Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA TỈNH DÒNG SALÊDIÊNG DON BOSCO - VIỆT NAM

  1. #1
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA TỈNH DÒNG SALÊDIÊNG DON BOSCO - VIỆT NAM

    SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA TỈNH DÒNG DON BOSCO VIỆT NAM
    ------------
    DON BOSCO THÁNH DU
    2009 – 2015
    Từ năm 1875 qua cuốn Hiến luật, Don Bosco đồng hành với các con của ngài trên khắp thế giới.

    Nhân dịp Kỷ niệm 200 Ngày sinh của ngài, từ năm 2009, qua Thánh Quan, Don Bosco đi thăm các con của ngài trên khắp năm châu.

    CHƯƠNG TRÌNH THÁNH DU
    - Vùng Nam Mỹ :từ tháng 07/2009 đến tháng 02/2010
    - Vùng Trung Mỹ : từ tháng 03/2010 đến tháng 10/2010
    - Vùng Đông Á – Châu Đại Dương : từ tháng 11/2010 đến tháng 04/2011
    - Vùng Nam Á : từ tháng 05/2011 đến 11/2011
    - Vùng Phi Châu : từ tháng 12/2011 đến tháng 04/2012 và từ tháng 07/2012 đến tháng 08/2012
    - Vùng Tây Âu : từ tháng 05/2012 đến tháng 06/2012 và từ tháng 09/2012 đến tháng 11/2012
    - Vùng Bắc Âu : từ tháng 12/2012 đến tháng 08/2012
    - Vùng ÝTrung Đông : từ tháng 09/2013 đến 31/01/2014

    TẠI VÙNG ĐÔNG Á :
    - Đến Philippines : từ 30/12/2010 đến 15/01/2011
    - ĐẾN VIỆT NAM TỪ 16/01/2011 ĐẾN 01/02/2011
    - Đến Nhật Bản : từ 02/02/2011 đến 18/02/2011

    Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU CỦA CUỘC HÀNH HƯƠNG THÁNH QUAN DON BOSCO
    (trích trong Đồng Hành với Don Bosco)
    ...
    Kết thúc cuộc hành trình nhỏ bé này, chúng tôi bàn tới những kết luận đã có nơi độc giả, và phần lớn, đã rõ ràng.
    Kể cả trong trường hợp ngoại thường này, Hoa Thiêng Năm 2008 mời gọi chúng ta “giáo dục giới trẻ theo con tim của Don Bosco”. Tổng Tu nghị 26, trong cùng một đường hướng, yêu cầu chúng ta trở về với cội nguồn đoàn sủng chúng ta từ câu Châm ngôn của Đấng Sáng lập : “Da mihi animas, cetera tolle”(Xin cho con các linh hồn, còn những sự khác, xin lấy đi). Cha Bề trên Cả mong muốn toàn thể gia đình Salêdiêng tiếp tục Phúc Âm hóa giới trẻ Chúa đã ủy thác cho họ, cùng với những tình cảm này. Để thực hiện điều này, cần phải suy gẫm về chính chân tính của mình. Vì thế, điều căn bản là tiếp tục yêu mến và đào sâu Don Bosco. Hoa Thiêng Năm 2009 được hình thành như sau :
    CHÚNG TA HÃY CỐ GẮNG LÀM CHO GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG
    TRỞ THÀNH PHONG TRÀO RỘNG LỚN
    BAO GỒM NHIỀU NGƯỜI VÌ PHẦN RỖI GIỚI TRẺ

    Hai biến cố xác minh và phong phú việc chọn đề tài của Hoa Thiêng Năm 2009 :
    * Kỷ niệm 150 Năm Thành lập Tu hội Salêdiêng.
    * Chuẩn bị Kỷ niệm 200 Năm Ngày sinh của Don Bosco (1815 – 2015)
    Với việc kỷ niệm 150 Năm Thành lập Tu hội Salêdiêng, chúng ta bắt đầu chuẩn bị Kỷ niệm 200 Năm Ngày sinh của Don Bosco. Việc cử hành này có nghĩa là canh tân lòng trung thành với Don Bosco, với linh đạo và sứ mệnh của Ngài, sẽ là Năm Thánh “Salêdiêng”.
    Việc hành hương của Thánh Quan là dịp cầm lấy Cuốn Tiểu sử của Don Bosco trong tay như Cha Bề trên Cả mong muốn. Chứng từ của đời sống ngài sẽ giúp chúng ta noi gương đức tin, tình yêu của ngài đối với Chúa và lòng nhiệt thành của ngài đối với anh chị em, cách riêng thanh thiếu niên nghèo khổ nhất. Toàn thể Gia đình Salêdiêng trên thế giới sẽ gặp nhau để cầu nguyện bên Thánh Quan Don Bosco, hợp thành một cộng đoàn tín hữu được Chúa Kitô kêu gọi tới sự thánh thiện, muốn thánh hóa mình bằng cách noi theo mẫu gương của Don Bosco. Khi cầu nguyện bên cạnh Thánh Quan, người nhò và người lớn đặt trong tay ngài biết bao lời cầu nguyện và ý chỉ, vì ngài rất yêu mến Chúa và có thể chuyển cầu cho họ.


    CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG KÍNH VIẾNG
    THÁNH QUAN DON BOSCO
    Chúa nhật, 16-01-2011 (13 tháng Chạp) :
    TIẾP ĐÓN THÁNH QUAN DON BOSCO TẠI DON BOSCO XUÂN HIỆP
    54 Đường số 5, Kp 4, Linh Xuân, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

    Thứ hai, 17-01-2011 (14 tháng Chạp) : từ 8g đến 22g (tại Xuân Hiệp)
    Cộng thể Nhà Tỉnh – Cộng thể Rinaldi – Giáo xứ Tam Hải – Giáo xứ Xuân Hiệp – Tu sinh Xuân Hiệp

    Thứ ba, 18-01-2011 (15 tháng Chạp) : từ 8g đến 22g (tại Xuân Hiệp)
    Cộng thể & Giáo xứ Bến Cát và Giáo xứ Bình Minh – Cộng thể và Giáo xứ Cần Giờ - Cộng thể Cầu Bông & Giáo xứ Tân Thịnh và Giáo xứ Cầu Lớn – Cộng thể & Giáo xứ Hóc Môn và Giáo xứ Bình Chánh

    Thứ tư, 19-01-2011 (16 tháng Chạp) : từ 8g đến 22g (tại Xuân Hiệp)
    Ban sáng : Ông Bà Cố hội viên Salêdiêng – Ban chiều : Cựu học viên – Cộng tác viên – Di dân Xuân Hiệp

