|
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : "Chúng tôi đã được thấy Chúa !" Ông Tô-ma đáp : "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.
Cái chết của Thầy Giêsu quá đau thương, là sự thất bại nặng nề dưới mắt con người, khiến người môn đệ chán nản, Tô-ma không còn hy vọng gì nữa nên rời bỏ anh em. Ông không có mặt trong buổi họp mặt đó. Dù ông có nghe các phụ nữ nói họ đã gặp Chúa, và lần này các môn đệ đều kể cho ông nghe chính họ đã thấy Chúa, đã được nhìn thấy và đụng chạm vào thương tích của Chúa, nhưng ông vẫn không tin. Ông không phải là người yếu mềm, ông cứng lòng tin, không hy vọng hão huyền.
Người môn đệ loan truyền Tin Mừng của Chúa không phải anh em dễ dàng tin đâu. Dù chúng ta đã được cảm nghiệm niềm vui, được thấy, được rờ, được chạm vào thương tích của Chúa, nhưng nếu chính mình không có thương tích thì không ai tin. Cuộc đời chứng tá là chính những đau thương chúng ta được mang cùng với Chúa Kitô thì lời rao giảng mới có kết quả.
Chúng ta cầu nguyện cho nhiều anh em cứng lòng. Gặp đau khổ thử thách là mất lòng tin. Những người đang rời bỏ cộng đoàn, bỏ giáo xứ, bỏ đạo Chúa. Xin Chúa quy tụ họ về bên Chúa.
" 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."
Tám ngày sau, tám ngày các môn đệ chờ đợi. Cuộc sống vắng Thầy chưa quen, nên các ông vẫn lo sợ đóng kín cửa. Lần này có cả Tô-ma. Anh em đã lôi kéo Tô-ma trở lại. Buổi họp mặt thân tình ấm cúng hơn. Cũng như lần trước, Chúa Phục Sinh đến và ở giữa họ. Vẫn lời chúc bình an, Chúa hiện ra lần này như dành cho Tô-ma. Chúa kiên nhẫn, hiền lành và khiêm tốn chấp nhận điều kiện của Tô-ma, dù ông cứng lòng Chúa vẫn chiều.
Chúa đến gần Tô-ma, Lời Chúa nói với người môn đệ đầy thương mến, và như trách móc : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Đúng như điều kiện Tô-ma đã nói với các môn đệ.
Chúng ta cũng cảm nhận tâm tình của Tô-ma. Đúng là Thầy, vẫn ánh mắt yêu thương, vẫn giọng nói dịu dàng ấm áp của Thầy, ông xấu hổ, không dám thực hiện điều ông đòi nơi Thầy.
28 Ông Tô-ma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" 29 Đức Giê-su bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"
Lời tuyên xưng của Tô-ma là lời tuyên xưng tuyệt vời nhất ngay cả khi ông chưa nhận Thánh Thần. Lời tuyên xưng tin tưởng trọn vẹn, không một chút hồ nghi. Trước đó ông hoàn toàn thất vọng vì Thầy chết một cách nhục nhã mà không có một chút dấu hiệu nào để ông tin.
Lòng tin của Tô-ma trước sự cứng cỏi cương quyết chứng tỏ Tô-ma không tin vì bị mê hoặc hay cuồng tín. Ông đã thấy và đã tin.
Nhưng : “Phúc cho ai không thấy mà tin”.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban thêm lòng tin cho con, xin biến đổi tâm hồn con. Xin cho con mạnh mẽ tuyên xưng đức tin để làm chứng cho Chúa trước mặt anh em.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|