Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thánh Camillo LM, ngày 14/7

  1. #1
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default Thánh Camillo LM, ngày 14/7

    THÁNH CAMILLE DE LELLIS ( Ca-mi-lô Len-li ) Linh mục
    Ngày 14/7





    Chúa nói:” Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng thương yêu nhau”( Ga 13, 35 ). Thánh Camilô Lenli là người đã luôn yêu thương, giúp đỡ những kẻ đau ốm tật nguyền. Ngài là Đấng thánh đã trở lại từ một đam mê: đánh bài. Thánh nhân đã trở thành tu sĩ Capucin khó nghèo.

    CUỘC ĐỜI, CON NGƯỜI CỦA THÁNH CAMILÔ LENLI:
    Thánh Camilô sinh năm 1550 tại vương quốc Napoli, Ý Đại Lợi trong một gia đình quyền uy, thế giá, thuộc giáo phận Chieti, miền Lellis. Suốt quãng đời niên thiếu, nhất là từ năm 20 tới 25 tuổi, thánh nhân đã sống không trong sáng lắm: Ngài gia nhập quân đội, ham mê đua đòi, ăn chơi phóng túng, sa hoa, trụy lạc. Vì những sa đọa, thánh nhân phải đi vào nhà thương thánh Giacôbê tại Roma. Nằm bệnh viện, thánh nhân cảm thông với những đau khổ của bệnh nhân: những tiếng rên la, rên xiết của những con bệnh đã giúp Ngài nhận ra tiếng Chúa. Lời Tin Mừng Matthêu 25,34: "Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm” như vang vọng trong Ngài. Lời của Chúa đã thắp lên trong tim Ngài ngọn lửa yêu mến các linh hồn, đã thúc đẩy Ngài phải yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa các linh hồn, các người đau yếu, những kẻ tật nguyền. Chính vì thế, thánh nhân đã tình nguyện ở lại bệnh viện giúp đỡ các bệnh nhân và xin gia nhập Dòng Phan Sinh khó nghèo.

    Cuộc đời của thánh nhân là một chuỗi những thử thách, những giằng co, những tiếc nuối. Thánh nhân đã hai lần xin xuất tu và lại hai lần xin tu lại, rồi lại được chấp nhận. Ý Chúa thật nhiệm mầu, thánh Camilô đã được lãnh sứ mạng linh mục vào năm 1584 tại Roma. Với lòng nhiệt thành, yêu thương những người đau khổ, những bệnh nhân, thánh nhân đã lập Hội Linh Mục để giúp đỡ các bệnh nhân vào năm 1582. Thánh nhân đã thêm một lời khấn thứ tư vào ba lời khuyên Tin Mừng, lời khấn buộc người tu sĩ phải săn sóc các bệnh nhân bất chấp bệnh đó là bệnh gì dù có bị lây lan, truyền nhiễm. Lời khấn này là lời khấn rất nghiêm nhặt và ràng buộc người tu sĩ trong Hội Linh Mục của thánh Camilô vì theo Ngài đó là lời mời gọi phát xuất từ lòng nhân từ, chạnh thương của Chúa.

    THÁNH CAMILÔ HĂNG SAY VỚI SỨ MẠNG GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH:
    Dù thánh Camilô đang mang trong người nhiều chứng bệnh như nhức đầu kinh niên, chứng lở loét đau dạ dầy luôn dày vò, hành hạ Ngài. Thánh nhân vẫn hăng say phục vụ, thăm hỏi các bệnh nhân, Ngài luôn vui tươi, hân hoan vì được phục vụ các người bệnh tật, đau yếu. Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa:” Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ) hoặc:” Hãy đến đây! Hỡi những kẻ Cha Tôi chúc phúc, Tôi đau yếu, anh em đã viếng thăm. Tôi bảo thật anh em: Điều gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Tôi đây là anh em đã làm cho chính Tôi vậy “( Mt 25, 34.36.40 ). Thánh Camilô sau những năm tháng miệt mài, tận tụy với sứ vụ của mình, Ngài đã chịu biết bao tủi nhục và ưu phiền, nhưng lúc nào Ngài cũng cảm thấy hạnh phúc.

    Thánh nhân đã được Chúa gọi về vào ngày 12/7/1614, Đức thánh Cha Lêô XIII đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh và đặt Ngài làm Đấng bảo trợ các người bệnh hoạn và đau ốm.

    Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh linh mục Camilô lòng bác ái phi thường đối với người ốm đau bệnh tật . Vì công đức của thánh nhân, xin tuôn đổ vào lòng chúng con tinh thần bác ái của Chúa, để chúng con biết phụng sự Chúa nơi anh em, và trong giờ lâm tử, chúng con được đến cùng Chúa thật vững dạ an lòng (ca nhập lễ, lễ thánh Camilô Lenli, linh mục ).

    Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  2. Có 3 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  3. #2
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    THÁNH CAMILLO DI LELLIS VÀ THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

    Thánh Camillo di Lellis (1550-1614) xuất thân từ một gia đình Công Giáo quý tộc ở Napoli (Nam Ý). Đến tuổi trưởng thành, Camillo gia nhập quân đội, tiến thân trong ngành binh đao.

    Thế nhưng, chàng quý tộc hào hoa xuân trẻ rơi nhanh vào hố thẳm: ăn chơi trụy lạc. Chàng phung phí tiền bạc, phung phí sức khoẻ và phung phí năng lực tinh thần. Không mấy chốc, Camillo chỉ còn lại thân tàn ma dại. Chàng bị đuổi khỏi quân đội và bắt đầu cuộc sống lang thang: ăn mày ăn xin của bố thí do người đi đường qua lại ban phát.

