Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Phúc lành của Chúa.

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Phúc lành của Chúa.

    Phúc lành của Chúa Giêsu
    Đầu năm người ta tha hồ chúc nhau mọi sự tốt đẹp nhất. Ai cũng vui mừng vì lời chúc hay, những lời chúc thành đạt, vinh quang... Còn những lời chúc phúc của Chúa Giêsu thì toàn trái ngược lại. Nhưng đây mới chính là những lời chúc đầy yêu thương để chúng ta gặp được hạnh phúc thật sự mà thế gian không ban tặng cho ta được. Mong rằng Chúng ta hãy dành chút thời gian thật thinh lặng để suy niệm các mối phúc thật của Chúa Giêsu, và sống các mối phúc trong năm Đức tin này.

    TÁM MỐI PHÚC
    (Mt 5,1-12)


    Đi vào Tám Mối Phúc là chúng ta đi vào cả cuốn Tin Mừng tóm gọn. Cùng với 10 điều luật Thiên Chúa ban cho dân Itsael thì Tám Mối Phúc cũng là bản luật thứ hai Chúa Giêsu mạc khải cho con người. Luật này không phải là các điều răn mà là giáo huấn của Thiên Chúa.

    Cuộc sống hôm nay đầy dẫy người nghèo đói, sầu khổ, bị bức hiếp, bị vu khống oan ức. Hầu như ai cũng có nhiều đau khổ. Lời Chúa hôm nay đem lại hạnh phúc cho con người. Hãy vui mừng vì được Chúa chúc phúc.

    Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết niềm hy vọng lớn nhất là các mối phúc trong bản hiến chương này. Những giáo huấn của Chúa Giêsu thật nhẹ nhàng, không buộc nhặt, gò ép, mà bắt đầu bằng lời hứa, bằng ơn ban “Phúc thay”. Con người sống để tìm hạnh phúc, mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc đích thực, đó là chiếm được Nước Trời, là được giáp mặt với Thiên Chúa. Lời hứa này vượt tiêu chuẩn trần gian. Nước Trời là phần phúc dành cho họ. Chúng ta được hun đúc để nên giống hình hài, dung mạo, vóc dáng của Chúa Giêsu, giống cuộc đời Chúa Giêsu.

    Những người được xem là có phúc, không phải do đau khổ mà có phúc; hiểu như vậy thật khó nghe. Họ có phúc vì Nước Trời mở ra tiếp đón họ.

    †
    Xin cho con yêu mến và khao khát sống theo con đường sự thật qua tinh thần Tám Mối Phúc Chúa truyền dạy.

    1
    Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng :

    “Thấy đám đông” Một đám đông có đủ mọi thành phần : Có người nghèo, người giàu, có người khờ dại, ít học, cũng có người cao sang, tài giỏi. Có người đau khổ, cơ cực, tội lỗi hèn mọn, cũng có những kẻ thông luật, kinh sư, Biệt Phái. Chúa chọn địa điểm trên núi để nói lên tầm mức vô cùng quan trọng cho những sứ điệp hôm nay.

    3
    Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

    Phúc cho người nghèo khó, lòng mình còn ngổn ngang bao nhiêu lo lắng sự đời. Người nghèo có nhiều cách sống nghèo, mà nhất là cái nghèo không có gì trong tâm hồn, không vướng bận gì những lo lắng, vật chất, không chất chứa trong lòng những tính toán, tham lam, danh lợi, để Chúa đổ đầy vào đó tình yêu Ngài. Luôn khiêm tốn phó thác, cậy dựa vào Thiên Chúa, tín thác hoàn toàn nơi sự quan phòng của Cha trên trời. Đấng đã nuôi chim trời và trang điểm cho hoa ngoài đồng.

    Mối phúc này nhắc lại cho chúng ta điều răn thứ bảy và thứ mười. Cái nghèo không làm cho ta ước muốn, tham lam của cải người khác.

