Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta

  1. #1
    lanhvananh's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cẩm Mỹ - Đồng Nai 310 năm
    Bài gởi: 181
    Cám ơn
    506
    Được cám ơn 411 lần trong 133 bài viết

    Default Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta

    “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách chúng tôi !”
    Thân ái chào tất cả anh em, cách riêng Vante – có lời hỏi thăm sáng nay. Tối gặp lại nhé.
    Hôm nay, lịch sử đã sang trang mới. Thời gian đã bước sang ngày mồng 9 tây tháng 9 rồi đó. Thiên Chúa làm chủ thời gian ! Ngài là khởi nguyên và cùng đích. aW Xin Ngài Thánh hóa và ban phúc lành cho chúng ta trong suốt ngày hôm nay !
    Đọc lời Chúa hôm nay (1 Cr 6,1-11) mình có vài dòng chia sẻ cùng Quý vị.
    “Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt các thánh ! Nào anh em chẳng biết rằng các thánh sẽ xét xử thế gian sao ?... Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư ? Đằng này, anh em đã kiện nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin ! Dù sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công ? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi ?... Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp…”.
    Thói thường, khi đụng đến quyền lợi của nhau là ta “ắc phải sừng cồ” liền ! Việc tranh chấp đất đai, đòi quyền thừa kế, đụng chạm đến chuyện riêng tư… vẫn xảy ra hằng ngày. Đưa nhau ra trước tòa án liền. Không hề có giây phút suy tư, thương lượng với nhau. Ngồi lại với nhau trong tình huynh đệ. Rõ ràng chúng ta “tự lên án tử” cho mình ! Đưa việc của mình ra cho những “thằng bá vơ” nó xét xử. Qúa tệ !
    Tại sao không tự quyết, không toàn quyền… định đoạt cuộc đời mình mà lại trao quyền cho kẻ khác – Những người không biết “lề luật” là gì ? Không biết Đức Ki-tô là ai ???!!! Và rõ ràng là chúng ta quá… dại !
    Thôi, vội quá, phải đi đây. Tối gặp lại tiếp. Vài lời “tản mạng cuối mùa thu” xin gởi đến Qúy vị. Nguyện xin Chúa cùng Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho Quý vị. Nhớ cầu nguyện cho chúng tôi nhiều ! Amen.
    Chữ ký của lanhvananh
    Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi (2 Cr 5, 14)

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    lanhvananh's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cẩm Mỹ - Đồng Nai 310 năm
    Bài gởi: 181
    Cám ơn
    506
    Được cám ơn 411 lần trong 133 bài viết

    Default

    “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách chúng tôi !”
    Thân ái chào tất cả anh em, cách riêng anh pethoang và anh DonRac – có lời hỏi thăm sáng nay. Tối gặp lại nhé.
    Hôm nay, lịch sử đã sang trang mới. Thời gian đã bước sang 10:15 A.M ngày mồng 10 Tây tháng 9 rồi đó. Thiên Chúa làm chủ thời gian ! Ngài là khởi nguyên và cùng đích. aW. Nguyện xin Thiên Chúa Thánh hóa và ban phúc lành cho chúng ta trong suốt ngày hôm nay !
    Đọc lời Chúa hôm nay (1 Cr 7,25-31) mình có vài dòng chia sẻ cùng Quý vị.
    “Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Thiên Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người - nhờ Chúa thương, đáng được anh em tín nhiệm. Vậy tôi nghĩ rằng : vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư ? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư ? Đừng lo kiếm vợ. Nhưng nếu bạn cưới vợ thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng, thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ. Mà tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi điều đó.
    Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có ; ai khóc lóc hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng vui mừng ; ai mua sắm hãy làm như không có gì cả ; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như không hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.”
    Quý vị thân mến ! Đọc xong lời Chúa ngày hôm nay, ngẫm lại, thấy Thánh Phao-lô nhắc nhở nhiều điều cũng… “rợn tóc gáy” quá ha !?
    Dĩ nhiên, người con trai lấy vợ hay người con gái lấy chồng thì đâu có tội gì. Điều này còn đẹp lòng Thiên Chúa nhiều nữa chứ. Người dựng nên con người có nam có nữ mà. Vì thế người đàn ông phải từ bỏ cha mẹ mình để mà… Cái này nghe nhiều rồi, không nhắc nữa. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
    Nhưng nói cái này nè : “Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư ? Đừng lo kiếm vợ.”. Nguy to ! Mình có mấy ông bạn đạt gần U40 rồi mà không lo chuyện nớ nữa thì đến khi mô mới lo ? Chờ khi… xuống lổ chắc ?!
    Còn thêm chuyện ni nữa : “ai vui mừng, như chẳng vui mừng ; ai mua sắm hãy làm như không có gì cả.” Răng rứa hè ?! Ta mới “tậu” được con P4 Dual 2 core “Sướng rơn cả người”, lại bắt ta… ra vườn ngồi… ôm mặt khóc hu…hu… như người mới bị người yêu bỏ đi lấy chồng hôm qua ư! Thiệt là căng quá. Ta mới nối Internet 3 tuần ni, gặp “mấy ôn, mấy mụ” trong TCVN vui quá trời quá đất. Đêm mô cũng thức đến 11-12g. Su cả mắt. Giờ bắt “ta chỉ biết… câm nín khi nghe tiếng em khóc" ru?
    Thiệt cho ta quá! Chúa ơi, lạy Chúa, Chúa muốn con làm chi? Xin cho con hiểu Thánh ý Ngài!
    Giờ thì con mới hi ểu : Ngài muốn con yêu Ngài trên hết mọi sự. Biết hi sinh, biết hãm mình, biết từ bỏ để chờ đợi Ngài đến… trong vinh quang lần thứ hai - để thay đổi thế giới. “Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi”. Vì tình Ngài yêu con không bờ không bến, vì con là “con tớ” Ngài, con xin vâng ý Ngài!
    Con OK Ngài luôn. Con ép-níc của Ngài vô trong Yahoo Mesenger 9.0, phiên bản Beta của con, để hàng đêm con “Tâm sự” với Ngài cho… “đã mỏ” con luôn!!!
    Đời con nguyện theo chân Chúa đến cùng. Xin chúa ban phước lành cho chúng con và bửa ăn này và mọi người được ăn no mặc ấm như con. Amen.
    Xuân Quế, trưa 10-09-2008




    Lanhvananh-J.H.A
    Chữ ký của lanhvananh
    Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi (2 Cr 5, 14)

  4. Có 4 người cám ơn lanhvananh vì bài này:


  5. #3
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Hi hi.. ngôn ngữ nhà ta, chân chất, gần gũi, mà thật sâu lắng... tí tí mà...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Default

    Nguyên văn bởi lanhvananh:
    Thân ái chào tất cả anh em, cách riêng Vante – có lời hỏi thăm sáng nay
    Anh "Anh" ơi xin cảm ơn anh nhiều nha. Đọc xong bài của anh em có nhận xét như thế này anh viết văn hay thiệt đó nha, bưa nào em phải mang thóc gạo tới nhờ anh chỉ giùm mấy chiêu nhá.

    Nguyện xin thiên Chúa chúc lành mọi sự và ban bình an để chúng con trở thành khí cụ tình yêu của Ngài.
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  8. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com