Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 25 trên 25

Chủ đề: Lặng nhìn cuộc sống

  1. #1
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default Lặng nhìn cuộc sống


    Cảm ơn cuộc đời này cho ta được 1 cuộc sống ấm no.
    Cảm ơn papa mama đã cho con được như ngày hôm này.
    .........................................................
    P/s:Mình con hạnh phúc và sung túc hơn rất nhiều người trong xã hội.








    Một anh chàng sinh viên người Mỹ ngồi bên ngoài cửa ra vào Mc Donald, anh đã chia cho bà lão ăn xin một gói khoai tây chiên.
    Cả hai người đều ngồi dưới đất, cùng vui vẻ trò chuyện, cùng chia sẻ đồ ăn và nước uống. Đây là câu chuyện tình người đẹp nhất mà tôi từng gặp ! ♥











    Trẻ em có tội tình gì...xin hãy cứu lấy những tâm hồn thơ ngây kia khỏi cái đói cái nghèo...
    Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn là người bất hạnh nhất thế gian.
    Chia sẻ bức ảnh này nếu như bạn cảm thấy nó ý nghĩa!








    Yêu thương không phân biệt màu da ♥







    Bức ảnh này có tên gọi " Kền kền chờ đợi "

    Trước khi vứt bỏ các thức ăn còn sót lại trong chén của bạn, xin bạn hãy nghĩ tới những người đang chết đói!!!








    Tuổi tuy nhỏ nhưng tâm hồn không nhỏ...
    Cuộc sống cần lắm những tấm lòng thế này...

    Bạn có ủng hộ hành động này ?








    “Khi bạn đang uống một ly nước mát, xin hãy nghĩ đến cha mình đang uống là cái gì.?
    - Khi bạn đang khoác trên người một chiếc áo đắt tiền, xin hãy nghĩ đến cha mình đang mặc là áo gì.?
    - Khi bạn đang vun tiền vào những điều vô bổ, xin hãy nghĩ đến cái dáng của cha phải mặc cả từng đồng một khi mua đồ.!!

    Lặng một chút … và cảm nhận !








    Em vẫn mơ. Mơ có một gd hạnh phúc
    Em vẫn mơ. Từng ngày đến trường.
    EM vẫn mơ một bộ quần áo đẹp








    THƯƠNG CHO SỐ PHẬN..

    Thương ông cụ quá :(
    Xã hội thật lắm bất công ..







    ♥ Cha ơi cha ở đâu???
    Mẹ ơi mẹ ở đâu??
    Cần lắm 1 gia đình :((( ♥








    Gía mà những giấc mơ nhỏ bé thế này có thể đánh thức được những con người "lớn" trong xã hội hiện tại...








    Hy vọng giấc ngủ sẽ mang đến cho em sự yên bình mà cuộc sống đã quên ban tặng cho em ♥







    Hãy biết mở lòng, ai cũng sẽ đến gần bạn ♥








    Mẹ ăn cơm trắng muối mặn...
    Cơm ngon canh ngọt mẹ dành cho con...♥ Có bao giờ bạn nghĩ rồi chúng ta sẽ muộn mất một lời cảm ơn đến mẹ...








    bạn ngưỡng mộ và khâm phục cô gái này không ?! :X:X








    “Ai mua củ sắn hộ con đi…ai mua củ sắn hộ con đi…”
    Sau tiếng rao ấy là hình ảnh một người đàn ông đang nằm giữa đường, bên cạnh một xe củ sắn, chốc chốc lại giật lên, kêu la thảm thiết...
    P/s: Mình chỉ biết anh này hay bán củ sắn ở Tân Bình...Mọi người ai gặp anh ấy thì bớt chút thời gian giúp đỡ anh ấy nhé !








    Ba ơi! Ba ở đâu?
    Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?
    Đệm ấm chăn êm em không mơ trong ngày giá lạnh,
    Em chỉ khao khát hơi ấm từ mẹ từ cha...:((













    Khi bạn đang cười,ở đâu đó có người khóc
    Khi bạn đang hạnh phúc,ở đâu đó có những mảnh đời bất hạnh!!!!!
    "Hãy hài lòng với những gì bạn đang có.,"






















    thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 18-03-2013 lúc 09:52 PM
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  2. Có 12 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  3. #2
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Lá rách ít đùm là rách nhiều.
    thân tàn tật nhưng tấm lòng cao thượng vẫn bao dung.....
    Hãy like nếu bạn cũng có một tấm lòng như vậy!








    Cô bé Scarlette hôn lên khuôn mặt biến dạng vì điện giật của người cha Dallas Wiens.

    Thế mà có nhiều kẻ đòi giết cha mẹ chúng vì thần tượng...










    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  4. Có 8 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  5. #3
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Em bé này thật là nghị lực.
















    Em ơi..! Đừng khóc nữa mà
    Có anh ở đây rồi :(

    Em ngoan ..







    Hãy biết trân trọng những gì mình đang có !
