    Không chỉ người nghèo sống mối phúc này, mà người giàu nhưng sống đơn sơ, khiêm tốn, không dùng tiền của Chúa ban để phung phí, thỏa mãn những nhu cầu xa hoa hưởng thụ, cũng không làm điều bất chính để tích lũy của cải. Người giàu, có nhiều cơ hội chia sẻ giúp đỡ, làm việc bác ái, từ thiện mà người nghèo họ không làm được. Sống tâm hồn nghèo khó là biết chia sẻ, không nô lệ của cải vật chất.

    Tin Mừng dành cho ai trước tiên : Cho người nghèo khó, cho những người bị xã hội rẻ rúng, cho những người đang gặp khó khăn. Họ không phải là những người đau khổ mà là những người có phúc.


    Vì Nước Trời là của họ.

    4
    Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
    Mối phúc thứ hai:
    “Phúc cho ai hiền lành.” Theo đời thường, người hiền lành thường chịu thiệt thòi, hay bị chèn ép, bắt nạt, chịu sự bất công, như vậy Chúa lại gọi là phúc. Tuy nhiên, người hiền lành được rất nhiều người thương mến.

    Chúa Giêsu nói :
    “Hãy học với Tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Chúa hiền lành như con chiên bị bắt trói đem đi giết, không chống trả, không kháng cự.
    Hiền với người hiền, mà hiền lành cả với người hung hăng. Người ta mắng nhiếc, nhục mạ, vu khống Chúa, Chúa vẫn hiền lành im lặng. Người ta phỉ nhổ, tạt vả Chúa, Chúa cũng không giận dữ. Sự hiền lành của Chúa :
    “Người không bẻ gẫy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói.”

    Trong ca dao có câu : “Một sự nhịn, chín sự lành.” Bị anh em sỉ vả mắng nhiếc, ta có nhịn không? Hay mắng nhiếc lại gấp hai. Vợ chồng cần sống mối phúc này mỗi ngày. “Chồng giận thì vợ bớt lời.” Hiền lành trong gia đình, hiền lành nơi làm việc, hiền lành khi tiếp súc với nhau. Chợ búa là nơi phức tạp, khó sống hiền lành, ta chấp nhận chịu thiệt, chịu nhịn, hơn thua ở đời này làm gì, ta có cả
    gia nghiệp là Đất Hứa thì dù bất cứ thiệt thòi nào cũng không sánh được.

    Sống hiền lành là giữ trọn điều răn thứ năm, không xúc phạm người khác, mà còn dạy ta nhịn nhục, yêu thương cả người xúc phạm đến mình. Xin Chúa cho con được ơn biết sống hiền lành như Chúa.

    5
    Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
    Ai đang sầu khổ, than van, khóc lóc. Ai đang chịu mọi điều cơ cực thiếu thốn, ai đang lâm vào cảnh cay đắng phũ phàng. Hãy
    vui mừng lên, Thiên Chúa đang ghé mắt nhìn xem, Chúa ủi an những tâm hồn sầu khổ. Cuộc sống của chúng ta nhiều nỗi buồn sầu đau khổ. Đức Phật gọi thế gian này là bể khổ thì Chúa gọi đó là phúc.

    Ta chấp nhận cuộc sống của mình : Lúc túng cực, mất mát, bị hất hủi, xua trừ, bất công…Những cái thế gian gọi là bất hạnh, thì Chúa chờ đợi để an ủi, để cảm thông chia sẻ với ta. Niềm ủi an khi được chia sẻ thập giá với Chúa trở thành niềm vui, dù trong đau khổ và nước mắt, lòng vẫn hạnh phúc trong tình yêu với Chúa.

