Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2013 của Đức Thánh Cha Phanxicô

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Exclamation Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2013 của Đức Thánh Cha Phanxicô

    Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2013 của Đức Thánh Cha Phanxicô

    Anh chị em ở Roma và trên toàn thế giới thân mến,

    Chúc mừng Phục Sinh! Chúc mừng Phục Sinh!

    Tôi vui mừng công bố Sứ điệp này: Đức Kitô đã sống lại! Tôi muốn mang tin vui này đến từng nhà và từng gia đình, đặc biệt là những nơi đang chịu nhiều đau khổ nhất như bệnh viện, nhà tù…

    Hơn thế nữa, tôi muốn trao tin vui này đến mọi tâm hồn, nơi mà Thiên Chúa muốn gieo Tin Mừng: Đức Giêsu đã sống lại, đó là niềm hy vọng, anh chị em không còn ở trong quyền lực của tội lỗi và sự ác nữa! Tình yêu đã chiến thắng, lòng thương xót đã khải hoàn! Lòng thương xót của Chúa luôn luôn chiến thắng!

    Chúng ta cũng giống như những người phụ nữ đã theo Chúa năm xưa, khi tìm đến mộ và phát hiện nấm mồ trống rỗng, âu lo không biết điều này có nghĩa gì (x. Lc 24,4). Đức Giêsu sống lại có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là tình yêu của Chúa mạnh hơn sự ác và chính sự chết; điều đó có nghĩa là tình yêu của Chúa có thể biến đổi cuộc đời chúng ta và làm cho sa mạc tâm hồn chúng ta nở hoa. Tình yêu của Chúa có thể thực hiện điều ấy!

    Chính vì tình yêu này mà Con Thiên Chúa đã làm người và chọn lối sống khiêm hạ, tự hiến đến cùng, xuống ngục tổ tông – vực sâu ngăn cách với Thiên Chúa – chính lòng thương xót này đã tỏa ánh sáng vào thân xác đã chết của Đức Giêsu, biến đổi thân xác ấy và dẫn đưa đến sự sống muôn đời. Đức Giêsu đã không quay lại với sự sống cũ nơi cuộc đời trần thế, nhưng bước vào sự sống vinh hiển của Thiên Chúa với nhân tính của chúng ta, mở ra cho chúng ta một tương lai hy vọng.

    Phục Sinh là một cuộc xuất hành, cuộc vượt qua của nhân loại từ tình trạng nô lệ cho tội lỗi và sự ác đến tự do của tình thương và thiện hảo. Bởi vì Thiên Chúa là sự sống, chính sự sống, nên sự sống của chúng ta là vinh quang của Chúa (x. Irênê, Adversus Haereses, 4,20,5-7).

    Anh chị em thân mến,

    Đức Kitô đã chết và sống lại, một lần thay cho tất cả, và cho tất cả mọi người, nhưng quyền năng của Phục Sinh, cuộc vượt qua từ tình trạng nô lệ cho sự ác đến tự do của điều thiện hảo, phải được hoàn thành trong mọi thời đại, trong hiện hữu cụ thể của chúng ta, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Ngày hôm nay vẫn còn biết bao sa mạc mà con người phải vượt qua! Trên hết, chính là sa mạc nội tâm, khi chúng ta không còn yêu mến Thiên Chúa và người thân cận, khi chúng ta không thấy rằng mình có trách nhiệm gìn giữ tất cả những gì Đấng Sáng Tạo đã ban cho và tiếp tục trao ban cho chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa có thể khiến mảnh đất khô cằn nhất trở nên một khu vườn, làm cho đống xương khô vẫn có thể hồi sinh (x. Ed 37, 1-14).