    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  6. Có 9 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  7. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Tôi còn nhớ hồi học cấp hai gì đó, trong những giờ học lịch sử, giáo viên có cho cả lớp xem tấm ảnh tên tướng cảnh sát “ngụy” tàn ác dã man Nguyễn Ngọc Loan giơ khẩu súng lục vào đầu một người dân lành vô tội được cho là Việt cộng và bóp cò! Rồi sau đó là một bài tuyên huấn trứ danh mà bây giờ tôi có thể thuộc gần hết nhưng không thể đưa vào đây vì quá dài!

    Bức ảnh do một ký giả người Huê Kỳ tên là Eddie Adams chụp vừa nói ở trên đã như một thanh thần kiếm Can Tương, Mạc gia sắc bén số một trên đời, đâm hàng ngàn nhát xuyên thấu vào bản thân và sự nghiệp của tướng Loan, và bắt ông phải đền tội ngay khi ông còn tại chức và ngay sau khi ông đã về hưu.

    Tôi không dám bình luận gì về việc này bởi vì tôi là một công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, phải tôn trọng luật pháp quốc gia. Nhưng vì bây giờ là thời a còng, hơn nữa nước Việt Nam chúng ta là một quốc gia tự do và nhân quyền, nhất là tự do internet thuộc hàng bậc nhất trên thế giới . Hơn nữa chính phủ của chúng ta không bao giờ cô lập hóa mạng www như BTT, cho nên nếu ai khó chịu về những phát biểu trên đây của tôi, xin hãy vào trang tìm kiếm google(Google Search), rồi gõ các từ khóa:

    ___Bức ảnh gây xôn xao thế giới của ký giả Eddie Adams.

    __Sự tự thú của ký giả Mỹ về bức ảnh tướng Loan.

    Cái chủ đích tôi muốn “comment” trong topic này, đó là những tấm ảnh, những khúc phim nếu mà so với những bài viết văn bản đơn thuần, cái giá trị của chúng nhiều khi vượt trổi hơn tất cả!

    Sự nhân bản của chúng ta mà bây giờ rất nhiều báo chí đã báo động rằng sự nhân bản ấy đang chết dần chết mòn bởi sự vô cảm của con người với đồng bào xung quanh mình sẽ có thể mang lại một kết quả đáng kể khi nhìn thấy những tấm ảnh như chị maytrang đã mang lên diễn đàn. Chủ trương Mackeno, đèn nhà ai nhà ấy rạng sẽ lui dần để nhường bước cho lòng trắc ẩn ,sự bố thí, cưu mang những mảnh đời đau khổ chung quanh mình.

    Trước kia tôi từng suy nghĩ về chuyện làm phúc hay bố thí cho những kẻ ăn mày ăn xin lừa đảo, kiếm tiền trên sự thương hại của người khác chưa chắc là tốt vì việc ấy sẽ làm cho xã hội băng hoại hơn. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng tất nhiên mắt tôi vẫn phải tinh tường khi bố thí hay làm việc thiện để nhận ra thật giả, tuy nhiên nếu bố thí nhầm, làm việc thiện nhầm cho những kẻ lợi dụng lòng thương hại của người khác thì cũng chẳng sao bởi vì Thiên Chúa sẽ quan phòng để những việc tốt lành sẽ không mất đi giá trị của chúng.

    Phải nói rằng những bức ảnh có thể so sánh với loại thuốc đặc trị chống trầm cảm chống bi quan vô cùng hiệu quả! Tôi đang mang tâm trạng bị ức chế, bực dọc và than trách số mệnh bởi vì tôi vẫn còn thua một số bạn bè về vật chất và tinh thần nhất là khi thấy rõ ràng tài của mình còn hơn họ một tí mỉu! Nhưng khi uống những viên thuốc đặc trị kể trên thì tôi nhận ra Chúa còn quá thương mình và tự thầm cảm ơn Người.

    Tuy thế, có một điều tôi muốn hỏi chị maytrang và mọi người rằng có một giới hạn, hay có một giải pháp nào vẹn toàn hơn không khi mà phải chọn lựa giữa hai ranh giới? Bởi vì biết yên phận và vui vẻ lạc quan với những vật chất và tinh thần mình đang có là một điều rất đúng, nhưng có khi nào sự yên phận và lạc quan này sẽ trở thành tai hại khi làm cùn ý chí cao hơn ,xa hơn ,nhanh hơn của con người trong cuộc sống hay không nhỉ?




