Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 40 trên 40

Chủ đề: Giáo Xứ Tân Hòa Giáo Phận Ban Mê Thuột Phần 6

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Giáo Xứ Tân Hòa Giáo Phận Ban Mê Thuột Phần 6


    Chào mừng quý khách
    đến với Giáo Xứ Tân Hòa


    Mời xem thêm:


    GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN SÁU

    GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN BẢY


    GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN TÁM


    GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN CHÍN




    THÁNH LỄ TẤT NIÊN CUỐI NĂM
    KHAI MẠC HỘI CHỢ XUÂN TÂN MÃO.
    17 giờ 00 ngày 30 tết ( 02/02/2011)

    Một năm đã qua đi với bao nhiêu hồng ân của Thiên Chúa. Giáo họ Tân Hòa đã dần dần từng bước được cải tổ về mặt đạo cũng như mặt đời; về tinh thần cũng như về vật chất. Với bao nhiêu cố gắng của quý chức và giáo dân, với bao nhiêu quan tâm của Cha Quản nhiệm những sinh hoạt của Đoàn thể, của Giáo khu, của Giáo Họ đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Tất cả đều là hồng ân.
    Xin tạ ơn Chúa muôn đời
    Chúng con Giáo Họ dâng lời ngợi ca
    Hồng ân Thiên Chúa bao la
    Tân Hòa thắm đượm chan hòa ngày đêm
    Ru con giấc ngủ êm đềm
    Cho con ngày tháng triền miên ơn trời
    Bên Ngài con mãi đẹp tươi
    Tân Hòa Giáo Họ rạng ngời mùa xuân



    Lễ Tạ ơn cuối năm











    KHAI MẠC HỘI CHỢ XUÂN
    19 giờ 00 đêm 30 Tết

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...ho2011/05C.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...ho2011/05A.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...ho2011/05B.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Cho2011/06.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Cho2011/07.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Cho2011/08.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Cho2011/09.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Cho2011/10.JPG
    Cha Quản nhiệm khai mạc


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Cho2011/11.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Cho2011/12.JPG


    Cha Quản nhiệm điểm trống khai hội


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...ho2011/13A.JPG


    Vòng quay thường đầu tiên.


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Cho2011/15.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Cho2011/16.JPG

  2. Có 11 người cám ơn Vinam vì bài này:


  3. #2
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    MÙNG 1 TẾT 2011
    XUÂN TÂN MÃO


    CHÚC MỪNG NĂM MỚI







    NHÂN DỊP NĂM TÂN MÃO 2011
    KÍNH CHÚC QUÝ CHA
    KÍNH CHÚC QUÝ TU SĨ NAM NỮ
    KÍNH CHÚC QUÝ CỐ
    VÀ TOÀN THỂ CỘNG ĐOÀN GIÁO HỌ TÂN HÒA
    AN KHANG THỊNH VƯỢNG
    TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN THIÊN CHÚA

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  4. Có 6 người cám ơn Vinam vì bài này:


  5. #3
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default NĂM MỚI TÂN MÃO


    MÙNG 1 TẾT TÂN MÃO
    THÁNH LỄ MINH NIÊN































    Ảnh:Mạc Gia Thịnh

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  6. Có 7 người cám ơn Vinam vì bài này:


  7. #4
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default



    VIDEO DÂNG LỄ
    http://www.youtube.com/watch?v=Fuz2kpj8CWY







    VIDEO VŨ KHÚC MỪNG XUÂN

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  8. Có 7 người cám ơn Vinam vì bài này:


  9. #5
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default MÙNG 2 TẾT

    MÙNG 2 TẾT TÂN MÃO
    CẦU CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN


    THÁNH LỄ DO TU SĨ VÀ SINH VIÊN PHỤ TRÁCH

    Hôm nay mùng 2 Tết, Các Tu sĩ và Sinh viên GH Tân Hòa phụ trách Thánh lễ cầu cho Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ.Thánh lễ hôm nay đặc biệt mừng thọ cho các cụ ông cụ bà trên 75 tuổi.

    Trong Thánh Lễ Cha Quản nhiệm đã vinh danh những bậc cây cao bóng cả đã trọn một đời vì con cái cháu chắt. Cha cũng nhắc nhở con cháu phải luôn kính trọng, thảo hiếu với Ông Bà Cha Mẹ mình như lời Chúa răn dạy.

    Sau Thánh Lễ, Cha Quản nhiệm đã thay mặt cộng đoàn Giáo Họ gửi tặng quà và giấy chứng nhận đến các cụ. Tổng số các cụ trên 75 tuổi gồm 94 người. Trong đó vị cao tuổi nhất là cụ bà Maria Nguyễn Thị Chứ 100 tuổi.




















    MỜI XEM HÌNH CÁC CỤ MỪNG THỌ TẠI ĐÂY
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  10. Có 6 người cám ơn Vinam vì bài này:


  11. #6
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    @@







    Cha Quản nhiệm trao quà mừng thọ









    Gia đình Tu sĩ và Sinh viên Tân Hòa





    Đại diện Sinh Viên Tân Hòa


    Gia đình Tu sĩ Tân Hòa


    Ảnh: Long Vương - Hạt Sương Nguyên






    VIDEO NHẬP LỄ





    VIDEO DÂNG LỄ




    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  12. Có 7 người cám ơn Vinam vì bài này:


  13. #7
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default MÙNG 3 TẾT

    MÙNG 3 TẾT

    XIN CHUYỂN THƯ CỦA CHA
    GB. Đậu Quang Luật, OFM.
    (Người con của GH Tân Hòa đang du học tại Philippines)

    Kính anh VINAM quý mến!


    Kính chúc Anh và Gia đình luôn bình an và đầy tràn mọi sự tốt lành của Chúa trong Năm mới Tân Mão. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban phúc lành cho Gia đình Anh.

    Anh VINAM ơi! Thật vui mừng và cảm động khi em được xem những hình ảnh sinh hoạt của Giáo họ quê nhà trong những ngày đầu Xuân Tân Mão. Vui mừng vì em được nhìn thấy hình ảnh cha Quản nhiệm, Quý Chức và Bà Con đón Xuân vui Tết trong cử hành Phụng vụ và sinh hoạt Hội chợ, nhìn thấy những sự tiến triển của Giáo họ quê nhà và đang chất chứa tiềm năng phong phú để tiến tới cao xa hơn nữa về mọi phương diện của đời sống. Cảm động vì em nhận thấy mình là người con của Giáo họ mà không thể cùng với Cha Quản nhiệm, Quý Chức và toàn thể Bà Con cử hành Phụng vụ và mọi sinh hoạt trong những ngày đầu năm mới con mèo tại quê nhà; nhớ người thân và quê nhà nhiều lắm!
    Cảm ơn Anh nhiều, đã kịp thời đăng tải thông tin và đặc biệt là các hình ảnh và phim (YouTube) trên Internet. Nhờ anh mà em được xem hình ảnh và hiệp thông với Giáo họ trong mọi sự.
    Em vẫn khỏe, những ngày này (Tết) em vẫn đi học bình thường, có lớp học cả sáng và chiều. Nhờ Anh chuyển lời em chúc mừng Năm mới tới Quý Chức và cộng đoàn Giáo họ.
    Xin Anh và Giáo Họ tiếp tục cầu nguyện cho em.
    Cảm ơn Anh về mọi sự và mong gặp lại Anh và Giáo họ sớm!
    Kính mến!
    Lm. GB. Đậu Quang Luật, OFM.
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  14. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


  15. #8
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default MÙNG 3 TẾT

    Kính Cha Luật.

    Xin chân thành cám ơn lời cầu chúc của Cha dành cho Giáo Họ và gia đình.
    Vì lợi ích của cộng đoàn Dân Chúa, vì trách nhiệm mục vụ mà Cha phải xa gia đình, xa quê hương trong những ngày đầu năm mới ấm áp tình đoàn tụ. Con xin chuyển lời của ông chủ tịch HĐ Giáo Họ và lời cầu chúc của Gia đình con trong dịp năm mới:

    CHÚC CHA LUÔN TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
    LUÔN AN LÀNH - THÁNH ĐỨC
    MẠNH KHỎE VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỌI ƯỚC NGUYỆN



    Xin cám ơn Cha Quản Nhiệm đã đem lộc xuân đến gia đình





    Kính chúc quý Thầy, quý Xơ một năm mới với những ước nguyện thành đạt






    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  16. Có 6 người cám ơn Vinam vì bài này:


  17. #9
  18. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


  19. #10
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default MÙNG 4 TẾT

    MÙNG 4 TẾT TÂN MÃO

    Hôm nay là ngày mùng 4 Tết, nhằm ngày Chúa nhật thứ 5 thường niên.