    Cái nỗi sầu khổ nhất là đau đớn buồn phiền vì mình yếu đuối lỗi phạm, sự hối hận trong tâm hồn dẫn dắt ta đến tình yêu Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn khiêm nhường, đơn sơ, biết đau buồn vì tội lỗi mình, họ sẽ được Chúa xoa dịu, ủi an. Tâm hồn được bình an, ta cảm nhận niềm vui ngay trong cuộc sống này, đó là phúc. Sầu khổ vì cố gắng sống trọn các điều luật của Thiên Chúa.
    Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

    6
    Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
    Thiên Chúa đã đặt vào lòng ta nỗi khao khát Chúa, khao khát sống công chính. Điều kiện trước hết để được hạnh phúc là
    “Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mt 6,23)
    Sự công chính của thánh Giuse toàn vẹn tuyệt đỉnh, ngài được thỏa lòng với thiên chức làm cha nuôi Con Thiên Chúa, được vui thỏa bên Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người. Ông Simêon sống công chính, ông ước nguyện được thấy Chúa trước khi lìa bỏ cõi thế này, ông được thỏa lòng và không còn mong mỏi gì nữa, ông xin cho được an bình ra đi.

    Chúa bị kết án tử hình treo Thập giá, đau đớn cùng tận, tình yêu Chúa vẫn tột đỉnh, Chúa kêu lên “Ta Khát” Khát sự công chính, khát khao cứu độ con người, khi trút hơi thở, viên đại đội trưởng chỉ huy việc hành hình Người đã thốt lên
    : “Người này đích thực là người công chính”(Lc 23,47)

    Lòng khát khao công chính, ta sẽ không lo lắng mọi sự thế gian, không ganh tỵ, giận ghét, tính toán hơn thiệt. Khao khát nên công chính giữa thế hệ đầy dẫy những xảo trá, ganh đua. Giữ được sự công chính chúng ta phải nổ lực chiến đấu với những cám dỗ rình rập chung quanh.

    Phải có sự dũng cảm để sống ngay thẳng, thật thà, đàng hoàng giữa muôn vàn điều bất chính. Can đảm từ chối những mối lợi bất chính, những cám dỗ tấn công của thế gian đầy sự gian trá lừa lọc. Mối phúc này nhắc nhở ta giữ điều răn thứ tám trọn vẹn hơn. Chớ làm chứng dối, chớ gian dối, xảo trá, chớ nói xấu, kết án anh em. Có thì nói có, không thì nói không, công chính trong từng lời nói, việc làm.

    Họ sẽ được thỏa lòng.
    Thỏa lòng không phải là đạt được công danh, sự nghiệp, của cải vật chất. Những thứ đó không đem lại cho ta hạnh phúc đích thực. Nhưng được thỏa lòng là lòng không thèm khát ước muốn mọi sự thế gian. Thỏa lòng như ông Simêon, như bà Anna,. Đó là hạnh phúc, là sự bình an, là hoa trái của Thánh Thần.

    7
    Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
    Lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho con người vô cùng vô tận, và Người muốn chúng ta mang lấy trái tim của Người, để xót thương anh em.
    Thiên Chúa cư xử khác với con người ở chỗ Ngài tỏ lòng khoan nhân: "Ngài chậm giận, giàu tình thương và lòng thành tín" (Xh 34,6; Tv 86,15; 103,8; 111,4; 145,8). Ngài không xét xử ta chiếu theo công trạng của ta: tuy dù ta bất tín, vô ơn và muôn ngàn lần bội nghĩa thì Ngài vẫn trung thành với lời hứa. Tình thương của Ngài vượt quá tầng trời xanh. Vì vậy, kẻ nào đã bị Chúa chiếm đoạt thì cũng nhiễm cả cách cư xử của Ngài: họ sẽ biết xót thương người.

    Cuộc đời đầy những tâm hồn đau khổ, thương tích. Thương tích ngoài thể xác, trong tâm hồn, nhưng thiếu những trái tim biết xót thương. Lời Chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng ta thực hiện lòng thương xót nơi anh em.
    “Nào những kẻ được Cha Ta chúc phúc…Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát đã cho uống, ta là khách lạ, đã tiếp rước, ta mình trần đã cho mặc, ta đau yếu đã thăm nom, ta ngồi tù các ngươi đã hỏi han.” (Mt 25, 35) Lòng thương xót là tiêu chuẩn hàng đầu để được hưởng phúc trong Vương Quốc của Người.