    Vì thế, tôi muốn mời gọi tất cả mọi người: chúng ta hãy đón nhận ân sủng của Đức Kitô Phục Sinh! Chúng ta hãy để cho lòng thương xót của Chúa đổi mới chúng ta, chúng ta hãy để Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, hãy để sức mạnh của tình yêu Chúa biến đổi cuộc sống của chúng ta; và chúng ta hãy trở nên tác nhân của lòng thương xót ấy, trở thành dòng chảy mà Thiên Chúa dùng để vun tưới địa cầu, bảo vệ công trình tạo dựng, trổ sinh công lý và hòa bình.
    Chúng ta hãy nài xin Đức Giêsu Phục Sinh, Đấng biến đổi sự chết thành sự sống, ghen ghét thành yêu thương, hận thù thành thứ tha và chiến tranh thành an bình. Đúng vậy, Đức Kitô là bình an của chúng ta, và chúng ta khẩn cầu Người ban hòa bình cho toàn thế giới.
    Hòa bình cho Trung Đông, cụ thể cho quan hệ giữa người dân Israel và Palestine, những người đang nỗ lực tìm kiếm con đường đồng thuận. Xin cho họ sẵn lòng và can đảm nối tiếp các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài đã quá lâu.
    Hòa bình cho Iraq; xin cho mọi hành vi bạo lực ở đây được chấm dứt. Và nhất là hòa bình cho đất nước Syria thân yêu, cho người dân ở đây đang bị xâu xé vì cuộc xung đột và cho nhiều người tị nạn đang chờ được trợ giúp và ủi an. Biết bao nhiêu máu đã đổ! Và sẽ còn bao nhiêu đau khổ nữa trước khi tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này?
    Hòa bình cho châu Phi, nơi vẫn còn những xung đột khốc liệt. Cầu xin cho Mali được thống nhất và ổn định; cầu xin cho Nigeria, là nơi đáng buồn thay vẫn còn những cuộc tấn công đe dọa nặng nề đến tính mạng nhiều người vô tội cùng với biết bao nhiêu người, kể cả trẻ em, đang bị các nhóm khủng bố bắt giữ làm con tin.

    Hòa bình cho miền Đông của Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi, là nơi nhiều người bị buộc phải rời khỏi nhà mình và sống trong sợ hãi.
    Hòa bình cho châu Á, đặc biệt là bán đảo Triều Tiên: cầu xin cho những bất đồng được giải quyết và tinh thần hòa giải được củng cố,
    Hòa bình cho toàn thế giới. Thế giới vẫn còn nhiều chia rẽ bởi những mưu lợi tham lam, những tổn thương gây đe dọa sự sống con người và gia đình bởi ích kỷ của lòng người, những sự ích kỷ tiếp tục tồn tại trong vấn nạn buôn người – một hình thức nô lệ phổ biến nhất của thế kỷ 21 này! Cầu xin hòa bình cho toàn thế giới, vốn bị xâu xé bởi nạn bạo lực câu kết với nạn buôn bán ma túy và khai thác tài nguyên thiên nhiên cách quá đáng! Cầu xin hòa bình cho trái đất này! Xin Đức Giêsu Phục Sinh mang đến niềm an ủi cho các nạn nhân của thiên tai và làm cho chúng ta trở nên người gìn giữ công trình tạo dựng đầy trách nhiệm.

    Thưa anh chị em,
    Tôi xin gửi đến tất cả anh chị em đang hiện diện và tất cả những ai đang lắng nghe tôi từ khắp nơi trên thế giới lời mời gọi này:
    Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
    Israel hãy nói lên rằng:
    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. (Tv 117, 1-2)

    ***
    Anh chị em thân mến,
    Một lần nữa tôi gửi đến tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ ở Quảng trường này là trung tâm của Kitô giáo, và gửi đến những ai đang hiệp thông qua các phương tiện truyền thông, lời chúc mừng Phục Sinh.
    Hãy mang về gia đình và đất nước của anh chị em sứ điệp của niềm vui, hy vọng và bình an mà mỗi năm, vào ngày hôm nay, được sống lại cách mạnh mẽ.
    Xin Chúa Phục Sinh, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trở nên nguồn nâng đỡ cho tất cả anh chị em, đặc biệt cho những ai yếu đuối và túng thiếu nhất. Xin cám ơn sự hiện diện và chứng từ đức tin của anh chị em. Tôi muốn dành lời cám ơn đặc biệt cho những người đã đóng góp những đóa hoa rất đẹp này từ Hà Lan.

    Một lần nữa, tôi xin gửi lời thân ái đến tất cả mọi người: xin Đức Kitô Phục Sinh hướng dẫn tất cả chúng ta và cộng đồng nhân loại tiến bước trên hành trình của công lý, yêu thương và an bình.


    Thiên Phúc chuyển ngữ
    ĐGH Phanxicô
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. #2
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default

    250 ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ và buổi công số sứ điệp Phục Sinh do ĐTC Phanxicô chủ sự sáng chúa nhật 31-3-2013 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

    Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 quốc gia truyền đi thánh lễ và buổi công bố Sứ điệp Phục Sinh.

    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com