  8. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  9. #5
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Ý của Bạn muốn nói lên Điều Gì ???....
    Chiến Tranh và Sự Hận Thù không đem lại cuộc sống ấm no -hạnh phúc và bình an cho con người.
    Quá khứ ưh ???....
    - Hãy để cho nó ngủ yên. Ai Đúng? Ai Sai ? điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa.
    Đất nước giờ đây đã HÒA BÌNH.
    NHƯNG
    -Ngoài kia vẫn còn rất rất nhiều.............!!!!!!!!!!!......................
    Là con chiên của Thiên Chúa là Đấng Bậc Thầy của tình yêu -lòng thương xót,Ngài không nhớ tội lỗi của ai bao giờ. Mà thay vào đó:
    Ngài luôn mỏi mòn từng giây phút chờ đợi những BƯỚC CHÂN quay về. Chúng ta hãy học hỏi nơi Người,
    Thay vì nhắc lại chuyện xưa chúng ta hãy chôn vùi nó ,hãy để cho nó biến mất cùng với thời gian
    VÀ HÃY CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  10. Có 4 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  11. #6
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Chị hỏi em muốn nói lên điều gì sao?

    ___ Đúng là em không có tài diễn tả tư tưởng rồi, bởi vì rõ ràng em muốn nói đến sự thâm thúy, rất có chiều sâu của những bức ảnh. Bởi vì nhiều khi chỉ cần một bức ảnh thôi, nó có thể tác động đến người xem bằng cả ngàn cuốn sách, gây xôn xao cả thế giới.

    Rõ ràng em thành thật muốn cảm ơn chị, vì những bức ảnh chị post lên diễn đàn , đã gây xúc động cho người xem, giúp cho những điều nhân bản hồi sinh lại trong tâm hồn con người. Một lần nữa em xin xác nhận lại điều này, và bằng chứng là em đọc và là người nhấn nút thanhks đầu tiên bài viết của chị đấy!

    Có thể chị lo cho em vẫn còn những tư tưởng nào đó chưa thích hợp với người Ki Tô hữu, và không chịu để cho một quá khứ nào đó ngủ yên?

    Em tin rằng không ai có thể bắt bẻ hay vặn vẹo em, khi kết luận em vẫn còn mang nặng đầu óc chiến tranh và sự hận thù! Nếu ai cho rằng em như thế, xin hãy đưa ra những bằng chứng đi, em sẵn sàng thanh minh! Còn nếu không đưa ra bằng chứng hay bằng chứng ấy không đủ sức kết luận vì em phản bác hợp lý, xin hãy để yên cho em phát biểu bởi vì em là công dân của nước Công Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rất tôn trọng luật pháp, và cũng rất hiểu như thế nào là tự do ngôn luận trong phạm vi luật pháp cho phép.

    Nếu cần thiết để nói về hòa bình, về yêu thương theo tinh thần của Chúa Ki Tô nhân sự việc những bức ảnh, em xin viết một bài dài để nói rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Sự Thật, Giáo lý của Người đầy tình yêu thương và không bao giờ lừa dối ai. Tất nhiên phải lựa lời mà nói để không có người nào có thể nói rằng em xúc phạm đến họ!

    Cái điều em thắc mắc muốn hỏi chị và mọi người, thì em chưa nhận được lời khuyên bảo…! Nó nguyên văn như sau:

    “Tuy thế, có một điều tôi muốn hỏi chị maytrang và mọi người rằng có một giới hạn, hay có một giải pháp nào vẹn toàn hơn không khi mà phải chọn lựa giữa hai ranh giới? Bởi vì biết yên phận và vui vẻ lạc quan với những vật chất và tinh thần mình đang có là một điều rất đúng, nhưng có khi nào sự yên phận và lạc quan này sẽ trở thành tai hại khi làm cùn ý chí cao hơn ,xa hơn ,nhanh hơn của con người trong cuộc sống hay không nhỉ?


    Có lẽ khả năng nhiếp ảnh , sưu tầm ảnh em không có, mặc dù em biết giá trị chuyển tải to lớn của những bức ảnh so với các bài viết tương tự như đồng đô la so với đồng nhân dân tệ! Nhưng em biết rằng đã có chị và những người khác đã quán xuyến việc này, cho nên dù chậm chạp đã vậy còn mang lại ít hiệu quả, em chỉ biết diễn tả sự Chân Thiện Mỹ của Thiên Chúa bằng lời mà thôi!


    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 19-03-2013 lúc 02:19 PM

  12. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  13. #7
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Teenvabido ơi! ý của MT hỏi là khi đưa cho M những link nói về bức ảnh gây xôn xao thế giới kia kìa,nói về tướng Nguyễn ngọc loan ah!
    ..........mà thôi.....MT.....vốn không biết tranh luận cũng như gì gì đấy mà teenlvabido nói đấy. Con người của MT vốn nhỏ bé và tầm thường chẳng làm được những gì lớn lao to tát. Chỉ biết góp chút sức nhỏ nhoi của mình vào trong cuộc sống,qua những gì xung quanh mình mà thôi ! dù biết rằng :
    - nó chỉ như giọt nước nhỏ giữa lòng Đại Dương mênh mong này thôi. MT không thể ôm cả thế giới vào lòng mình được chỉ ước mong sao........cùng cố gắng làm tấc cả những gì mình có thể làm được.Phần còn lại MT phó thác hoàn toàn cho THIÊN CHÚA TÌNH YÊU để NGÀI làm nốt những phần còn lại......................
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  14. Có 2 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  15. #8
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Teenvnlabido ơi! ý của MT hỏi là khi đưa cho M những link nói về bức ảnh gây xôn xao thế giới kia kìa,nói về tướng Nguyễn ngọc loan ah!



