Chúa của con, |
||
Chúa của con, |
||
Chúa thương yêu, |
||
Chúa thương yêu, |
||
Chúa yêu thương, |
||
chúc mừng chị vì chị đã nhận ra ơn gọi của mình trong thời gian này |
||
@ chị mâyxanh |
||
cám ơn 1hatcat và chị daohong2310 đã chia sẻ ... |
||
Vâng, Chúa yêu thương, Ngài chỉ cần nơi con sự lắng nghe và suy gẫm trong lòng bởi thế gian đã có quá nhiều người cứ năng nổ làm hết việc này đến việc nọ, ngay cả việc nhà Chúa, nhưng không theo cách thức Chúa muốn họ làm, mà chỉ theo ý riêng của họ ... |
||
Cám ơn Mayxanh đã gởi cho chị một món quà thật hấp dẫn,đọc xong chị cảm thấy mình được an ủi vỗ về biết bao. |
||
Chúa yêu thương |
||
Chúa của con, |
||
Chúa thương yêu ... |
||
Chúa yêu quý, |
||
Chúa thương yêu, |
||
Chúa vác Thập Tự giá thôi... đòi Chúa vác lên vai mà đi? đòi hỏi quá đáng...hahahahahah |
||
yè, thập giá của Chúa mới ghé vai vô đã lăn quay xuống đất, Chúa muốn mình vác thì Chúa chỉ còn cách vác mình lẫn thập giá lên vai Chúa mà đi, không thì mình tiếp tục nằm ăn vạ cho đến ngày tận thế |
||
Các bạn ơi! Ngày xưa Chúa vác cây Thập giá nặng đến nỗi ngã quỵ nhiều lần. Người ta phải bắt ông Simon phụ giúp Chúa. Tại sao không có một môn đệ nào vác đỡ Thập giá cho Chúa, họ bỏ trốn hết rồi. |
||
Thật sự thì thập giá ở trong đời chỉ có Chúa Giêsu là Đấng có khả năng vác được, đã vác, và vác một cách trọn hảo cho đến cuối con đường ... Vì thế, trong Ngài, thập giá, một hình phạt thống khổ nhục nhã, đã trở thành Thánh giá, chiến thắng vẻ vang của Thiên Chúa trên sự tội và sự chết ... |
||
Lạy Chúa, |
||
Hôm nay lại có dịp nghiền ngẫm suy gẫm, con mới thấy quả thật cuộc đời mình là một ân huệ ... Trải qua bao nhiêu sóng gió bão bùng, bao nhiêu lần vấp ngã, trầy trụa, u đầu, sứt trán ... Điều duy nhất con muốn nói với Ngài ... Con xin cảm tạ Ngài ... Vâng, con xin cảm tạ Ngài, không chỉ cho những điều tốt lành Ngài đã ban cho con, mà cả những thử thách, những xui xẻo, những sự kiện, biến cố trái ý ... Vì ngang qua đó, Ngài đã bày tỏ cho con lòng yêu mến lân tuất và quyền năng đem lại hạnh phúc ngọt ngào đích thật của đời con ... |
||
Xin dâng Chúa thực tại gia đình chị Mây Xanh vì mọi sự qua bàn tay của Chúa đều là tốt đẹp. |
||