Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bí mật 10 di vật tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới

  1. #1
    hatbui.'s Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Vincente ferrie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    406
    Được cám ơn 1,161 lần trong 245 bài viết

    Default Bí mật 10 di vật tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới

    Bí mật 10 di vật tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới

    Có hàng triệu khách du lịch đã đến để chiêm ngưỡng một tấm vải niệm ở Turin - được cho rằng có thể đã dùng để bọc thi thể Chúa sau khi Người bị đóng đinh vào cây thập tự.
    Thời báo Time đã tiến hành một nghiên cứu về các truyền thuyết và liệt kê những di tích của các tôn giáo nổi tiếng trên thế giới.
    Tấm vải liệm ở Turin

    Có thể là thật hoặc chỉ là giả mạo, nhưng tấm vải niệm đã ố vàng ở Turin dài 4,3m được tin là dùng để bọc thân thể Chúa khi Người qua đời đã thu hút hàng triệu khách du lịch đến Italia. Trong khi Tấm vải liệm có những dấu tích về hình ảnh những vết thương của một người đàn ông bị đóng đinh trên cây thập tự, trùng với những vết thương trên thân thể Chúa Jesus thì những cuộc kiểm tra carbon nào năm 1988 đã chỉ ra rằng tấm vải này được sản xuất từ giữa những năm 1260 đến những năm 1390 và do đó không thể được sử dụng để bọc thân thể Chúa. Tuy nhiên, kết quả của cuộc kiểm tra vẫn không ngăn được từng đoàn người hành hương dành 3 – 5 phút để chiêm ngưỡng nó. Nhiều người nói những cuộc kiểm tra có thể không chính xác và nên tiến hành lại.
    Máu của San Gennaro

    Mỗi năm, những người dân của thành phố Naples, Italy lại cùng nhau kỷ niệm Ngày tử vì đạo của vị Thánh bảo trợ, San Gennaro và cùng chiêm ngưỡng một điều kì diệu đó là máu khô của vị thánh này sẽ hóa thành chất lỏng. Điều kỳ diệu này diễn ra đều đặn vào ngày 19/9 từ 18 năm qua. Rất nhiều người tin rằng chút máu này có khả năng bảo vệ thành phố khỏi những nguy hiểm (như là từ ngọn núi Vesuvius gần đó). Niềm tin đó càng được chứng minh khi trong những năm máu khô không biến thành chất lỏng, nhiều điều tồi tệ đã xảy ra như: bệnh dịch hạch lan tràn (năm 1527), động đất (năm 1980) và thậm chí là trận thua của đội bóng thành phố Napoli.
    Râu của nhà tiên tri Muhammad

    Tương truyền rằng, chúng được cạo ra từ gương mặt của Nhà tiên tri Muhammad bởi người thợ cắt tóc được Người yêu quý trong quá trình khám nghiệm tử thi. Râu của Nhà tiên tri này hiện nay đang được trưng bày tại Bảo tàng Lâu đài Topkapi, Istanbul, Thổ Nhĩ Kì. Mặc dù, thánh tích này không được Đạo Hồi chính thức công nhận nhưng hàng năm vẫn có nhiều người đến thăm bảo tàng và làm dày thêm các câu chuyện như về các dấu chân của Nhà Tiên Tri hay nhiều chi tiết khác liên quan đến Người.
    Dây lưng của Đức mẹ Maria

    Chiếc dây lưng này được cho là đã được Đức Mẹ Maria dệt bằng tay từ lông lạc đà để tặng cho Thánh Tông Đồ Thomas trước khi Đức Mẹ lên thiên đường. Khi chiếc thắt lưng được tìm thấy trên đường tới Prato, Italy vào thế kỷ 14, một nhà thờ nhỏ đã được xây dựng để cất giữ nó. Ngày nay, chiếc thắt lưng hay còn được gọi là Sacra Cintola, được tôn thờ như thánh tích của Đức Mẹ Đồng Trinh và được đưa ra trưng bày 5 lần trong một năm (Ngày Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, ngày 1- 5, ngày 15 – 8 và ngày sinh nhật Đức Mẹ Maria 8 – 9).
    Đầu của Thánh Jonh, người thuộc giáo phái Baptist