    Thứ năm, 20-01-2011 (17 tháng Chạp) : từ 8g đến 22g (tại Xuân Hiệp)
    Ban sáng : Hội viên Salêdiêng Don Bosco – Ban chiều : Giới trẻ Salêdiêng

    Thứ sáu, 21-01-2011 (18 tháng Chạp) : từ 7g đến 22g (tại Tam Hà)
    Tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà – 57 Đường 4, Tam Phú, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

    Thứ bảy, 22-01-2011 (19 tháng Chạp) : từ 10g đến 22g (tại Phước Lộc)
    Tại Cộng thể & Giáo xứ Phước Lộc – Bà Rịa – 87 tổ 8, Phước Lộc, Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

    Chúa nhật, 23-01-2011 (20 tháng Chạp) : từ 10g đến 22g (tại Đức Huy)
    Tại Cộng thể & Giáo xứ Đức Huy – Gia Kiệm – 170/4 Dốc Mơ, Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai

    Thứ hai, 24-01-2011 (21 tháng Chạp) : từ 16g đến 22g (tại Đà Lạt)
    Đón Thánh Quan Don Bosco – Thánh lễ lúc 17g15
    Tại Cộng thể Micaen Rua – Đà Lạt (Giáo sở Don Bosco) – 4G Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt

    Thứ ba, 25-01-2011 (22 tháng Chạp) : từ 8g đến 22g (tại Đà Lạt)
    Giáo xứ Hà Đông – Cộng thể Tân Hà – Cộng tác viên, Cưu học viên & FMA Tân Hà – Dấn thân, Tu sinh & Sinh viên Đà Lạt

    Thứ tư, 26-01-2011 (23 tháng Chạp) : từ 8g đến 22g (tại Đà Lạt)
    Giáo xứ K’Rèn – Giáo xứ Định An – Giáo xứ K’Long – Giáo xứ Thanh Bình – Giáo xứ Tu Tra

    Thứ năm, 27-01-2011 (24 tháng Chạp) : từ 8g đến 22g (tại Đà Lạt)
    Giáo xứ Bắc Hội – Giáo xứ Nghĩa Lâm – SDB Gia Lai & K’Rong Nô

    Thứ sáu, 28-01-2011 (25 tháng Chạp) : từ 8g đến 22g (tại Đà Lạt)
    Giáo xứ Liên Khương – Cộng tác viên Đà Lạt & Đức Trọng – Giáo xứ Thiện Lâm
    * 17g30 thánh lễ Tất niên Cộng đoàn và Giáo sở Don Bosco – Đà Lạt

    Thứ bảy, 29-01-2011 (26 tháng Chạp) : từ 8g đến 22g (tại Đà Lạt)
    Giáo xứ Thạnh Mỹ - Giáo xứ Lạc Sơn – Giáo xứ K’Đô – Giáo xứ Suối Thông – Cộng thể Đà Lạt & Gia đình Salêdiêng Đà Lạt và Đức Trọng

    Chúa nhật, 30-01-2011 (27 tháng Chạp) : từ 16g đến 22g (tại Ba Thôn)
    - Tại Đà Lạt : 5g – Thánh lễ và Nghi thức tiễn Thánh Quan về Giáo xứ Ba Thôn
    Cộng thể & Giáo xứ Ba Thôn – 5/6 Hà Huy Giáp, Kp 1, phường Thạnh Lộc , quận 12, Tp Hồ Chí Minh

    Thứ hai, 31-01-2011 (28 tháng Chạp) : từ 8g30 đến 22g (tại Ba Thôn)
    Salêdiêng Don Bosco – Giáo dân

    Thứ ba, 01-02-2011 (29 tháng Chạp) CHÀO BIỆT (tại Ba Thôn)
    Nghi thức Chào biệt và tiễn Thánh Quan ra phi trường.

    -----------------------------------------------
    Tổng hợp từ các nguồn tư liệu của Don Bosco Đà Lạt
    ----------------------------------------------

    Nói thêm :
    Theo các chia sẻ, thông báo của các Cha có trách nhiệm và chương trình cụ thể tại Cộng thể Micaen Rua- Đà Lạt, thì chỉ với thời gian 2 tuần lễ đến Việt Nam, nhưng hết một nửa thời gian ấy Thánh Quan của Don Bosco đã ở lại Đà Lạt.
    Và trong thời gian này, khách viếng không chỉ là các tu sĩ và giáo dân mà sẽ còn có rất nhiều khách mời từ Chính phủ, Ban Tôn giáo Trung Ương và địa phương sẽ đến viếng ngài. Chính vì vậy, là con của Chúa và là thành viên trong một cộng đoàn thuộc về những người của Don Bosco, người viết cảm thấy thật hãnh diện và hạnh phúc khi chia sẻ những điều trên đây với mọi người.
    Sự kiện này đâu phải dễ có, cả đời người Kitô hữu chưa chắc đã có lần được Don Bosco đến thăm và ở lại lâu như vậy. Cám ơn Thánh ý Thiên Chúa của con!
    Và ước gì trong anh chị em chúng con trong nhà thanhcavietnam này cũng sẽ có người, nhiều người... đến viếng ngài trong dịp này...
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  2. Có 16 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  3. #2
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default ĐÔI NÉT VỀ THÁNH QUAN DON BOSCO

    ĐÔI NÉT VỀ THÁNH QUAN DON BOSCO

    Don Bosco sinh ngày 16-08-1815, tại Becchi, Asti, Torino, nước Ý. Ngài qua đời ngày 31-01-1888, vào lúc 4g45, tại Valdocco, Torino.

