Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ CTT hiện xuống

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Lightbulb Bài giảng lễ CTT hiện xuống

    BÀI GIẢNG

    LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 12.6.2011


    KHAI TRƯƠNG GIÁO HỘI
    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí



    Thưa quý Ông bà và anh chị em

    Nhìn lại lịch sử thế giới từ cổ chí kim đã có biết bao quốc gia hùng mạnh, bao nhiêu đế quốc xuất hiện và tồn tại, nhiều nhất cũng chỉ vài trăm năm rồi tàn lụi, như đế quốc Babylon, đế quốc Lamã, và có những đế quốc không còn tên trên bản đồ và không để lại dấu vết nào. Thời hiện đại chúng ta cũng thấy bao chế độ hùng mạnh một thời cũng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn chẳng hạn chế độ Phát xít hoặc là Cộng sản Nga, trong khi đó, Giáo Hội của Chúa Kitô được trao phó cho Phêrô và các tông đồ đã vẫn mãi trường tồn và lớn mạnh. Giáo Hội không dựa vào sức mạnh trần gian, cũng không phải vì Phêrô giỏi giang hơn những nhà lãnh đạo khác, mà vì có Thánh Thần chính là sức mạnh của Giáo Hội, là Đấng bảo vệ và dẫn dắt Giáo Hội

    Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tại sao biến cố này lại được mừng long trọng như thế? Thưa: Vì nếu như biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm Người đã làm thay đổi cả lịch sử nhân loại, là khởi đầu của việc xây dựng Giáo Hội, thì biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai trương Giáo hội, ngày khởi dầu sứ vụ của Giáo Hội, ngày Giáo Hội mở cửa ra với thế giới.

    Thực ra Giáo Hội đã được Đức Giêsu thiết lập ngay từ khi Ngài bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng, bằng việc tuyển chọn 12 tông đồ làm nền tảng cho Giáo Hội của Ngài, tuy nhiên suốt thời gian Đức Giêsu còn ở thế gian thì Giáo Hội chỉ như là một hạt mầm nhỏ bé, đặc biệt với cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, người ta tưởng rằng hạt mầm Giáo Hội sẽ bị giập nát không thể phát triển được, thế mà với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống như là một cơn mưa ân sủng tưới gội, làm cho hạt mầm là Hội Thánh phát triển mạnh mẽ cho đến hôm nay và còn cho đến tận thế.

    Các bài đọc của ngày lễ hôm nay đã cho chúng ta thấy điều đó. Bài Tin Mừng đưa chúng ta trở lại với tâm trạng của các tông đồ sau biến cố tử nạn của Chúa Giêsu, các ông lúc ấy sống trong hoảng loạn, sống mà như đã chết, lúc ấy Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện đến giữa các ông ban cho các ông sự bình an và Chúa Thánh Thần, cùng với quyền năng của Thánh Thần chính là ơn tha tội: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, anh em cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc”. Như vậy Chúa Thánh Thần chính là quà tặng của Chúa Giêsu ban cho các Tông đồ, Ngài làm hồi sinh các tông đồ và hoàn toàn biến đổi các tông đồ nên những con người mới, từ những con người kém cỏi nên thông thái, từ những người tầm thường nên những người thay đổi thế giới này. Sự kiện này khiến chúng ta nhớ đến thị kiến mà tiên tri Êzekiel đã nhìn thấy một cánh đồng đầy những bộ xương khô, khi Thần Khí của Thiên Chúa được ban xuống, các bộ xương khô ấy được hồi sinh. Chính Thành Thần là Đấng ban sự sống mới cho thụ tạo vì Ngài là Đấng Ban sự sống và là Đấng canh tân bộ mặt trái đất.

    Câu chuyện trong sách Công vụ kể lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống với nhiều ý nghĩa: Lúc các tông đồ đang tề tựu một nơi thì có tiếng gió mạnh lùa vào nhà làm bật tung mọi cánh cửa nơi các ông đang ẩn trốn và có những lưỡi lửa đậu xuống trên các ông. Chi tiết này cho chúng ta nhớ lại khung cảnh huy hoàng khi Yavê Thiên Chúa hiện ra với ông Môsê trên núi Sinai sấm chớp dữ dội, núi Sinai rung chuyển và bốc khói. Nếu như tại núi Sinai Thiên Chúa đã hiện ra trong sấm chớp để ban cho dân Israel 10 giới răn của Chúa, thì hôm nay trong ngày hiện xuống, Chúa Thành Thần chính là Đấng đã làm cho lề luật mới, luật của Tin Mừng được lan tỏa ra khắp nơi. Nếu ngày xưa với luật của Mose, Thiên Chúa đã quy tụ dân Israel làm thành dân riêng, thì hôm nay với biến cố Hiên xuống, Chúa Thành Thần sẽ quy tụ mọi người mọi dân trở thành dân mới của Chúa là Giáo Hội.

