Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: “Mong quà Tết là tiền để mẹ đi lọc thận”

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post “Mong quà Tết là tiền để mẹ đi lọc thận”

    “Mong quà Tết là tiền để mẹ đi lọc thận”

    - Đó là mong muốn của một học sinh lớp 3 ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ) khi đi nhận quà Tết khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.

    Để chăm lo cho những giáo viên và học sinh khó khăn được vui xuân đón Tết, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ tổ chức đoàn đi thăm, trao quà Tết tại các quận, huyện trên địa bàn. Chiều ngày 31/1, đoàn đến trao quà cho các giáo viên và học sinh của quận Cái Răng.



    Nhiều em học sinh nghèo vẫn còn "lạ" với Tết.

    Trò chuyện với các em học sinh tại buổi nhận quà, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước chia sẻ của các em về hoàn cảnh gia đình những ngày cận Tết. Nhiều em cho biết, trong khi bạn bè khác trong lớp đã được cha mẹ dẫn đi mua quần áo mới để mặc Tết thì các em vẫn phải hàng ngày mong ngóng bởi cha, mẹ còn đi làm thuê ở tận nơi xa chưa biết khi nào mới về.


    Em Huỳnh Ngọc Hân (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Phú Thứ 2) cho biết, cha mẹ em mất đã lâu, hiện em ở với ông bà ngoại. Để có tiền, bà ngoại phải đi tận Bình Dương làm thuê kiếm tiền nuôi hai ông cháu. “Nhà em chưa có gì để ăn Tết hết, bà ngoại cũng không biết khi nào mới về nữa, em buồn lắm”, Ngọc Hân bùi ngùi nói.


    Em Dương Chí Khanh (HS lớp 3, Trường TH Phú Thứ 3) mẹ mất sớm, cha đi làm thuê ở xa, hiện em ở nhà với bà nội và chị gái. Hàng ngày, em Khanh phải mượn xe đạp của người quen để đến trường học cách nhà cả chục cây số. Em cũng mong có một chiếc xe đạp của mình để đi học nhưng nhà khó khăn quá nên chưa mua được. Gặp chúng tôi, em Khanh nói như mếu: “Mấy ngày qua thấy trong lớp em mấy đứa bạn nhao nhao bàn mua đồ mới mặc Tết mà em phát thèm”.




    Tết đang đến rất gần nhưng đứa trẻ này không có một niềm vui
    Câu chuyện của em Trần Vũ Xuân Mai (HS lớp 3, Trường Tiểu học Lê Bình 2) khiến những người chứng kiến đều cảm động. Mai kể, cha bỏ em đi khi em mới 18 tháng tuổi. Mẹ em đang bị bệnh thận giai đoạn cuối, mỗi ngày phải chạy thận mấy trăm ngàn đồng. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào ông bà ngoại. Ông ngoại ai kêu gì làm nấy, bà ngoại đi gánh ve chai vừa kiếm tiền nuôi gia đình vừa trị bệnh cho mẹ em.
    Cũng như nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác, đến lúc này, Tết đối với em Xuân Mai dường như còn "lạ" lắm. Bởi khi chúng tôi hỏi em muốn được lãnh quà Tết là gì, em Mai bộc bạch rằng: “Em không mong quần áo mới hay bánh kẹo mà em chỉ mong quà Tết là tiền để mang về cho mẹ đi lọc thận”. Lời bộc bạch khiến những người có mặt rơi nước mắt.



    Em học sinh lớp 3- Trần Vũ Xuân Mai: "Mong quà Tết là tiền để cho mẹ đi lọc thận".

    Trong khi đó, các giáo viên đến nhận quà Tết cũng mỗi người mỗi cảnh. Đa số các cô, các thầy đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc bị bệnh hiểm nghèo.
    Các giáo viên khó khăn nhận quà Tết của ngành giáo dục trao tặng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

    Chia sẻ với chúng tôi, các giáo viên cho biết những món quà mà ngành giáo dục dành tặng trong dịp sắp Tết này như là “vị cứu tinh” cho cả gia đình. “Thôi thì ráng ăn một cái Tết chật vật khó khăn cũng được nhưng miễn là có mùi vị của Tết cổ truyền thấy cũng vui vui”, một giáo viên ngậm ngùi chia sẻ.



    Huỳnh Hải
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com