|
Một anh vô thần chính hiệu con nai vàng, vào diễn đàn Công giáo, xin gỡ rối tơ lòng:
Năm nay tôi 26 tuổi, vô thần và bạn gái tôi là Công giáo. Tôi tìm thấy một cảm xúc dâng tràn, sâu thẳm chưa từng có trong đời. Tôi vốn là người đàn ông đứng đắn, gia giáo, và mặc dù tôi không thể nhìn thấu vào lòng cô ấy, tôi biết, cô ấy rất hạnh phúc.
Thời gian gần đây, cô ấy đột nhiên đặt giới hạn nghiêm ngặt trên mọi quan hệ thân mật giữa chúng tôi. Thậm chí cô ấy còn quá quắt hơn phần lớn các bạn ở đây (sau khi tôi đọc các bài viết ở diễn đàn này).
Tôi sẵn sàng chờ đợi quan hệ thể xác cho đến ngày cưới. Và chỉ cần tôi cố gắng hơn, tôi có thể chấp nhận không có chút quan hệ thân mật nào.
Tuy nhiên, sau khi so sánh với các mối tình trước kia của tôi, vấn đề đặt ra là ở chỗ này.
Đó chính là cách nói chuyện của cô ấy, không khác gì cái tát vào nỗi tự ái nam giới của tôi. Tôi có cảm tưởng rằng cô ấy không tìm thấy nơi tôi sự cuốn hút về giới tính, rằng cô ấy không tin tưởng tôi, rằng cô ấy muốn tìm kế hoãn binh hay muốn chấm dứt tình cảm của chúng tôi một cách tế nhị bằng cách làm cho tôi phải chủ động chia tay với cô ấy. Rất có thể cô ấy không có ý nói như vậy, nhưng tôi lại có cảm tưởng một cách chắc chắn như thế.
Nhưng tôi không cố gắng thuyết phục cô ấy, hay mở cuộc tranh luận về chuyện này. Tôi tôn trọng cô ấy và niềm tin của cô ấy. Tôi biết, nhiều người trong các bạn từng tuyên bố rằng, mấy gã vô thần chỉ nghĩ có "mỗi chuyện ấy" thôi, hoặc là "sẽ chờ không nổi", hoặc là, họ "hứa họ sẽ" nhưng rồi nuốt lời và tìm hết cách này cách khác dụ dỗ con gái nhà người ta. Tôi không hề làm bất cứ những điều này.
Tuy thế, tôi có hỏi cô ấy, tôi có làm điều gì sai quấy không, cô ấy trả lời "không". Tôi lại hỏi, tôi có phải là người đàn ông đứng đắn không, cô ấy trả lời "phải". Tôi lại hỏi, tôi có bao giờ thúc ép cô ấy làm điều gì không, cô ấy công nhận là không.
Ngay bây giờ, tôi cảm thấy bị phớt lờ, bị coi thường. Tôi cảm thấy mình vô duyên, xấu xa. Tôi cảm thấy mình bị xem như gã đàn ông không có một chút sức hấp dẫn cuốn hút nào. Tôi cảm thấy mình bị xem như gã đàn ông chẳng ra gì bám riết lấy cô ấy.
Cô ấy đính chính rằng, hoàn toàn không phải thế, rằng cô ấy rất quan tâm đến tôi. Trong quá khứ, cô ấy đã lầm lỡ có quan hệ thể xác với một gã, rốt cuộc, cô ấy hối hận và chia tay với hắn bởi vì cô ấy không thật lòng yêu thích hắn mà chỉ miễn cưỡng qua lại với hắn sau khi lỡ thất thân với hắn. Và rồi, cô ấy bảo, cô ấy không muốn quan hệ với bất cứ ai nữa bời vì điều ấy làm người ta đánh mất linh hồn.
Thế là tôi càng cảm thấy nặng nề hơn nữa. Tôi vẫn nghĩ mình là gã đàn ông mạnh mẽ, hoạt ngôn và hiểu biết. Vậy mà bây giờ tôi còn thua "bất cư thằng đàn ông nào". Vậy theo lập luận của cô ấy, cô ấy không muốn có những cử chỉ thân mật với tôi là bởi vì cô ấy thật sự quan tâm đến tôi hay bởi vì cô ấy không còn yêu thích tôi?
Hãy nhìn xem, tôi xem cô ấy như một đối tượng để tiến đến hôn nhân, nếu không, tôi đã không hò hẹn với cô ấy. Tôi không phải là kẻ lăng nhăng. Vậy mà mọi sự đã hóa thành mờ mịt không lối thoát, tôi chỉ nghĩ đơn thuần là không có quan hệ thể xác trước hôn nhân thôi, nhưng cô ấy đi quá xa là đòi chấm dứt mọi cử chỉ thân mật.
Cô ấy bảo, cô ây không hiểu nổi vì sao tôi lại có cảm giác như thế. Tôi trả lời, người phụ nữ tôi yêu đang đặt tôi vào khuôn khổ của tình bạn thuần túy. Trong mắt tôi, cô ấy chỉ muốn làm "bạn" mà thôi.
Tôi bảo cô ấy rằng, tôi không ngại chờ đời, nhưng tình yêu không có cử chỉ thân mật nào khiến cho tôi lo sợ một cuộc hôn nhân thiếu vắng sự kết hợp cuồng nhiệt của thể xác. Cô ấy trấn an tôi, rằng tôi không phải lo lằng về điều ấy, nhưng không chịu giải thích tại sao ...
Cô ấy bảo, cô ấy sẽ tìm cách khác để bày tỏ tình yêu thương đối với tôi. Và hôm nay, điều ấy có nghĩa là chỉ nắm tay, mà không kèm theo nụ hôn nào để kết thúc một buổi chiều hò hẹn hoàn toàn chay tịnh ...
Tôi thấy mình chẳng khác nào một con chó bị lôi cổ vào rừng, cùng với ông chủ đang cầm súng trong tay và tôi buộc phải nghĩ rằng tôi đang đi dạo chơi.
Bây giờ đến lượt những câu hỏi tôi dành cho các bạn:
- Cô ấy có muốn tiếp tục làm bạn gái của tôi?
- Cô ấy có quan tâm đến tôi?
- Có phải cô ấy chỉ muốn thử nghiệm tôi?
- Cô ây muốn cái gì?
Làm cách nào bạn có thể cắt đứt mọi quan hệ thân mật với một người bạn từng có quan hệ thân mật?
Làm sao người ta có thể nuôi dưỡng tình yêu mà không có những cử chỉ thân mật?
.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|