Những bài viết của Gã Siêu luôn mang đậm cá tính riêng: hài hước, sâu sắc, thâm thúy… Cảm ơn Hoadongnoi đã post.
Ce đọc và ngẫm nghĩ: Bài viết rất hay, nhưng chi nêu một khía cạnh, và đó chỉ là khía cạnh… tiêu cực trong quá trình chuyển đổi từ : “tứ đức sang tứ sắc!”. Đó là “thao thức” của Gã Siêu, của “quý anh” và của người đã tâm đắc với bài viết này mà chia sẽ ở đây ( Hoadongnoi)?
Thỉnh thoảng tham dự các hội thảo, các em sinh viên nữ hay đặt câu hỏi cho Ce rằng:
- Theo chị, là phụ nữ mà làm lãnh đạo có phải là khó khăn lắm không?
- Chị có gặp khó khăn gì trong công việc so với các đồng nghiệp nam không?
Ce thường cười và trả lời rằng: Cho đến lúc này, Ce chưa thấy hạn chế gì trong công việc khi mình là nữ giới hết. Không quan trọng bạn nhận được những quân bài gì từ Thượng Đế, mà quan trọng là cách bạn chơi ( sử dụng) chúng như thế nào!
Nói vậy để thấy rằng, Ce không có khái niệm Nam / Nữ thì sẽ thuận lợi hơn trong cuộc sống, công việc… và đừng bắt phụ nữ phải gánh trên mình nhiều khuôn do ĐỜN ÔNG đúc từ “thưở nào” nữa!!!
Không phủ nhận một bộ phận nữ giới rất giống với cái nhìn của Gã Siêu ở trên, nhưng bên cạnh đó, Ce khâm phục những người nữ dám vươn lên trong mọi mặt của cuộc sống, đóng góp rất nhiều cho xã hội. Và họ không hề ta đây, ra lệnh cho… chồng, con, đồng nghiệp, cấp dưới… ( cần bằng chứng sống động thì liên hệ Ce hi)
Tối cuối tuần, gõ vài dòng chơi vậy thôi. Ka ka ka…