    Vì Don Bosco muốn ở giữa các con của ngài sau khi chết, nên Cha Rua và các Bề trên quyết định an táng Don Bosco ở Nhà thờ Đức Mẹ Phù Hộ, nhưng chính quyền thành phố Torino không chấp nhận. Do đó, ngày 01-02, các ngài đã cử Đức cha Gioan Cagliero và Cha Tổng Thỉnh viên Notario đi Roma để gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Crispi. Sau khi trình bày với ông Thư ký, các ngài nhận được câu trả lời tích cực :
    - Tại sao không có thể an táng Don Bosco tại một trong những trường của ngài? Điều này sẽ dễ dàng chấp nhận và như vậy Don Bosco sẽ được ở với các con của ngài.
    Sau đó, khi gặp ông Bộ trưởng, các ngài trình bày lời thỉnh cầu. Ông Bộ trưởng cũng đã cho biết, theo luật, vì vấn đề vệ sinh và sức khỏe, việc an táng không được tiến hành trong thành phố. Nhưng đối với Don Bosco, có thể chấp nhận luật trừ ; tuy nhiên không được an táng ngài ở Valdocco, vì trong thành phố ; cho nên có thể an táng ngài tại một trong các trường của ngài ở ngoài thành phố. Trường Valsalice được đề nghị và được chấp thuận. Tuy nhiên khi về lại Torino, ngày 02-02, các ngài xin ông Chủ tịch thành phố ký vào giấy phép cho Don Bosco được an táng ở Valsalice, nhưng ông Chủ tịch từ chối. Sau đó các ngài lại phải đi Roma một lần nữa để xin ông Bộ trưởng can thiệp. Và nhờ sự can thiệp của ông Bộ trưởng, Don Bosco đã được chấp thuận cho an táng ở Valsalice, cách nội thành Torino khoảng 400 mét.
    Vào lúc 21g ngày 01-02-1888 : Học sinh Valdocco tụ tập tiễn biệt Don Bosco. Và các tu sĩ Salêdiêng canh thức cầu nguyện bên cạnh quan tài Don Bosco suốt đêm.
    04-02-1888 : Giấy phép an táng Don Bosco ở Valsalice đến Valdocco vào lúc 16g. Sau đó, vào lúc 17g, quan tài Don Bosco bắt đầu được rước từ Valdocco và đến Valsalice lúc 18g, và được an táng ở Valsalice chiều ngày 06-02, ngay ở cầu thang lên lầu.
    Nhân dịp Don Bosco được phong Chân phước, mộ của ngài được khai quật ngày 16-05-1929. Và ngày 17-05-1929, hài cốt của ngài được Đức Hồng Y Gamba, Tổng Giám mục Torino long trọng xác nhận : Không có gì lạ thường, xác vẫn đầy đủ trọn vẹn.
    Don Bosco được Đức Giáo Hoàng Piô XI phong Chân phước ngày 02-06-1929 tại Vatican (thời kỳ Chân phước Philip Rinaldi làm Bề trên Cả).
    Ngày 09-06-1929, Thánh Quan Don Bosco được long trọng rước về Valdocco và đặt trong Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ để dân chúng kính viếng. Bài hát Don Bosco Ritorna (Don Bosco Trở Về) được sáng tác để nói lên việc Don Bosco về lại Valdocco trong tiếng hân hoan vui mừng chào đón của hàng ngàn hàng vạn người. Tác giả bài hát cũng nhắc đến một biến cố khác : Biến cố Don Bosco cùng với Mẹ Magarita từ Becchi về Valdocco, nhưng lúc đó chỉ có hai người.
    Và Don Bosco được chính Đức Giáo Hoàng Piô XI phong Thánh ngày 01-04-1934 tại Vatican (Đại lễ Phục Sinh, kết thúc Năm Thánh Cứu Độ).
    Trong Thánh Quan có tượng Don Bosco, được làm bằng sợi thủy tinh như người thật. Xương bàn tay phải của ngài được đặt ở lồng ngực. Với bàn tay này ngài đã ban phép lành để chữa lành nhiều người.
    Ngoài ra, Thánh Quan còn có lồng kiếng để bảo vệ tượng Don Bosco để dân chúng có thể dễ dàng nhìn thấy khi kính viếng ngài. Hai bên hông Thánh Quan có dòng chữ : DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE (Xin cho con các Linh hồn, còn những sự khác, xin Chúa cứ lấy đi). Còn ở đầu và cuối Thánh Quan, có hình các bạn trẻ và bản đồ thế giới Salêdiêng. Ở hai trụ Thánh Quan có số 1815 (năm sinh của Don Bosco) và 2015 (năm Kỷ niệm 200 năm Sinh nhật Don Bosco). Ở giữa có vòng cung, như chiếc cầu nối hai thời điểm với nhau.
    Thánh Quan nặng 820kg. Lồng kính dài 2m53, rộng 1m08 và cao 1m32.
    Thánh Quan Don Bosco sẽ đi thăm hơn 130 quốc gia, từ ngày 25-04-2009, nhân dịp Kỷ niệm 150 năm Thành lập Dòng Salêdiêng, cho đến ngày 16-08-2015, Kỷ niệm 200 năm Sinh nhật của ngài.
    Ngày 16-01-2011, Thánh Quan Don Bosco sẽ đến Xuân Hiệp, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. – Ngày 21-01-2011, chuyển đến Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà, Thủ Đức. – Ngày 22-01-2011, chuyển đến Phước Lộc, Bà Rịa – Vũng Tàu. – Ngày 23-01-2011, chuyển đến Đức Huy, Dốc Mơ, Gia Kiệm, Đồng Nai. – Ngày 24-01-2011, chuyển đến Đà Lạt, Lâm Đồng. – Ngày 30-01-2011, chuyển đến Ba Thôn, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. Và ngày 01-02-2011, chuyển về Roma để bảo trì, chấm dứt thời gian thăm viếng vùng Đông Á.

    (từ tư liệu của Học viện Don Rua - Don Bosco - Đà Lạt)
    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 05-01-2011 lúc 06:32 AM
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  4. Có 9 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  5. #3
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default Thánh quan Don Bosco đến Việt Nam

    Thánh quan Don Bosco đến Việt Nam





    Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thành lập Dòng Don Bosco, và 200 năm ngày sinh Thánh Don Bosco, Thánh quan Don Bosco sẽ đi thăm hơn 130 quốc gia. Tại Việt nam, Thánh quan Don Bosco được cung nghinh từ ngày 16-01-2011 đến ngày 01-02-2011.
    Vào lúc 12g15 ngày Chúa Nhật 16-01-2011, Thánh quan Don Bosco đã đến sân bay Tân Sơn Nhất từ Phi Luật Tân. Cha Giám tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng và cha Phêrô Phạm Văn Chính, phụ trách Truyền Thông của tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam, đã vào tận sân bay để đón Thánh quan và di chuyển Thánh quan ra khỏi phi trường qua khu vực Kho của cảng sân bay. Thánh quan được di chuyển trên một chiếc chuyên xa được thiết kế đặc biệt cho việc di chuyển này.
    Đại diện các thành phần Sa-lê-diêng đã có mặt ại khu vực Kho của cảng sân bay để chào đón Thánh quan.
    Đến Việt Nam, Thánh quan Don Bosco sẽ lần lượt viếng thăm các cộng đoàn của Hội dòng Don Bosco tại: Xuân Hiệp (Thủ Đức, Tp. HCM), Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà (Thủ Đức), Phước Lộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), Đức Huy (Gia Kiệm, Đồng Nai), Đà Lạt (Lâm Đồng) và Ba Thôn (Quận 12 Tp.HCM).

