Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đạo "GỐC" cây, Tuần Thứ Hai Năm Đức Tin

  1. #1
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default Đạo "GỐC" cây, Tuần Thứ Hai Năm Đức Tin

    TUẦN THỨ HAI NĂM ĐỨC TIN
    Đạo gốc, đạo dòng






    Giáo hội không vô cớ dùng
    “Kinh Tin Kính” làm nền tảng cho “Năm Đức Tin”. Hầu như Dân Chúa đọc Kinh Tin Kính ít nhất một lần trong ngày gọi là “tuyên xưng đức tin”, nhưng được mấy ai tin “trọn vẹn Đức Chúa Trời là CHA như trong câu đầu “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là ”CHA…" hoặc đọc ngoài môi miệng không càm nghiệm được hạnh phúc.

    Thời Cựu Ước dân Chúa không được may mắn gọi Thiên Chúa là
    “CHA”, cũng như không hề thấy được dung nhan Ngài. Ngài dạy dân bằng tiếng nói phát ra từ khóm lửa, chỉ đến khi qua đời con người tốt mới có hy vọng như trong cầu xin “cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng A-men”.

    Tân ước, nhờ Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người, Đức Giê-su Ki-tô dạy bảo :

    -
    “Ta và Cha Ta là một”. Từ câu nói này con người biết được dung nhan Thiên Chúa qua hình ảnh Đức Ki-tô.
    -
    “Từ nay Ta gọi các con là bạn hữu”. Hiểu được khi làm anh em cùng Đức Ki-tô Con Một Thiên Chúa, chúng ta được thông phần gọi Thiên Chúa là “CHA”.
    - Khi các thánh Tông đồ xin Đức Ki-tô dạy cầu nguyện, Người đã dạy : “
    “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng…”Thêm một lần nữa Đức Ki-tô xác quyết Đức Chúa Trời là “CHA” của mọi người.

    Con người sinh ra ai cũng có “cha, mẹ”. Tương quan thường tình trong gia đình, con cái sau lao động về lại nhà cha mẹ, hoặc những ngày lễ, Tết, các công nhân, viên chức , sinh viên luôn hồ hởi về gia đình thăm cha mẹ trường hợp sinh hoạt nơi xa, nói lên tinh thần hiếu đạo con cái với cha mẹ.


    Về đức tin, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, có những người đã mau mắn lên đường tìm gặp Chúa, nhưng cũng có những kẻ nhún vai mỉa mai và khích bác: Giờ này mà vẫn còn những con người lạc hậu.


    Vậy chúng ta thuộc dạng nào?

    - Nếu lần nào tôi đến nhà thờ cũng muộn chỉ còn 1 phần ba, 2 phần ba của phụng vụ, bởi tôi thờ ơ không mấy “tin” Đức Chúa Trời là
    “CHA” của tôi,
    - Khi đến nhà thờ, tôi không vào trong nhà thờ, mà chọn bóng mát “gốc” cây bên ngoài, thiên hạ trong nhà thờ đứng, ngồi, tôi bắt chước theo. Mấy con tôi chạy vòng vòng trửng giởn, tôi chạy theo coi chừng. Thiên hạ ra về thì tôi đi theo ra về mà lòng tôi không mải may có mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa là
    “CHA” như trong Kinh Tin Kính :<Tôi tin kính Đức Chúa Trời là “CHA”.>
    - Tôi nghe người ta nói sau lưng “cái tên đó đạo gốc cái khỉ khô gì,
    đạo gốc cây thì đúng hơn. Hoặc tên đó đạo dòng cái gì, vòng vòng thì có.
    Còn các bạn thì sao?

    Lạy Chúa, Hội Thánh dành trọn một năm để dân Chúa soi rọi lại đời sống đạo của mình, xin cho chúng con hiểu biết và yêu mến Kinh Tin Kính là “cửa dẫn vào đức tin” chưa có hay còn quá bé nhỏ “Đức Tin” của chúng con, biết quý trọng tin yêu Thiên Chúa là CHA và vui mừng đọc Kinh Tin Kính luôn.

    ĐNA

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com