Cám ơn "xếp" Dũng thật nhiều... Nhắc cho Nghĩa Già nhớ lại thời còn là học trò trường Kỹ Thuật Điện (giờ là trường Cao đẳng Điện lực). Ngôi trường ở ngay bên cạnh Giáo xứ Ba Thôn của các cha - thầy Don Bosco mà Nghĩa Già đã từng nhắc đến trong "27 năm làm con của Người..."
Thời ấy, Nghĩa Già đã rất rất nhiều lần đi ngang qua đài Đức Mẹ Cô Đơn này để vào thăm chơi người quen ở xóm nhỏ này và, nếu tuổi già không "tổ trác", thì Nghĩa Già đã từng được hạnh phúc một lần cùng ngồi ở dưới chân Đức Mẹ với bà con giáo dân trong Giáo xứ vào tối ngày lễ các Đẳng (02/11/1982) để lần hạt Kinh Mân Côi 150 kinh cầu nguyện cho các linh hồn... theo truyền thống của các xứ thuộc quyền phụ trách của dòng Don Bosco.
Đức Mẹ bây giờ không còn "cô đơn" như xưa nữa! Hồi ấy Mẹ chỉ có một màu trắng từ trên xuống dưới, hoa lá cũng ít, lời tạ ơn cũng chưa có, chung quanh Mẹ cũng chẳng có gì... Hồi ấy, ngoài bóng Mẹ trên đài, dưới chân Mẹ chỉ có một khoảnh xi-măng nhỏ khoảng 2-3 mét vuông để ai đó muốn ở bên Mẹ một chốc lát có chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi thôi...
Giờ thì Mẹ đẹp thật... Và ngắm Mẹ qua những tấm hình của "xếp" Dũng tự nhiên Nghĩa Già cũng có cảm giác lòng mình... đẹp thêm...
Cám ơn "xếp" Dũng lần nữa heng... Nghĩa Già ở xa quá, biết có dịp nào mới được về bên chân Mẹ như ngày xưa...