    Ngày 1-2 Thánh quan được chuyển về Roma để bảo trì, chấm dứt thời gian viếng thăm vùng Đông Á.
    Việc kỷ niệm 150 Năm Thành lập Tu Hội Sa-lê-diêng nhằm chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Don Bosco. Việc cử hành này có nghĩa là canh tân lòng trung thành với Don Bosco, với linh đạo và sứ mệnh của ngài. Năm nay sẽ là Năm Thánh “Sa-lê-diêng” của Gia đình Sa-lê-diêng.
    Việc hành hương của Thánh quan là dịp cầm lấy Cuốn tiểu sử Don Bosco trong tay như cha Bề trên Cả mong muốn. Chứng từ của đời sống ngài sẽ giúp Gia đình Sa-lê-diêng noi gương đức tin, tình yêu của ngài đối với Chúa và lòng nhiệt thành của ngài đối với anh chị em, cách riêng thanh thiếu niên nghèo khổ nhất. Toàn thể Gia đình Sa-lê-diêng trên thế giới sẽ gặp nhau để cầu nguyện bên Thánh quan Don Bosco, hợp thành một cộng đoàn tín hữu được Chúa Kitô kêu gọi tới sự thánh thiện, muốn thánh hoá mình bằng cách noi theo mẫu gương của Don Bosco. Khi cầu nguyện bên cạnh Thánh quan, người nhỏ và người lớn đặt trong tay ngài biết bao lời cầu nguyện và ý chỉ, vì ngài rất yêu mến Chúa và có thể chuyển cầu cho họ.







    Nguồn:
    Theo: thanhquan.donboscoviet.org





    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  6. Có 18 người cám ơn lộc vừng đỏ vì bài này:


  7. #4
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default DON BOSCO ĐÃ ĐẾN VIỆT NAM





    Sau những ngày tháng chờ đợi, Thánh quan Don Bosco đã được chuyển đến Việt Nam từ Phi luật Tân trên một chiếc phi cơ nhỏ hai cánh quạt. Chuyến bay chỉ gồm hai nhân viên phi hành, và 2 nhân viên phụ trách việc di chuyển Thánh quan. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 12:15 sớm hơn dự tính.




    Cha Tôma Vũ Kim Long SDB, Phó Giám tỉnh, Giám đốc Học viện Don Rua - Đà Lạt
    Trưởng ban Tổ chức Đón tiếp và Cung nghinh Thánh Quan


    Ngay khi được báo cho biết việc Thánh quan đến sớm hơn lịch trình và việc nhà Dòng được phép đưa chiếc chuyên xa và 3 người vào tận sân bay để đón Thánh quan, nên vào lúc 11:00 trưa ngày Chúa nhật 16.01.2011, cha Giám Tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng và cha Phê-rô Phạm Văn Chính đã lên đường đi đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chiếc chuyên xa chở Thánh quan.


    Sau khi đã hoàn tất các thủ tục an ninh, chúng tôi được đưa vào khu vực trong của sân bay bằng xe riêng của sân bay, còn xe chở Thánh quan thì đậu ở bên ngoài. Khi đến nơi, chúng tôi đã thấy chiếc phi cơ chở Thánh quan đã hạ cánh rồi, và Thánh quan đã được chuyển xuống khỏi phi cơ. Thánh quan được đặt nằm trong lồng kính và trên một chiếc xe đẩy dùng vào việc di chuyển. Các nhân viên phi hành và 2 nhân viên đi theo Thánh quan đang chờ đợi chúng tôi tới để đón nhận Thánh quan.



    Cha Giuse Trần Hòa Hưng SDB, Giám tỉnh
    và chiếc chuyên cơ chở Thánh Quan Don Bosco



    Sau một hồi trao đổi về thủ tục hải quan cũng như một số vấn đề liên quan, chúng tôi đã được phép đưa xe Thánh quan vào trong sân bay. Nhờ sự can thiệp và giúp đỡ nhiệt tình của các ban ngành chức năng liên quan, chúng tôi đã có thể sớm đưa Thánh quan ra khỏi khu vực đậu máy bay để đi tới Kho cảng Tân sơn Nhất cũng nằm sát gần đó. Đến nơi, chúng tôi thấy các đại diện của Gia đình Sa-lê-diêng đã đứng đợi từ trước theo đúng chương trình. Mọi người ai cũng náo nức được nhìn thấy Thánh quan Don Bosco như thể chờ đợi một người cha đến thăm các con cái mình.
    Khi cửa xe vừa được mở ra, mọi người đã vỗ tay và hát mừng. Thánh quan đã được nhân viên phụ trách cho di chuyển xuống đất để mọi người có thể nhìn rõ ràng. Tiếp đến, cha Phó Giám Tỉnh Tô-ma Vũ Kim Long, Trưởng Ban Tổ chức việc đón rước và cung nghinh Thánh quan, đã tiến đến chủ sự một nghi thức vắn gọn trước Thánh quan cùng với các đại diện Gia đình Sa-lê-diêng. Cuộc đón tiếp tại đây tuy đơn sơ nhưng thật sống động như thể Don Bosco đang đến và ở giữa các con cái của mình. Sau nghi thức vắn gọn, Thánh quan được để lại tại đây, còn chuyên xa chở Thánh quan cùng với cha Giám Tỉnh, cha Phê-rô và nhân viên phụ trách việc di chuyển Thánh quan, phải vòng trở lại khu vực sân bay để hoàn tất những thủ tục về an ninh khi vào sân bay. Trong lúc này, các thành phần trong Gia đình Sa-lê-diêng đã tổ chức cầu nguyện, và chụp hình lưu niệm cùng với Thánh quan theo từng nhóm riêng.


    Cha Tôma Vũ Kim Long SDB
    chủ sự Nghi thức đón rước Thánh Quan


    Sau khi hoàn tất thủ tục ra khỏi sân bay, chuyên xa chở Thánh quan lại vòng trở lại đường bên ngoài để vào lại khu vực Kho cảng sân bay và rước Thánh quan về Trụ sở Tỉnh Dòng tại Xuân Hiệp – Thủ đức. Cùng đi theo đoàn rước, chúng tôi thấy khoảng hơn 10 xe lớn nhỏ. Đi đầu đoàn rước là xe của Trụ sở Tỉnh dòng, tiếp đến là các xe khác và chuyên xa chở Thánh quan. Đoàn xe di chuyển chầm chậm theo lộ trình đã được hoạch định từ trước. Từ sân bay, chúng tôi lựa chọn đi theo đường Nguyễn Oanh, tới Ngã Tư ga và đi vào xa lộ Đại hàn để đi về hướng Thủ Đức. Cuộc rước Thánh quan diễn ra tốt đẹp và Thánh quan đã tới Xuân Hiệp khoảng lúc 16:15 chiều.