    22 giờ mùng 3 Tết





    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...g4.2011/03.JPG
    22 giờ 30 mùng 3 Tết



    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...g4.2011/04.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...g4.2011/05.JPG
    23 giờ mùng 3 Tết



    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...g4.2011/06.JPG


    Những chiếc vé cuối cùng


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...g4.2011/08.JPG
    24 giờ mùng 3 Tết



    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...g4.2011/09.JPG
    Chuẩn bị quay những giải đặc biệt


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...g4.2011/10.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...g4.2011/11.JPG
    Kết quả những giải đặc biệt



    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...g4.2011/12.JPG
    Sáng mùng 4 Tết
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  20. Được cám ơn bởi:


  21. #11
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default MÙNG 5 TẾT

    MÙNG 5 TẾT TÂN MÃO
    THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN

    Qua những ngày đầu xuân vui vẻ, tối nay lúc 19 giờ, cả Giáo Họ Tân Hòa đã tập trung về Nghĩa trang để dâng lễ cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi về miền Đất hứa.
    Đây cũng là dịp để tưởng nhớ đến Ông Bà Tổ Tiên, các bậc sinh thành, các vị tiên phong của Giáo Họ. Cha Quản nhiệm nhắc nhớ mọi người luôn nhớ về nguồn cội để cầu nguyện và cám ơn những công lao. những hy sinh của các Ngài.
    Từng lời kinh nguyện hôm nay hợp dâng cùng Thánh Lễ dâng lên Thiên Chúa chúng ta tin tưởng Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương sẽ nhớ đến những linh hồn những người thân yêu của chúng ta.




    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Tet2011/02.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Tet2011/03.JPG



    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Tet2011/05.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Tet2011/06.JPG



    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Tet2011/08.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...Tet2011/09.JPG

    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  22. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


  23. #12
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    HỌP MẶT SINH VIÊN
    LỚP GIÁO LÝ LÊN ĐƯỜNG KHÓA 2008/GXVH



    MỜI XEM THÊM TẠI ĐÂY

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  24. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


  25. #13
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC, 11/2 Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

    ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC, 11/2
    Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.




    Mẹ Maria đã hiện ra nhiều nơi, nhiều lần trên thế giới để kêu gọi con người ăn năn sám hối và năng lần hạt Mân Côi.
    Tại Lộ Đức miền tây nam nước Pháp, Mẹ Maria đã hiện ra cả thảy 18 lần với Bernadette, một thiếu nữ nghèo hèn.

    MẸ HIỆN RA VỚI BERNADETTE:
    Lộ Đức nằm dưới chân dẫy núi Pyrénées, miền Tây Nam nước Pháp là một điểm hành hương nổi tiếng nhất thế giới dù rằng nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ bé hẻo lánh thuộc địa phận Tarbes. Từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, Đức trinh nữ Maria đã hiện ra với Bernadette tất cả 18 lần. Mỗi lần Đức Mẹ hiện ra, Người đều khuyên Bernadette hãy siêng năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các người tội lỗi, yếu đuối. Đức Mẹ còn yêu cầu người ta hãy xây cất cho Ngài một ngôi thánh đướng ở Lộ Đức để dâng kính Mẹ. Bernadette đã nhìn thấy Đức Mẹ nhiều lần, nhưng các trẻ em khác thì không được diễm phúc nhìn thấy Mẹ Maria. Ngày 1 tháng 3 năm 1858, một phụ nữ đang mang thai nhúng cánh tay bại liệt của bà vào dòng nước mà Bernadette đã nghe lời Mẹ đào bới, bà đã được chữa lành một cách vô cùng kỳ lạ. Tin đồn này lan truyền khắp nơi.Người ta tuôn đến Lộ Đức càng ngày càng đông.

    THÁNH ĐƯỜNG DÀNH RIÊNG CHO MẸ ĐƯỢC CHẤP THUẬN:
    Với những phép lạ diệu kỳ của Mẹ Maria, Bernadette đã trình với Cha sở Lộ Đức về những lần Mẹ hiện ra với em tại hang đá Lộ Đức. Cha sở lúc đó đã xin Bernadette hỏi tên Mẹ là gì . Ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với Bernadette và em đã hỏi Đức Mẹ, Đức trinh nữ Maria đã mạc khải:” Ngài là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội “. Cha Sở đã tin vào việc Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức. Lộ Đức từ đó đã trở thành nơi hành hương cho toàn thể thế giới. Một ngôi thánh đường nguy nga đã được xây cất để dâng kính Mẹ Maria theo lời yêu cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm.

    ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH NHIỀU BỆNH NHÂN VÀ BAN CHO NHIỀU NGƯỜI ƠN QUAY TRỞ VỀ VỚI CHÚA:
    Tại Lộ Đức, Đức Mẹ với tấm lòng yêu thương dạt dào đã chữa lành biết bao bệnh nhân tật nguyền với biết bao loại bệnh khác nhau và ban cho nhiều người ơn ăn năn sám hối. Từ 1 tháng 3 năm 1858 có hằng hà sa số người đã tới Lộ Đức để xin Đức Mẹ chữa lành, tắm suối nơi dòng nước Bernadette đã tìm ra. Trong số 5.000 phép lạ chữa lành, Hội Thánh đã công nhận 65 vụ được khỏi bệnh là những phép lạ thật do lòng xót thương của Đức Mẹ. Đức thánh Cha Lêô XIII đã ban phép cho một vài miền được mừng kính lễ Đức Mẹ Lộ Đức và vào năm 1908, Đức Giáo Hoàng Piô X đã phổ biến lễ này trong toàn Giáo Hội.

    Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, ngày hôm nay chúng con kính nhớ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh Mẫu của Con Một Chúa, xin nhận lời Đức Mẹ chuyển cầu mà ban ơn trợ lực giúp chúng con là những kẻ yếu hèn được thoát vòng tội lỗi( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ Đức Mẹ Lộ Đức ).

    Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT



    GIÁO HỌ TÂN HÒA CẦU NGUYỆN CHO CÁC BỆNH NHÂN
    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/01.JPG


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/02.JPG





    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/04.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/05.JPG


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/06.JPG


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/07.JPG


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/08.JPG


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/10.JPG





    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/12.JPG


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/13.JPG


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/14.JPG


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/15.JPG

    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/16.JPG





    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/18.JPG


    https://thanhcavietnam.info/vinamcan...enhNhan/19.JPG


    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  26. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


  27. #14
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Gh. TÂN HÒA: THÁNH LỄ CẦU CHO BỆNH NHÂN





    Vào lúc 17h00, ngày 11 tháng 02 năm 2011. Mừng Lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (Lourdes), Cha Quản Nhiệm Giáo họ Tân Hòa đã dâng Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân và những người chăm sóc bệnh nhân trong Giáo họ.
    Cha Quản Nhiệm đã nói lên tầm quan trọng của việc chăm sóc bệnh nhân cũng như những gian khó mà những người bệnh phải chịu đựng. Trong Thánh Lễ, Cha Quản Nhiệm đã xức dầu thánh cho các bệnh nhân và những người trên 80 tuổi. Sau Thánh lễ, những phần quà ấm áp tình liên đới đã được trao tận tay những người đau yếu bệnh tật trong Giáo họ.
    Xin mời xem hình TẠI ĐÂY






    Giuse Phạm Trần Đình.
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  28. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


  29. #15
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA TỈNH DÒNG PHANXICÔ VIỆT NAM

    MỜI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC BẠN XEM


    THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA TỈNH DÒNG PHANXICÔ VIỆT NAM
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #16
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default THƠ:Nguyện xin Tình Thánh

    Khi Ngẫm về cuộc đời mình trong những giây phút lắng đọng cùng Ngài, con viết lại đây những vần thơ như là tâm tư nguyện cầu của 1 tâm hồn gửi về Người Thầy Chí Ái Giêsu.(Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lục)

    Mời đọc bài thơ NGUYỆN XIN TÌNH THÁNH
    Tác giả: Nguyễn Thị Lục


    MỜI XEM TẠI ĐÂY




    MỜI XEM TẠI ĐÂY
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #17
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Cha G.B. Đậu Quang Luật Cử hành Thánh Lễ được truyền thanh trên Đài Chân Lý Á Châu ( Radio Veritas Asia).
    Sau đây là Audios 2 Thánh lễ:

    Audio Thánh Lễ CN 2A TN

    Audio player

    --->DOWNLOAD<---



    Audio Thánh Lễ CN 7A TN

    Audio player

    --->DOWNLOAD<---




    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  34. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


  35. #18
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    THƯƠNG

    Đây là tâm tình của người con khi xa mẹ để bước vào Hành Trình của cuộc đời Dâng Hiến. Những tâm tư tình cảm đơn sơ của người Mẹ già và đứa con thơ dại.



