|
||
|
||
Đẹp mà !!!!!!!!!!! |
||
Khi mà thấy nhìn những bộ xuơng đó té xỉu rồi còn đâu mà tham quan nhỉ ????? |
||
Tính ra thì những bộ xương ấy đâu đáng sợ! Con người được dựng lên từ bụi tro nay dùng chính xương mình để tạo nên vẻ đẹp mê hồn cho cung thánh cũng được vậy! hihi! |
||
Mèng ơi. Qua đó tham quan ko biết có bán bộ nào ko mua 1 bộ về làm quà kỷ niệm coi :D |
||
Kinh thật. Hy vọng là những chủ nhân của những bộ xương này đều đã về nhà Chúa rồi, họ sẽ mừng rỡ khi thấy xác mình còn được dùng làm đẹp nhà Chúa như vậy. Nhưng nếu họ đã "truần lâm" rồi thì hơi nguy hiểm. Nhưng không biết ngày kẻ chết sống lại thì họ sẽ thế nào nhỉ? Có ai tưởng tượng được cảnh đó không? Chẳng lẽ các thiên thần sẽ đến để tháo gỡ các xương kia ra mà cho sống lại sao? Ôi, khó tưởng tượng quá! Hay là các bộ xương sẽ tự phanh khỏi khối để ráp lại vào xác của mình nhỉ? |
||
Cái này mà đi tham quan ban đêm vô tình thấy 1 ánh sáng lóe từ đằng trong lóe ra thì sao nhỉ, có lẽ chắc đẹp lắm . |
||
ÔI NHÀ THỜ ĐẸP WA'.HƠI SỢ MỘT TÍ THÔI :) . |
||
Nhà thờ đúng là rừng rợn với những người yếu tim Nhưng cũng tuyệt đó chứ cả một công trình vĩ đại mà người ta đã làm ra ngôi nhà thờ này † |
||
eo ôi , kinh quá . Khách vô tham quan là khoi ra . Mà có ra thì khi ra goi truoc 115 |
||
Nhà thờ này chắc chỉ để tưởng nhớ đến biến cố năm 1369 đó thôi. Nhưng nhà thờ sao không thấy bàn thờ và tượng ảnh gì hết, chỉ thấy một chữ thập giống thánh giá nhưng cũng không chắc là thánh giá. |
||