Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Chủ đề: Viết từ trong thinh lặng

  1. #1
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default Viết từ trong thinh lặng

    .....Lạy Cha, con quỳ gối trước mặt Cha, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Con nguyện xin Cha, thể theo sự phong phú của Cha là Đấng vinh hiển, ban cho con được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Cha, để con người nội tâm nơi con được vững vàng. Xin cho con, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn ; xin cho con được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, con đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Cha, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy con sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Cha.
    .....Xin tôn vinh Cha, là Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi con, mà làm gấp ngàn lần điều con dám cầu xin hay nghĩ tới, xin tôn vinh Cha trong Hội Thánh và nơi Đức Ki-tô Giê-su đến muôn thuở muôn đời. A-men.

    (Từ lời cầu nguyện của thánh Phao-lô. Ep 3, 14-21)

    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  2. Có 8 người cám ơn Joseph_thamlang vì bài này:


  3. #2
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,

    sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.

    Xin chữa lành và cho con được sống.

    Nay muôn vàn cay đắng đã hóa nên an bình,

    vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,

    vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.
    (Is 38, 16-17)
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  4. Có 6 người cám ơn Joseph_thamlang vì bài này:


  5. #3
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Đức Tin là quà tặng vô giá Thiên Chúa dành tặng cho những ai biết tìm kiếm Người. Trong ngày trọng đại này, ước mong em luôn yêu mến và giữ mãi món quà ấy.

    Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân của Người trên em, giúp em biết tạ ơn người khi vui, chạy đến tìm Người lúc khó khăn thử thách, và luôn kiên trì giữ vững đức tin.

    Xin dâng em lên cho Mẹ Maria, bổn mạng của em. Mong em luôn nhìn đến Người như là tấm gương mẫu mực trong gia đình, tìm được nơi Người nguồn an ủi yêu thương của người mẹ. Cầu xin Người nâng đỡ, gìn giữ, bảo vệ em trước mọi sóng gió cuộc đời.

    Nguyện xin bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng em, Amen.
    thay đổi nội dung bởi: Joseph_thamlang, 12-09-2017 lúc 03:13 PM
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  6. Có 3 người cám ơn Joseph_thamlang vì bài này:


  7. #4
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Lạy chúa
    Đứng trước huyền nhiệm sự sống thăm thẳm khôn cùng, con ngơ ngác, lo âu, bất lực.
    Con thấy mình nhỏ bé còn hơn hạt cát,
    giữa muôn vàn điều kì diệu của Đấng tạo hóa, con có là gì ngoài một chút hư không.
    Vậy thì lạy Chúa của con,
    ơn Người tác tạo con đã là hồng phúc,
    thì dám đâu con mong ước được Chúa đoái nhìn.
    Vì đường đời con Chúa đều biết cả,
    trông cậy vào Ngài con chẳng dám thắc mắc hoài nghi.
    Chỉ xin Ngài hãy cho con thêm sức,
    để kiên tâm đứng vững đến cùng.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  8. Có 3 người cám ơn Joseph_thamlang vì bài này:


  9. #5
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Tối nay con đứng cuối hàng dài xưng tội, hàng người thẳng tắp im lặng, hối nhân cúi đầu trước tòa giải tội bé nhỏ mà uy nghiêm. Ai ở sau tòa đó ? Con chẳng thấy ai cả, chỉ thấy Chúa đang đứng đó nhìn hối nhân, hai bên tả hữu là hai Thiên thần, người cầm kiếm chặt tan xiềng xích, người cầm roi đánh đuổi lũ quỷ ma đeo bám đến cùng. Con chợt nhớ đến những câu chuyện mẹ con đã kể, trong những lớp tìm hiểu kinh thánh hay ở đâu đó, có những người trà trộn lôi kéo, để mọi người tự xưng thú tội lỗi với Chúa mà chẳng cần đến tòa giải tội. Hãy thật lòng ăn năn, vì Chúa biết cả, đến tòa nữa làm chi để nói với ông linh mục, vốn cũng chỉ là người thường.
    Định nghĩa về những bí tích bỗng vụt qua đầu con, gì là những dấu chỉ bên ngoài, để Chúa ban ơn bên trong...Con quá hiểu điều này mà Chúa, nhưng suy nghĩ mãnh liệt nhất lúc này là khi con quỳ suống xám hối, nghĩa là con đầu phục Thiên Chúa, con dứt khoát với ma quỷ cùng xiềng xích của nó là tội lỗi. Con quay đầu với tên chủ tráo trở tàn bạo, mà quy phục Đấng thương xót nhân lành. Quy phục không phải để thành tôi tớ, mà để được nâng lên thành con cái, và bạn hữu thân tình. Gía trị của việc xưng tội là ở đó phải không Chúa ? Gia ơn cho con, Chúa cũng cần bí tích như một dấu chỉ xác phàm con thấy được, thì khi cúi đầu xin tha thứ, điều ước muốn trong tâm can con đã biểu lộ thành một hành động để chính con phải khắc nghi, để trước Chúa và mẹ giáo hội, con chứng tỏ một thái độ dứt khoát.