    Ngày con cất bước ra đi

    Mẹ rơi nước mắt là vì thương con
    Dẫu rằng sâu thẳm tâm hồn
    Mẹ mong con mãi sắt son ngàn lần:

    Mong con luôn vững đôi chân

    Vượt lên tất cả phong trần con ơi!
    Con xây Tình Chúa Tình Người
    Nguyện thề DÂNG HIẾN cuộc đời vì yêu.

    Con rằng: biết mẹ thương nhiều

    Xin mẹ đừng khóc những chiều con xa
    Đừng để nước mắt tuôn ra
    Cho lòng con trẻ xót xa, những chiều

    Con đi sống giữa Tin Yêu

    Mẹ ơi! đừng khóc những chiều xa con
    Thương con mẹ hãy cười dòn
    để con vui sống vuông tròn Tình Cha

    Thương con, mẹ hãy thiết tha

    Nguyện cầu ơn Chúa_ Người Cha Nhân Hiền
    Giúp con luôn sống trung kiên
    Thực thi ý Chúa, bình yên mối tình.

    Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Lục


    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  36. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


  37. #19
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Ngày 8.3.2011


    CHÚC MỪNG QUÝ XƠ
    CHÚC MỪNG QUÝ BÀ
    CHÚC MỪNG QUÝ MẸ
    CHÚC MỪNG CHỊ EM PHỤ NỮ

    NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3

    Theo truyền thống hằng năm, lúc 19 giờ ngày 07.3.2011, GH Tân hòa đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý Xơ, các bà các mẹ cùng toàn thể chị em phụ nữ trong GH.
    Cha Quản nhiệm cùng các ban ngành đoàn thể đã chúc mừng quý bà quý chị em. Các bà các chị cũng đã được các đại diện đoàn thể tặng những bó hoa tươi thắm và chan hòa sự yêu thương.

    Sau Thánh Lễ, các bà các mẹ đã cùng nhau sinh hoat: chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống, kể cho nhau nghe những nỗi niềm những tâm sự buồn vui và cùng ca hát nhảy múa như thuở còn là thiếu nữ.

    Chỉ thế thôi nhưng là một niềm an ủi thật lớn lao đối với các mẹ. Có người nói rằng: hôm nay, nhờ dịp này mà lần đầu tiên trong đời mình "dám" hát 1 bài để riêng tặng ông xã... Thật vui vẻ hồn nhiên; thật trong sáng và giản dị.

    Xin cám ơn Cha Quản nhiệm.
    Xin cám ơn quý chức đã quan tâm, tạo sân chơi cho các mẹ nhân ngày Phụ Nữ 8.3 năm nay.

    Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Ước mong mỗi gia đình luôn được tươm tất, ấm cúng nhờ đôi bàn tay chu đáo của các mẹ. Đồng thời hy vọng mỗi gia đình cũng là những tổ ấm đầy yêu thương và niềm vui cho các mẹ được hân hoan thoải mái sau bao nhiêu hy sinh nhọc nhằn trong cuộc sống














    Ông Chủ tịc GH chúc mừng




    Đại diện các đoàn thể tặng hoa








    Sinh hoạt sau Thánh Lễ





    Chia sẻ những tâm sự






    Vui chơi







    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  38. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


  39. #20
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default TÌNH CỜ

    TÌNH CỜ

    Tâm tình xin gửi trao nhân mùa Chay Thánh 2011


    Tình cờ ngẫm lại ngày xanh

    Cuộc đời sương gió vây quanh bụi trần
    Tình cờ sao mãi phân vân
    Bôn ba đây đó phong trần làm chi ?
    Tình cờ hoen ướt đôi mi
    Giờ đây con biết Hiến Hy cuộc đời
    Tình cờ nghe tiếng gọi mời
    Con ơi hãy đến đáp lời Tình Yêu
    Tình cờ tiếng hát Kinh Chiều
    Tim con say đắm những điều thanh cao
    Tình cờ con hiểu tại sao?
    Giang tay Tận Hiến Ngài trao ân tình
    Tình cờ con thấy đời mình
    Đầy ân, đầy phúc, đầy tình yêu thương.

    Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Lục
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  40. Được cám ơn bởi:


  41. #21
    myhien's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: seattle
    Quốc gia: American Samoa
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    185
    Được cám ơn 15 lần trong 7 bài viết

    Default

    Nhìn những hinh ảnh của chị em ngày 8-3 vui quá càng nhớ quê nhà nhớ chị em ca đoàn . chúc tât cả các chi em đươc luôn vui tươi yêu đời va hăng say với mọi công viêc của giáo xứ nhà

  42. Có 3 người cám ơn myhien vì bài này:


  43. #22
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default LỄ THÁNH GIUSE


    Chuẩn bị cho những ngày đại lễ.

    Để chuẩn bị cho những ngày đại lễ: Bổn mạng của Cha Quản nhiệm, Lễ Phục sinh, Nhà Nguyện đã được trang hoàng lại khang trang hơn. Những vách chắn hai bên đã được tháo gỡ tạo không gian thoáng mát. Các anh em trong đoàn Trung niên và những người thiện chí đã nhiệt tình đóng góp công sức trong suốt 5 ngày trời để hoàn thành mọi công việc dự định.
    Xin chân thành cám ơn sự tích cực của BGH, và của mọi người, đặc biệt Đoàn Trung niên.










    Sửa cung Thánh
    Cung Thánh cũ bằng ván ép đã mục được thay mới bằng các tấm nhôm. Nhà tạm cũng được Ô. Bùi Quốc Phong thiết kế với phần ánh sáng cho từng mùa phụng vụ. Ánh sáng của cung thánh nổi bật với những góc cạnh và đường nét hài hòa. Đài Thánh Giuse và đài Đức Mẹ cũng được tu sửa và bài trí đồng nhất với bố cục của cung thánh.
    Mọi công việc tu sửa và trang hoàng đã hoàn tất vào trưa 18.3.2011, kịp thời để mừng Lễ Bổn mạng của Cha Quản nhiệm: Giuse Phùng Quốc Hiếu.

    Tháo bỏ lớp ván cũ


    Thay bằng tấm nhôm






    Ô. Bùi Quốc Phong đang lắp phần Nhà Tạm



















    Ảnh: Hạt Sương Nguyên
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  44. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


  45. #23
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default LỄ THÁNH GIUSE

    19.3 LỄ THÁNH CẢ GIUSE
    XIN CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CHA QUẢN NHIỆM GH TÂN HÒA
    XIN CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ HUYNH










    BTV Giáo Họ Chúc mừng Lễ Bổn mạng Cha Quản nhiệm






    Đại diện Chính quyền chúc mừng Lễ Bổn mạng Cha Quản nhiệm












    Các đoàn thể trong Giáo họ chúc mừng Cha Quản nhiệm















    Ảnh: Long Vương & Hạt Sương Nguyên
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  46. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


  47. #24
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default MỪNG BỔN MẠNG

    THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG.