    Thì đó…! Em đã trả lời đầy đủ rồi mà!

    Em muốn nói rằng những bức ảnh, những đoạn phim nhiều khi mang lại giá trị rất cao , cũng như gây nên một tác dụng kinh khủng có thể gây xôn xao cả một thế giới chứ không phải ”xôn xao cư dân mạng”___ một kiểu nói bôi vẽ tô hồng chẳng có thật của một số nhà báo, bình luận gia thích thổi phồng một cái đinh rỉ thành một thanh báu kiếm___!

    Chị thấy rằng em không hề đi lạc đề tài” Lặng nhìn cuộc sống “ mà chị đã khởi xướng, hơn nữa em còn có ý khích lệ rằng những gì chị đăng trong topic này đó là một kiểu truyền bá những điều nhân bản, những đạo đức thuộc loại đẳng cấp cao và rất hiệu quả.

    Tất nhiên khi nhắc ra chuyện tướng Nguyễn Ngọc Loan, em đã từng viết rằng em không có ý và không muốn bình luận về những chuyện khác ngoài sự nhận xét cụ thể về tác dụng kinh khủng của hình ảnh khi chúng tác động đến người xem.Chính vì thế em cũng không trích dẫn một cái link nào cả để phòng chừng sự bắt bẻ của những người hay sợ sệt hoặc không rành về quyền tự do công dân nhưng lại phán xét rằng em vi phạm luật! Việc nêu từ khóa không thể kết luận là hành động trích dẫn những trang web, bởi vì nếu mà ai cho rằng việc nêu từ khóa là vi phạm luật thì trước tiên là phải kết luận thằng Google vi phạm luật pháp bởi chính những máy chủ của công ty google là nơi lưu trữ tất cả mọi dữ liệu ấy! Chính phủ của nước CHXHCN Việt nam của chúng ta đâu có cấm công ty Google.com.vn hoạt động, đúng không ch?


    Chị cũng nên biết rằng chính phủ của chúng ta chẳng thèm ngăn cấm những luận điệu chống đối nhà nước trên mạng internet của bọn thù địch nước ngoài truyền tải qua mạng, cũng như em chưa thấy một công dân nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự về việc coi mấy trang web hải ngoại trên mạng cả, cho dù trang web ấy có nội dung phản động.Bởi vì nước Việt Nam của chúng ta là một thành viên của WTO, cũng như là thành viên của tổ chức World Wide Web đều liên thông mật thiết với những hoạt động của thế giới. Tất nhiên chính phủ chúng ta không cho phép công dân của mình có những hoạt động hay phát biểu chống lại nhà nước CHXHCNVN, và điều này đã được ghi trong luật pháp.Tuy thế ở đây chúng ta không có gì phải bàn đến chuyện này, bởi vì trong topic này chẳng có cái gì vi phạm đến luật pháp ,hiến pháp cả! Ai thấy có lời nào trong topic này vi phạm đến điều luật ấy xin nêu ra cho em coi thử?

    Còn việc truyền bá cao rao Chân Lý của Thiên Chúa có lẽ em cũng muốn ganh đua với chị đấy! Vì em đã từng có ý nói rằng chị có khả năng về nhiếp ảnh, và sưu tập ảnh.Còn em thì có một ước mơ làm công cụ cho Thiên Chúa. Tất nhiên là so sánh về giá trị thì những hình ảnh giá trị như USD còn những văn viết thì chỉ như đồng yên Nhật bản thôi chị ạ! Nhưng tất cả chúng ta đều làm vì muốn sáng danh Thiên Chúa phải không chị maytrang ơi!

  16. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  17. #9
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    teenvnabido ơi! những lời ấy nghe sao mà to tát thế.....!!!....???.........MT chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi !.............
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  18. #10
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Đừng chê nghề nghiệp của bố mẹ tôi.

    Ừ thì tôi nghèo, bạn giàu.

    Nhưng đâu phải bạn làm ra tiền đâu.

    ... Bố mẹ tôi không cao quý như bố mẹ bạn,

    Quần áo họ luôn đẫm mồ hôi và bụi bẩn.

    Nhưng chính những giọt mồ hôi ấy nuôi tôi lớn.

    Bạn hạnh phúc vì hơn tôi mọi thứ?

    Tôi hạnh phúc vì tôi hiểu thế là đủ...








    Đói lòng ăn trái ớt cay
    Để cơm cho mẹ đôi tay ko còn
    Dù cho sông cạn núi mòn
    Một ngày còn mẹ con còn tương lai






    Tuổi thơ bên bà... ai còn nhớ...???


