    Hàng người vẫn còn dài Chúa ơi, và lần đầu tiêu trong đời, con thấy sao tòa giải tội lại thân thương. Không còn những ngại ngùng, nặng nề đeo bám, con chờ đợi đến giây phút của mình, để con quỳ suống trước mặt Chúa và xác quyết. Nhà thờ bắt đầu đông rồi Chúa ạ, thêm nhiều hàng người nối dài lặng lẽ tiến lên, con xin Chúa hãy đoái thương nhìn đến đoàn con cái Chúa đang lặng lẽ nơi đây, mà dang tay nâng đỡ phù trì.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  10. Có 2 người cám ơn Joseph_thamlang vì bài này:


  11. #6
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    LẠY CHÚA, SAO CHÚA YÊU CON ! ..........
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  12. #7
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Tình yêu con đến muộn màng.
    Mến người con chưa thấy mặt.
    Nơi hẹn hò là nhà cầu nguyện.
    Chuyện trò là chiêm niệm suy tư.
    Lạy Chúa,
    tạ ơn Chúa vì đường tình Ngài dẫn con đi,
    có lúc êm đềm,
    có khi dông bão.
    Tạ ơn Ngài vì những người con thương mến.
    Tạ ơn Ngài vì những người đã mến thương con.
    Tạ ơn Chúa vì tình yêu Chúa dành cho con. Amen
    (cho ngày Valentine)
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  13. Được cám ơn bởi:


  14. #8
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Mẹ La Vang ơi ! Con gởi lời khấn nguyện gì đến Mẹ đây ?
    Cảm nghiệm đời con đã quá đủ đầy.
    Đau thương khắc khoải với con giờ cũng là hồng phúc.
    Cần gì nữa ? Con cần gì nữa ?
    Xin Mẹ cầu xin Chúa đốt lên trong con ngọn lửa,
    nhắc nhở con luôn yêu mến Ngài.
    Đường đời dù có chông gai,
    Thiên Ý Ngài biết sẵn sàng đón nhận.
    Amen.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  15. #9
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Đức Giê-su cho con trai một bà goá thành Na-in sống lại

    11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà.13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa! "14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! "15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người".17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

    Ngày...tháng...năm
    Chiều ấy, để tìm câu trả lời từ Chúa, con quỳ lên và mở ra đúng đoạn Kinh Thánh này. Con vừa đọc vừa khóc. Câu trả lời của Chúa quá rõ ràng, Chúa sẽ làm cho con như làm với bà góa. Nhưng rồi...sự sống ấy đã dừng lại vĩnh viễn, không gì cứu vãn nổi. Con không hề hoang mang, con không hề oán trách, chỉ còn một một câu hỏi tại sao, tai sao lại là đoạn kính thánh ấy, Chúa đã muốn nói gì với con ?

    Ngày...tháng...năm
    Tin mừng về Lazarô, lòng con lại thổn thức, nhớ về ngày hôm ấy. Con chợt hiểu Chúa ạ, con chính là bà góa Na-in kia, chịu đủ thiệt thòi và sự cay nghiệt của cuộc đời vì không có người chồng là Chúa luôn ở cạnh. Tình yêu duy nhất của con là đức tin, cứ héo úa mỗi ngày rồi chết đi. Nhưng chính lúc ấy Chúa "chạnh lòng thương", Người xuất hiện để từ đau thương của con, Người làm cho tình yêu trong con sống lại, sống mạnh mẽ và sống dồi dào. Để con biết "Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh" (1Tx 5,18)
    Mùa chay, mùa của những điều kỳ diệu.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  16. #10
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Qua mỗi ngày nếu con ko gặp Chúa,
    thì còn đâu an vui cuộc đời,
    như thấy mình lạc trôi giữa biển khơi.

    Qua mỗi ngày con ko gặp Chúa,
    nghĩa gì đâu công lao cho cuộc trần,
    ích gì đâu bao toan tình ân cần.
    Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa
    thì tấm thân qua đi như phù vân

    "Nếu không gặp chúa"
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  17. #11
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Mt 25,14-30

    Lạy Chúa, xin cho con nhận biết rằng, nén bạc Chúa trao cho con trong cuộc đời này không chỉ là giàu sang, thành công, vinh dự...Mà còn là túng thiếu, thất bại, ê chề...Lạy Chúa, xin cho con biết sinh lợi từ những gì Chúa trao phó.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  18. #12
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    (Lc 5,1-11)

    Cuộc đời con như chiêc thuyền bé nhỏ cập bến biển hồ hôm nao.
    Về lại bờ trắng đôi tay sau một đêm dài dập vùi, thất vọng.
    Con ở đó, mỏi mệt và...Chúa đến.
    Giữa bao chiếc thuyền ở bến đó sao Chúa lại chọn con ?
    Để rồi trên chiếc thuyền cuộc đời con đó, muôn người được nghe và thấy Chúa.
    Về phần con, Người bảo con lại hãy ra khơi.
    Tin tưởng và vâng lời trong mọi sự.
    Rồi lưới con lưới được những thuyền đầy.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  19. #13
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default Tháng các linh hồn