    ”Ôi tội phúc!”, hẳn Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của chàng Camillo phải tự nhủ thế .. Bởi vì, ngay từ thơ ấu, Camillo đã có lòng đặc biệt sùng kính Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của mình. Và suốt trong thời gian xuân trẻ, Camillo không bao giờ giảm sút lòng tin cậy kính mến này.

    Sau khi bị đuổi khỏi quân đội, Camillo gặp liên tục không biết bao nhiêu hoạn nạn khốn khổ. Rồi như vẫn chưa đủ - ”họa vô đơn chí” - chàng bị thêm một ung nhọt nơi chân, nhức nhối ngày đêm, không thuốc nào chữa trị được!

    Thế nhưng, ”Ôi tội phúc!”, bởi vì, nhờ gặp đủ thứ khốn khổ thể xác lẫn tinh thần mà chàng quý tộc năm xưa bắt đầu thay đổi cuộc sống. Chàng khám phá ra nỗi buồn sầu cay đắng của những người kém may mắn, mắc chứng bệnh nan y. Chàng bắt đầu giao du với những kẻ khốn khổ và chỉ giao du với họ mà thôi. Chưa hết, chàng còn ra tay cứu giúp họ nữa: cứu giúp cả thể xác lẫn tinh thần. Từ đó, một luồng ánh sáng chói chang bỗng loé lên trong cuộc đời chàng quý tộc Camillo di Lellis sa cơ thất thế. Chàng bắt đầu khám phá ra gương mặt dịu hiền dấu ái của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người..

    Dần dần, Camillo nhận ra gương mặt Chúa nơi các bệnh nhân mà chàng chăm sóc với trọn lòng thương mến. Kể từ ấy, Đức Chúa GIÊSU KITÔ thật sự đi vào cuộc sống của Camillo. Điều đáng nói là Camillo không bao giờ làm điều gì nửa vời. Nếu ngày xưa chàng rơi vào hố thẳm của ăn chơi trác táng, thì giờ đây, chàng vươn cao tiến thẳng trên đường thánh thiện. Chàng tận hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA. Chàng hoàn toàn phó thác đời mình trong tay Chúa. Chàng gia nhập dòng Phanxicô và được thụ phong linh mục.

    Bên cạnh tân Linh Mục Camillo, vị Thánh Thiền Bản Mệnh của ngài, nếu lúc xưa đã từng sầu khổ vì chàng trai tội lỗi, thì giờ đây, lại vô cùng sung sướng trước những việc lành phước đức của vị Linh Mục thánh thiện.

    Gương lành của Cha Camillo tức khắc lôi cuốn nhiều người thiện chí. Họ xin gia nhập đoàn ngũ với cha. Dòng Camillo ra đời từ đó. Dòng có mục đích phục vụ các bệnh nhân và tất cả những ai gặp thử thách về thể xác cũng như tinh thần.

    Một ngày, Cha Camillo thấy một thiếu niên với gương mặt áo não tiến thẳng vào phòng mình và thưa:

    - Xin Cha đến ngay. Nội con đang đau nặng gần chết.

    Tức khắc, Cha Camillo lấy dầu thánh và Mình Thánh Chúa, rồi vội vã lên đường. Cha theo sát thiếu niên, rảo qua các đường phố Napoli. Hai người đến một căn nhà tồi tàn, ọp ẹp cũ kỹ. Nhưng Cha Camillo không mảy may ngạc nhiên, cũng không tỏ dấu gì ghê tởm. Bởi lẽ, Cha đã từng quen với cảnh khốn khổ của người nghèo.

    Vừa bước vào nhà, Cha thấy một bà cụ nằm trên giường, như đang đi vào cõi chết. Cha cất tiếng gọi to:

    - Thưa cụ, cháu cụ đến tìm tôi, xin tôi đến ban các bí tích sau cùng cho cụ .. .


    Cha Camillo chưa nói hết câu thì bà cụ cắt ngang:

    - Nhưng thưa Cha, con đâu có cháu nào! Tất cả những người thân của con đã chết hết rồi!


    Ngạc nhiên, Cha Camillo quay lại thì không thấy bóng dáng cậu thiếu niên đâu nữa.Thế là bà cụ liền kể cho Cha Camillo nghe đầu đuôi câu chuyện.

    - Cha biết không, vì đơn độc một mình, không biết cầu cứu với ai, con liền khẩn khoản xin Thánh Thiên Thần Bản Mệnh cứu giúp con. Con nài xin Thánh Thiên Thần hãy đi rước Linh Mục cho con, bởi vì, con không muốn chết mà không được lãnh nhận các Bí Tích sau cùng. Và Thiên Thần Bản Mệnh của con đã làm theo lời con cầu xin.

    Câu chuyện càng làm gia tăng lòng sùng kính Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của Cha Camillo. Cha sùng kính tất cả các Thánh Thiên Thần Bản Mệnh, đặc biệt là Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của Cha.

    Kiệt sức vì phục vụ ngày đêm bên cạnh các bệnh nhân, Cha Camillo di Lellis qua đời hưởng thọ 64 tuổi. 132 năm sau, Cha được Đức Giáo Hoàng Benedetto 14 (1740-1758) tôn phong hiển thánh.

    (René Lejeune ”Les Anges: Armée secrète du Ciel”, Éditions du Parvis, 1998, trang 89-90).


    Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  4. Có 3 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com