|
NGỌN LỬA THIÊNG
Piô Phan Văn Tình, CMS.
Lửa đã có từ bao giờ, rất gần gũi với con người, gắn liền với sự sinh tồn của con người; sự tiến bộ của con người cũng đi đôi với lửa.
Nói đến lửa, ai cũng cảm nếm được sự ấm áp và ánh sáng phát ra từ nó. Bởi bản chất của lửa là sưởi ấm và soi sáng. Cùng một lúc nó phát ra hai tác động hữu ích cho con người. Lửa phục vụ cho con người: sưởi ấm con người và soi sáng cuộc đời. Nhưng giả định rằng đời đã "lạnh nhạt" nên mới cần lửa sưởi ấm? Đời đã ra "tối tăm" nên mới cần lửa để soi sáng?
Ở đâu có lửa thì ở đó có con người. Ở đâu có con người ở đó có niềm vui của sự gặp gỡ. Gặp gỡ là khởi điểm của tình yêu. Do đó, lửa tượng trưng cho tình yêu. Nếu lửa có khả năng sưởi ấm và soi sáng thì tình yêu cũng mang những đặc tính như thế. Tình yêu sưởi ấm lòng người, bởi đời là bể khổ, ở giữa biển khổ, lòng người bị đau khổ làm cho giá băng. Thế nên nhiệm vụ của tình yêu là cho đi để con người thêm giàu sang, cuộc đời thêm phong phú, là đập tan băng giá, là đem lại niềm vui, đem lại mùa xuân cho đời, mang lại hy vọng cho lòng người. Tình yêu soi sáng cõi lòng u mê, soi sáng cho đời người đang ở trong cõi u minh. Tình yêu là muối mặn ướp cho đời được tươi mãi. Nếu không sưởi ấm, nếu không soi sáng, nếu không ướp mặn…nếu không cho đi thì tình yêu không còn là tình yêu nữa hoặc có là tình yêu thì cũng đã bị biến chất, bị hạ cấp với dáng dấc của sự ích kỷ hẹp hòi, tính toán, thụ lợi…
Lòng con người có hẹp hòi nhưng tình yêu thì vẫn cứ quảng đại. Lòng người có chất chứa sự thù hận thì tình yêu vẫn luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay để đón nhận, mở rộng con tim để tha thứ.
Tình yêu vẫn luôn đẹp, luôn là lý tưởng ngàn đời để con người vươn lên, để cuộc đời được tươi màu. Bản chất của tình yêu là trường cửu, là bất diệt. Tình yêu thì hoàn hảo. Tình yêu cứu đời. Tình yêu chữa lành trái tim. Tình yêu đem lại ý nghĩa cho cuộc đời.
Con người được thông chia tình yêu bất diệt nên con người cũng trường tồn. Con người được trường tồn trong sức mạnh của tình yêu. Ở đâu có tình yêu, ở đó có sức mạnh. Tình yêu không cho phép nhu nhược.
"Tình yêu mạnh hơn sự chết"…
"Nước lũ không dập tắt nỗi tình yêu,
Sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp".
Tình yêu tuy mạnh nhưng lại rất dịu dàng. Sức mạnh của tình yêu là sức mạnh của sự vươn lên. Chỉ có vươn lên, con người mới xứng đáng với tình yêu. Vì chỉ có vươn lên con người mới có đủ sức mạnh để thắng kẻ thù. Kẻ thù của tình yêu là sự thù hận, chia rẻ, ích kỷ, tính toán thụ lợi, là thất vọng, chán chường, là sầu khổ…
Ở đâu có tình yêu, ở đó phát sinh niềm vui, niềm vui phát xuất từ tình yêu bất diệt thì bền và là nhựa sống cho đời.
Ai không gắn liền, kết hợp với tình yêu thì bị khô héo. Tình yêu là cây cổ thụ: vừa toả bóng mát cho đời, vừa cung cấp nhựa sống cho con người. Người nào không gắn kết với tình yêu thì có sống mà như chết, sống èo ọt.
Nên một với tình yêu, con người sẽ nên quảng đại, nhân hậu, từ tâm, khoan dung, quên mình, sẵn sàng cho đi và cũng sẵn sàng nhận lãnh, luôn lạc quan, hy vọng, hiệp nhất, vui và hạnh phúc…Nhờ những đặc tính này mà cùng với tình yêu, con người trở nên ngọn lửa thiêng cho đời: mang ánh sáng, mang sức ấm cho người.
Chính trong tình yêu mà con người được an nghỉ. Tình yêu hằng sống trong trái tim con người, giữa lòng đời hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Và được quảng diễn dưới nhiều góc độ, nhiều hình thức; ẩn hiện trong trái tim đôi bạn, trong tình thương của mẹ cha.…
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|