Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Hành hương Đức Mẹ Tà Pao - Ca đoàn Seraphim 1 GX Tân Hòa BMT

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Cuộc Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao của Ca đoàn Seraphim I GX Tân Hòa.


    Suốt 2 tuần qua Ca đoàn Seraphim 1 GX Tân Hòa vừa chuẩn bị vừa cầu nguyện cho cuộc hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Cuộc hành trình trên 300 km từ BMT qua Đà lạt, qua Bảo lộc đến địa phận Huyện Tánh Linh Bình Thuận. Chuyến về sẽ đi qua Bình Tuy, Phan Thiết và Nha trang trên đoạn đừng 500km.
    18 giờ chiều nay 09/10/2011 anh chị em ca đoàn Seraphim I và những người cộng sự đã tập trung về nhà thờ để làm giờ cầu nguyện xuất hành và nhận phép lành bình an qua Cha quản xứ.
    19 giờ xe chuyển bánh bắt đầu cho chặng đường hành hương đến Đức Mẹ Tà pao.
    Trời đổ mưa nhiều đoạn nên con đường có vẻ dài thêm ra. 39 anh chị em rất vui và phấn khởi mong được đến với Mẹ vì đa số chưa từng được đứng dưới chân Đức Mẹ Tà Pao bao giờ. Ban đầu mọi người ca hát khí thế hào hùng nhưng dần dần càng lên đèo, càng đi sâu vào đồi núi vắng chỉ còn nghe đó đây tiếng máy cưa thi nhau đốn gỗ đều đặn.
    Mưa cũng dần vơi đi khi trời càng về sáng.
    Lạy Chúa và Mẹ nhân lành ! Xin gìn giữ chúng con trong an bình và vui tươi.



    Chuyến hành hương Đức Mẹ Tà Pao, món quà tặng của cô Lê Anh



    Anh Ca trưởng ca đoàn Seraphim1: Giuse Trần Trọng Kính


    Cùng Cha xứ Giuse Phùng Quốc Hiếu cầu nguyện trước khi lên đường









    Cha Quản Xứ ban phép lành và chúc thượng lộ bình an



    Lên đường


    Ảnh: Ban VH&Truyền thông Tân Hòa
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 14 người cám ơn Vinam vì bài này:


  3. #2
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Trên đồi Tà Pao



    Hôm nay, ngày 10/10/2011, đoàn hành hương đã đến với Mẹ Tà pao. Sau 1 đêm dài trên xe, đoàn đã có mặt tại Tà Pao lúc 5 giờ 45 sáng.
    Trời trong sáng hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Sau 11 tiếng đồng hồ hành trình trong đêm mưa, giờ đây mọi người đang lấy lại sức để chuẩn bị lên đồi cùng Mẹ.
    Xa xa trong làn sương mỏng, tượng Mẹ đang đứng đó như đón chờ bước chân của những người con từ miền tây nguyên xa xôi vừa mới tìm đến.
    7 giờ sáng, mọi người trang phục chỉnh tề hân hoan tiến vào vùng linh địa Tà Pao. Ở đây, hôm nay trung tâm hành hương đang rộn ràng chuẩn bị trang trí và tổ chức cho buổi Lễ trọng đại. Ngày mai, như những khẩu hiệu chúng ta nhìn thấy; Đức Tổng Giám Mục khâm sứ Leopoldo Girelli sẽ đến hành hương và dâng Thánh Lễ tại đây.

    7 giờ 20, anh em đã có mặt đông đủ bên cạnh tượng Mẹ. Tại đây anh em đã gặp Cha Phao Lô Nguyễn Văn Hạnh và có dịp cười giải mệt thoải mái nhờ những câu chuyện vui và duyên ăn nói của Ngài. Cha Hạnh đã nhiệt tình và ưu ái nhận lời mời đến đây dâng Thánh Lễ cho đoàn mặc dù giáo xứ Mêpu của Ngài cách Tà Pao hơn 20 km.

    7 giờ 30, ca đoàn khởi hát ca nhập lễ mừng Lễ Mẹ Mân côi. Thánh lễ bên cạnh Mẹ thật ấm cúng, thật cảm động và thật tuyệt vời. Những chia sẻ của Cha chủ tế khiến mỗi người trong đoàn cảm thấy mình gần Chúa, gần Mẹ hơn và cũng khiến tất cả tự tin hơn vì chúng ta là con cái của các Ngài đáng được nhận lãnh những ân huệ, những yêu thương, những che chở khi chạy đến cùng các Ngài... Xin chân thành cám ơn sự chu đáo và tình cảm của Cha Phao Lô Nguyễn Văn Hạnh đã dành cho đoàn.

    Thánh lễ kết thúc và bài hát " cùng Đức Mẹ Tà Pao " đã được ca đoàn hát vang lên trong xúc động, trong ngây ngất tình yêu dâng Mẹ.
    Một ngày tuyệt vời. Một Thánh Lễ trọn vẹn yêu thương. Một cuộc hành hương mang đầy ý nghĩa.