    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  19. Có 5 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  20. #11
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Khi ta êm ấm ở nơi này,
    Có người lạnh lẽo ở ngoài kia,
    Khổ công bươn chải ngày qua tháng.
    Xin hỏi người hay có buồn không...?

    Mong tất cả mọi người thường xuyên nghĩ nhớ đến những mảnh đời bất hạnh, xin hãy đưa một bàn tay ấm áp để đỡ lấy họ. Hãy giúp họ phần nào có hạnh phúc các các bạn nhé. Các bạn có đồng ý không?








    HỌ CŨNG LÀ LÍNH, HỌ CŨNG CÓ MẸ GIÀ ,CÓ VỢ ,CÓ CON NHỎ NÊN......
    KHÔNG MỘT NGƯỜI LÍNH CHÂN CHÍNH NÀO MUỐN CHIẾN TRANH




    hãy giữ lấy những gì đang có bạn nhé !













    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  21. Có 5 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  22. #12
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  23. Có 5 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  24. #13
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    - Chị ơi, cho tôi xin tờ giấy để rút tiền.
    - Rút tiền à, rút bao nhiêu tiền?
    - Tôi rút 200.000...
    - 200.000 thì ra cây mà rút, rút quầy làm gì! (Cau có, khó chịu)
    Đây là đoạn đối thoại giữa một nhân viên ngân hàng (trẻ thôi) & một bác trai, có lẽ là công nhân.
    Bác ấy chân đi dép tổ ong, áo sờn bạc, quăn hết ở mép dưới & rất ngượng nghịu khi bị chị nhân viên quát.
    __________
    Mình ngơ ngác trong vài giây khi nhìn cảnh tượng ấy, bác này chắc cũng đạp xe từ chỗ nào đó đến đây...

    P/s: Nơi lạnh nhất không phải là bắc cực...mà là trái tim của con người !









    - Nếu bạn thấy cuộc sống mình vẫn còn quá thiếu thốn hãy bỏ qua bức hình này ...

    - Còn nếu bạn thấy xót thương, hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn khi bạn gặp ..

    Ảnh 1 : Cụ vừa từ dưới biển lên, người run lẩy bẩy

    Ảnh 2 : Từ 1 giờ sáng đến gần 11 giờ trưa trong bụng không có hột cơm, ngâm mình trong giá rét… nhưng chỉ bán được 17.000 đồng. Giá trị cả ngày lam lũ chỉ thu được 10.000-20.000 đồng, gặp lúc sóng to gió lớn chỉ được 5.000-7.000 đồng

    1 Dolla = hơn 20.000 VNĐ

    Ảnh 3 :
    Chân bị miểng chai cắt máu chảy nhiều, cụ phải nhai thuốc lá đắp cầm máu



    Có những đứa trẻ Không Thèm ăn cơm khi không có thức ăn ngon...rồi Bố Mẹ ko chở con đi học thì con ko đi đâu...bố ơi mua cho con cái này mẹ ơi mua cho con cái kia…Còn cậu bé này đi học là cái gì ? chỉ câu nói ngây ngô ấy làm nhiều người phải quặn thắt lòng…mẹ bị bênh nặng không có tiền thuốc thang nó đi theo phụ bố nó kiếm tiền mua thuốc cho mẹ mong mẹ nhanh khỏi bệnh...ngoài kia còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Hãy quý trọng những gì mình đang có !






    "Có thể người mẹ không hoàn hảo, nhưng người mẹ đó luôn yêu thương con mình theo cách hoàn hảo nhất..."






    Con người cần có nghị lực và em cũng vậy ♥








    Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài...








    Đừng sống lãng phí nữa mọi người ơi... bởi có những người một bữa cơm no lòng thế này đã là hạnh phúc !




    cảm ơn những người làm cha đã vất vả nuôi chúng con khôn lớn ♥





    Có bao giờ bạn cảm thấy khó chịu vì chiếc giường nhà mình không đủ rộng, nệm không đủ êm và chăn không đủ ấm...?





    Có những việc chúng ta phải học trẻ con nhiều đấy !





    Sống chậm lại

    Nghĩ khác đi

    VÀ,,,,ĐỪNG THAN VÃN NỮA.

    Cuộc đời này còn nhiều lắm những mảnh đời cơ cực bạn ơi!






    (( .. Trên đời này vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh như thế ..


    ST



































    thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 20-04-2013 lúc 09:30 PM
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  25. Có 6 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  26. #14
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default



    ST
    thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 20-04-2013 lúc 09:29 PM
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  27. Có 5 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  28. #15
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Người ta có thể tha thứ, nhưng không thể quên...

    Chị Eddie... ơi! Nhiều bức hình làm cho con người ta không thể cầm nước mắt!

