Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Bộ diễn ngâm "Mừng tuổi Thiên Chúa"

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Bộ diễn ngâm "Mừng tuổi Thiên Chúa"

    Bộ diễn ngâm "Mừng tuổi Thiên Chúa" theo phong cách ngâm/tụng/hò Nam bộ, hiện nay, chúng tôi thường nghe ở những giáo xứ miệt miền Tây - Nam Bộ sử dụng chúc Tết Chúa trong ngày Lễ đầu năm mới Nguyên Đán - Tết truyền thống của người Việt Nam.

    Chúng tôi đã cất công tìm hiểu, nhưng hiện chưa có được tư liệu về xuất xứ và tác giả - có thể do một linh mục hay tu sĩ gốc người Nam Bộ, hoặc cũng có thể là một giáo dân Nam Bộ sáng tác; song chỉ là phỏng đoán!

    Do đó, không tránh khỏi "tam sao thất bổn" trong việc ghi chép lại; cũng như "cách thức" sử dụng theo ý nghĩa trên. Kính mong quý vị có thông tin chính xác về nguồn gốc cùng các liên quan ít nhiều của các bài diễn ngâm này xin giúp bổ sung cho. Chân thành đa tạ!

    Hiện chúng tôi đã sưu tầm và ghi chép lại thật mạch lạc
    được 6 phần, xin kính giới thiệu:
    1. Mừng Tuổi Thiên Chúa
    2. Mừng Tuổi Chúa Ba Ngôi
    3. Mừng Tuổi Mẹ Maria
    4. Mừng Tuổi Thánh phụ Giuse
    5. Mừng Tuổi Thiên Thần Hộ Thủ
    6. Mừng Tuổi Chư Thánh
    *** Ghi chú:
    * Vì sẽ có nhiều lần hiệu chỉnh từ các đóng góp giúp hoàn thiện, nên bản hiển thị và file đính kèm luôn cập nhật theo lần hiệu chỉnh, góp ý sau cùng nhất.
    * Đồng thời, chúng tôi cũng lưu giữ và chia sẻ bản chép lại nguyên tác từ các bản mà lần đầu tiên sưu tầm được để quý vị tiện tham khảo và sửa chữa tiếp cho.

    Download File


    Download File


    Download File


    Download File


    Download File


    Download File

    * Bản gốc mà chúng tôi sưu tầm được: ở đây
    * Bản chép lại từ bản gốc sưu tầm: ở đây
    * Hiệu chỉnh và cập nhật đóng góp sửa chữa lần 1 - theo chị Ca Trưởng bannaks, cập nhật lúc 13g00 ngày 06/01/1012.
    File Kèm Theo File Kèm Theo
    thay đổi nội dung bởi: dominico_dung, 06-01-2012 lúc 12:59 PM Lý do: Sửa chữa, cập nhật Lần 1
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 13 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  3. #2
    petphuochuu's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Phêro
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 11 lần trong 2 bài viết

    Default

    bai nay con thieu phan cac thanh thien than

  4. Có 5 người cám ơn petphuochuu vì bài này:


  5. #3
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi petphuochuu View Post
    bai nay con thieu phan cac thanh thien than
    Vâng ạ! Nếu anh có được file bài ngâm (thu âm người vịnh ngâm), hay nhạc có note (chụp hình, scan, viết tay,...) thì giúp cho dominico_dung xin để chép lại bổ sung cho đủ! Xin đa tạ!
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  6. Có 3 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  7. #4
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default (vui mừng và cảm ơn!)

    Thật vui mừng và biết ơn vô cùng sự hỗ trợ của ACE mà chúng tôi đã hoàn tất bổn vịnh ngâm mà ngỡ như đã "thất truyền": "Kính Mừng Tuổi Thiên Chúa" vào dịp lễ Tết Nguyên Đán của dân tộc.

    Nhân đây, chúng con cũng xin gởi lời biết ơn đến Cha Toma Lê Phước Dũng (GX.Hòa Thượng, GP.Cần Thơ) đã kêu gọi, gợi nhớ và yêu cầu cần kíp... khiến giúp chúng con biết và sốt sắng hoàn thành sớm nhất công việc này vì ngày Tết cũng đã gần kề.

    Như cũng đã trình thưa, nếu quý vị thấy các bản chép lại ở trên có sai sót, thì xin vì lợi ích của con dân Thiên Chúa mà chỉ bảo giúp để chúng tôi hiệu chỉnh cho đến hoàn thiện mà lưu giữ mãi mãi như của dâng muôn đời.

    Kính đa tạ!






    TCVN - Tết chúng sinh
    Kính dâng Thiên Chúa chút việc mọn hèn
    hầu cầu Phúc cho mỗi người thân quen của con
    và trên hết là cho Gia Đình con! AMen!
    05/01/2012
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  8. Có 7 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  9. #5
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Mời tham khảo thêm!