    Xin Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành
    ngợi khen Mẹ trên cõi cao xanh
    Cám ơn những tấm lòng rộng mở
    Những trái tim nhịp bước song hành






    Nhìn lên Mẹ



    Dưới chân đồi Tà Pao






    Nơi cử hành những thánh Lễ đông người





    Ca đoàn hát lễ trên đồi Tà Pao





    Cha Phao lô Nguyễn Văn Hạnh Quản xứ Mêpu Gp Phan Thiết








    Bài hát "Cùng với Mẹ Tà Pao"





    Cha Hạnh và ca đoàn chụp hình lưu niệm dưới chân Mẹ



    Ca trưởng và ban điều hành ca đoàn:

    1. Giuse Trần Thanh Hải : Ca phó
    2. Phao lô Trần Trúc Lâm: Trưởng BĐH
    3. Maria Ng. Thị Cẩm Vân: Thủ quỹ
    4. Phao lô Nguyễn Thanh Hóa: Phó BĐH
    5. Giuse Trần Trọng Kính: Ca trưởng



    Ảnh: Ban VH&Truyền thông Tân Hòa



    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  4. Có 16 người cám ơn Vinam vì bài này:


  5. #3
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Về lại Giáo Xứ.

    Sau khi rời Linh địa Tà Pao, trên đường về, ca đoàn Seraphim đã ghé vào Lagi - Bình tuy là quê hương cũ của 12 thành viên trong ca đoàn. Các bạn trở về nơi đây thăm lại ông bà, chú bác và anh chị em đã xa cách lâu năm: Giáo xứ Tân Tạo, GX. Thanh Xuân, GX. Tân Lập, GX. Vinh Thanh. Thật là niềm vui nối tiếp niềm vui. Quê cũ thật ngọt ngào. Người cũ thật hiếu khách. Cả đoàn đã nghỉ đêm tại Lagi và lên đường về Nha trang từ sáng sớm.
    Đoàn đã đến thành phố Nha trang vào sáng 11/10/2011. Nắng và biển đẹp đã cuốn hút tâm hồn của những người nghệ sĩ: những ca viên, nhạc công, chuyên viên âm thanh, kỹ thuật viên và nhiếp ảnh gia... Thế là bắt đầu chương trình "Thuyền và biển".

    Mọi người đã tắm biển, vui chơi thoải mái nơi thành phố dạt dào sóng vỗ. Hiếm có khi được cùng nhau đá bóng, bơi lội như hôm nay. Những nét đùa vui tinh nghịch ngày thơ như chợt quay về; những trò chơi đã lâu lắm rồi bị bỏ quên; tất cả đã làm mọi người như trẻ lại, như yêu đời hơn, như thân thiện hơn.
    Xin cám ơn cô Lê Anh đã tạo điều kiện để ca đoàn Seraphim1 Tân Hòa có dịp đến với Đức Mẹ Tà Pao cũng như có dịp tìm lại những niềm vui, những nụ cười của tuổi thơ.
    Chuyến xe, cuối cùng đã đem mọi người về lại xứ nhà lúc 21 giờ 30. Không ai cảm thấy mệt mỏi. Tất cả như được hứng nhận bao hồng ân trong cuộc hành hương đặc biệt và bất ngờ này.

    Lạy Chúa ! Này con đây, xin Chúa hãy phán. Con đã nhận được rất nhiều từ Chúa, từ Mẹ, từ anh em. Từ nay, con nguyện sẽ sống và phục vụ trọn vẹn hơn để đáp lại những ân huệ của Chúa, những yêu thương của Mẹ và những tình cảm của mọi người.




    Vui chơi trên đường về















    Ảnh: Ban VH&Truyền thông Tân Hòa
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  6. Có 13 người cám ơn Vinam vì bài này:


  7. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,417
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,024 lần trong 5,101 bài viết

    Default


    Xin chúc mừng Nhạc sỹ Vi Nam và Ca đoàn Seraphim 1 GX Tân Hòa đã có một cuộc hành hương về với Mẹ Tà Pao đầy ý nghĩa, Nguyện Mẹ Tà Pao hằng đồng hành với nhạc sỹ và ca đoàn trong suốt cuộc đời
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  8. Có 12 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  9. #5
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Vui quá, ý nghĩa quá! Nguyện xin Mẹ luôn nâng đỡ, đồng hành cùng các Anh Chị trên bước đường phục vụ.
    :secret:Hỏi nhỏ Anh Vi Nam: "Ai coi nhà mà đi cả 2 thế kia?"
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  10. Có 8 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  11. #6
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Mến chúc các Anh Chị nhiều sức khỏe!
    Nhiều nẻo, nhiều cách, đều quy chiếu về Mẹ, cùng ca tụng và xin ơn an bình che chở từ Mẹ.
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  12. Có 6 người cám ơn Angelus vì bài này:


  13. #7
    meocon271987's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: anna
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    124
    Được cám ơn 135 lần trong 22 bài viết

    Default

    Con cũng đã từng đến đây.

  14. Có 6 người cám ơn meocon271987 vì bài này:


  15. #8
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default


    Chào Chú Vinam & ACE
    Chú ơi Chị Ca trưởng này có phải là Chị Lê Anh ko ? Chú ? josephine le anh
    Mến Chào
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  16. Có 6 người cám ơn JB.Lưu Hùng Vương vì bài này:


  17. #9
    giusephamtrandinh's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Tân Hòa - Gp. Ban Mê Thuột
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 215
    Cám ơn
    391
    Được cám ơn 1,328 lần trong 207 bài viết

    Default

    Bài hát: Cùng Đức Mẹ Tàpao.

    Sáng tác: Vinam

    Thể hiện: Ca đoàn Sêraphim 1 - Giáo xứ Tân Hòa.
    Tại đồi Đức Mẹ Tà Pao

    Chữ ký của giusephamtrandinh

  18. Có 3 người cám ơn giusephamtrandinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com