TUẦN THỨ CHÍN – NĂM ĐỨC TIN
Đức Tin sao đây?






Phụng vụ Chúa nhật 2 Mùa vọng năm nay, Tin Mừng có đoạn viết : “Như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng”. .

Đọc qua ta phải hiểu sao đây : Có tiếng hô trong hoang địa…Ai hô? à! Giáo lý dạy là thánh Gioan hô. Thế thánh Gioan là ai? Tịt! như pháo xì không nổ.

Tôi lật sách ra tra cứu thấy rằng : thánh Gioan con ông Giacaria và bà Isave, được sinh ra trong trường hợp thật hi hữu bởi hai ông bà đã quá lớn tuổi, cái mà thiên hạ thường gọi là quá “dát” hết xíu quách. Nhưng do quyền năng Thiên Chúa ban và chính Ngài đặt cho cái bào thai ấy tên là Gioan.

Thắc mắc càng chồng chất, một lần nữa tôi lại tra cứu sách thấy rằng : Lịch Phụng Vụ trong năm, Hội Thánh có 3 lần mừng lễ Sinh Nhật là : 1- Mừng Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria, 2- Mừng Sinh nhật thánh Gioan, 3- Mừng Sinh nhật Đức Giêsu.
Vậy có rất nhiều Thánh có nhiều công trạng hơn thánh Gioan, cớ sao Hội Thánh không Mừng Sinh nhật các Thánh ấy mà chỉ mỗi Thánh Gioan, Đức Tin sao đây?

Chưa hết, : …hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng”. . Câu Tin Mừng này hiểu sao đây. Tại sao phải sửa lối cho thẳng, địa phương tôi không có thung lũng, không có núi đồi, không có khúc quanh co, không có đường lồi lõm thì tôi phải làm sao thực thi ?

Ba tôi, ông già 82 tuổi bảo rằng : - thung lũng phải lấp cho đầy là trong con người vơi cạn tình thương bác ái tha nhân hãy làm nhiều việc thiện. – Mọi núi đồi phải bạt cho thấp là trong lòng có quá nhiều sai phạm đến 10 Điều Răn, đến nỗi cao như núi cần phải sám hối ăn năn cải thiện đời sống, vân vân.
Ra là vậy, nên Tin Mừng này luôn lập lại phụng vụ Mùa Vọng hằng năm.

Ba tôi nói tiếp, : Hội Thánh chỉ mừng Sinh nhật thánh Gioan trong số hàng triệu triệu các Thánh, vì bào thai thánh Gioan do ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho, đồng thời chính Thiên Chúa đặt tên cho cái bào thai ấy. Gioan có nghĩa là “Hồng Ân Chúa” như Giêsu có nghĩa là“Cứu Thế”. Và Gioan cũng được miễn trừ không mắc tội Tổ Tông.

Tôi có nên tin lời của Ba tôi không? Các Bạn thì sao?

Lạy Chúa, xin cho có nhiếu linh mục, tu sĩ chăm lo đời sống tinh thần “Dân Chúa” ngày càng sống đạo cho nên mà không phải bị áp đặt, nhờ đó họ biết được “Chân lý” đạo Chúa hồ hởi, phấn khởi sẵn sàng đón Chúa đến, theo đó Đức Tin sáng ngời có chủ đích, có việc làm.

ĐNA