|
Lúa dại zawan cỏ lùng
Lolium temulentum
Luật sư Nguyễn Công Bình
Mt 13: 24-43 Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống lúa mì tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm lúa mì dại zawan (cỏ lùng) vào giữa lúa, rồi đi mất.
Tuần này (CN 16 quanh năm ), chúng ta được nghe Matthêu kể lại dụ ngôn Chúa gieo thóc giống lúa mì tốt trên thửa ruộng nhân loại cách riêng là Giáo Hội của Ngài song Satan phá đám gieo rắc zawan loại lúa mì dại vào cánh đồng của Chúa. Việt nam chúng ta ăn cơm, Trời cho ta nhiều loại lúa kể cả lúa mọc hoang trên đầm lầy sông nước vd vùng Ðồng Tháp, nói là hoang song lúa dại cũng đầy bổ dưỡng. Song bên xứ Chúa ở thì ăn bánh mì và có loại lúa mì dại zawan, Matthêu gọi theo tiếng Hy Lạp là zizanion, tên khoa học Lolium temulentum, tiếng Anh thường gọi là rye grass hay poison darnel hay tares. Nhà nông rất ghét và cố diệt loại cỏ dại mang độc tính vô giá trị này. Vì thế khi ta gọi là cỏ lùng sợ khó hiểu. (Lúa dại Zawan http://en.wikipedia.org/wiki/Darnel.)
Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì lúa dại zawan (cỏ lùng) cũng xuất hiện. Ðầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì zawan (cỏ lùng) ở đâu ra vậy?" Ông đáp: "kẻ thù đã làm đó!"
Lúa mì và lúa mì dại mọc hoang zawan cùng chủng loại và cùng nẩy nở từ Th. Tư-Th Sáu. Nhìn theo thân và lá thì khó mà phân biệt song zawan cho hạt mầu đen thường mang theo loại nấm (fungus) cực độc gây chết người hay súc vật.
Ðầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?" Ông đáp: Ðừng, sợ rằng khi nhặt zawan (cỏ lùng), các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt zawan (cỏ lùng) trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi".
H ột thóc lúa mì dại có nhiều lông và không bị rơi rụng vì kết chặt với nhánh nên con gặt dễ nhận ra và nhặt riêng thành đống để đốt đi vì sợ bò ngựa ăn phải
Bấy giờ, Ðức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". (Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruông là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. zawan (cỏ lùng) là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo zawan (cỏ lùng) là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.
Vậy, như người ta nhặt zawan (cỏ lùng) rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
Tôi hay mang niềm kiêu hãnh tưởng rằng rửa tội rồi thì là của Chúa, thuộc về Chúa, thuộc về Hội Thánh gồm những người toàn hảo. Nhiều lần đọc kinh Lậy Cha khi đến câuXin cứu chúng con chokhỏi sự dữ Amen thi tôi hay mang ảo giác lấy ngón tay chỉ sang Satan và bè lũ thế gian đầy zawan con cái thần dữ, làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều ác. Không kể anh trộm lành và Magdalena, trên trời còn nhiều vị thánh ta đã tưởng là những zawan tựa như thánh Hồ Ðình Hy của Việt Nam chẳng hạn, khi làm quan triều đình ngài đã từng gây gương mù về lỗi điều răn thứ 6 đèo bòng vợ hai song nay là gương sáng để ta thấy Chúa nhân hậu đến nỗi zawan lại được cho thành bột mì tươi trắng. Con ong cái kiến của Satan và tính riêng mình đã vô tình cấy bông phấn zawan vào bông trái của tôi và làm độc mà tôi chẳng hay. Nay xin đọc rằng Xin cứu chúng con trước hết cho khỏi thành zawan sự dữ làm gương mù gương xấu và điều ác cho gia đình và anh em mình.
Jesus The Good Shepherd bp0.blogger.com/.../s320/jesus_sheep.jpg
Chưa cần nói đến phán xét mà chỉ nghe đến Hỏa Ngục thì ai mà chẳng sợ. Ta thường tin rằng linh hồn spiritus ta được Chúa dựng nên thì thành bất tử nghĩa là linhhồn chẳng bao giờchết. Một vài vị cho rằng đã nói đến hỏa ngục thì hỏa là lửa ngục là giam nên hỏa ngục phải có lửa, lửa ấy sẽ đốt cháy mãi mãi linh hồn con cái thần dữ chẳng bao giờ chết . Chúng sẽ mãi mãi phải khóc lóc nghiến răng. Xin chẳng có ý kiến hỏa ngục thế nào vì tôi chưa thấy hỏa ngục mà chỉ xin là Chúa cho ta được khỏi sa hỏa ngục như Chúa đã dậy cả 2000 năm và như Ðức Mẹ dậy ta cầu xin tại Fatima. Riêng tôi khi đọc Lời Chúa GiêSu thì thấy rằng Chúa Hằng Sống vậy ai ai thuộc về Chúa thì mới sống mãi với Chúa còn không thuộc về Chúa thì sống mãi mãi sao được. Chúa phán qua Matthêu 10:28 Anh em đừng sợ những kẻ giết được xác, nhưngkhông thể giết được hồn; anh em hãy sợ Ðấng có thể apollymi diệt được cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Apollymi có nghĩa là giết, là làm cho tiêu tan và Khải Huyền dựa vào ý này mà nói đến sự chết lần thứ nhì. Dù là Satan và thiên thần song sa ngã phạm tội thì đến ngày Phán Xét Chung cùng đều bị tiêu diệt vì ai ai và điều gì không thuộc về Chúa thì sống mãi mãi sao được. Hỏa ngục vì thế tôi hiểu theo nghĩa bóng là Chúa Hằng Sống cho đốt cháy, đốt tiêu tan những gì không thuộc về Chúa Hằng Sống.
Chúa GiêSu nói rõ rằng: Vào Ngày Phán Xét Chung, người công chính, nhờ Ơn Cha Trời cho được như vậy mới đi vào nước Trời. Và vào ngày ta bị phán xét thì Matthêu kể lại là mọi người đều được hỏi cùng 4 câu vấn đáp rằng ít nhất đã làm những gì cho người anh chị em bé nhỏ của mình. (Mt:25, Jn 15). Cứ theo như Chúa GiêSu nói mà Matthêu lặp lại thì lỡ ta chẳng thờ Cha cho nên, cho đúng song tha thứ được, giúp đỡ được người khác thì cũng được Cha rộng rãi cho thành công chính (Xem Mattheu 24:31-46). Các hột zawan đen đủi sẽ tự bò vào khối dê đen mà Satan dẫn đầu và bắt đầu nghiến răng khóc lóc vì giờ bị thiêu đốt đã đến. Các hột lúa mì trắng tinh tức là đám chiên được Máu Thánh Cứu Chuộc tắm gội sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
dunglac.net
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|