Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chầu Thánh Thể

  1. #1
    GiuseHoangHai's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    170
    Được cám ơn 243 lần trong 45 bài viết

    Default Chầu Thánh Thể

    Giới trẻ:
    CHẦU THÁNH THỂ

    Nhân danh Cha

    Cầu xin Chúa Thánh Thần

    Kinh tin , Cậy , Mến.

    Một người đọc:
    Lạy Chúa Giêsu Thánh thể ! Hôm nay giới trẻ chúng con tụ họp đến đây để thờ lạy Chúa đang ở nơi nhà tạm này, Ngài hiện diện với tất cả bản thể của Ngài trong hình bánh, hình rượu, Ngài sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến ngày tận thế. Ngài là nguồn sống, là bánh bởi trời ban cho nhân loại chúng con. Ngài là bạn đường của chúng con, luôn luôn sát cánh cùng gia đình chúng con, lúc vui, lúc buồn, chúng ta có thể đến với Ngài để cùng Ngài tâm sự chia sẻ: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ bổ sức cho các ngươi”.
    Lạy Chúa, chúng con xin tin, xin thờ lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, hãy chỉ dạy cho chúng con sống hiệp nhất với nhau, xin giúp chúng con tự nhìn lại lúc này, những lỗi lầm chúng con đã vướng mắc, nhất là những lỗi lầm phá vỡ sự hiệp nhất giữa chúng con với nhau.
    Chúng ta cùng thinh lặng giây lát.



    (Xin mời Cộng Đoàn đứng lắng nghe lời Chúa)

    TIN MỪNG THEO THÁNH GIOAN (Ga 6.34-40)


    Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng con được ăn mãi thứ bánh này”. Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông: Các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người cha ban cho tôi, đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.
    Đó là lời Chúa.
    Cộng Đoàn thưa: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.



    ĐỌC CHUNG : (Xin mời Cộng Đoàn ngồi)
    Lạy Chúa, xin soi dẫn cho chúng con biết việc đang làm, và khi chúng con đã bắt tay vào việc, xin Chúa hằng dủ thương giúp đỡ, để mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, hết thảy đều do ân sủng của Chúa.
    Lạy Chúa, bằng mạng sống của chính mình, Chúa đã muốn chúng con nên một thân thể duy nhất, được nuôi dưỡng bằng chính máu con chiên. Trước khi chịu chết, trong bữa ăn tối Chúa đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho chúng nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong chúng ta”. Nhờ máu Chúa Kitô, anh em đã trở nên gần gũi, phá bỏ bức tường ngăn cách là sự thù ghét và thiết lập hòa bình, Ngài đã tiêu diệt những hận thù.
    Chúng con xin cảm tạ lòng quảng đại vô biên của Ngài. Xin hãy giúp chúng con bắt chước gương sáng của Ngài, biết mở rộng vòng tay chia sẻ cho người nghèo, nói lời tốt lành để xây dựng, hầu sinh ơn ích cho người nghe, diệt trừ nơi anh em khỏi những lời chua cay, gắt gỏng, nóng giận, kêu ca, nhạo báng, mọi những ý nghĩ thâm độc. Hãy sống nhân hậu và khoan dung lẫn nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.


    Một người đọc :
    Lạy Chúa là Chúa tể toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa, vì những hồng ân Chúa đã ban cho chúng con đến ngày hôm nay. Đoàn chúng con chắp tay nguyện cầu xin Chúa nhân hậu, đón nhận những lời kinh của chúng con như của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
    CĐ: Thưa Amen. ( Xin mời Cộng Đoàn quỳ)

    Hát - Con thờ lạy:
    1- Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong Phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.
    ĐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Cha. NGày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
    2- Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối. Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

    Lần chuỗi : Mầu nhiệm năm sự thương
    Thứ nhất : ĐCGS lo buồn đổ mồ hôi máu
    - Ta hãy xin cho đặng ăn năn tội nên
    - Lạy Cha…
    - 10 kính mừng..
    - Sáng danh…

    Hát : Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con, rủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người
    1- Giòng suối lệ tuôn mãi , đoàn chúng con hướng lên Người , Lạy Chúa Trời vinh quang nguyện thương đến lời van nài.
    2-Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang, nguyện thương xoá sạch lỗi lầm.

