Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thử so sánh điều bạn nói với những gì Thiên Chúa nói

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default Thử so sánh điều bạn nói với những gì Thiên Chúa nói

    Thử so sánh những gì bạn nói với những gì Thiên Chúa nói xem sao?

    (1) Bạn bi quan: "Không thể nào được đâu!"

    Thiên Chúa bảo: "Tất cả mọi việc đều có thể hết, con ạ!"

    "Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa." (Luca 18:27)

    (2) Bạn than thở: "Tôi mệt quá đi."

    Thiên Chúa vỗ về: "Ta sẽ cho con nghỉ ngơi."

    "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng." (Máthêu 28-30)

    (3) Bạn buồn sầu: "Không có ai thật sự yêu mến tôi cả."

    Thiên Chúa trìu mến: "Ta yêu con."

    "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Máthêu 3:16)

    (4) Bạn thất vọng: "Tôi không thể nào tiếp tục được nữa."

    Thiên Chúa trấn an: "Ơn Ta đủ cho con."

    "Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban." (Thánh Vịnh 91:15-16)

    (5) Bạn nói: "Tôi không thể đoán ra được tất cả mọi thứ."

    Thiên Chúa bảo: "Ta sẽ hướng dẫn con từng bước một."

    "Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi." (Châm Ngôn 3:5-6)

    (6) Bạn nói: "Tôi không thể làm được điều đó."

    Thiên Chúa nói: "Con có thể làm được tất cả mọi việc."

    "Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết." (Thư Philíphê 4:13)

    (7) Bạn mặc cảm: "Tôi không có khả năng!"

    Thiên Chúa khẳng định: "Con có khả năng đó!"

    "Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời." (Thư II Côrintô 9:8-9).

    (8) Bạn lắc đầu: "Việc đó chẳng đáng gì cả đâu!"

    Thiên Chúa nhắc nhở: "Việc đó rất đáng đó con ạ!"

    "Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định." (Thư Rôma 8:28)

    (9) Bạn tuyệt vọng: "Tôi không thể nào tha thứ cho mình được."

    Thiên Chúa bao dung: "Ta tha thứ cho con hết tất cả."

    "Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Giêsu Kitô, thì không còn bị lên án nữa." (Thư Rôma 8:1)

    (10) Bạn nói: "Tôi không thể nào kham nổi."

    Thiên Chúa bảo: "Ta sẽ cung cấp cho con tất cả mọi thứ mà con cần đến."

    "Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Giêsu Kitô." (Thư Philíphê 4:19)

    (11) Bạn tự ti: "Tôi e sợ / ngại ngùng lắm."

    Thiên Chúa quả quyết: "Ta chưa hề tạo cho con bất kỳ một sự sợ hãi nào cả."

    "Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ." (Thư II Timôthê 1:7)

    (12) Bạn ưu tư: "Tôi luôn lo lắng và tức giận."

    Thiên Chúa chia sẻ: "Hãy phó tất cả mọi điều đó cho Ta."

    "Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em." (Thư I Phêrô 5:7)

    (13) Bạn mặc cảm: "Tôi chưa có được sự thông minh vừa đủ."

    Thiên Chúa liền nói: "Ta ban cho con sự khôn ngoan."

    "Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa." (Thư I Côrintô 1:30-31)

    (14) Bạn nặng nề: "Tôi cảm thấy cô đơn hết sức!"

    Thiên Chúa đồng hành: "Ta không bao giờ bỏ rơi hay ruồng bỏ con cả!"

    "Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!" (Do Thái 13:5)

    Paul Anh

  2. Được cám ơn bởi:

    NVN

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com