Năm phụng vụ giúp ta suy niệm về lịch sử ơn cứu rỗi từ khi Thiên Chúa sáng tạo đến khi Ngài hoàn tất mọi sự trong vương quyền Chúa Kitô. Vì thế năm phụng vụ luôn kết thúc bằng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Năm nay, Lời Chúa giới thiệu với ta Chúa Kitô là Vua sự thật và chúng ta được mời gọi sống chân thật. Theo hướng ấy xin anh chị em cùng nhìn lại hành trình lịch sử ơn cứu rỗi để thêm xác tín và vững tâm sống theo sự thật.

Chúa Cha muốn dân Ngài bước đi trong sự thật

Lịch sử ơn cứu rỗi là lịch sử cuộc đấu tranh giữa Sự Thật và Sự Lừa Dối.

Một bên Thiên Chúa là Sự Thật: Mọi việc Ngài làm và mọi lời Ngài nói đều đúng – và Ngài luôn giữ đúng điều Ngài đã hứa. Thiên Chúa thực hiện cho ta sự thật lớn lao là cho ta được làm con cái Ngài và khi ta biết sống theo ý Ngài thì sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Ngài.

Một bên ma quỷ là cha sự lừa dối (x. Ga 8,44) ghen tức với hạnh phúc ấy của con người và tìm cách đạp đổ. Nó tìm mọi cách lừa gạt để con người lãng quên tình cha nhân ái của Thiên Chúa và chạy theo thụ tạo. Con người bị lầm lạc và trở thành nô lệ cho hư danh, tiền bạc và sắc dục, nô lệ cho tham, sân, si. Từ đó con người rơi vào bế tắc đau khổ. Cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội bị xáo trộn, khiến cả nhân loại rơi vào vực thẳm của chết chóc, đau thương và khốn cùng.

Sự lừa đảo hết sức sâu sắc: nó khiến dân chúng ỷ lại vào đền thờ và lễ tế, nhưng Thiên Chúa không chấp nhận. Ngài đòi họ phải trung thành với Giao ước tận cõi lòng.

Dù vậy, Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Ngài giữ lời đã hứa và gởi chính Con Một rất yêu dấu của Ngài đến làm Anh Cả của loài người, đem loài người trở về với tình Cha và được phục hồi ơn làm con.
Chúa Con đến mạc khải sự thật

Khi đến giờ đã định, Thiên Chúa đã cho con Ngài ra đời. (x. Ga 3,16). Chúa Giêsu Kitô chính là Sự Thật tuyệt đối, là mạc khải tròn đầy của Thiên Chúa.“Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,17-18).

Quỷ dữ dám tìm cách lừa gạt cả Chúa Giêsu là nguồn mạch Sự Thật nhưng nó đã thất bại (x. Mt 4,1-11). Chúa Giêsu ban cho ta phương tiện để cùng chiến thắng với Ngài, đó là Lời Ngài. “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32)

Ngài đòi chúng ta phải hành động theo sự thật, dù khi cầu nguyện, bố thí, ăn chay hoặc làm bất cứ việc gì khác: “Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,4.6.18). “Có thì nói có, không thì nói không”, không được thề thốt (Mt 5,37). Và hãy đứng về phía sự thật:“Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37)

Chúng ta đã đứng về phía sự thật? Khi bảo “sự thật thì mất lòng”, ta nghĩ ngay tới sự thật của người khác, còn sự thật của bản thân ta? Ta có dám nhìn thẳng?
Chúa Thánh Thần dẫn dắt ta trong sự thật

Từ khi Chúa Kitô đến làm người, rao giảng, chịu chết và sống lại cho tới khi Ngài lại đến trong vinh quang, chọn lựa Sự Thật đồng nghĩa với việc chọn lựa Chúa Kitô và con đường cứu chuộc của Ngài.

Chính Chúa Giêsu đã gởi Thánh Thần của Sự Thật (x. Ga 15,26) đến hướng dẫn ta.

Chúa Giêsu muốn mỗi người đều làm theo ý Cha Ngài để được sống đời đời. Thế nhưng cũng như ở thời Cựu ước, kẻ lừa đảo phỉnh gạt Dân Chúa chạy theo những hình thức khoa trương bên ngoài.

21“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?” 23Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! (Mt 7.21-23)

Điều gì đang cầm chân các thành phần Dân Chúa ngày nay quên lo cho phần rỗi của chính mình và của anh em? Phải chăng cũng hệt như xưa, những cơ sở vật chất và những lễ tế bên ngoài đang khiến Dân Chúa ngủ quên?

12Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. 13Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. (Dt 4,12-13)

Năm Đức Tin đã khởi đầu, chúng ta hãy đến với Lời của Chúa không phải như một thông lệ, nhưng dám để cho Lời ấy chất vấn, tố cáo và chữa lành. Có vậy ta mới là thần dân của Đức Vua Sự Thật.
Lm. Gioan Võ Tá Khánh
http://gpquinhon.org