    Tấm ảnh con chim kền kền đợi một em bé châu Phi còm cõi đói khát gục chết để nó kiếm một bữa đại tiệc đã từng đoạt giải thưởng Putlitzer, nhưng so ra nào có hơn gì những bức ảnh mà cụ nhiếp ảnh gia Võ an Ninh đã chụp lại cảnh chết đói thê thảm của hơn 2 triệu dân Việt nam năm Ất dậu 1945!

    Không biết chị có thể dùng Photoshop để làm rõ hơn những bức ảnh này không, và hãy post lên diễn đàn
    để cho em và mọi người xem với!

    __http://www.baomoi.com/Tan-mat-xem-19...44/8656286.epi

  29. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  30. #16
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: vùng đồng bằng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 265 lần trong 59 bài viết

    Default

    Cô ơi,
    Xem những ảnh cô post nên từ mấy hôm nay con suy nghĩ quá. Con thấy có nhiều người rất vất vả và mệt ạ. Vậy mà mỗi lần con gặp khó khăn một ít con đều nói chẳng ai thương con, và Chúa không còn yêu thương con nữa. Cảm ơn Chúa đã cho con một cuộc sống vui vẻ và mỗi khi khó khăn mọi người luôn giúp đỡ con
    Giống như những ông bà ở trại phong vậy. Họ luôn ở xa gia đình. Ông ở đó luôn yêu quý con, mong con đến, nhưng con sợ và con không đến nữa. Con không còn đứng gần những ông đã bị bệnh.
    Đôi lúc con muốn đi đến, nhưng con lại sợ bị bệnh. Hình như ích kỉ chỉ làm con người trở nên nhỏ nhen và buồn một cách vô ích thôi ạ.
    con cảm ơn cô đã post những hình ảnh.
    Chữ ký của Nhật Minh




  31. Có 3 người cám ơn Nhật Minh vì bài này:


  32. #17
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default




    Cánh tay cậu bé chết đói và một nhà truyền giáo ở Uganda, 1980, Mike Wells.


    . Hai anh em mồ côi ngủ trên bậc cầu thang

    hãy trân trọng những gì mình đang có..........

    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  33. Có 5 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  34. #18
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Nhật minh !

    MT không biết Bé bao nhiêu tuổi....nhưng khi MT đọc những dòng suy nghĩ của cô Bé cô nghĩ :
    Bé đã trưởng thành hơn....khi nhìn thấy những bức ảnh kia,đã biết suy nghĩ và có lòng trắc ẩn dành cho cuộc sống .
    Điều mà NMinh suy nghĩ cũng là lẻ bình thường thôi !
    Còn nhớ ngày xưa khi cô còn nhỏ,cô cũng có những suy nghĩ như Nhật Minh vậy.Đừng nói là ngày xưa mà chính bây giờ cũng vậy,có đôi khi trong cuộc sống gặp những khó khăn,thử thách cô cũng than thở và cũng trách Chúa sao không thương cho hoàn cảnh của cô.
    Mà nhật minh nè! cô bé đừng gò ép bản thân mình, mọi đứa trẻ đều sợ những điều cháu sợ....trong đó có cả những người lớn như cô cũng còn sợ nữa là.....
    Cô thấy Nhật minh có những suy nghĩ rất tốt.Hãy tạ ơn Chúa vì điều đó! Bé hãy nuôi dưỡng lòng trắc ẩn ấy nhé ! hãy nuôi cho nó lớn lên theo thời gian bằng cách:
    - Nhật Minh hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Chúa tình yêu,Người sẻ dìu dắt và dẫn đường cho Bé đi nhé!
    Cô luôn tin rằng: Một ngày không xa nữa,Bé nhật minh sẻ không còn sợ nữa ah.....biết đâu có một ngày mọi người sẻ gọi Bé là:
    Mẹ Têrêsa thứ hai.......
    Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tấc cả mọi người chúng con có được ( Thần trí -đôi vai - trái tim - đôi chân ) của Ngài để chúng con được sáng suốt tránh xa tội lỗi,biết yêu thương như chính Ngài, có sức chịu đựng để vui với thập giá đời mình mà vững bước theo Người.
    Đem tình yêu của Ngài trong trái tim chúng con và lan tỏa ra cho tấc cả mọi người.......
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  35. Có 3 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  36. #19
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: vùng đồng bằng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 265 lần trong 59 bài viết

    Default

    Cô kính mến,
    Con cảm ơn cô nhiều vì lời nguyện cô dành cho con. Con ghi lại lời nguyện của Thánh Tê rê sa Avila dành tặng cô và mọi người.

    Đừng để sự gì khuyấy động con.
    Đừng để sự gì làm con khiếp sợ.
    Mọi sự trôi qua như phù vân.
    Còn Chúa chẳng bao giờ thay đổi.
    Ai kiên nhẫn chịu đựng
    Sẽ đạt được mọi sự.
    Ai sở hữu Thiên Chúa
    Sẽ chẳng thiếu thốn gì.
    Chỉ mình Thiên Chúa thôi là đủ.

