|
Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli Đến Thăm
Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.
Trong niềm hân hoan và vui mừng của toàn thể Hội Dòng, ngày 8/7/2012, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Vị Đại Diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt nam đã đến thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt tại Nhà Mẹ 115 Lê Lợi, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Niềm hân hoan và vui sướng lại được nhân rộng khi cùng có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Đức Cha Giáo Phận và đông đảo các Cha lo việc đào tạo các linh mục trong 26 giáo phận đang tham dự khóa bồi dưỡng tại Tòa Giám Mục Đà Lạt.
Các chị em Mến Thánh Giá Đà Lạt nô nức tề tựu đông đủ về Nhà Mẹ từ các cộng đoàn gần xa, cùng với các em Thanh Tuyển sinh, Thỉnh Sinh và tập Sinh để đón chào Vị Đại Diện Đức Thánh Cha cùng với phái đoàn. Cuộc viếng thăm kéo dài gần hai tiếng trong bầu khí hân hoan phấn khởi và trang trọng, đồng thời đã thực sự mang một ý nghĩa về sự hiệp thông sâu xa của Giáo Hội hoàn vũ.
Khoảng 14 giờ, phái đoàn tiến vào cổng Hội Dòng, tại tiền sảnh Nguyện Đường, trong sự chào đón nồng nhiệt, và toát lên một niềm vui sướng phấn khởi từ mọi khuôn mặt trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli.
Đầu tiên, phái đoàn và mọi người hiện diện vào Nguyện Đường chầu Thánh Thể. Sau đó Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli ban phép lành cho Hội Dòng và mọi người hiện diện.
Từ Nguyện Đường, Quý Đức Tổng, Đức Cha Giáo Phận và phái đoàn được đón chào vào Hội Trường của Hội Dòng. Chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng đọc diễn văn chào mừng, trong đó chị giới thiệu đôi nét về sự hình thành, phát triển và những hoạt động của Hội Dòng. Sau bài chào mừng, Hội Dòng dâng tặng Đức T.G.M Leopoldo Girelli giỏ hoa tươi, áo lễ do chị em may, và DVD Video sơ lược về hình thành và phát triển Hội Dòng.
Sau diễn văn chào mừng của Chị Tổng Phụ Trách, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli ban huấn từ, trong đó Ngài lấy hình ảnh cung thánh cao vút của Nguyện Đường Hội Dòng để nhắc nhở chị em Mến Thánh Giá luôn hướng lòng về trời cao, và hình ảnh rộng mở của Hội Trường để nhắc nhở chị em hãy mở rộng tấm lòng và giang rộng vòng tay để đón nhận mọi người. Ngài còn dùng hình ảnh tấm gương soi, là vật rất cần cho mọi người; cũng thế, chị em Mến Thánh Giá hãy dùng gương “Thánh Giá” trên đó Đức Giê-su giang tay chịu chết để cứu độ con người để chị em thi hành sứ mạng của mình là đem yêu thương đến cho mọi người.
Sau huấn từ của Đức Tổng, là phần văn nghệ ngắn với những tiết mục đơn sơ để nói lên sự vui mừng hân hoan trước sự hiện diện của Vị Đại Diện Tòa Thánh và các Mục Tử trong Giáo Hội; đồng thời để nói lên tâm tình tri ân Chúa về biết bao ân huệ Ngài ban xuống cho Hội Dòng.
Sau phần văn nghệ, Hội Dòng và các em Thanh Tuyển Sinh chụp hình kỷ niệm với Đức Tổng Leopoldo Girelli, Đức Tổng Hà Nội, và Đức Cha Giáo Phận. Sau đó tất cả phái đòan vào phòng ăn để cùng chung vui với Hội Dòng trong bữa tiếp tân “buffet”.
Trước khi rời Hội Dòng trở về Đà Lạt, hai Đức Tổng và Đức Cha Giáo Phận sang nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng để viếng xác và đọc kinh cho chị Têrêxa Trần Thị Cúc (Phượng) vừa qua đời đêm ngày 7/7. Một nghĩa cử rất ấn tượng; các chị em vô cùng xúc động và cảm nghiệm sâu xa tình thương mục tử của các Vị Chủ Chăn trong Giáo Hội.
Sau đó các Ngài ghé sang Nhà Nghỉ Dưỡng giáo phận thăm và chúc lành cho Cha An-phong-sô Nguyễn Văn Luận đang nghỉ hưu tại đó. Từ Nhà Nghỉ Dưỡng Giáo Phận, các Ngài đi tiếp sang nhà riêng của gia đình Đức Tổng Hà Nội: cầu nguyện cho phụ mẫu và chúc lành cho gia đình Đức Tổng Hà Nội.
Trên đường về Đà Lạt, các Ngài ghé thăm và ban phép lành cho cha cố Laurenso Phạm Giáo Hóa tại giáo xứ Thiện Lộc. Ngài rất vui khi thấy hình ảnh gầy guộc, bàn tay run run, nhưng với một nét mặt rạng rỡ, tươi cười của cha cố Laurenso khi được ôm hôn bàn tay Đức Khâm Sứ. Cũng tại đây Đức Tổng Leopoldo chụp hình kỷ niệm với các chị Gia Đình Chứng Nhân do cha Laurenso thành lập và các em thiếu nhi của Giáo Xứ.
Bài: Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
Hình ảnh: Ban Truyền Thông Giáo Hạt Bảo Lộc
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|