    Lạy Chúa
    Xin đoái nhìn đến linh hồn ông bà tổ tiên chúng con nơi luyện tội. Nhờ có các ngài, chúng con được chăm sóc, được nhận biết và cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa ngay ở đời này. Nhưng vì thân phận yếu đuối, vì yêu thương chúng con, các ngài đã có những lỗi phạm làm mất lòng Chúa. Lạy Chúa là nguồn mạch của tình yêu, xin hãy dủ lòng thương xót các ngài và thương xót cho cả chúng con là con cháu các ngài.

    Lạy Chúa
    Chúng con cũng cầu nguyện cho những người tin vào danh Chúa vần còn đang ở đời này, nhưng không con không cái, không người thân thích. Ngoài các Thánh trên thiên quốc, ai sẽ nhớ đến họ để cầu thay nguyện giúp, sẽ đền tạ thay họ khi họ lìa trần ? Lạy Chúa, xin thương xót họ, gìn giữ họ ngay ở đời này để họ luôn giữ nghĩa cùng Chúa cho đến tận cùng khi nhắm mắt.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  20. #14
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Ơn gọi của con là thuộc về Chúa
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  21. Được cám ơn bởi:


  22. #15
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    "Mỗi người con gặp như một mảnh vườn, nhìn vào con sẽ chỉ thấy toàn cỏ dại, những cái cái cây làm con chướng mắt. Đừng giận dữ và khó chịu nữa, con đừng chỉ nhìn vào những điểm xấu của mọi người, hãy nhìn vào những điểm tốt mà họ có, đừng nhìn vào cỏ dại, hãy nhìn vào cả những bông hoa, con sẽ thấy cả khu vườn tuyệt đẹp. Hãy tự tay trồng thêm những bụi hoa vào đó bằng cách nhìn nhận ra những điểm tốt của mọi người. Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn, lòng con sẽ bình an mãi."

    - Lời vị linh mục mà con không quen, không biết tên đến cả không biết mặt, vậy mà con thấy thân thuộc lắm, cứ ngỡ Chúa đang thì thầm. Đức Khôn Ngoan của Chúa là đây chứ cần tìm đâu xa vợi.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  23. #16
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
    Chúc tụng Cha đã ban Chúa Giêsu Kitô Con Cha cho nhân loại,
    Người là Đường, là Sự Thật và là sự sống cho mọi người.
    Giờ đây trước thềm năm mới,
    Chúng con xin đón Chúa Giêsu qua cửa này vào nhà chúng con,
    Để tôn vinh Người làm Chúa và làm chủ gia đình chúng con trong suốt năm này.

    Lạy Chúa, xin chúc lành cho cửa nhà này.
    Mỗi ngày chúng con qua lại nơi đây.
    Xin Chúa dẫn đưa chúng con thêm gần Nhan Thánh,
    đến với những điều kỳ diệu tình thương Chúa dành cho mỗi người.
    Lạy Chúa, xin bảo vệ chúng con khi đi cũng như lúc về.
    Xin cho chúng con được ân cần đón tiếp,
    những người đến thắm viếng chúng con.
    Ứơc gì người nghèo khổ tìm thấy
    chút nghỉ ngơi trong nhà này.
    Và kẻ đói khát nhận được của lót dạ nuôi thân.
    Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thủa muôn đời. Amen

    (trích từ "Mừng đón Chúa vào gia đình tết Nguyên Đán")
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  24. Được cám ơn bởi:


  25. #17
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    Ôi Thánh lễ, Thánh lễ của con , hay Chúa chẳng cần con ca tụng ngợi khen Chúa nữa ?! vì “Ta cần lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”, vì “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”. Nhưng lạy Chúa, lạy thiên Chúa của con “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con”. Như người cha tạm ngoảnh mặt với con mình, để nó biết mà quý trọng tình cha ân cần âu yếm. Xin hãy sửa dạy nhưng cũng xin tỏ lòng thương xót Chúa , để có thể mọi ngày, “cùng với các Thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:

    Thánh! Thánh! Thánh!...”
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #18
    Joseph_thamlang's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 67
    Cám ơn
    57
    Được cám ơn 158 lần trong 45 bài viết

    Default

    "Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh
    xin ban cho con sự sống của Chúa,
    sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

    Xin ban cho con bình an của Chúa,
    bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

    Xin ban cho con niềm vui của Chúa,
    niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

    Xin ban cho con hy vọng của Chúa,
    hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

    Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,
    Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con."

    RABBOUNI
    120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam

    Nguyễn Cao Siêu, S.J.
    Chữ ký của Joseph_thamlang
    Bỏ Thầy con biết theo ai !!!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com