Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhà Thờ và Lược sử họ đạo Rạch Tráng

  1. #1
    bananaks's Avatar

    Tuổi: 55
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Catarina
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 726
    Cám ơn
    3,691
    Được cám ơn 4,193 lần trong 659 bài viết

    Default Nhà Thờ và Lược sử họ đạo Rạch Tráng

    Họ đạo Rạch Tráng nằm trên phần đất Cù Lao, nằm giữa 2 cửa biển: Trần Đề và cửa biển Định An, được tạo thành bởi 2 nhánh của sông Hậu Giang khi đổ ra biển. Người ta quen gọi là Cù Lao Dung (Vun) vì đất cù lao càng ngày càng được nới rộng thêm.












    BIÊN NIÊN SỬ



    1922: Cha Chabalier từ BG qua dẫn theo gia đình ông Từ Trần Phước Tân và 4 gia đình công giáo ở BG sang phá rừng làm ruộng.
    1925: Nhà thờ được dựng lên bằng cột bần, lợp lá, 3 căn, lẻ loi trên rạch ông Tám. Dần dần giáo dân từ Giồng Chác, Mặc Bắc, Cần Chông, Tân Thạnh kéo đến cất nhà trên rạch ông Tám, ông Mùi, rạch Mương Cụt.
    1929: Cha Keller và cha Trần Minh Ký (Sóc Trăng) sửa sang lại NT bằng cột dầu, lợp lá, vách ván, dời ra ở ngã ba ông Tám. Lúc này được khoảng 40 gia đình.
    + Thầy giáo Xứng (dòng Banam) từ Giồng Chác được đưa về dạy giáo lý và văn hoá. Sau này xuất tu, lập gia đình có các người con là: Thi, Cử, Nhơn, Giảng, Đạo.
    + Có ông Ba Hoà là đại diện họ đạo.
    1939: Cha Lưu (Tân Thạnh) cất nhà xứ cột dầu, sàn cao 1,2 mét , lợp lá, dài 4 căn: 3 căn làm trường học, 1 căn cho cha tới tạm trú (Sau này bị chiến tranh tàn phá). Thời này có Thầy Vàng đến thay Thầy Xứng. Giáo dân đã tới gần 100 gia đình. Có thêm một số người đại diện họ đạo là:
    + 5 Thành: có con tên Hoa. Cô Hoa sinh: Lợi, Từ, Đến, Chào, Mừng, Mới. (còn ở RT)
    + 7 Hường: có con là Giao, Hoà, Hiệp, Tấn, Phát, Lên, Quan.
    + 5 Hữu: có con là Tứ, Tán, Lành.
    + 3 Phú: có con là Mỹ, Thảo, Thuận.
    1945: Chiến tranh loạn lạc: giáo dân từ Trà Vinh , Tân Thạnh. Bãi Giá chạy đến đây lánh nạn. Thời gian này có cha Lê Thành Phiên, Hồ Thanh Biên, Trần Quang Nghiêm lui tới giúp đỡ giáo dân. Qúy cha cũng có tổ chức hội “Công giáo kháng chiến” với các ông như Giáo Minh, Hai Ngà, Tư Hiệp… trong ban chấp hành. Nhưng chiến tranh ngày càng khốc liệt, ngay cả nhà thờ, nhà xứ cũng không tránh khỏi bom đạn nên giáo dân lại bỏ xứ ra đi.
    1960: Cha Phước đến xây dựng lại nhà thờ, nhà xứ. Nhưng vì chiến tranh cha cũng không ở được. Tuy nhiên vẫn còn một số giáo dân lo coi sóc nhà thờ như: 6 Hoa, 5 Đâu, 8 Nho….
    1970: giáo dân còn 13 gia đình nhưng vẫn tụ họp đọc kinh ngày Chúa Nhật.
    1974: Có Thầy Huỳnh văn Ngợi đến giúp họ đạo cho đến ngày đất nước được thống nhất.