    Vào lúc 19 giờ tối hôm qua 18.3.2011, Nhà Nguyện Tân Hòa đông người tập trung về tham dự Thánh Lễ Mừng kính Thánh cả Giuse.
    Hôm nay là Lễ Bổn mạng của Cha Quản nhiệm Giáo họ đồng thời cũng là Lễ Bổn mạng của Đoàn Phụ huynh Giáo Họ.

    Khung cảnh đẹp đẽ của cung thánh cùng với những bình hoa xinh tươi khiến buổi Lễ càng thêm trang trọng, thánh thiêng. Toàn thể GH hiện diện trong ngày Lễ trọng đại này để cầu nguyện và chúc mừng cho Cha Quản nhiệm và các vị Gia trưởng.

    Những người mẹ, những người con đều xem như Thánh Giuse cũng chính là Thánh Bổn mạng của họ. Xưa kia Thánh Cả đã tận tụy hy sinh để che chở vợ con và vun xây tổ ấm hạnh phúc gia đình. Giờ đây nguyện xin Thánh Cả cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn hồng ân để mỗi vị Gia trưởng luôn là những người cha hiền lành, khoan dung, biết hy sinh và tận tâm cho hạnh phúc gia đình mình.







































    Ô. Chủ tịch GH chúc mừng Lễ Bổn mạng




    Ảnh : Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  48. Được cám ơn bởi:


  49. #25
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default GIAO LƯU VỚI GIÁO XỨ GIANG SƠN

    GIAO LƯU VỚI GIÁO XỨ GIANG SƠN

    Đáp lại lời mời của Giới Gia trưởng GX Giang Sơn, Đại diện Đoàn Hiền mẫu và đại diện Đoàn Trung niên GH Tân Hòa đã đến tham dự Thánh Lễ mừng Bổn mạng của Giới gia trưởng tại Thánh đường Giáo Xứ Giang Sơn.

    Trong dịp này, hai đoàn thể của GH Tân Hòa cũng đã tặng hoa và chúc mừng Giới Gia trưởng nhân ngày Lễ Thánh bổn mạng Giuse.

    Trong bữa tiệc mừng, Tân hòa đã đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ để chia sẻ niềm vui với Giáo Xứ và Giới Gia Trương. Những tiếng cười, những lời ca đã thắp sáng tình hiệp nhất và nối kết Giang Sơn - Tân Hòa thêm gắn bó, thân thương.











    Tông đồ đoàn của Đoàn Trung niên Tân Hòa














    Ban điều hành Đoàn Hiền Mẫu Tân Hòa




    Chụp hình lưu niệm với cha xứ Giang Sơn




    Đoàn Hiền Mẫu chúc mừng và tặng hoa






    Đoàn Trung niên chúc mừng và tặng hoa



    Tam ca của Đoàn Trung niên




    Đồng diễn Đuốc hồng






    Hẹn gặp lại




    Gặp nhau đây rồi chia tay




    Tượng đài Thánh Giuse GIang Sơn


    MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY


    Ảnh : Hạt Sương Nguyên

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  50. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


  51. #26
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    XIN CHO CON THEO BƯỚC CHÚA
    Suy tư trong phút lặng thinh
    Con nhìn lên Chúa tâm tình Hiến Dâng
    Thằm sâu hồn thấy bâng khuâng
    Đời con tội lỗi Chúa nâng dắt dìu
    Cảm qua giây phút quạnh hiu
    Giờ về bên Chúa phiêu lưu cuộc tình
    Chúa xưa đã vác Thập Hình
    Ba lần ngã xuống chỗi mình đứng lên
    Vì yêu Chúa đã làng quên
    Quên bao đau khổ và quên chính mình
    Để rồi giờ chịu Hy Sinh
    Trên cây thập tự hiến mình vì yêu
    Ngậm ngùi con đã bao chiều
    Chối từ thập giá ngả theo tội tình
    Con đây chưa dám quên mình
    Hy sinh con sợ thập hình Chúa ơi!
    Xin Ngài ngự xuống giữa đời
    Giúp con trọn vẹn Một đời Hiến Dâng.


    Nữ tu Nguyễn Thị Lục

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  52. Được cám ơn bởi:


  53. #27
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    LỚP GIÁO LÝ VÀO ĐỜI CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG.

    Ngày 02/4/2011, lớp Vào đời đã cắm trại tại vùng hồ Trung Hòa để vui chơi và chuẩn bị cho ngày Lên đường.



    Anh Đoàn trưởng Thiếu niên hào mừng quý chức



    Ô. Trưởng ban giáo huấn phát biểu



    Ô. Đệ nhị Phó chủ tịch phát biểu khai mạc trại





























    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  54. Được cám ơn bởi:


  55. #28
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    ĐÊM LỬA TRẠI









    Ô. Chủ tịch đang chia sẻ với trại viên






    Cùng hát cho nhau nghe






    Tâm tình của các bạn Vào đời

















    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  56. Được cám ơn bởi:


  57. #29
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tâm tình ngày trại Lên đường 02/4/2011









    Ngày 2/4/2011

    Hôm nay trời đã có nắng rồi, cảm ơn Chúa đã cho chúng con một ngày thật đẹp. Giờ đã sắp 11 giờ đêm rồi. Ngày nắng nhưng đêm vẫn còn lạnh lắm, nhưng sao trong mỗi trại lại ấm áp đến thế. Ấm áp với những tiếng nói cười, những lời tâm sự chia sẻ cùng nhau, cho đến giờ này vẫn chưa ai chịu ngủ.
    Đây sẽ là lần cắm trại cuối cùng của chúng con với tuổi thiếu niên Chúa à! Buổi cắm trại chuẩn bị cho lễ Lên Đường ngày mai. Chúng con ai cũng vui, cũng háo hức nhưng thưa Chúa! Chẳng biết điều gì đang chờ chúng con ở phía trước. Chúa ơi! Chúng con lớn rồi à! Chúng con phải tự quyết định cuộc đời, đường đi lối bước của mình rồi phải không Chúa? Chúng con vẫn chưa muốn làm người “lớn”. Chúng con vẫn chưa dám tự bước đi trên đôi chân của mình.
    Chúng con còn non lắm. Thật sự đến giờ phút này con vẫn không nghĩ là mình đã lớn. Làm sao mình có thể sống được mà không có ba mẹ bên cạnh. Làm sao có thể xa rời vòng tay của anh chị Giao Lý viên (GLV), những người đã dạy cho con biết Chúa, biết đạo đức làm người. Đúng! Qua rồi mới thấy hối tiếc, qua rồi mới biết không thể níu giữ. Giờ phải làm sao để tìm lại! Chúa ơi! Thật sự là con bắt đầu rối; rối lắm rồi. Mọi thứ trong con dường như đảo lộn tất cả, nhiều vấn đề quá. Nhiều lúc suy nghĩ mà đầu con phát đau, đau đến nỗi muốn nổ tung luôn. Con khóc!!! Con khóc vì con không thể tự giải quyết : vì con yếu đuối, con bất lực, con mù quáng. Nhiều lúc con tự hỏi: học nhiều có được gì không Chúa? Mệt lắm Chúa ơi! Đến giờ này con vẫn không định hướng được cuộc đời của mình. Khó, khó lắm! Con chỉ biết than, biết nói với Chúa mà thôi. Con ngốc lắm đúng không Chúa? Chúa biết không! Hình như càng lớn con càng tự đánh mất chính mình. Quá nhiều việc, nhiều đến nỗi khiến con gục ngã, hoàn toàn đánh mất mình.
    Trống rỗng, mơ hồ và mệt mỏi. Con biết đó chỉ là khó khăn thử thách ban đầu mà con phải vượt qua, nhưng sao khó khăn quá!

    Trải nghiệm cuộc sống để vượt qua. Con biết có những điều không tốt, biết đó nhưng tại sao vẫn làm. Luôn sống vì người khác để rồi chính mình phải chịu khổ đau; con vẫn vui vẻ để chấp nhận. Nhưng khi biết chính niềm tin của mình bị phản bội thì lòng căm thù của con đã đến mức không thể tha thứ. Giờ con mới biết : ‘YÊU KẺ THÙ NHƯ CHÍNH ANH EM MÌNH” là một điều không dễ, nói chính xác hơn là một điều rất khó. Những điều Chúa dạy đơn giản lắm, chỉ là cuộc sống thường ngày thôi mà. Thế nhưng để thực hiện những điều đó là cả một vấn đề, cần phải đủ bản lĩnh mới có thể làm được. Con đã nghiệm ra được điều này, Chúa đã thấy con bắt đầu lớn chưa!