    Thảm cảnh của Mẹ Maria lang thang đêm xưa để gõ từng cánh cửa, cầu xin họ xót thương một Hài Nhi sắp chào đời nhưng không ai đón nhận, vẫn đang diễn lại trong xã hội này. Một Hài Nhi mới sinh vô tội đã bị mưu sát năm xưa cũng là thảm cảnh của biết bao hài nhi chưa được sinh ra đã bị giết một cách tàn bạo…

    Chúa Giêsu mời gọi con người hãy có lòng thương xót. Lòng thương xót nơi nhiều mái ấm tình thương, đón nhận những bào thai khỏi bị giết chết, đón nhận những trẻ thơ bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng vẫn không ngăn cản được hàng ngàn, hàng triệu bào thai bị giết, bị phá.

    Lòng thương xót trước hết với gia đình. Người chồng biết xót thương vợ vất vả từng ngày, người vợ thương cảm chồng, xót xa cả khi chồng yếu đuối giữa những cám dỗ vây hãm chung quanh. Con cái thương xót cha mẹ già yếu, trở tính khó chịu, lú lẫn. Cha mẹ thương xót đứa con hư hỏng. Cha xứ xót thương những cảnh tình đau khổ, những con chiên thương tích, bệnh tật, yếu đuối.

    Thương xót người nghèo đói, người già cả cô đơn, bệnh tật, người tội lỗi, ta xót thương chớ đừng ruồng bỏ khinh khi họ. Mang trái tim nhân hậu của Chúa để xót xa thương cảm những nỗi đau của anh em, đó là Phúc Lành của Chúa :

    Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
    Được Thiên Chúa xót thương ngay cả ở đời này và đời sau. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta lúc gặp gian nan thử thách. Sống mối phúc này là thực hiện điều răn thứ năm như Chúa dạy, để yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù hại mình. Xót thương kẻ ngược đãi mình. Phần phúc đang dành sẵn cho ta nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.

    8
    Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
    Một tâm hồn trong sạch để nhìn thấy Thiên Chúa, trong sạch từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm
    , không mờ ám, tham lam, bạn sẽ thảnh thơi, trong sáng, trong lòng không bận vướng tư tưởng xấu xa đen tối thì ánh sáng của Chúa chiếu soi, người ngoài chỉ nhìn thấy bề ngoài, còn Chúa thì thấu suốt hết tâm can. Bạn sẽ thấy Chúa hiện diện trong bạn, vì Chúa nói:Nước Trời ở ngay trong lòng anh em.”

    Tâm hồn trong sạch trong cuộc sống đang bị nhiễm độc này thật khó, hãy để ơn Chúa gìn giữ ta khỏi bị nhiễm độc.

    Điều răn thứ sáu và thứ chín dạy ta gìn giữ sự trong sạch. Trong sạch nơi thân xác, thân xác ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là chi thể của Chúa Kitô, xác phàm của ta có Thánh Thể Chúa, có giòng máu Giêsu, ta không để cho một sự nhơ uế phàm tục nào làm vấy bẩn.
    “Nếu mắt phạm tội thì hãy móc nó đi, nếu tay phạm tội thì chặt nó đi, thà mất một chi thể còn hơn toàn thân phải chết.” Chúng ta chiến đấu để không làm điều gì ô uế nơi thân xác sáng láng giống hình ảnh Thiên Chúa.

    Trong sạch là sống đơn sơ như trẻ nhỏ, trẻ nhỏ không lo lắng, không gian dối, không biết lừa lọc, mưu tính chuyện xấu. Tâm hồn
    đơn sơ, thật thà, trong sáng biết bao, đâu biết giận ghét, thù hằn…
    Họ sẽ được phúc nhìn thấy Thiên Chúa. “Kẻ tay sạch lòng thanh, sẽ được lên núi Chúa.”

    Được nhìn thấy Thiên Chúa. Được nhìn ngắm vinh quang của Chúa. Đó là điều phúc dành cho những người có tâm hồn trong sạch.

