|
||
|
||
Cảm ơn cô Yến Châu nhiều lắm, vì qua bài của cô con mới tỉnh ngộ nhiều điều. hi |
||
Hãy tha thứ và yêu thương nhau như gương Chúa Giêsu đã tha thứ và yêu thương chúng ta. |
||
Thế còn với những người sai nhưng không nhận mình sai và không tỏ lòng hối hận, không một lời xin lỗi hay một cử chỉ thân thiện, chúng ta phải xử thế nào? |
||
Đã nói tha thứ thì họ có sai mình mới tha thứ, chứ nếu mình sai thì còn tha thứ cho ai nữa chứ hả Duoc, họ có hối hận hay không thì vẫn cứ tha đi. Những người đánh Chúa tàn nhẫn, Chúa đâu chờ họ hối hận mà Chúa vẫn xin Cha tha cho họ đấy thôi... |
||