Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Đừng bỏ gốc rễ

  1. #1
    duwcs80's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: huy
    Giới tính: Nam
    Đến từ: viet nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 11 lần trong 2 bài viết

    Default Đừng bỏ gốc rễ

    “Kính thưa các bạn, tôi đã từng có dịp đọc Phúc Âm với con mắt của một thiền sư. Chúng tôi đã từng có giao lưu với các linh mục và các vị mục sư. Chúng tôi đã từng sinh hoạt chung, những sinh hoạt này không phải chỉ là trao đổi ý kiến và kinh nghiệm mà còn là sống chung và tu tập chung. Chúng tôi xin phát biểu trên cơ bản đó. Chúng tôi cũng đã tham dự nhiều buổi họp, nhiều hội nghị đối thoại giữa đạo Phật, đạo Ki Tô và những đạo khác. Tôi nhớ ngày xưa có một thiền sư Việt Nam đã đọc kinh Dịch và đã trình bày kinh Dịch theo cái nhìn của một thiền sư. Ngày xưa tôi đã hứa với một số các bạn trẻ là sẽ trình bày Phúc Âm qua cái nhìn của thiền quán và may mắn là tôi đã làm được việc đó. Trong thời gian 40 năm ở nước ngoài, chúng tôi đã từng ngồi thiền với các vị linh mục và các vị mục sư. Chúng tôi đã cùng hoạt động cho hòa bình, và trong khi hoạt động cho hòa bình chúng tôi có cơ hội chia sẻ với nhau những tuệ giác của chúng tôi về truyền thống mình. Trong quá trình giao lưu, tôi có viết được những tác phẩm có tính cách đối thoại giữa những người theo Phật giáo và những người theo Ki Tô giáo. Cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi xuất bản về đề tài này là “Living Buddha, Living Christ”.>>>>

  2. Có 7 người cám ơn duwcs80 vì bài này:


  3. #2

  4. Có 4 người cám ơn duwcs80 vì bài này:


  5. #3
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,811
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down Không post ở Box "Truyền Giáo"

    Chào bạn duwcs80,

    Bài viết của bạn liên quan đến khía cạnh trao đổi về Thần học, trong khi Diễn đàn TCVN lại chưa đủ khả năng để luận bàn về vấn đề này.

    Box "Truyền Giáo" lập ra chỉ để post những vấn đề liên quan đến Sứ vụ Truyền Giáo của Giáo Hội Công Giáo, không dùng cho việc bàn luận hay trao đổi về Tôn Giáo khác.

    Vì vậy, DonRac chuyển topic của bạn vào Box "Chia sẻ kinh nghiệm", xem như đây là chia sẻ của bạn với ACE.

    Mến chào!

    Ps: Chưa kể DonRac biết chắc bạn không phải là Kitô hữu, vì Trong Công Giáo không có tên Thánh như thế!

  6. Có 8 người cám ơn DonRac vì bài này:


  7. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,412
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default

    Xin Được trích một đoạn : Bụt trong ta, Chúa trong ta

    "Có một người sinh ra trên trái đất để mang lại bình an hạnh phúc cho muôn loài. Vị đó là ai vậy?" kinh Anguttara Nikaya hỏi câu đó. Ðối với người Phật tử, vị đó là Bụt. Ðối với tín hữu Thiên Chúa Giáo, vị đó là Chúa Giêsu. Bằng chính đời sống hằng ngày của quý vị, quý vị có thể giúp các Ngài tiếp tục sống. Quý vị chỉ cần đi trong tỉnh thức, bước từng bước an hòa và hạnh phúc trên hành tinh của chúng ta. Hãy thở thật sâu và vui hưởng hơi thở của quý vị. Hãy ý thức về bầu trời xanh và tiếng chim hót ngọt ngào. Hãy vui hưởng sự sống, quý vị sẽ giúp Ðức Chúa Ki Tô Sống và Ðức Bụt Sống tiếp tục lâu dài, mãi mãi. Thích Nhất Hạnh (1995)


    Người Công Giáo lại có một cái nhìn đặc biệt:"Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6) Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Gioan 14,9),, bởi thế Đức Giê Su là Sự Sống đời đời, Chính nhờ Người mà nhân loại được cứu rỗi, nhờ Người mà con người được sống và được sống dồi dào hơn, Người là Sự Sống để chúng ta đến với Người chúng ta sẽ được ban sự sống...
    Thiên Chúa đã mặc lấy hình dạng con người trong chúa Giê Su Kitô. Trong quá khứ, thực sự Người đã đến sống trên mặt đất của chúng ta, đã chia sẻ niềm vui nỗi khổ của chúng ta. Người đã biết được niềm hy vọng và nỗi chán chường của chúng ta. Ngày hôm nay Người hiện diện giữa chúng ta nhờ Thánh Linh của Người. Người ngự vào trong lòng những kẻ tin vào Người. Thánh kinh và các biến cố xảy ra trên trần gian nầy nói về Người. Người hiện diện với chúng ta trong hình bánh và hình rượu. Người tỏ hiện qua tất cả các bí tích…..nơi nào có những người nghèo khó, những người bất hạnh, những người bị đàn áp…..nơi đó chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt của Người. Vâng, Đức Kitô, con Thiên Chúa ở với chúng ta, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  8. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com