Chuyện là như thế này. Có một chuyến tàu đi trên biển, chuyến tàu chở rất đông người trên đó có mấy người Mỹ, mấy người Trung Quốc và mấy người Việt Nam. Tàu gặp sự cố nên mọi người lo lắng không biết làm gì cả, đang trong cơn quẫn bách, mọi người đang rối lên thì có một thằng quỷ hiện ra nói với mọi người: "nếu tụi bay ném xuống biển cái gì mà tao lặn xuống tìm không được thì tao sẽ tha cho tụi bay". Mấy người Trung Quốc tự hào cường quốc đất rộng người đông thông minh, muốn "lấy thịt đè người" nên đòi thử trước. Mấy người Trung Quốc thả một cái kim mà mấy chị em phụ nữ hay may thêu xuống biển. Đang hí hửng thì thấy thằng quỷ ngoi lên mang theo cái kim và nó nói với tụi Trung Quốc: "tụi bay thua!" Mấy thằng Mỹ cũng tự hào cường quốc phát triển hoàn hảo về khoa học kỹ thuật, xung phong ra trình diễn mưu kế của mình. Mấy thằng Mỹ thả cái lông nách xuống biển. Đang hí hửng vì cái tài vặt của mình thì thấy thằng quỷ mang lên chính cái lông vừa thả xuống. Mọi người đang xôn xao thì có mấy thằng Việt Nam nhỏ con nhưng lanh lẹ như du kích chen lấn mọi người ra xin trình diện với sáng kiến "thần khóc quỷ sầu". Mấy thằng Việt Nam thả xuống biển một vật gì đó lớn hơn cả cái kim, lớn hơn cả cái lông nách, nhưng thằng quỷ lặn xuống tìm mãi mà không thấy. Tìm không được cũng đành ngoi lên, vuốt mắt và hỏi: "mấy thằng du kích tụi bay quăng gì mà tao tìm không thấy?" Mấy thằng Việt Nam trả lời: "tụi tao quăng viên Xê Xủi". Thằng quỷ bó tay chấm com đành tha cho chiếc thuyền đi.