hehhehe mắc cười quá, lâu ngày k gặp thấy mấy a nam có vẻ bệnh nặng dữ à nhe ( có biểu hiện bất bình thường)...., mấy chị e gái ai ai cũng xinh hết cười tươi như hoa ( chắc được ăn) mà rất là bình thường hehheeh......
Mà Dép thấy có 2 gương mặt mới ( còn lại mốc hết rùi ).
A Ghẹ ơi xin cho biết quí danh 2 gương mặt đó đi.
1 người ngồi giữa ngoclucbao và hoangtung, 1 người ngồi kế a đó.
Vì lý do kỷ thuật nên mình pos lên chậm... bây giờ mời các bác xem tiếp nhé...!
Ai zậy ta...???:38: hấp dẫn quá...
Toliem: 88 nè, mình muốn mập như bồ, có cách gì không? My88: nói nhỏ nha, mình nhờ món này nè...bồ thử xem...!
Ngoclucbao: anh thấy hai em như vậy là đẹp rồi, không nên ăn nữa. Toliem: hừm... anh nói gì :14:có ngon lấy thử xem?...8 cầm chắc đó. Ngoclucbao::icon3:
Chị Nga: kiểu này không biết sau này ai "rinh" toliem đây nữa? A.Ghi: hên xui, nếu có kèm theo khuyến mãi, chắc cũng có người chị ạ!
Hoangtung: anh ghẹ tìm gì zậy? Cu đơ nè anh ăn đi... ngon lắm!
ai làm gì thì làm, mình cứ thong thả thưởng thức món lạ này cái đã... măm,măm... ngon ngon...!
Ăn xong rồi...làm bài cái coi...lalalala...
cho ghẹ ké zới...:3:
sao kì zậy ta... hát hay quá đến nỗi máy hư luôn.. :khongnghe:
Trong khi chờ sửa máy, hai anh em mình tranh thủ mỗi người cái chân gà...
anh Ghi từ từ...coi chừng hóc cổ đó...:18:
1,2,3 zdô...
chà, chà... Toliem làm duyên kìa
Món nào cũng ngon...:beer:nào xin mời!
thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 20-02-2012 lúc 09:18 AM
Món quà này hấp dẫn quá... nên khi ăn xong... vẫn còn thắm tình nghĩa trong người... cho đến bây giờ vẫn không nói nên lời... Một lần nữa, cám ơn món quà rất ngon của Quang Vũ, Hy vọng lần sau được gặp Q.Vũ nhé!
ước chi tới ngày đầu tháng 3 tới mình được vào sì gìn ? anh ghẹ chuẩn bị ở nhà đón em nhá anh , em mà vào tới bến xe rồi ko có ai đón thì chít em á anh ơi
P/s Đã mua vé xe Từ Qui Nhơn ra TPHCM , Koảng 1 tuần nữa biến ra nè cả nhà sài gòn chuẩn bị nhá
ước chi tới ngày đầu tháng 3 tới mình được vào sì gìn ? anh ghẹ chuẩn bị ở nhà đón em nhá anh , em mà vào tới bến xe rồi ko có ai đón thì chít em á anh ơi
P/s Đã mua vé xe Từ Qui Nhơn ra TPHCM , Koảng 1 tuần nữa biến ra nè cả nhà sài gòn chuẩn bị nhá
Anh đi thì , còn chị Nganguyen chi hihih
Chiến đi này dự tính khoản 4 ngày về á hi , Phiền anh & Chị nganguyen chuẩn bị trương trình , cho em ghé tới nhà chú Hoàng , để nhậu đặc sản Qui Nhơn nhá , 2 Anh ghẹ & Chị nguyennguyen
Báo cáo với Anh Ghẹ & cả nhà , em đã chuẩn bị tinh thần rồi , chiều ngày 28/2 em sẽ lên đường , sáng ngày 29 có mặt tại Bến Xe Miền Đông
P/s chuẩn bị nhậu món Đặc sản ở Qui Nhơn nhá cả nhà Sài gòn , Xương Hàn Mặc Tử ram me
Báo cáo với Anh Ghẹ & cả nhà , em đã chuẩn bị tinh thần rồi , chiều ngày 28/2 em sẽ lên đường , sáng ngày 29 có mặt tại Bến Xe Miền Đông
P/s chuẩn bị nhậu món Đặc sản ở Qui Nhơn nhá cả nhà Sài gòn , Xương Hàn Mặc Tử ram me
Kẹt nhỉ, chiều 28 anh lại ra Quy Nhơn gặp mấy người kia, rồi, về SG cũng mùng 5 rồi, ko được gặp Vương rồi, buồn quá
Báo cáo với Anh Ghẹ & cả nhà , em đã chuẩn bị tinh thần rồi , chiều ngày 28/2 em sẽ lên đường , sáng ngày 29 có mặt tại Bến Xe Miền Đông
P/s chuẩn bị nhậu món Đặc sản ở Qui Nhơn nhá cả nhà Sài gòn , Xương Hàn Mặc Tử ram me
hung vuong sài thành nhiều phà con lắm dó có cầm quà cầm kha khá chút nha