    * Cũng trong văn phong rặt miệt miền Tây - Nam Bộ, trong quá trình tìm hiểu về bổn kinh "Kính Mừng Tuổi Thiên Chúa"; từ website http://www.caimon.org/, chúng con may mắn nhận được một bổn "sớ" Mừng Tuổi Thiên Chúa - ghi nhân Lễ Mồng Một Tết Nguyên Đán Bính Tuất (2006) - một bổn khác, không/chưa ký âm giọng đọc. Nhân tiện, xin được trích dẫn lại hầu quý vị thưởng lãm và tham khảo thêm:



    Đầu Năm Mừng Tuổi Chúa
    Tết Bính Tuất – 2006
    Giáo hạt Cái Mơn (Bến Tre) - Giáo phận Vĩnh Long


    Mẫu I

    Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa
    Chí Vinh chí quí toàn mỹ toàn năng
    Dụng càn khôn phúc tài vạn dân
    Cùng sanh dưỡng muôn loài vạn vật
    Đã sanh linh tài tái dựng
    Lại định có can thường đạo lý
    Đẳng cấp tôn ti
    Để mà cai trị bảo tồn
    Kẻo quá ưu loài kẽ loạn
    Chung phúc thủy là ngày chánh đáng
    Các giáo nhơn mừng đặng bình an
    Năm cũ hết, năm mới bước sang
    Mừng kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi
    Kính dâng ba lạy ( gõ 3 cái)
    Kính lạy Đức Thánh Mẫu Maria
    Là Mẹ ngự toà thiên quốc
    Chức Nữ Vương cai trị thần thánh loài người
    Xin Đức thánh Mẫu đêm ngày gìn giữ
    Chớ để con mắc chước quỉ ma
    Năm nay bình an vô sự
    Qua minh niên xin đặng an hoà
    Giữ luật điều, chẳng dám sai ngoa
    Nhờ ơn Đức Thánh Mẫu
    Kính dâng hai lạy ( gõ 2 cái)
    Kính lạy thiên thần chính phẩm
    Cùng thập nhị Tông đồ
    Và Thánh Nam Thánh Nữ thượng đô
    Là bổn mạng hai phe nam nữ
    Xin đêm ngày gìn giữ
    Chớ để con mắc chước quỉ ma
    Ba thù giặc dữ, xin cho con lánh đặng
    Bảy mối tôi đầu, xin chừa lánh cho xa
    Năm cũ hết, năm mới bước sang
    Nhờ ơn các Thánh
    Kính dâng hai lạy ( gõ 2 cái )
    Kính chúc Minh niên bình hai chữ
    Nguyện cho Cha vạn sự khương vinh
    Chúc cho Cha bách tuế an bình
    Cùng quản cai, giữ gìn Thiên Chúa
    Hầu sau đặng thiên đàng làm của
    Của thưởng ban thiên Chúa để dành
    Dành để thưởng cho đấng chăn lành
    Và bổn phận trọn lành nhất hảo
    Nay chúng con kính Cha lấy thảo
    Như lời rằng : ngôn thiểu tri đa
    Nay chúng con vầy hiệp một nhà
    Nguyện sau cũng đặng một nhà như vậy
    Trên thiên đàng hằng xem hằng thấy
    Thấy mặt Chúa hưởng vậy luôn luôn
    Chẳng chút chi trên đó mà buồn
    Vui muôn kiếp luôn luôn trọng thưởng
    Nay nhờ ơnCha rộng lượng
    Thương chúng con nuôi dưỡng xác hồn
    Cho biết đàng chân lý kính tôn
    Cho tinh toàn linh hồn vẹn sạch
    Hầu ngày sau Cha con chẳng cách
    Aáy ơn trọng minh bạch rõ ràng
    Mỗi việc làm cất tiếng kêu vang
    Ai đâu nở ở an toạ thị
    Thật hôm nay là ngày khánh hỷ
    Thảy chúng con hết chí vui mừng
    Rập một lòng tỏ dạ ngày xuân
    Tình con thảo kính cha muôn phúc.




    Mẫu II

    Minh Niên Văn

    Trước kính lạy Ba Ngôi ThiênChúa
    Tạo càng khôn phúc tới bốn phương
    Nay giáo nhơn lễ tế khiêm nhường
    Đội ơn Chúa hộ phù chúng tử
    Năm cũ đã bình an vô sự
    Qua minh niên xin chữ an hoà
    Giữ luật điều chẳng dám sai ngoa
    Hết năm cũ năm mới bước qua
    Mừng Thiên chúa / Kính dâng ba lạy.
    Sau kính lạy Đức Bà, cùng Thánh Cả Giuse
    Phù hộ chúng con chốn khách đầy
    Trọn năm nay nhờ Mẹ hằng ngày
    Qua năm mới xin nhờ như vậy
    Phù hộ chúng con khoẻ xác mạnh hồn
    Nam nữ đều mừng / Kính dâng hai lạy.
    Sau kính Thiên Thần chín phẩm
    Cùng thập nhị Tông dồ, Thánh Nam Thánh Nữ
    Thương độ trì cùng thánh Bổn Mạng
    Đã có công gìn giữ tử an, khắp hết mọi người
    Năm cũ như vậy xin duông thứ
    Năm nay xin đừng trễ nãi / Kính dâng một lạy.
    Trên Cha cả vững an bá phước
    Dưới con hèn giữ dạ thảo ngay
    Cho quí Cha đặng hồn an xác mạnh
    Chăn chiên Chúa công lo chẳng ngại
    Khuyên giáo nhơn cải dữ về lành
    Nguyện qúi Cha hưởng phúc trường sanh
    Ơn lộc Chúa thiên đàng phúc thọ
    Năm cũ đã mãn, năm mới bước sang
    Trên Cha cả hải hà khoang nhơn
    Dưới chúng tử kính dâng khấn nhậm




    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  10. Có 4 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  11. #6
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Hiệu chỉnh Lần 1

    Nhận được sự tham gia góp ý của chị Ca Trưởng bananaks giúp hiệu chỉnh chính xác cho bổn "Kính Mừng Tuổi Thiên Chúa".

    Chúng tôi đã thực hiện và cập nhật mới nhất. Xin đươc comment ngay để quý vị đã chép về cập nhật lại giúp.

    Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của chi
    bananaks

    Thân ái!
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  12. Có 2 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com