    9
    Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
    Bài hát Kinh Hoà Bình là tâm tình hoà bình từ trong nội tâm trước, để ta có thể đem bình an cho người khác. Xây dựng hòa bình trong gia đình, trong cộng đoàn, trong đoàn thể. Có hòa bình thì mới có sức mạnh chống trả mọi mưu chước kẻ thù. Trong một tập thể mà cứ gây gỗ, hận thù, chia rẽ thì gặp thất bại, Satan sẽ xen vào phá rối.

    Người phê bình, chỉ trích, kết án anh em, gây bất hoà, chia rẽ. Ganh tỵ, nói hành, nói xấu làm mất tình đoàn kết hiệp thông với nhau thì không thể xây dựng hoà bình.

    Cuộc sống hôm nay bao nhiêu sự căng thẳng, hận thù, chia rẽ. Gia đình tan vỡ, nạn ly dị càng ngày càng nhiều, mẹ giết con, anh em thù ghét, xâu xé nhau. Người môn đệ nhanh chân lên đường để xây dựng hoà bình. Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh. Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời.

    Mối phúc này mời gọi chúng ta thực hiện điều Chúa dạy : yêu thương, tha thứ cho nhau. Đừng để cho lòng kiêu ngạo, ích kỷ nó phá hoại sự hiệp nhất. Phần thưởng cho người xây dựng hoà bình họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Là con cái Thiên Chúa thì không gây gỗ chém giết nhau. Là con Chúa thì mọi người đều là anh em cùng một Cha làm sao mà không yêu thương nhau.

    10
    Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
    Xã hội đầy dẫy những điều bất chính, chúng ta muốn sống công chính là phải chịu mọi thiệt thòi, bị loại trừ. Thế gian nó ghét người sống công chính. Và dù ở đâu, chúng ta không thể sống Tin Mừng mà không phải chịu sự bách hại. Thời Chúa Giêsu, các môn đệ và dân Chúa bị bách hại, hầu hết các ngài phải chịu bắt bớ, tù đày, và tử đạo vì danh Chúa. Cho đến bây giờ, đạo Chúa vẫn bị bách hại ở nhiều nơi.

    Ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta sống công chính vẫn bị thế gian chèn ép, đe doạ, vu khống. Người hiền lành chịu bao nhiêu nỗi áp bức,
    ngược lại với quan niệm người đời, nên ta có thể bị hiểu lầm, thiệt thòi, bị khinh khi, chế riễu, vu oan. Nhưng ta rất tin tưởng vì được chính Chúa nâng đở ủi an. Vì Nước Trời là của họ. Nước Trời đã dành cho họ, không ai có thể cướp mất được. Nước Trời thuộc về mình thì dù có mất mọi thứ ở nước thế gian cũng không lo gì.

    11
    Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
    Vì Thầy mà bị sỉ vả. Khi đã theo Thầy Giêsu, chọn Thầy Giêsu thì cũng chọn cả nỗi nhục nhã của Người.

    Vì Chúa ta làm việc phục vụ giáo xứ không lương còn bị người ta sỉ vả, mắng nhiếc, vu khống những chuyện vô lý, lại còn nói hành, nói xấu đủ điều. Cha xứ lo cho con chiên hết lòng hết sức mà vẫn bị giáo dân phê bình kết án đủ chuyện.

    Người công giáo giữa người ngoại, vì danh Chúa sống chính trực, từ chối những mối lợi bất chính, không tham gia vào sự ác của thế gian thì bị thế gian ghét bỏ, bị thù ghét, bị mưu hại.

    12
    Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
    Niềm vui lớn nhất dành cho chúng ta, đang chờ đợi chúng ta trên trời. Không có sự hạnh phúc nào ở trần gian có thể sánh được. Không có phần thưởng nào ở thế gian xứng đáng để đổi lấy hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta hãy sống các mối phúc Chúa dạy bằng lòng yêu mến thì ngay ở đời này cũng đã nhận được niềm vui và được trọn hạnh phúc trên trời.

    Xin cho con khao khát sống lời Chúa dạy trong bản Hiến Chương này, để được hưởng phần thưởng Chúa dành sẵn cho con trên trời.

    thay đổi nội dung bởi: maria_huong, 09-02-2013 lúc 07:26 PM
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com