Xin mọi người tìm giúp một số kịch bản về làm chứng về đức tin trong đời sống thực tế ngày nay. Mình đang chuẩn bị để tập mừng lễ các Thánh Tử Đạo sắp tới!!!
1. Một người nào đó lỡ "đụng" tới một người nào đó trong đám bạn của ta. Cả đám đều bàn nhau là sẽ tổ chức "chặn đường" người này, chỉ một mình mình là phản đối kế hoạch. Mình trở thành kẻ biệt lập giữa đám bạn vì mình thích hiền từ hơn trả thù. Đó là một trường hợp mình làm chứng cho đức tin.
2. Một người nào đó than thở trách móc về cuộc sống họ với mình. Mình không a dua theo mà ngược lại khuyên nhủ, chứng minh rằng đời này đáng yêu, đáng sống và thật có phúc mới được sinh ra làm người trên đời. Đó cũng là một trường hợp mình làm chứng cho đức tin.
3. Mọi người đều ủng hộ với một lối sống phổ biến của xã hội (chẳng hạn cặp bồ cặp bịch khi còn ở tuổi học sinh) hay một việc làm sai trái (chẳng hạn việc đánh nhau), nhưng mình thì không, mình thể hiện mình là một người sống có nguyên tắc, có đường hướng, có lẽ phải, có trái tim và có đức tin, mình biết suy nghĩ và định hướng cho hành động của mình; mình phản đối các việc làm mà mình thấy không đúng. Đó cũng là một trường hợp mình làm chứng cho đức tin.
4. Mình nói, mình kể về Chúa, về lẽ phải cho người ta nghe, mình làm chứng cho đức tin của mình. Mình chống lại mọi luận điệu sai lầm, mọi định kiến không phải, mọi hiểu biết không đúng về đạo của mình, mình chống lại dù ngấm ngầm hay thẳng thắn bằng mọi cách, chỉ cần mình đang bênh vực cho chân lý mình đã lãnh nhận. Đó cũng là một trường hợp mình làm chứng cho đức tin.