    Thứ hai : Đức CGS chịu đánh đòn
    - Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng
    Lạy Cha….
    10 Kính mừng ….
    Sáng danh…

    ĐK: Qùy bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa .Lời kinh thắm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ . Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.
    1- Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức .Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.
    2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-Vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.
    3. Ðường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương.

    Thứ ba : Đức CGS chịu đội mão gai
    - Ta hãy xin cho được chịu sỉ nhục bắng lòng
    Lạy Cha
    10 Kính mừng
    Sáng danh


    1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
    ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay
    con quyết sống tình yêu Chúa , ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.
    2-
    Trong hình bánh Chúa náu thân khổ hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Ðây chính Máu Thịt Con Ðức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần gian.


    Thứ bốn: Đức CGS vác cây Thánh Gía
    - Ta hãy xin cho đặng vác Thánh Gía theo chân Chúa
    Lạy Cha
    10 Kính Mừng
    Sáng danh …..

    1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
    ĐK. Lạy Chúa xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
    2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt ? Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn kín thê lương ? Ðường tình đó Ngài dành cho con.
    3. Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa ? Ðường tình đó Ngài dành cho con.


    Thứ năm: Đức CGS chịu chết trên cây Thánh Gía
    - Ta hãy xin cho đặng đóng đinh xác thịt vào Thánh Gía Chúa
    - Lạy Cha
    - 10 Kính Mừng
    - Sáng danh

    1- Trên đồi cao nghe gió lao xao gọi mời tình yêu. Giesu gục ngã treo thân thập giá dang cánh tay ôm tội đọa đày. Thân tàn vơi con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi . Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới , mà nở quên ân tình biển khơi .
    ĐK ; Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian , vì Ngài chỉ đến sống cho tình yeu chết cho tình yêu để cứu nhân loại khỏi tội , đưa về trời đẹp tươi
    2-- Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông vọng mời tình yêu, Giêsu lặng lẽ môi khô bờ hé tim nát tan gai nhọn bạo tàn. Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương . Ôi Cha từ ái xin tha lầm lỗi những tháng năm du đời biệt tăm.

    (Quỳ) Lời Cầu Nguyện

    1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang được hạnh phúc quây quần bên Chúa. Sự Hiện diện, Hiến lễ và Bàn tiệc Thánh Thể của Chúa hằng mời gọi chúng con kết hiệp cùng Chúa luôn. Xin cho mỗi người trẻ chúng con luôn biết quý trọng Thánh lễ và siêng năng tham dự thánh lễ, để Mình Thánh Chúa trở nên của ăn nuôi sống linh hồn chúng con.
    - Chúng ta cùng cầu nguyện…
    CĐ thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con

    2. Trên thập giá, Chúa đã ban cho chúng con Người Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ hằng khuyến khích chúng con làm những gì Chúa dạy. Xin cho người trẻ chúng con luôn biết lắng nghe, vâng phục cha mẹ và những người có trách nhiệm, để trở thành những người con ngoan có ích cho gia đình, xã hội và Giáo hội.

    3. Như các môn đệ xưa, chúng con muốn đi đến bất cứ nơi nào Chúa sai chúng con đi để loan báo Danh Chúa, chiếu tỏa ánh sáng Tin mừng và đem mọi người anh chị em của chúng con về cùng Chúa.

    4. Xin cho mỗi người trẻ chúng con tìm được sự nâng đỡ và mối dây gắn bó thân thiện nơi gia đình của mình cũng như gia đình giáo xứ. Để dù đi bất cứ nơi đâu, làm việc trong bất cứ môi trường nào, chúng con cũng luôn sống xứng đáng là người con của giáo xứ........ này.

    Hát: Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng . Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó , hiễm nguy giăng tràn đây đó xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng .
    ĐK: Xin vâng Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng , hôm qua hôm nay và ngày mai , xin vâng Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng , hôm nay tương lai và suốt đời .

    Kết thúc :
    Nhân danh Cha và con và Thánh Thần Amen.

    thay đổi nội dung bởi: GiuseHoangHai, 02-11-2011 lúc 01:44 PM
    Chữ ký của GiuseHoangHai
    Giêsu Tôi Hát Về Ngài



  2. Có 3 người cám ơn GiuseHoangHai vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com