    Xe chuyên dùng chở Thánh Quan về đến sân Tỉnh dòng Don Bosco
    Xuân Hiệp - Thủ Đức


    Khi đoàn xe đến nơi, các thành phần trong Gia đình Sa-lê-diêng, các em tu sinh, thỉnh sinh, tập sinh, và đông đảo bà con giáo dân đã chờ sẵn từ khu vực ngoài đường để chào đón. Đúng là bầu khi của một ngày lễ hội. Các bà con lương dân hiếu kỳ cũng tuốn ra đường để xem sự kiện đang diễn ra này. Mọi người hiện diện đã cùng vỗ tay và hát mừng Thánh quan trong tiếng kèn, tiếng trống và tiếng chuông của nhà thờ. Bên ngoài đường phố cũng như trong khu vực Trụ sở Tỉnh dòng, các anh em giữ an ninh trật tự cũng hoạt động rất nhiệt tình để vừa giữ được sự trật tự tôn nghiêm của buổi chào đón, vừa giữ được sự trật tự của các xe di chuyển bên ngoài.


    Rất nhanh sau những phút sôi nổi của việc chào đón, bầu khí trang nghiêm đã trở lại với nghi thức cử hành trước Thánh quan. Chuyên xa chở Thánh quan đã di chuyển tới khu vực phòng Trực cổng và Thánh quan được đưa xuống khỏi xe. Ngay tại đây, cha Giám tỉnh đã chủ sự một nghi thức cầu nguyện ngắn khởi sự cho việc rước Thánh Quan vào khu vực hành lang của cộng đoàn thần học Rinaldi. Đại diện các thành phần Sa-lê-diêng cũng được mời đi vào đoàn rước cùng với cha Giám tỉnh, và các anh em Sa-lê-diêng.


    Thánh quan và đoàn rước đã tiến vào khu vực bên trong, nơi đã được trang hoàng và chuẩn bị sẵn để cử hành nghi thức tiếp đón long trọng tại đây. Trên nền thảm đỏ hình chữ nhật, Thánh quan đã được đặt ở chính giữa, phía trước là bình hương, hoa, nến. Các đại diện gia đình Sa-lê-diêng được mời ngồi chung quanh Thánh quan để tham dự nghi thức. Nghi thức kéo dài khoảng nửa tiếng, sau đó là phần kính viếng cá nhân. Mỗi người lần lượt xếp hàng chờ tới lượt mình để đến bên thánh quan và cầu nguyện với Don Bosco. Cha Giám Tỉnh cùng với các cố vấn, rồi đến các đại diện của gia đình sa-lê-diêng, và sau cùng là bà con giáo dân. Bầu khí buổi tiếp đón diễn ra thật trang nghiêm sốt sắng và cảm động.


    Sau phần kính viếng, Thánh quan được di chuyển vào khu vực lễ đài tại sân thể thao nơi sẽ diễn ra việc cử hành thánh lễ long trọng vào lúc 18:00 chiều.



    Viết lại theo tường thuật của Văn Chính SDB (donboscoviet.org)
    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 19-01-2011 lúc 08:29 PM
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  8. Có 21 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  9. #5
    acb's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 36 lần trong 5 bài viết

    Default LÃNH ƠN TOÀN XÁ KHI HÀNH HƯƠNG THÁNH QUAN VỚI XƯƠNG THÁNH CỦA DONBOSCO

    Lãnh ơn toàn xá khi hành hương thánh quan với xương thánh của Don Bosco
    TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM
    Truyền Nhân

    THƯ THỈNH NGUYỆN CỦA HỘI DÒNG SALÊDIÊNG DON BOSCO


    Trọng Kính Đức Thánh Cha,
    Thánh Quan với Xương Thánh của Don Bosco
    Con là Francesco Maraccani, Tổng Thỉnh viên của Tu Hội Thánh Phanxicô Salê, nhân danh Cha Bề trên Cả Pascual Chávez Villanueva, với lòng tôn kính con thảo đối với Đức Thánh Cha, cùng với tất cả các Tu sĩ của Dòng Salêdiêng và các Tín hữu khác được trao phó cho các hoạt động bác ái của mình, kính trình với Đức Thánh Cha lời thỉnh cầu sau đây:
    Từ tháng Năm này cho đến ngày kỷ niệm 200 Năm Sinh Nhật Thánh Gioan Bosco, trong niềm hân hoan thiêng liêng của các Kitô hữu, Thánh Quan của Đấng Sáng Lập sẽ được đưa đi hành hương liên tục trong tất cả các Tỉnh Dòng của Hội Dòng Salêdiêng trên khắp thể giới.
    Các tín hữu, khi được chiêm ngưỡng Di Hài của Thánh Gioan Bosco, sẽ được sinh động luôn mãi trong việc kiện cường Đức Tin nội tâm và công khai tuyên xưng Đức Tin nơi công cộng, gìn giữ Đức Cậy thiêng liêng và tăng trưởng nơi cõi lòng mình Đức Ái đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, làm chứng về Đức Ái bằng những hành động, hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới xung quanh Đức Thánh Cha, tin tưởng khẩn cầu Đức Thánh Cha ban Ơn Toàn Xá.
    Trọng kính,
    Ngày 8 tháng 5 năm 2009

    THƯ PHÚC ĐÁP CỦA TOÀ THÁNH


    TOÀ XÁ GIẢI TÔNG TOÀ, theo lệnh Đức Thánh Cha, vui lòng ban ƠN TOÀN XÁ cho tất cả các Kitô hữu, với tâm hồn sám hối, chu toàn những điều kiện thông thường (Xưng tội, Rước Lễ và đọc kinh theo ý Đức Thánh Cha), khi hành hương kính viếng Thánh Quan Thánh Gioan Bosco trên thế giới, trước di hài của Vị Thánh được long trọng trưng bày và sốt sắng tham dự lễ nghi thánh được cử hành để kính ngài hay ít là suy gẫm một thời gian thích hợp, và kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, Kinh cầu xin Mẹ Maria và Thánh Gioan Bosco.
    Ân ban này có giá trị trong suốt thời gian Hành hương của Thánh Quan. Không có điều gì ngược lại.
    Hồng y James Francis Stafford
    Chủ tịch
    Giám mục Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.
    Giám mục Hiệu toà Meta, Thư ký

    Nguồn: donboscoviet.org

  10. Có 16 người cám ơn acb vì bài này:


  11. #6
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default VÀI HÌNH ẢNH VỀ THÁNH LỄ TRỌNG KÍNH VÀ HÀNH HƯƠNG THÁNH QUAN DON BOSCO


    Vào lúc 18g00 chiều ngày 16.01.2011, cha Giám Tỉnh Sa-lê-diêng cùng với Đức Giám mục Mông cổ và đoàn đồng tế khoảng 80 linh mục đã rước Thánh quan Don Bosco từ hành lang của Học viện thần học Rinaldi ra lễ đài để cử hành thánh lễ. Lễ đài được dựng trên trên sân vận động của Học viện để có thể chứa khoảng 6.000 người tham dự. Số người tham dự đã vượt quá dự kiến ban đầu, tuy nhiên thánh lễ vẫn được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, trật tự, và sốt sắng.