    Hôm nay con thấy bạn bè con ai cũng vui lắm. Nhưng càng vui con lại càng buồn, buồn đến kinh khủng. Con buồn và muốn tìm 1 góc nào đó: ngồi một mình, suy nghĩ và nói chuyện với Chúa, nhiều và thật nhiều. Dường như trong những năm qua con đã quá bận bịu cho việc học văn hóa mà ít dành thời gian tâm sự với Chúa. Hình như chính con đang theo đuổi 1 cái gì đó mơ hồ không có thực. Con đang cảm nhận được điều đó. Cái con đang tìm thực ra là ẢO VỌNG chứ không phải là hạnh phúc. Biết là ảo vọng nhưng sao vẫn phải bước đi, vẫn phải kiếm tìm vậy Chúa! Cuộc đời sao mà khó quá! Quá nhiều sự lựa chọn để rồi không thể tìm đúng điều thích hợp cho chính mình. Phải biết chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình.

    Chúng con có thể nhìn rộng mở hơn về tương lai, về con đường đang mở ra trước mặt không? Chọn sai! Thất bại, gục ngã! Làm sao để có thể tự bắt đầu lại đây! Nghĩ càng nhiều con thấy càng khó. Hãy luôn đồng hành bên cạnh chúng con Chúa nhá! Con biết Chúa không bao giờ quên, không bao giờ bỏ rơi chúng con mà chỉ chúng con quên Chúa thôi. Xin Chúa hãy cho mỗi người con yếu đuối chúng con biết tìm đến Chúa mọi lúc mọi nơi suốt cuộc đời chúng con.

    Sương bắt đầu rơi nhiều hơn rồi. Ngồi ngoài trời mới thấy lạnh, lạnh mà tay cầm bút viết cũng rung nữa Chúa à! Tuy con đang đau nhưng vẫn không muốn ngủ. Nhiều bạn cũng vậy, vẫn cười nói chưa chịu ngủ đó Chúa. Làm sao mà nói hết cảm nhận chỉ qua một đêm? Giờ đây con đang tự hỏi không biết các anh chị GLV đang làm gì, đã ngủ chưa hay phải lo cho mấy đứa con mà đành thức trắng. Con muốn chạy qua bên kia chiếc cầu nơi dựng trại của các anh chị xem nhưng khuya rồi đi lung tung sợ làm phiền anh chị. Con thầm cầu chúc cho tất cả 1 giấc ngủ thật ngon với những giấc mơ đẹp. Chúng con thì ấm áp bên nhau còn các anh chị thì sao! Anh Hà, anh Đồng, anh Niên… các anh còn thức và mỗi người đều đang chăm sóc, lo lắng cho chúng con.

    Không biết ngày mai mai sẽ thế nào!
    Eo ơi! Buồn! Buồn!
    Không biết sẽ đi đâu, về đâu, ra sao nữa!...
    Tự mỗi người hãy tìm câu trả lời cho riêng mình và tự bước đi.
    01 giờ 53’ sáng 03/4/2011 tất cả chúng con cùng thức dạy để bước theo chân Chúa với những ngọn nến trên tay.

    …………………………………
    Chúa biết không, giờ này không gian chung quanh con im ắng lắm. Màn đêm chưa tan, chỉ có tiếng ve trên cây và tiếng ếch nhái dưới hồ nước thôi. Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa chúng con đã là người lớn, đã trưởng thành đủ lông đủ cánh để bay đi khắp nơi; thế mà giờ đây chúng con vẫn làm khổ các anh GLV phải chạy đi chạy lại vì cứ phá, cứ nói chuyện không cho người khác ngủ. Các anh ơi! Chỉ còn hôm nay nữa thôi, chỉ còn hôm nay để các anh trách mắng những trò quậy phá rất con nít của chúng em. Biết là phá, biết là bị mắng nhưng vẫn lì lợm. Em sợ sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác như thế này nữa. Chỉ 1 giây phút thôi nhưng cũng quý lắm rồi. Em biết cần phải nâng niu để không bị tuột trong tầm tay; phải nắm thật chặt mà không được phép buông tay.
    Thủy VĐ2 Tổ 1.
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  58. Được cám ơn bởi:


  59. #30
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tâm tình ngày trại Lên đường 02/4/2011
    Tổ 1
    Anh chị thân mến!

    Thật sự trong những giờ phút của ngày trại vừa qua chúng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Anh chị đã làm cho chúng em được vui chơi hết mình để chúng em thể hiện hết sự năng động, nhiệt tình của tuổi trẻ chúng em. Trong những giờ sinh hoạt chúng em đã được vui chơi thỏa thích. Những động tác khởi động làm ngày trại nóng lên và sinh động.
    Chúng em cám ơn anh chị đã mang lại nụ cười cho chúng em. Giờ chia sẻ của dì Trang đã cho chúng em thấy được giá trị của những tháng năm tuổi trẻ và chúng em hiểu rằng mình có sức khỏe, có sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết thì sẽ góp phần xây dựng thế giới này tươi đẹp hơn. Thế nhưng không có nghĩa là mình phải lao vào những cuộc chơi của cuộc đời như những con thiêu thân. Từ đó, chúng em lại nhận ra mình phải biết cân nhắc và lựa chọn những gì nên làm và không nên làm. Những lời của dì Trang đã chuẩn bị cho chúng em một chút gì đó như hành trang để bước vào đời cho dù chúng em không biết ngày mai sẽ thế nào. Những lới chia sẻ đó đã để lại cho chúng em những ấn tượng và chúng em nghĩ rằng nó sẽ khó phai trong lòng chúng em. Bởi vì những lời dì Trang chia sẻ không hề xa xôi mà nó rất gần gũi thân thuộc với chúng em. Chúng em cảm nhận rằng dì là người bạn rất thân thuộc và sẽ luôn đồng hành với chúng em.

    Trong những giờ thi đua nấu ăn chúng em đã có những giây phút hồi hộp chờ đợi những thành quả do công sức làm ra. Quả là những giây phút thú vị cho dù cơm có khê, canh có nhạt. Những món ăn do chính mình làm ra nên cảm thấy rất ngon vì nó thắm đượm chất mặn mà ngọt ngào của sự đoàn kết yêu thương cũng như những quan tâm của anh chị. Chúng em lại thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được sinh hoạt đêm lửa trại. Trong giờ phút lắng đọng để gọi lửa chúng em nhận ra rằng hai hòn đá chạm vào nhau thì có thể tạo ra lửa và chúng em cũng vậy: cần có nhau để tạo nên một ngày trại thật vui vẻ năng động; cần có nhau để làm nên những điều tốt đẹp khi chúng em bước trên đường đời. Buổi văn nghệ tập thể quả là những giây phút thư giãn thoải mái tuyệt vời.

    Ngày cắm trại đã đem lại cho chúng em nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tuy còn nhiều yếu kém về chuyên môn và kỷ luật nhưng tất cả đã được lấp đầy nhờ sự nhiệt tình hào hứng và năng động của tuổi trẻ.
    Chúng em cám ơn các anh chị nhiều lắm. Các anh chị đã cho chúng em một ngày trại bổ ích, có ý nghĩa. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời thiếu niên chúng em. Những ngày này sẽ là những kỷ niệm đi theo chúng em đến suốt cuộc đời. Tự nhiên chúng em cảm thấy nuối tiếc, chúng em ước mong mình sẽ mãi như thế này. Sau này chúng em sẽ đi mỗi người một nơi nhưng anh chị sẽ mãi sát cánh bên chúng em cùng với hành trang mà chúng em có được từ anh chị.
    Tổ 1




    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  60. #31
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    LỄ LÊN ĐƯỜNG
    Trong Thánh Lễ chiều thứ bảy ngày 09/4/2011 tại nguyện đường GH Tân Hòa, Cha quản nhiệm đã tổ chức nghi thức cho 85 em cấp vào đời LÊN ĐƯƠNG.

