|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
XÀ BÔNG VÀ TÔN GIÁO
|
|
|
|
XÀ BÔNG VÀ TÔN GIÁO
Một người quảng cáo xà bông tình cờ đi ngang qua một lớp giáo lý, nghe được những lời giảng dạy của giáo lý viên ca tụng và đề cao tôn giáo, ông liền xen vào
-Làm sao mà có thể rêu cao ca tụng đạo của ôpng là tốt, trong khi biết bao nhiêu tín hữu của ông tội lỗi, trộm cướp, ghen tương, bóc lột, thi hành biết bao việc suy đồi trụy lạc?
Nghe vậy, vị giáo lý viên khôn ngoan liền kêu một em học sinh lem luốc bẩn thỉu ra và hỏi người quảng cáo xà bông:
-Hãy nhìn em bé này, ông rêu rao xà bông của ông làm cho người ta sạch vậy sao trong thế giới cong biết bao nhiêu người dơ bẩn như em bé này chẳng hạn?
Người quản cáo xà bông phản đối:
-Tôi chưa thấy ai trên đời này ngớ ngẩn như ông. Làm sao mà có thể sạch khi họ ko dùng xà bông?
Vị giáo lý viên liền đáp:
-Cũng vậy, đạo tốt, nhưng người ta ko giữ và không thực hành thì làm sao có thể hoàn thiện được?
SUY TƯ:
Đức tin ko việc làm là đức tin chết(Gc.2:17)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
thay đổi nội dung bởi: sue, 06-10-2008 lúc 01:30 PM
Lý do: Chỉnh tiêu đề
-
Có 2 người cám ơn phan_nghị vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn