|
||
|
||
"Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời..." |
||
'Thưa Cha đó cũng là tin vui luôn... Chúa khều con giờ nào con đi giờ đó ngay.... con luôn sẵn sàng... - ông ta nói - con đã làm di chúc hết rồi....7/10 cho công việc hữu ích... nhà Chúa, con gởi cha, 2/10 còn lại còn lại cho cho thằng con của con, con co1 đứa 1 à... còn 1/10... cũng phần nó luôn... và nó lo tang lễ cho con... lo sao cũng được..." |
||
Liệu ông ấy có nói như vậy hay ko, hay là ông ấy nhăn mặt như tôn ngộ khônh, rồi bỏ về, quên cả lời hứa với ông cha kia luôn. Cháu nghĩ là thế, người giàu vào nước trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim mà, ông ấy ko chịu chấp nhận số phận đâu, đa số là vậy mà. Phải ko ông Hoàng? |
||
Hok biết kết quả như thế nào, chỉ biết sáng nay về làng ... thấy cái tít của bài này ... mém xỉu ... :45: |
||