    Thánh Tê rê sa Avila

    Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho cô, mọi người và con nữa ạ. Để tất cả biết yêu Chúa và thương nhau nhiều hơn. Amen
    Con cảm ơn Chúa.

    Chữ ký của Nhật Minh




  37. Có 4 người cám ơn Nhật Minh vì bài này:


  38. #20
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Có bao giờ bạn than phiền về chiếc giường không đủ rộng hay chiếc chăn không đủ ấm chưa...???
    Nhìn này...họ chỉ cần chợp mắt để quên đi cái mệt...







    Hàng triệu người trên thế Giới xúc động trước Hình ảnh 1 người đàn ông Ấn Độ bế Đứa con mới sinh trên tay, đạp xe trở khách kiếm sống. Vợ a đã qua đời sau khi sinh con. Đứa Bé được bố quấn trong chiếc tã, buộc dây vào cổ mỗi khi anh chở khá...ch trên đường phố.
    Vì hứng nắng gió, bụi bặm trên đường theo cha nên cô bé đầu tuần vừa rồi phải nhập viện vì ốm nặng. Bé bị nhiễm trùng huyết, thiếu máu và mất nước nghiêm trọng. Cô bé đang được điều trị và dần hồi phục.. Mọi ng đã quyên góp được 24.236 USD để giúp đứa trẻ















    Bằng cách này hay cách khác người ta vẫn phải đấu tranh để sinh tồn...bởi với họ cuộc sống sao quá thiếu thốn, quá khắc nghiệt...







    ST





    thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 20-04-2013 lúc 09:27 PM
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  39. Có 2 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  40. #21
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Thay vì kêu than bạn nghèo đói, khốn khổ thì hãy nhớ rằng ở đâu đó còn rất nhiều người kém may mắn hơn bạn nhiều...







    Cuộc sống vốn không công bằng....
    Kẻ dùng không hết, người lần không ra..







    Khi nhìn bức ảnh này mình đã rơi nước mắt.Tại sao???



    Hỏi cha mẹ em là ai?
    Hỏi gia đình em ở đâu?
    Để em lang thang đường phố kiếm cơm không đủ ấm lòng?
    Vai gầy cõng một người em
    Chẳng ai hay em khóc nơi góc đường...






    ST












    thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 20-04-2013 lúc 09:25 PM
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  41. Có 2 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  42. #22
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Một bữa cơm

    --------------------------

    1 số người bỏ vài chục ngàn để ăn 1 bữa cơm, 1 số khác bỏ vài trăm ngàn để ăn 1 bữa ăn tiệm, số ít khác nữa có thể bỏ vài triệu, chục triệu để ăn ở 1 nhà hàng sang trọng.....chẳng ai quan tâm rằng 1 người có thể ăn 1 bữa ăn của mình bằng các xin đồ thừa của 1 bữa ăn vài ngàn đồng để sống qua ngày. Cho qua cơn đói để dành đồng tiền lẻ kia cho con cái họ học
    hành, hay cho con cái họ có 1 bữa ăn đàng hoàng hơn họ.

    Sống trên đời, tùy mỗi số phận mà sinh ra hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Nhưng 1 lần, hãy nhìn lại để thấy rằng đôi khi con vật nuôi của ta còn may mắn hơn cả những người đồng loại khác của chúng ta. Hãy sống biết khiêm tốn, và sử dụng cái mình có 1 cách ý nghĩa. Để tiêu xài 1 thứ gì đó rất dễ, nhưng để bỏ 1 vài đồng bạc để cho những người kém may mắn đôi khi lại rất khó.....Không phải bạn ích kỉ, nhưng chỉ là bạn không thể ở hoàn cảnh của họ để biết được rằng với họ cuộc sống này khó khăn đến thế nào, chỉ để sinh tồn.

    1 số người tiêu những đồng tiền mà họ không thật sự làm ra, vào những thứ mà họ không thật sự cần thiết, chỉ để gây ấn tượng với những người chẳng có ý nghĩa gì với họ hết. Có khi nào bạn tự hỏi và trả lời câu hỏi này chưa ..?







    Người đàn ông chụp bức ảnh và giúp đỡ 2 anh em trong bức ảnh trên nói rằng:
    "Khi tôi thấy điều này tôi không thể cầm được nước mắt của tôi . Và trái tim của tôi vẫn còn chấn động!
    Tôi đã giúp người dân nghèo hơn tôi, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xấu bởi vì tôi muốn có thể giúp đỡ nhiều hơn nhưng tôi không có đủ điều kiện"






    Những đêm rét cuối mùa không chăn, chiếu. . . :(






    Mẹ ơi con đói :(((
    Mình mong thế giới đừng có chiến tranh nữa ! không lẽ họ muốn tự hủy diệt chính mình :(





    Một giấc ngủ trưa với quá nhiều âu lo...