    Nếu như mới mấy ngày trước, các tông đồ còn lẩn trốn vì sợ người Do Thái, thì hôm nay khi vừa nhận lãnh Thánh Thần, Phêrô đã bước ngay ra cửa để rao giảng và nói cho mọi người mọi dân dù họ có các thứ tiếng khác nhau. Nếu như ngày xưa. Con cháu ông Noe vì kiêu căng ngông cuồng đã dẫn đến sự chia rẽ, mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau, họ nói tiếng nói của kiêu căng của tự phụ, họ không còn chung một tiếng nói, thì hôm nay Thánh Thần đã làm cho mọi người trở nên đồng tâm nhất trí với nhau, họ nói một ngôn ngữ nhưng những người khác nhau đều có thể hiểu như tiếng mẹ đẻ của mình. Tiếng nói ấy là tiếng nói của Tin mừng, là ngôn ngữ của tình yêu, là tiếng nói của phục vụ, tiếng nói của Thiên Chúa.

    Chính nhờ Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần mà Hội Thánh lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt thế giới với sứ vụ mới của mình là rao giảng về Đức Kitô phục sinh và Tin mừng của Người. Chính Thánh Thần đã giúp các Tông đồ ra khỏi sự co cụm khép kín để hiên ngang bước vào thế giới dù có gặp phải trăm ngàn khó khăn thử thách, các Ngài vẫn không chùn chân vì các Ngài xác tín rằng Thánh Thần Đấng bảo trợ vẫn hằng luôn hiện diện và đồng hành gìn giữ Giáo Hội.

    Thiên Chúa vẫn nói với con người, nhưng chỉ những ai có Thánh Thần ở trong tâm hồn thì mới có thể nhận ra và hiểu được tiếng nói của Thiên Chúa và tôn vinh Đức Giêsu là Chúa. Đó là điều Thánh Phaolô quả quyết với chúng ta và vị Tông đồ này còn nói rằng: Mọi người dù có khác nhau về ngôn ngữ màu da, chủng tộc, thì chúng ta đều được Thánh Thần quy tụ để làm nên một gia đình Thiên Chúa và mỗi người là chi thể trong thân thể của Chúa Giêsu, vì thế mỗi người sẽ sống và hoạt động tùy theo chức năng, khả năng mà Thánh Thần ban riêng cho từng người để phục vụ GH và phục vụ anh em và vì chúng ta có chung một Thánh Thần.


    Thưa quý Ông bà và anh chị em

    Mừng kỷ niệm ngày khai trương của Giáo Hội thì cũng là ngày nhắc nhở cho sứ vụ của chúng ta. Tất cả chúng ta đây đều đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần và Thánh Thần vẫn đang ở trong chúng ta từ ngày chúng ta lãnh Bí Tích Rửc Tội, đặc biệt chúng ta lại nhận được dồi dào ơn của Thánh Thần trong ngày chúng ta lãnh Bí Tích Thêm Sức, như thế chúng ta không thể sống trong sự co cụm khép kín nữa mà chúng ta phải bước ra để rao giảng về Đức Giêsu Phục Sinh cho mọi người chung quanh bằng lời nói và bằng sự yêu thương phục vụ của chúng ta. Chúng ta cần để cho Chúa Thánh Thần không ngừng canh tân biến đổi chúng ta nên những con người mới, người Kitô hữu trưởng thành nhiệt tâm với Chúa và Giáo Hội

    Thánh Thần là Tình yêu, lãnh nhận Tình yêu, chúng ta không thể cho trái mình khô héo, mà cần làm triển nở trước hết là lòng yêu mến Chúa, dám dành cho Chúa sự ưu tiên trong mọi lo toan của cuộc sống, dám dành nhiều giờ hơn trong ngày sống cho Chúa qua việc cầu nguyện và dâng lễ. Kế đến là làm phong phú tình yêu của mình đối với anh em qua việc quan tâm chia sẻ và phục vụ. Tình yêu thương ấy cần được bắt đầu từ ngay trong gia đình nơi những người thân của chúng ta, vì người thân mà chúng ta không yêu thương tha thứ được, thì tất cả những việc yêu thương khác có khi chỉ là giả dối.

    Xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới mỗi người chúng ta nên con người mới, con người thuộc về Đức Kitô. Amen



    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 4 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com