    Buổi lễ tuy đơn sơ nhưng thật xúc động. Trước mặt Cha quản nhiệm và các phụ huynh, các em đã hứa sẽ sống xứng đáng khi được bước chân lên ngưỡng cửa tuổi trưởng thành. Ngày hôm nay các em từ giã đoàn thiếu niên để chính thức trở thành một người lớn, một thanh niên với một tương lai triển vọng, tươi sáng nhưng đồng thời cũng đầy nhưng thử thách và gian nan phía trước.
    Các em cầm ngọn nến sáng được thắp từ cây nến phục sinh giơ lên cao như muốn soi sáng vào cuộc đời mới. Ngọn nến vừa dắt đường cho chính mình đống thời vừa tỏa sáng cho mọi người chung quanh.
    Các anh chị Giáo Lý viên đã truyền ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa Tin Mừng, ngọn lửa chứng nhân từ Thầy Giêsu đến và giờ đây chính các em sẽ đem lửa này vào cuộc đời.
    Cùng với Thầy Giêsu, cùng với cha mẹ, cùng với mọi người các em vừa xúc động bồi hồi vừa hãnh diện tư tin hô lớn: LÊN ĐƯỜNG ! ! !

























    LỜI CẢM ƠN CỦA CÁC EM LÊN ĐƯỜNG
    KHÓA 2011



    Trọng kính Cha quản nhiệm, kính thưa quý Sơ, quý Ông trong ban thường vụ Hội Đồng Giáo Họ, kính thưa Cha Mẹ, cùng quý Anh Chị giáo lí viên và toàn thể Cộng Đoàn thân mến !
    Thay mặt cho những bạn lên đường ngày hôm nay. Con xin có đôi lời tâm tình muốn gởi đến quý Cha, quý Sơ, quý Ông cùng Cha Mẹ, quý Anh Chị giáo lí viên và toàn thể Cộng Đoàn.
    Trước tiên cho phép con được gởi lời cám ơn sâu sắc đến những người Ba, người Mẹ của chúng con, cám ơn Ba Mẹ đã cùng đi với chúng con trên những bước chập chững đầu tiên, cám ơn Ba Mẹ vì công ơn một nắng hai sương lo cho chúng con miếng cơm, manh áo hằng ngày. Cám ơn vì trong 18 năm vừa qua Ba Mẹ đã hi sinh tất cả để đến ngày hôm nay, con được đứng nơi đây, nói lên tâm tình này:
    “Con thương Cha xuôi ngược giữa đường
    Con thương Mẹ, thương cả gánh gồng Mẹ mang”
    Con thấy niềm vui sáng lên trong mắt Ba cùng một nụ cười ấm áp, con thấy hằn sâu trong mắt Mẹ một niềm vui cùng giọt nước mắt chảy dài. Con đâu hay đằng sau những ước mơ bay nhảy của con lại là tiếng thở dài trong đêm của Ba cùng nỗi lo lắng của Mẹ vì ngày mai biết lấy gì nuôi con???
    Giờ đây chúng con đã lớn khôn, chúng con sẽ phải tự bước đi cho mình, Những chông gai, khó khăn, thử thách của đường đời mà chúng con sắp phải trải qua thật khó dường nào? Song con biết trên những bước đường đó luôn có một động lực thúc đẩy con đó chính là Ba Mẹ!
    Một lời tri ân chúng con muốn gởi đến Cha quản nhiệm. Kính thưa Cha trong những năm tháng vừa qua, cám ơn Cha vì sự ưu ái Cha đã dành cho chúng con, cám ơn những lời động viên, giáo hun của Cha đã giúp chúng con được vững mạnh hơn về mặt Đức tin, thầm cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một người Cha đầy căng tân huyết, nhiệt thành. Cám ơn những lời dặn dò cuối cùng của Cha cùng nụ cười tạm biệt Cha tiễn chúng con lên đường.
    Chúng con cám ơn quý Sơ, quý Ông trong ban thường vụ HĐGH cám ơn vì trong thời gian qua mọi hoạt động của chúng con luôn được quý Sơ, quý Ông dìu dắt, cố vấn bảo ban. Cám ơn quý Sơ với những vần thơ, những bài hát, cùng những lời chia sẻ để chúng con biết đừng bao giờ buông tay, cám ơn quý Ông cùng những lời động viên, khuyên nhủ, dặn dò chúng con, cám ơn vì tấm lòng son sắt quý Ông dành tặng.
    Và người chúng con không thể không nói lời cảm ơn đó là quý Anh Chị giáo lí viên, những con người đầy hoạt bát, năng nổ. Người ta bảo “Thầy là con đò đưa con đến bến bờ ước mơ”.Đúng vậy ! nếu không có sự dìu dắt của Anh Chị trong những năm tháng qua, có lẽ giờ này chúng con sẽ chẳng được đứng nơi đây, nói lên tâm tình này !
    Anh Chị kính mến thế là đến lúc chúng em phải đi rồi và trước khi đi cho phép chúng em được kịp tâm sự cùng Anh Chị đôi lời : Anh Chị ạ ! đã đến lúc chúng em phải xa rời đoàn thiếu niên của Giáo Họ, xa rời Anh Chị để bước lên một hàng ngũ mới.
    Mới ngày nào cùng niềm vui đón nhận Anh Chị, được cùng Anh Chị trên những trang sách, trên những chiếc ghế quen thuộc. Những ngày tháng đó sẽ và mãi là kí ức trong mỗi người chúng em khi xa Anh Chị, xa Cộng Đoàn. Cám ơn Anh Chị vì những lời giảng dạy đầy nhựa sống, cám ơn Anh Chị đã hi sinh những công việc riêng để đến lớp với chúng em bằng tất cả tình thương, cám ơn vì bài học vỡ lòng của yêu thương và phục vụ mà Anh Chị đã trao tặng ! Cám ơn, cám ơn vì tất cả.
    Lời cám ơn đó sao khó nói vậy hả Anh??? Sự chân thành đó sao khó diễn tả thế hả Chị???có lẽ giờ đây, lời cám ơn đó xin được phép giữ lại trong lòng để một ngày chúng em chợt nhớ về Anh Chị, nhớ về những giọng nói vẫn đều đặn vang lên mỗi chiều về.
    Cám ơn quý Cộng Đoàn Giáo Họ. Nhìn về những năm tháng qua được sống dưới mái ấm của Cộng Đoàn, cái cảm giác đó đã trở nên gần gũi, thân thuộc lắm. Cám ơn Cộng Đoàn đã không ngừng cầu nguyện để chúng con được thăng tiến trên con đường đến ngày hôm nay !
    Những ân tình của tất cả mọi người làm sao nói hết được bằng lời ! Công ơn to lớn đó đến bao giờ chúng con mới đáp trả cho xứng ??? và cái cảm xúc cuối cùng được đứng nơi đây, thánh lễ này sẽ là giây phút thiêng liêng cuối cùng mà chúng con được sống trong cảm giác yêu thương, che chở của mọi người. Cái cảm xúc giấu kín bấy lâu nay như muốn vỡ òa, thốt ra một câu, một câu cám ơn nhưng….sao thật khó “ nước mắt ơi xin đừng rơi nhé, cho tôi nhìn, nhìn những người tôi thương”.
    Tạm biệt Cha, tạm biệt Anh, tạm biệt Chị, tạm biệt tất cả để chúng con lên đường ! một lời, một lời cuối cùng chúng con xin được gởi đến mọi người một lời cám ơn, cám ơn vì tất cả.
    Và chúng con xin hứa sẽ nổ lực hết mình để không phụ lòng mong mỏi và công ơn của mỗi người đã dành cho chúng con. Nguyện xin ơn trên luôn đổ xuống trên Cha, trên quý Sơ cung quý Anh Chị để Cha, để Sơ, để Anh Chị có thể hoàn thành được nhiệm vụ của một mục tử mà Thiên Chúa đã giao ban cùng nguyện ơn Thánh Thần luôn đổ hồng ân xuống trên Công Đoàn Giáo Họ để Cộng Đoàn ngày một thăng tiến, hiệp nhất trong tình yêu thương!
    Một lần nữa chúng con xin được cúi đầu tri ân !!!






    MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  61. #32
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    GIỚI TRẺ TÂN HÒA TĨNH TÂM MÙA CHAY

    Sáng ngày 13/4/2011, Thanh niên GH Tân Hòa đã tham dự ngày tĩnh tâm mùa chay của Giới Trẻ Hạt Daklak 2 tại Giáo Xứ Duy Hòa. Lúc 7 giờ, 2 chiếc xe ca đã chở 120 thanh niên GH từ nhà sinh hoạt lên đường. Ngoài BĐH của đoàn còn có sự hiện diện của Ô. Vũ Minh Niên (GLV) và Ô. Vinam ( BGH), tất cả rất hào hứng ra đi và đã đến điểm hẹn đúng giờ khai mạc.
    Thật lý thú vì hôm nay GH Tân Hòa đã tham dự với con số kỷ lục, đứng đầu Giáo Hạt. GH Tân Hòa hiện diện với 121 thành viên trong tổng số 480 bạn trẻ của 23 Giáo Xứ Giáo Họ, nghĩa là chiểm 1/4 tổng số.

    Một ngày tĩnh tâm đã đưa các bạn đến gần Chúa hơn, biết sống tốt hơn để sẽ phục vụ nhiệt tình hơn. Mùa Chay Thánh đang về với bao nhiêu sinh hoạt mục vụ, trong đó GH đang chờ sự đóng góp tích cực của các bạn. Hãy cố lên các bạn ! Hãy là muối ướp mặn cho GH, ướp mặn cho mọi người như lời các bạn đã tuyên bố trong buổi tĩnh tâm hôm nay



    MỜI XEM HÌNH 2

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  62. #33
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Mùa Chay Thánh 2011

    LỄ LÁ 2011

    Hôm này là Chúa nhật Lễ Lá, bắt đầu cho Tuần Thánh. Hôm nay giáo hội đã tôn vinh Chúa Giêsu qua nghi thức rước Lá trước Thánh lễ. Các ban ngành đòan thể và bà con giáo dân Tân Hòa cũng lập lại cuộc đón rước Chúa Giêsu vào thành Thánh Giêrusalem của dân Do Thái xưa bằng cuộc rước Lá từ nhà sinh hoạt đến Nhà nguyện.
    Trong Tuần Thánh này, các buổi sáng đều có Ngắm Sự Thương Khó của Chúa Giêsu vào lúc 4 giờ 30.
    Các nghi thức của Tam nhật Thánh ( thứ 5, thứ 6, thứ 7) đều tổ chức ngoài trời để bà con có thể tham dự đông đủ và rõ ràng.





























    Ảnh : Long Vương

    Video Ánh mắt nhân từ
    Sáng tác : Vinam
    Thể hiện: Ca đoàn Seraphim1 Tân Hòa


    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  63. #34
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default TAM NHẬT THÁNH

    Mùa Chay là mùa thống hối, ăn năn trở về cùng Thiên Chúa, Người Cha nhân hậu luôn yêu thương và chờ đợi chúng ta. Cuộc sống với quá nhiều bận bịu bon chen khiến chúng ta lắm khi đã quên mất Chúa. Giờ đây, trong phút giây lắng đọng, chúng ta hãy đến cùng Chúa với tâm tình khiêm cung, cảm mến.

    Ý thức về thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, chúng ta hãy nhìn lại những thiếu xót, những sai lầm, vấp phạm trong những tháng ngày qua. Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ nhưng chính chúng ta phải thực tâm nhìn nhận những sai lỗi của mình để rồi quyết chí dốc lòng chừa, không tái phạm. Những lỗi lầm xấu xa của ta không những đã xúc phạm làm đau lòng Thiên Chúa, mất đi ơn nghĩa của Người; mà còn làm chúng ta trở nên thấp hèn, bất xứng trước mặt con người trần thế.

    Hãy trở về cùng Thiên Chúa. Hãy rời những thói hư tật xấu, những tệ nạn, những đam mê, những ước muốn tội lỗi... Hãy quẳng đi tất cả để nhẹ nhàng thoải mái, tung tăng nhanh bước về bên Cha nhân lành. Hãy hòa giải cùng Thiên Chúa, xin Người thứ tha những bước chân lạc lối. Xin Người thứ tha bao xúc phạm trong cuộc sống con người.








    Quý Cha đã đến ban phép Hòa Giải cho bà con Giáo dân Tân Hòa
    nhân mùa Chay Thánh 2011.

    Ngắm Sự thương khó Đức Chúa Giêsu










    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  64. Được cám ơn bởi:


  65. #35
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default TỨ NĂM TUÀN THÁNH

    BÀN TIỆC TÌNH THƯƠNG



    Thứ Năm Tuần Thánh – “Giải nghĩa yêu”

    Người ta đề cập rất nhiều về tình yêu, nghiên cứu, phân tích tình yêu dưới nhiều góc độ, tốn rất nhiều giấy mực để lý giải tình yêu... nhưng có lẽ không mấy ai hiểu cho đúng tình yêu là gì.

    Ngay cả thi sĩ Xuân Diệu, người được xem là thi sĩ của tình yêu, có những cảm nhận rất tinh tế về tình yêu và tâm lý con người, nhưng cũng thú nhận là không thể giải nghĩa được tình yêu. Ông viết:

    "Làm sao giải nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..."

    Và khi con người không lý giải được tình yêu thì có lẽ phải viện tới Trời. Vì thế, Hàn Mặc Tử, một nhà thơ công giáo trứ danh, khuyên chúng ta -trong bài "Đà Lạt trăng mờ" - như sau:

    "Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
    Để nghe dưới đáy, nước hồ reo
    Để nghe tơ liễu run trong gió
    Và để xem Trời giải nghĩa yêu."

    "Và để xem Trời giải nghĩa yêu!" Đúng vậy, Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình Yêu là phẩm chất của Thiên Chúa nên chỉ có Thiên Chúa mới biết thế nào là yêu và chỉ có Ngài mới có đủ thẩm quyền để "giải nghĩa yêu".

    Chúa Giê-su "giải nghĩa yêu" khi Ngài ngỏ lời với ông Nicôđêmô biết: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời" (Ga 3,16).
    Chúa Giê-su cũng đã "giải nghĩa yêu" khi Ngài nói: "Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình." (Ga 15, 13)
    Thế là ý nghĩa của tình yêu giờ đây đã được sáng tỏ: yêu thương là trao ban, là hy sinh, là cống hiến, là cho đi... Thiên Chúa Cha yêu thương thế gian nên đã trao ban Người Con Một cho thế gian; Chúa Giê-su đã yêu thương thế gian nên Ngài đã hy sinh tính mạng cho thế gian.

    Nhưng Chúa Giê-su không chỉ giải nghĩa yêu bằng những lời hoa mĩ. Ngài thể hiện lòng yêu thương qua cuộc sống. Tin Mừng hôm nay cho biết rằng: "Ngài vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.. Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau." (Ga 13, 1.4-5).

    Thế mới hiểu rằng:
    Yêu là hạ mình làm tôi tớ người khác, là "đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau."
    Yêu là bẻ thân mình làm bánh trao ban cho bạn: "Nầy là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con"

    Yêu là rót máu mình như rượu hiến ban cho người khác được sống còn: "Nầy là Máu Thầy sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội"
    Yêu là nộp mình chết thay cho người mình yêu thương được sống: "Thà một người chết thay cho dân còn hơn là để toàn dân phải bị tiêu diệt" (Ga 11, 50).

    Lạy Chúa Giê-su,
    Thế ra lâu nay chúng con đã ngộ nhận rất nhiều về tình yêu.
    Chúng con ngỡ rằng yêu là say mê, là khai thác, là chiếm đoạt đối tượng mình yêu mến.

    Hôm nay, nhờ bài học yêu thương Chúa dạy, chúng con mới hiểu rằng tình yêu đúng nghĩa là hy sinh, là quên mình để phục vụ, là cống hiến không ngừng cho tha nhân được hạnh phúc; và câu tỏ tình hay nhất, chân thật nhất, ý nghĩa nhất trên cõi đời nầy là:
    "Nầy là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con... Nầy là chén Máu Thầy sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội..."