    HỌ ĐẠO RẠCH TRÁNG VỚI CÁC VỊ CHỦ CHĂN :


    Vì là một Họ đạo nhỏ, hẻo lánh xa xôi, nên Cha Keller ủy quyền cho
    Cha Trần Minh Ký – Cha Lưu ở Họ Cái Quanh tới chăm sóc Rạch Tráng cho dễ dàng hơn. Vì phương tiện đi lại khó khăn, nên Cha Ký & Cha Lưu thỉnh thoảng mới đến ban các Bí tích & dâng Thánh Lễ.
    Năm 1945 và các năm kế tiếp, Họ đạo bị bỏ rơi vì chiến tranh hổn loạn.
    Năm 1957 Cha Giuse Phước được bổ nhiệm làm Cha xứ Rạch Tráng.
    Năm 1968 Cha Giuse Phước lại phải rời đoàn chiên để xuống Cà Mau nhận nhiệm sở mới. Kể từ đó Họ đạo Rạch Tráng lại phải mồ côi vị chủ chăn lần nữa…
    Nhưng may thay đến năm 1970 Đức Giám Mục tạm thời giao cho

    Cha Phan Túc Trí , Cha sở Họ đạo Bãi Giá kiêm nhiệm Họ Rạch Tráng.
    Năm 1975, chiến tranh tàn phá… Nhà Thờ & Nhà xứ không còn, giáo dân tản mác khắp nơi để kiếm sống.
    Từ năm 1991 Cha Gioan Kim Võ Văn Việt Cha Mt Lê Ngọc Bửu đã xin mua đất và dựng lại Ngôi Nhà Thờ bằng cây lá để bà con giáo dân có nơi thờ phượng Chúa. Có các Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phước Hội , Cha Phêrô Nguyễn Văn Sang , Cha Phêrô Lê Phước Hữu , Cha Giuse Trần Văn Khoản , Cha Tôma Lê Phước Dũng từ nhà Thờ Bãi Giá hàng tuần sang cử hành các bí tích và dâng Thánh Lễ
    Ngày 28.06.2003 Cha Giutinô Nguyễn Văn Điều được Đức Giám Mục Giáo phận bổ nhiệm đặc trách Họ Đạo Rạch Tráng…….
    Và đến ngày 28 tháng 06 năm 2004, nhờ ơn Chúa ban và được phép của Đức Giám Mục cũng như được phép của Chính Quyền, Nhà Thờ được chính thức khởi công tái thiết.

    ĐỜI SỐNG THĂNG TRẦM :
    Hơn 20 năm thanh bình, 15 năm chiến tranh, 2 lần bị mồ côi - vắng bóng chủ chăn hơn 15 năm, 1 lần Nhà Thờ bị mất, 30 năm khó khăn trong việc tái thiết Nhà thờ và đời sống đức tin của người giáo dân. Nhưng không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được, nay Họ đạo Rạch Tráng đang chuyển mình để vươn lên trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa & Mẹ Maria bổn mạng Họ đạo.

    DÂN SỐ & NGHỀ NGHIỆP :
    Năm 1922 lúc mới thành lập Họ đạo, thống kê giáo dân được 30 gia đình Công giáo, đến nay đã phát triển hơn 200 Gia đình. Đa số người giáo dân sinh sống bằng nghề làm ruộng, trồng mía, và làm mướn, nên đời sống bà con còn rất nhiều cơ cực.

    TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ :
    Vì Họ đạo nằm trên vùng đất Cù Lao, hẻo lánh, đường xá khó khăn, ngăn sông cách biển, kèm theo đó là hoàn cảnh nghèo túng nên đa số bà con ở đây phải chịu cảnh thất học, mù chữ. Từ đó việc truyền giảng đức tin cũng gặp nhiều giới hạn.


    HOÀN CẢNH HIỆN NAY:

    Nhà Thờ mới được xây dựng ngay ngã ba đầu xẻo ông Đồng vối diện tích 465m2 (ngang 15m x dài 31m), và 2 giáo điểm là giáo điểm ở Nông trường 30.4 giáo điểm chợ Bến Bạ


    Ngày Khánh Thành Nhà Thờ 21.02.2006



    Chữ ký của bananaks


  2. Có 5 người cám ơn bananaks vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com