    Có nhiều giai thoại khác nhau về nơi yên nghỉ cuối cùng của Thánh John, giáo phái Baptist tùy vào sự giải thích của các tôn giáo khác nhau. Những người theo đạo Hồi tin rằng đầu ông nằm trong Thánh đường Hồi Giáo Umayyad ở Damascus, Syria, trong khi những người theo đạo Thiên Chúa tin rằng đầu ông đang được trưng bày trong nhà thờ San Silvestro ở Roma. Còn rất nhiều người khác tin rằng nó được chôn ở Thổ Nhĩ Kì hoặc thậm chí là ở miền nam nước Pháp.
    Răng của Đức Phật

    Theo truyền thuyết Sri Lanka, một chiếc răng vẫn còn lại sau khi Đức Phật được hỏa táng. Chiếc răng nanh bên trái của Đức Phật đã trở thành một tài sản rất quý giá bởi mọi người cho rằng bất cứ ai sở hữu được nó đều có thể trở thành thần thánh. Và không hề ngạc nhiên khi chiếc răng bị săn tìm trong nhiều thế kỉ, nhưng ngày nay nó đã được cất giấu an toàn tại một đền thờ ở Kandy, Srilanka.
    Áo của Đức Mẹ Đồng Trinh

    Nhà thờ Chartres của Pháp là một trong những ví dụ điển hình nhất cho lối kiến trúc Gothic, nhưng đó không phải là lý do duy nhất để những người hành hương về đây hàng năm. Nhà thờ này cũng là nơi cất giữ một chiếc áo được cho là đã được Đức Mẹ Đồng Trinh mặc khi sinh ra Chúa. Chiếc áo còn được gọi là Sancta Camisia, được đưa vào nhà thờ năm 876. Năm 1194, một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà thờ nhưng thật kì diệu, 3 ngày sau đó, người ta phát hiện ra là nó không hề bị phá hủy. Đức Giám mục đã tuyên bố là đó là một dấu hiệu được Đức mẹ Maria truyền lại. Sau đó, nhà thờ được xây dựng lại để trưng bày nó.
    Cây nho có hình Thánh giá

    Truyền thuyết kể rằng, tại nhà thờ Thánh Nino, một người phụ nữ Cappadoc, đi truyền đạo Thiên Chúa tại Georgia vào thế kỉ thứ tư, đã được Đức Mẹ Maria tặng một cây nho có hình Thánh giá – một cây với 2 cành kì lạ tỏa sang 2 bên. Cây thánh giá, bây giờ đã trở thành một biểu tượng của nhà thờ chính thống của người Georgia, đã được đưa qua nhiều nước trước khi được tìm thấy tại nhà thờ Sioni tại Tbilisi, Georgia, nơi hiện nay nó được trưng bày.
    Dấu chân của nhà tiên tri Muhammad

    Một số người theo Đạo Hồi tin rằng bất cứ nơi nào Nhà tiên tri Muhammad đi qua, dấu chân của Người để lại sẽ tạo thành một dấu vết tồn tại mãi mãi. Có rất nhiều dấu chân đã được khôi phục từ những địa điểm tôn giáo ở Trung Đông và bây giờ được trưng bày tại những thánh đường Hồi Giáo, viện Bảo Tàng và một số di tích lịch sử khác. Một dấu chân hiện nay được tìm thấy tại Bảo tàng Lâu đài Topkapi ở Istanbul và đã được trưng bày ở đây từ đó đến nay.
    Những sợi dây xích của Thánh Peter

    Thánh Tông Đồ Peter đã bị tống giam tại Jerusalem, bị trói bởi một sợi dây xích vì đã truyền bá về Chúa Jesus. Vào đêm trước khi Người bị xử, Thánh Peter được cho rằng là đã được giải thoát khỏi cùm xích bởi một thiên thần và Người đã thoát ra khỏi nhà tù. Ngày nay, sợi xích đang được cất trong một hòm chứa thánh tích đặt dưới bệ thờ trong nhà thờ San Pietro tại Vincoli, Roma. Truyền thuyết kể rằng khi Nữ Hoàng Eudoxia ban sợi xích cho giáo hoàng Leo I, ông đã đặt chúng cạnh sợi xích được dùng để trói Thánh Peter trong lần đầu tiên Người bị tù tại nhà tù Mamertime, Roma và hai sợi xích là những thánh tích kì diệu vẫn luôn được để cạnh nhau từ đó đến nay.
    • Hải Bằng(Theo Time)
    Nguồn :VietNamNet
    Chữ ký của hatbui.
    một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn...
    ( Oanh Sông Lam )

  2. Có 13 người cám ơn hatbui. vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com