    Lễ đài ngoài sân vận động trong khuôn viên Tỉnh dòng,
    nơi sẽ diễn ra Thánh lễ trọng kính Thánh Quan





    Đức Cha người Mông Cổ, Chủ tế trong Thánh lễ




    Đoàn Chủ tế




    Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thêm, nguyên Giám tỉnh
    chia sẻ trong Thánh lễ




    Các giáo dân trẻ từ Mông Cổ sang hành hương Thánh Quan




    Sau khi kết thúc Thánh lễ,
    Thánh Quan được rước trở lại vào sảnh của Tỉnh dòng



    Ngày Hành hương của ông bà Cố
    kính viếng Thánh quan Don Bosco


    Sáng ngày 19.01.2011 vào lúc 8g30 sáng, cha Giám Tỉnh Sa-lê-diêng Giuse Trần Hòa Hưng đã chủ sự nghi thức hành hương chung dành cho quý Bề trên, đại diện Tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố của các anh em hội viên sa-lê-diêng tại nhà thờ Xuân Hiệp, trước thánh quan của Don Bosco. Nghi thức kéo dài khoảng 30 phút gồm những phần niệm, nghe đọc Lời Chúa và suy niệm, hát xướng, và việc lãnh ơn toàn xá của Tòa Thánh.
    Sau khi kết thúc nghi thức hành hương, mọi người lần lượt xếp hàng đến kính viếng thánh quan Don Bosco.



    Các ông bà Cố trong giờ kính viếng Thánh Quan




    Cha Giám tỉnh chủ sự Nghi thức hành hương


    -----------------------------

    (tổng hợp từ donboscoviet.org)

    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  12. Có 8 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  13. #7
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    THÁNH QUAN TẠM BIỆT XUÂN HIỆP

    Vào lúc 05g15 sáng ngày 21.01.2011, thánh lễ tiễn Thánh quan Don Bosco đã diễn ra tại nhà thờ Xuân Hiệp. Cha Giám tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng đã chủ sự thánh lễ cùng với các linh mục trong cộng đoàn học viện thần học Rinaldi, và đông đảo bà con giáo dân Xuân Hiệp tham dự. Giám Tỉnh của dòng FMA Việt Nam, sơ Tê-rê-xa Uông Thị Đoan Trang, và một phái đoàn các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ cũng đã tới tham dự thánh lễ, cũng như để tiếp nhận Thánh quan đến nhà Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu tại Tam Hà – Thủ Đức.
    Trong bài giảng, cha Giám Tỉnh đã nhắc lại biến cố Don Bosco gởi phái đoàn truyền giáo sa-lê-diêng đầu tiên sang Ác-hen-ti-na vào năm 1875. Trong biến cố đó, Don Bosco đã nói với các nhà truyền giáo sa-lê-diêng rằng ngài muốn đồng hành với họ, không phải bằng thể xác, nhưng bằng tinh thần của Hiến luật. Ngày hôm nay, Don Bosco rời Xuân Hiệp, nhưng ngài vẫn muốn ở lại với các con cái của ngài bằng chính tinh thần đoàn sủng của ngài, đó là dấn thân làm việc để thăng tiến và cứu rỗi giới trẻ.
    Cũng dựa theo ý nghĩa của đoạn Tin mừng nói tới việc Đức Giê-su tiếp đón các trẻ em, cha Giuse đã nhấn mạnh đến ý muốn của Đức Giê-su là để các trẻ em đến với Ngài. Các trẻ em cần được gặp Đức Giê-su trong cuộc sống. Đừng tìm cách ngăn cản chúng. Những người sa-lê-diêng, các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ... cần phải giúp các trẻ em và các người trẻ đến với Đức Giê-su bằng mọi giá. Don Bosco đã là một mẫu gương cho điều này. Cuộc đời linh mục của ngài không phải để tìm kiếm sự an thân cho bản thân hay cho gia đình thân tộc của ngài, nhưng hiến thân làm việc đến quên mình để đưa các người trẻ đến với Đức Giê-su, qua đó các em có được sự sống dồi dào và được ơn cứu độ.

    Sau thánh lễ, Thánh quan Don Bosco được các thày của học viện thần học di chuyển ra khỏi nhà thờ Xuân Hiệp và chuyển lên chiếc chuyên xa chở Thánh quan. Cùng đi với chuyên xa Thánh quan còn có một số các xe khác làm thành một đoàn xe rước Thánh quan, dẫn đầu là chiếc xe của các nữ tu FMA Tam Hà. Đoàn xe di chuyển chầm chậm theo đường Kha Vạn Cân, tới bùng binh Thủ Đức, và quẹo về hướng Tam Hà.

    Cuộc di chuyển Thánh quan Don Bosco đã diễn ra tốt đẹp và tới nhà dòng FMA Tam Hà vào khoảng 6g45 sáng theo đúng chương trình. Tại đây đã diễn ra nghi thức long trọng đón tiếp Thánh quan trong khuôn viên nhà dòng. Sau đó, thánh lễ trọng thể kính thánh Gioan Bosco đã được Đức Giám Mục Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục địa phận Thái bình, chủ sự cùng với một số các linh mục đồng tế, và đông đảo bà con giáo dân thuộc giáo xứ Tam hà và các giáo xứ lân cận tham dự.




    Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thêm, SDB
    Chủ sự Nghi thức tạm biệt Thánh Quan



    Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tưng bừng đón tiếp
    Thánh Quan Don Bosco


    21.01.2011 - Ngay từ sáng sớm, nhiều bà con giáo dân cùng với các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA), các nhóm sinh hoạt của FMA và các em thiếu nhi đã có mặt tại khuôn viên nhà dòng để chờ đợi đón Thánh quan Don Bosco. Dưới sự điều phối của các nữ tu, mọi người đã đứng chờ sẵn hai bên đường từ nhà thờ giáo xứ Tam Hà đến nhà dòng với cành hoa trong tay. Vào khoảng 6g45 phút sáng, đoàn xe rước Thánh quan đã đến nhà dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Ngay tại khoảng sân trước tượng đài Đức Mẹ, nghi thức chào đón Thánh quan Don Bosco đã diễn ra trong bầu khí vui tươi, nhưng sốt sắng trang trọng. Đức Giám Mục sa-lê-diêng Phê-rô Nguyễn Văn Đệ đã chủ sự nghi thức tiếp đón này. Các đoàn thể đã được sắp xếp đứng vào các khu đã quy định để tham dự nghi thức.
    Sau phần nghi thức chào đón ngắn, Thánh quan đã được di chuyển vào khu vực Hội trường của nhà Dòng để cử hành Thánh lễ. Mọi người hiện diện đã tham gia vào đoàn rước Thánh quan vào Hội trường. Thánh quan được đặt trên một tấm thảm đỏ phía dưới sân khấu và bàn thờ. Cùng đồng tế với Đức Giám mục có khoảng gần 20 linh mục.

    Trong bài giảng, Đức Cha Phê-rô đã nhìn vào hiện trạng của giới trẻ Việt Nam, và lặp lại lời của cha Bề Trên Cả dòng Sa-lê-diêng Don Bosco: hãy cứu lấy các người trẻ. Lời kêu gọi này ngày càng khẩn cấp hơn khi sự tác động về mặt trái của xã hội ngày càng gia tăng trên lớp giới trẻ. Sự hiện diện của Don Bosco là lời mời gọi mọi người hãy chung tay để xây dựng và giáo dục lớp người trẻ, cộng tác với các anh em Sa-lê-diêng, các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, mọi thành phần khác trong gia đình sa-lê-diêng, cũng như các tổ chức giáo dục khác ngoài xã hội để chăm lo cho lớp người trẻ.

    Sau thánh lễ, mọi người lãnh nhận ơn toàn xá được Giáo hội ban cho vào dịp thánh quan đến thăm viếng Việt nam. Tiếp đến, mọi người xếp hàng để lên kính viếng và cầu nguyện trước thánh quan Don Bosco.



    Cổng vào Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) - Tam Hà, Thủ Đức


    Các nữ tu (FMA) chờ đón Thánh Quan


    Các nữ tu FMA trong Nghi thức đón tiếp Thánh Quan


    Sau Nghi thức đón tiếp,
    Thánh Quan được rước vào nhà thờ để chuẩn bị Thánh lễ



    Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tế Thánh lễ


    Kính viếng Thánh Quan để nhận ơn toàn xá


    Xe của Trưởng Ca đoàn Mẹ Lên Trời, Giáo sở Don Bosco - Đà Lạt tham gia trong đoàn Thánh Quan.
    (Anh là một trong những đứa con rất nhiệt thành của Don Bosco)




    -------------------------------------

    (tổng hợp từ donboscoviet.org)




    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 23-01-2011 lúc 07:31 AM
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  14. Có 6 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  15. #8
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default HỌC VIỆN DON RUA VÀ GIÁO SỞ DON BOSCO - ĐÀ LẠT CHUẨN BỊ ĐÓN THÁNH QUAN

    VÀI HÌNH ẢNH VỀ SỰ CHUẨN BỊ ĐÓN RƯỚC THÁNH QUAN DON BOSCO TẠI HỌC VIỆN DON RUA
    VÀ GIÁO SỞ DON BOSCO - ĐÀ LẠT




    Bản dịch Sắc lệnh của Thánh bộ Xá Giải về ơn toàn xá
    khi kính viếng Thánh Quan Don Bosco


    9g25, ngày 24/01/2011 tại khuôn viên Học viện Don Rua cũng là Giáo sở Don Bosco Đà Lạt, không khí thật khẩn trương nhưng cũng thật vui vẻ và hào hứng. Các thầy thuộc 3 lớp triết của Học viện, các em sinh viên Công giáo thuộc Nhóm Lửa Yêu Thương cùng các giáo dân của Giáo sở đang chung tay chuẩn bị cho cuộc tiếp đón và cung nghinh Thánh Quan sẽ đến Đà Lạt vào khoảng 15g chiều nay. Đăc biệt nhất là Thánh Quan sẽ đến và ở lại với các tu sĩ, giáo dân, thanh thiếu niên ở thành phố Đà Lạt suốt một tuần lễ, thời gian dài nhất so với các nơi khác. Vì vậy, sự chuẩn bị là rất quan trọng, và không chỉ bà con giáo dân, tu sĩ mà nơi đây còn sẽ là nơi chính thức của Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam để đón tiếp các vị khách từ Trung ương đến địa phương cũng sẽ đến viếng Thánh Quan.



    Sân Học viện, nơi sẽ diễn ra Nghi thức Đón tiếp Thánh Quan



    Các thầy Salêdiêng đang trang trí mặt tiền Học viện






    Nơi sẽ đặt Thánh Quan để tiến hành Thánh lễ trọng kính vào lúc 17g15 chiều nay, 24/01/2011


    (Nghĩa Già thực hiện)

    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 24-01-2011 lúc 01:23 PM
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  16. Có 6 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  17. #9
    T-T-T's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Đa Minh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 514
    Cám ơn
    2,702
    Được cám ơn 3,958 lần trong 507 bài viết

    Default ThanhQuan_DonBossco_Film.3gp

    Chữ ký của T-T-T
    Ghét ghen sinh cãi vã,
    tình yêu khỏa lấp mọi lỗi lầm. (Cn 10,12)

  18. Có 11 người cám ơn T-T-T vì bài này:


  19. #10
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default HÌNH ẢNH THÁNH QUAN DON BOSCO ĐẾN ĐÀ LẠT



    Mọi người đang trông mong giờ Thánh Quan đến



    Hàng danh dự nghinh đón Thánh Quan






    Nơi sẽ tiến hành Nghi thức đón rước Thánh Quan



    Cha Tôma Vũ Kim Long SDB, Giám đốc Học viện Don Rua Đà Lạt
    Chủ sự Nghi thức đón rước Thánh Quan




    Hai chuyên viên nước ngoài theo Thánh Quan đang di chuyển để ổn định vị trí cho Thánh Quan







    Thánh lễ trọng kính Thánh Quan do
    Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ SDB chủ sự




    Ca đoàn Tổng hợp Giáo sở Don Bosco - Đà Lạt



    Không đủ chỗ ngồi, một số đông giáo dân phải tham dự thánh lễ
    qua màn hình trực tiếp




    Sau thánh lễ, Thánh Quan được rước vào nhà nguyện để mọi người tiếp tục kính viếng.