    ST














    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  43. Có 4 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  44. #23
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Dù thế nào Con vẫn là Con gái yêu của Ba ♥








    Chuyện cảm động về cặp song sinh 1 trai 1 gái. Trong khi bé trai khỏe mạnh, bé gái lại rất yếu và nguy kịch buộc lòng bác sỹ phải để hai bé nằm trong 2 lồng kính riêng.

    Nhưng một hôm, cô y tá phá lệ đặt 2 bé nằm cạnh nhau. Bất ngờ cậu anh... trai giang tay ôm lấy em gái mình trong nhiều giờ đồng hồ. Kỳ diệu hơn là nhịp tim cô bé cũng bắt đầu đập bình thường, sức khỏe dần hồi phục và thoát khỏi bàn tay tử thần.

    Đôi khi sức mạnh kì diệu không ở đâu xa, mà chỉ đơn giản là một vòng tay ấm áp từ những người thân yêu bạn nhỉ!? Đó chính là "Điều Kỳ Diệu" ♥Xem thêm







    bạn có hiểu ý nghĩa của nó ?!










    Nếu bạn thấy những bức hình hot girl đáng xem hơn bức hình này, thì tôi xin bạn... hãy sống chậm lại - nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn nữa ..
















    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  45. Có 2 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  46. #24
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Quặn lòng hai cụ già mù lòa mò cua, bắt ốc kiếm sống qua ngày
    Hai bà cụ gần 90 tuổi, xóm 3, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình...
    trong đó có một người mù lòa vậy mà hàng ngày phải mò cua bắt ốc, lê lết xin ăn. Không người thân, cá...i nghèo, bệnh tật bủa vây lấy hai thân già
    Đó là cụ Hoàng Thị The 85 tuổi bị mù hai mắt và người em ruột là Hoàng Thị Sợi năm nay cũng ngót nghét 80 tuổi. Hai cụ mồ côi từ bé, hầu như người thân của hai cụ đều chẳng còn. Cụ Sợi dáng người nhỏ bé, quanh năm chỉ độc chiếc quần chắp vá xắn cao hết đùi, toàn thân lấm lem bùn đất. Khi chúng tôi đến, cụ đang khó nhọc vác trên vai thúng rau cất đi bởi sợ lũ chuột phá thì hai cụ chẳng còn gì mà ăn..
    Nơi trú ngụ của hai cụ già cơ cực là một căn nhà tồi tàn, ẩm thấp nằm tít sâu trong xóm 3, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Gọi là “nhà” nhưng thực chất chỉ là căn buồng ngói bong tróc lộ đến tận hàng gạch bên trong, mái ngói thủng lỗ chỗ nên mỗi lần trời mưa, hai chị em lại ôm nhau trong ướt lạnh. Thứ quý giá nhất trong nhà là cái nồi cơm điện mini cũ kỹ được nhà chùa thương tình cho và cái dát tre khấp khểnh cũ mèm được kê làm giường. Hai cụ còn chẳng có nổi manh chiếu rách để phủ che đi những nan tre lởm chởm mà nằm.

    Thương người chị tuổi cao sức yếu lại mù cả 2 mắt, cụ Sợi dù đã yếu, tay chân chậm chạp vẫn phải gắng gượng bất kể nắng mưa vẫn mò cua bắt ốc hay mò mẫm kiếm rau má, nhọ nồi, rau diếc... ở các đồng ruộng đem ra chợ bán lấy tiền. Quần quật cả ngày cụ cũng chỉ kiếm được 5 nghìn đồng cả tiền bán rau và tiền… ăn xin ngoài chợ.

    Những mảnh đời bất hạnh !!!








    bạn thích bức hình này chứ ?






    1 bức ảnh thôi nhưng khiến nhiều người xúc động :(






    ST










    thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 28-04-2013 lúc 10:50 AM
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  47. Có 2 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  48. #25
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default





    Xung quanh ta còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh... Ad cảm thấy chúng ta còn quá hạnh phúc trong cuộc sống này...Phải không các bạn ?

    Cần lắm 1 nụ cười khi bạn vấp ngã trên đường đời....♥

    1 hành động đẹp ♥







    Đôi bàn tay đẹp nhất là đôi bàn tay một đời tần tảo và lam lũ vì các con ♥









    Xin bạn đừng coi rẻ những người
    lao động nghèo.
    Đừng xấu hổ vì phải làm việc nặng
    nhọc.
    Đất không bẩn, mồ hôi không hôi
    hám.
    ... Xin hãy tôn trọng những người có
    thể không giàu bằng bạn.
    Nhưng họ đang nuôi cả gia đình
    bằng đôi tay lương thiện và cần cù
    của họ.
    Và hãy tự hỏi ... mình đã làm được
    gì cho cuộc sống này chưa ?







    Một cô bé ung thư còn có mơ ước...Vậy sao ta phải dừng lại ước mơ ???






    Đừng bao giờ bỏ cuộc
    Vì bên ta vẫn có bạn bè
    Đừng bao giờ mất niềm tin vì cuộc sống
    Vì quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt


















    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  49. Có 3 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com