    Và hôm nay, khi mời gọi "các con hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy", Chúa tha thiết kêu mời chúng con hãy sống yêu thương theo cách yêu thương của Chúa; Chúa muốn chúng con nói lời yêu thương theo cách thức Chúa đã tỏ bày, nghĩa là:
    "Nầy là thời giờ của tôi, sức lực tôi, tim óc tôi, xin hy sinh vì bạn.
    Nầy là thân xác tôi, trọn cuộc sống tôi, xin cống hiến cho cha mẹ, cho người bạn đời, cho con cái và cho tha nhân."
    Lm Inhaxiô Trần Ngà
    (hayyeuthuongnhau)







    THÁNH LỄ TIỆC LY
    ( ngoài trời)





















    Nghi thức rửa chân










    Kiệu Mình Thánh Chúa qua Nhà Tạm













    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  66. Được cám ơn bởi:


  67. #36
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default THỨ SÁU TUẦN THÁNH

    CÁI CHẾT CỦA CHÚA TÌNH YÊU.
    Vào lúc 18 giờ chiều thứ sáu tuần Thánh, GH Tân Hòa đi đàng Thánh Giá trọng thể để tưởng niệm sự thương khó của Chúa Giêsu.
    Bầu không khí vừa linh thiêng trang trọng, vừa tang thương nhưng lại rất hào hùng. Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt mọi người với đầy thương tích, tiếng nhiếc mắng và tiếng roi vọt của quân lính khiến mọi người không cầm nổi nước mắt. Chúng ta cảm thương vì Chúa bị hành hạ, bị xỉ nhục như kẻ tử tù. Còn Chúa Giêsu, vì yêu thương ta, vì muốn chuộc lại những lỗi lầm của ta mà Người sẵn sàng chấp nhận mọi sự thương khó và cuối cùng chịu chết trên Cây Thập Giá.
    Ngài như con Chiên bị đem đi giết. Máu của Ngài trải dài trên suốt chặng đường dẫn đến đồi Can Vê. Một minh chứng cho tình yêu kỳ diệu, tình yêu của mọi tình yêu:Người đã chết để cho con người được sống.
    Ôi ! Còn tình yêu nào cao đẹp cho bằng tình yêu vĩ đại này.

    CỬ HÀNH CUỘC THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU.









    Bài Thương khó


    Suy tôn Thánh Giá






    Táng xác Đức Chúa Giêsu







    MỜI XEM HOẠT CẢNH ĐƯỜNG THÁNH GIÁ TẠI ĐÂY
    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  68. #37
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default





    Kính chúc Cha Quản nhiệm
    Kính chúc quý Cha
    Kính chúc quý Tu sĩ Nam Nữ
    Kính chúc Quý chức
    Kính chúc quý BĐH các ban ngành đoàn thể
    Kính chúc quý ông Thừa tác viên
    Kính chúc bà con giáo dân GH Tân Hòa

    MỘT MÙA PHỤC SINH

    TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
    VÀ HỒNG ÂN
    CỦA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH

    TM. BTV/GH TÂN HÒA
    Chủ tịch: Antôn PHAN ĐÌNH NGHIỆM
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  69. Được cám ơn bởi:


  70. #38
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    CHÚA ĐÃ PHỤC SINH KHẢI HOÀN ALLELUIA !









































    MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY
    Ảnh: Long Vương
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  71. Được cám ơn bởi:


  72. #39
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    TÌNH YÊU VĨNH HẰNG.



    Giả như Chúa chẳng gọi mời

    Làm sao con được sống đời Hiến Dâng
    Giả như Chúa chẳng ban ân
    làm sao con có lòng nhân con người
    Giả như Chúa chẳng làm người
    Làm sao con thoát cõi đời lầm than
    Chúa ơi! tình Chúa chứa chan
    Bỏ trời xuống thế bình an vâng lời
    Vinh quang Ngài tỏ rạng ngời
    Bằng tình hy hiến cuộc đời vì yêu
    Can vê đẩm máu một chiều
    Cho con cảm thấu tình yêu vĩnh hằng
    Thế gian tội lỗi bủa giăng
    Chúa thương cứu chuộc chính bằng máu xương
    Mang tình Thập giá lên đường
    Cho người trần thế hiểu đường tình yêu
    Kinh qua đau khổ trăm chiều
    Ngài trao trọn ven TÌNH YÊU VĨNH HẰNG.

    Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lục
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  73. Được cám ơn bởi:


  74. #40
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tìm đến chốn tựa nương

    Ai đã từng chia ly người dấu ái
    Sẽ hiểu lòng ngươì phải đi xa
    Như Giê-su trong Tiệc Ly lần cuối...
    Nghe xôn xang giọt lệ chảy trong lòng
    Yêu Giê-su dám liều Hành trình mới
    Để ra đi trong sứ vụ của Người

    Mạnh chân bước lòng bồi hồi bịn rịn
    Quyết ra đi vì trọng nghĩa Yêu Thương
    Sống Vâng phục trong tâm tình Dâng Hiến
    Để Mẹ già ở lại chốn quê xa
    Rời người thân mà nước mắt nhạt nhòa
    Lòng thương nhớ con tim như thắt lại
    Hành trình mới, với những con người mới
    Nở nụ cười với lối bước Bình An

    Trải qua thăng trầm với lửa mến Giê-su
    Ngày sẽ trôi qua trong chữ " Tình Hy Hiến"
    Cảm tình Chúa, Thấu tình người tha thiết
    Lời Thưa Vâng ! bao tâm huyết, trên môi
    Khúc Tân ca, vang rộn rã phương trời
    Câu Kinh tối, dâng cao lời Cảm Tạ

    Lúc Kinh Chiều dâng Mẹ lành cao cả
    Nghe Kinh Trưa rộn rã cõi lòng vui
    Vòng tay Cha ôm ấp cả cuộc đời...
    Lời kinh sáng rạng ngời tình phụ tử
    Nguyện Giê su luôn ra tay gìn giữ
    Xin Thánh Thần muôn thuở dẫn dìu con
    Cuộc đời con sẽ mãi được vuông tròn
    Ba Ngôi Thánh chí tôn, con thờ kính.
    Tìm đến chốn tựa nương

    Ai đã từng chia ly người dấu ái
    Sẽ hiểu lòng ngươì phải đi xa
    Như Giê-su trong Tiệc Ly lần cuối...
    Nghe xôn xang giọt lệ chảy trong lòng
    Yêu Giê-su dám liều Hành trình mới
    Để ra đi trong sứ vụ của Người

    Mạnh chân bước lòng bồi hồi bịn rịn
    Quyết ra đi vì trọng nghĩa Yêu Thương
    Sống Vâng phục trong tâm tình Dâng Hiến
    Để Mẹ già ở lại chốn quê xa
    Rời người thân mà nước mắt nhạt nhòa
    Lòng thương nhớ con tim như thắt lại
    Hành trình mới, với những con người mới
    Nở nụ cười với lối bước Bình An

    Trải qua thăng trầm với lửa mến Giê-su
    Ngày sẽ trôi qua trong chữ " Tình Hy Hiến"
    Cảm tình Chúa, Thấu tình người tha thiết
    Lời Thưa Vâng ! bao tâm huyết, trên môi
    Khúc Tân ca, vang rộn rã phương trời
    Câu Kinh tối, dâng cao lời Cảm Tạ

    Lúc Kinh Chiều dâng Mẹ lành cao cả
    Nghe Kinh Trưa rộn rã cõi lòng vui
    Vòng tay Cha ôm ấp cả cuộc đời...
    Lời kinh sáng rạng ngời tình phụ tử
    Nguyện Giê su luôn ra tay gìn giữ
    Xin Thánh Thần muôn thuở dẫn dìu con
    Cuộc đời con sẽ mãi được vuông tròn
    Ba Ngôi Thánh chí tôn, con thờ kính.



    Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lục






    Cám ơn Vinam đã đến với Giáo Xứ Tân Hòa

    Mời xem thêm:


    GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN BẢY


    GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN TÁM


    GIÁO XỨ TÂN HÒA PHẦN CHÍN



    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  75. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com