|
"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.
Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu phải cần làm bao nhiêu dấu lạ nữa mới đủ cho người Pharasêu tin?
Thật buồn thay! Biết bao nhiêu dấu lạ Chúa Giêsu đã làm, nhưng người Pharasêu đòi một dấu lạ từ trời xuống để thử thách Người. Người buồn bã, thở dài cách não nuột và cất lời: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?” (Mc 8,11-13) Chúa Giêsu có thể làm một dấu lạ nữa để chứng minh Người là Đấng Mêsia. Nhưng Chúa đã không thèm làm mà Người bỏ họ đó Người đi. “Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá…” (Mt 13, 14-15).
Điều gì khiến người Pharasêu không tin nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến? Vì họ không cởi mở tâm hồ và xóa bỏ mọi thành kiến, không thể tin một Đấng Thiên Sai lại sinh ra trong cảnh cơ hàn, nghèo khó, nghi ngờ, khinh khi giống như ông Phi-lip-phê ca ngợi Đức Giêsu Người Na-da-rét với Na-tha-na-en, và Na-tha-na-en đã nói khi chưa gặp Người: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1:46).
Không cần phải xin Đức Giêsu làm thêm phép lạ nào nữa, mà cần phải cởi mở, xóa bỏ những thành kiến, và cái tôi của mình giống như ông Nicôđêmô thuộc nhóm Pharasêu, một trong các thủ lãnh của người Do-thái đêm khuya, một mình đã lần đến để gặp Đức Giêsu (Ga 3,1-21), và cũng giống như người đàn bà Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." (Mc 7, 26-29)
Chúng ta cần phải có tâm hồn khao khát tột cùng muốn gặp Chúa, muốn gần gũi với Người, yêu mến Người, Người sẽ chữa chúng ta những gì chúng ta muốn theo ý của Người.
Vì cả cuộc đời chúng ta đều là những dấu lạ của Người rồi. Vậy chúng ta phải biết bắt chước Mẹ Maria để ca ngợi Chúa: Như bài:
Thánh Ca Tin Mừng
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.
. . . .
Cảm Tác
Xin Làm Phép Lạ
Tâu lạy Chúa, xin Cha làm phép lạ
Thảy cuộc đời tôn kính Chúa từng giây
Yêu tha nhân như bản thể con đây
Từ lời nói tuyệt thay là ý Chúa.
Dâng hết thảy xin Cha, Người tuyển lựa
Đẹp lòng Ngài, con hứa mãi vâng tuân.
Thập giá riêng con vác quyết theo chân
Nhờ phép lạ con lần theo từng bước.
Ngày còn lại, con dâng lời nguyện ước
Phép lạ làm luôn được sáng Danh Cha
Chân Lý Yêu thực hiện tạo nhân hòa
Không phép lạ, thứ tha làm sao nổi!
Lỗi của người, con thường hay bàn tới
Còn lỗi mình, con chẳng bới ra coi
Lỗi thế nhân, con thích nhạo chê cười
Ngay sau gáy con lười soi kính hậu.
Bao lốt thẹo từ lâu che tóc giấu
Chúa nhân lành, phép lạ hoán tâm con
Yêu tha nhân, phép lạ mãi trường tồn
Không đòi hỏi yêu con, người đáp trả
Nhờ phép lạ con tìm ra Đức Mến
Đốt lửa lòng con tìm đến Đức Tin
Kiếm vần Tha hoán đổi tính nhu hiền
Thiên Quốc hưởng triền miên nhờ Đức Cậy.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường OCDS
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|