    Các lẵng hoa chúc mừng của các ban ngành thuộc Chính phủ, Trung ương và chính quyền địa phương

    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 25-01-2011 lúc 08:21 PM
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  20. Có 8 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  21. #11
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    THÊM VÀI HÌNH ẢNH TRONG BUỔI ĐÓN RƯỚC THÁNH QUAN TẠI ĐÀ LẠT
























    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  22. Được cám ơn bởi:


  23. #12
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default ĐÀ LẠT - NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI BÊN THÁNH QUAN

    NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI BÊN THÁNH QUAN

    5g15, 30/01/2011. Trong nguyện đường bé nhỏ mà ấm áp, gần gũi của Học viện cũng là Giáo sở Don Bosco Đà Lạt, dù vẫn còn rất sớm (6g mới bắt đầu thánh lễ), nhưng đã có nhiều người quây quần, cầu nguyện bên Thánh Quan lần cuối, trước khi ngài tạm biệt mọi người. Tự dưng, không khí của Đà Lạt sáng nay cũng trở lạnh bất ngờ với những cơn gió rét buốt, làm nhiều người không khỏi buột tiếng suýt xoa vì lạnh, hay vì nỗi niềm sắp phải chia xa Don Bosco!?
    6g – Thánh lễ được bắt đầu với đoàn chủ tế gồm nhiều cha Salêdiêng do cha Giuse Trần Hòa Hưng SDB, Giám tỉnh làm chủ sự. Ngài chia sẻ với mọi người về những giây phút cuối cùng của cộng đoàn còn được tụ họp quanh Thánh Quan. Bài giảng của cha giáo Giuse Nguyễn Thịnh Phước SDB cũng làm bật lên trong không khí êm lặng những tiếng chắc lưỡi, tiếng sụt sùi của vài ai đó khi cha nhắc nhớ lại quãng đời thơ ấu cơ cực, thiếu ăn của Thánh Gioan Bosco.
    7g15 – Thánh Quan được đặt trở lại trên chiếc xe đẩy để chuyển ra ngoài, nghi thức Chào biệt sẽ được tiến hành ngay nơi mà cách đó gần 1 tuần cũng là nơi đã tưng bừng đón rước ngài. Trong dòng người đổ theo sau Thánh Quan, chúng tôi chợt bắt gặp những giọt nước mắt của những bà mẹ, của những chị phụ nữ và cả của những em gái nữa… nhiều nhất là những tiếng nấc tức tưởi của các em thiếu nhi, đối tượng yêu thương nhất của cha Thánh Bosco.
    Sau một nghi thức ngắn gọn mà tràn đầy tình cảm thiêng liêng, Thánh Quan bắt đầu di chuyển lên xe chuyên dùng để bắt đầu chặng đường khác, về thăm Giáo xứ Ba Thôn, quận 12, Tp HCM. Ngài sẽ ở lại đây thêm một ngày mai nữa, Sáng ngày 01/02/2011, sau nghi thức Chào Biệt,Thánh Quan sẽ được tiễn ra phi trường Tân Sơn Nhất để trở về Roma theo thời hạn bảo trì, để sau đó ngài lại tiếp tục chuyến đi thăm con cái của mình.



    Bà con giáo dân chờ đến giờ thánh lễ trong nỗi niềm sắp sửa chia tay ngài


    Thánh lễ đồng tế


    Nghi thức tiễn biệt trong nhà nguyện


    Có thật nhiều những giọt nước mắt đang rơi trong những giây phút cuối này...


    Cha đi rồi...


    ---------------------------------------------------



    Gia đình Nghĩa Già bên Thánh Quan... sáng nay...

    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 30-01-2011 lúc 11:56 AM
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  24. Có 12 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  25. #13
    hophach's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 88 lần trong 30 bài viết

    Default

    Nhìn xác thánh nhân khiến mình liên tưởng đến cuộc đời cha yêu thương giới trẻ, xúc động quá!
    Chữ ký của hophach
    "Mọi sự rồi sẽ qua đi, cuối đời người chỉ còn lại tình yêu"

  26. Có 4 người cám ơn hophach vì bài này:


  27. #14
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default ĐÊM CANH THỨC CẦU NGUYỆN BÊN THÁNH QUAN DON BOSCO

    ĐÊM CANH THỨC CẦU NGUYỆN BÊN
    THÁNH QUAN DON BOSCO

    TẠI CỘNG THỂ BA THÔN

    Khác với những buổi lễ hội tưng bừng đón chào Thánh quan Don Bosco, vào tối ngày 31.01.2011, gia đình Sa-lê-diêng đã tổ chức một buổi cầu nguyện, suy niệm bên Thánh quan Don Bosco trong bầu khí trầm lắng. Ban Mục Vụ Giới Trẻ của Tỉnh dòng đã đứng ra để điều phối buổi canh thức này.










    Các Cha Giám tỉnh, Giuse Trần Hòa Hưng - Phó Giám tỉnh, Tôma Vũ Kim Long - Phêrô Phạm Huy Hoàng, Trưởng ban Mục vụ giới trẻ Tỉnh dòng
















    ----------------
    từ donboscoviet.org





    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 02-02-2011 lúc 09:40 AM
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  28. Có 3 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  29. #15
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default CHÀO BIỆT THÁNH QUAN

    THÁNH LỄ CHÀO BIỆT VÀ TIỄN ĐƯA

    THÁNH QUAN DON BOSCO RA PHI TRƯỜNG

    Vào lúc 06:00 sáng ngày 01.02.2011, Cha Giám Tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng cùng với hơn 30 linh mục sa-lê-diêng và linh mục triều đã cử hành thánh lễ cuối cùng trước Thánh Quan Don Bosco tại lễ đài nằm trong khuôn viên của giáo xứ Ba Thôn. Dù trời còn sớm, nhưng bà con giáo dân đã kéo đến tham dự thánh lễ chật cả khu khuôn viên giáo xứ.
    Sau Thánh lễ, đoàn đồng tế, các thành phần trong gia đình sa-lê-diêng, và bà con giáo dân đã lần lượt lên kính viếng Thánh quan Don Bosco lần cuối trước khi Thánh quan được chuyển ra Kho cảng của Hàng không Tân Sơn Nhất.



    Thánh lễ Chào biệt Don Bosco



    Cha Tôma Vũ Kim Long làm nghi thức lần cuối với Thánh Quan





    Di chuyển Thánh Quan ra xe chuyên dùng



    Thánh Quan được đưa lên xe



    Thánh Quan được đưa xuống và đẩy vào kho cảng để làm thủ tục đóng kín trước khi chuyển lên phi cơ






    --------------------------------
    từ donboscoviet.org





    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  30. Có 4 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com