Rồi Mùa Vọng – Mùa Trông Đợi cũng đi qua. “Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,13)
Hòa cùng niềm vui chung của Giáo hội, của toàn thế giới tưng bừng, hân hoan mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, ngay từ đêm 23.12.2010, trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Banmêthuột, giáo xứ Thánh Tâm đã tổ chức Đêm diễn nguyện Giáng Sinh mang chủ đề: ĐÊM THÁNH – ĐÊM CHAN HÒA ÁNH SÁNG.
Về tham dự Đêm Thánh Nhạc Giáng Sinh có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, Cha Tổng đại diện cũng là Cha chính xứ, Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý chức HĐGX, Quý chức Ban hành giáo họ, đông đảo giáo dân trong, ngoài Giáo xứ và cũng không ít những người ngoài Công giáo.
Chương trình Đêm Thánh Nhạc gồm 22 tiết mục đặc sắc. Những bản hợp xướng, những hoạt cảnh, đan xen những vũ khúc điệu nghệ, luyện tập công phu do các Ca đoàn, Đoàn thể Giáo xứ, Giáo họ, Trường khuyết tật Vi nhân, Trường Họa Mi, Trường Hoa Cúc v.v… trình diễn. Đặc biệt, còn có sự tham gia biểu diễn ảo thuật và đơn ca của các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh.
Thế nhưng, đêm 24.12.2010 mới thực sự là Đêm Chan Hòa Ánh Sáng. Trời chưa tối hẳn, cả khu vực trung tâm ngã sáu Buôn Ma Thuột đã bừng sáng, muôn sắc, muôn màu, lung linh, huyền ảo. Những hồi chuông ngân vang, những bài thánh ca du dương như giục giã, như mời gọi, thúc hối mọi người tìm đến với Chúa Hài Đồng.
Mới 7 giờ tối, đường phố đã đông nghẹt người và xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời chốt chặn các ngả đường, không cho xe cộ vào khu vực ngã sáu. Các điểm giữ xe tự phát nhanh chóng hoạt động phía bên ngoài. Bên trong, từng đoàn, từng tốp, tay nắm tay ngắm hang đá Bêlem, chụp hình lưu niệm… thanh thản, an bình…
9 giờ đêm, giờ Canh thức bắt đầu, trong nhà thờ không còn một chỗ trống. Ca đoàn Kitô Vua hướng cộng đoàn tìm về Bêlem xưa, tìm về không gian tĩnh mịch, đêm đông giá rét. Ở đó, Con Thiên Chúa đã sinh ra. Ở đó, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” Ở đó, “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”. Ở đó, “một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Và ở đó bỗng nhiên “Ánh sáng và vinh quang của Chúa chiếu toả”… Và “Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
9 giờ 30, trong Ánh sáng Chan hòa ấy, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự thánh lễ đồng tế. Ngài điểm lại những Hồng ân Chúa ban cho Giáo phận trong năm qua: những ngôi thánh đường mới, những cộng đoàn mới, những linh mục mới… Trước giờ phút linh thiêng đón mừng Chúa Hài Đồng, ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa.
“Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”. Đêm nay chính là ĐÊM THÁNH – ĐÊM CHAN HÒA ÁNH SÁNG. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, là ánh sáng soi cho muôn dân. Đức Giám mục cầu chúc an bình của Chúa Hài Đồng đến với tất cả cộng đoàn dân Chúa.
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”
Hôm nay, Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta bình an thật qua Đức Kitô. Ngài đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu. Xin cầu cho hòa bình trên mặt đất, bình an trong lòng người. Xin cho Ánh Sáng đêm nay, Đêm Chan Hòa Ánh Sáng chiếu rọi khắp nơi nơi.
Xin mời xem thêm hình
TẠI ĐÂY
Nguồn: VŨ ĐÌNH BÌNH
http://gpbanmethuot.vn/