Tuần Thứ Bảy NĂM ĐỨC TIN
Đức tin mâu thuẫn
Trong cuộc sống không biết đã bao lần tôi nghe dạy rằng : “Chúng ta được làm con Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội”. Dù chúng ta sắc tộc, ngôn ngữ, tập tục khác nhau, nhưng khi chúng ta sum họp lại với nhau thì chúng ta chỉ còn là con một Cha ở trên trời.
Tôi sung sường hãnh diện hơn người khác được ánh sáng Chúa Thánh Thần soi rọi thờ phượng Ba Ngôi Thiên Chúa cho tôi có Đức Tin. Tôi không sợ hỏa ngục, không ước mơ thiên đàng vì tôi là con yêu dấu của Chúa – con ruột của Chúa, Chúa là thiên đàng của tôi, tôi yêu mến Chúa yêu người không phải ở môi miệng nhưng là hết lòng, hết trí, phục vụ tha nhân.
Rồi một ngày, bổng có những trích giảng, những bài kinh đọc : “Chúng ta chỉ là <vật> được tạo thành, phàm hèn…”. chỉ duy nhất mình Đức Giêsu được sinh ra mà không tạo thành... còn chúng ta toàn là một lũ phàm nhân, là một lũ VẬT ĐƯỢC TẠO THÀNH chứ không được diễm phúc do Chúa sinh ra. Dù rằng Tin Mừng Gioan đã quả quyết:
Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa. (Ga 1:13)
Ai dám tuyên bố: Tôi là con Thiên Chúa. Tôi là con yêu dấu của Chúa. Tôi là con ruột của Chúa.. lập tức những người tự nhận mình là vật phàm hèn sẽ vung tay thật cao khép kẻ dám phạm thượng vào trọng tội: chống Giáo Hội.. Bè rối.. lạc đạo... Rõ ràng là Đức Tin mâu thuẩn.
Ta thấy đó, chính điều lầm tưởng này khiến cho Đức Tin của chúng ta trở thành mâu thuẩn vì : Tin một đàng…..Nghĩ một nẻo...
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con vững mạnh “Đức Tin” để không mang trong trí óc mình tư tưởng : Ta là VẬT PHÀM HÈN nhưng là CON YÊU DẤU của Chúa. Nhờ đó ma quỉ không dễ dàng cám dỗ chúng con được.
ĐNA
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: