Bạn Teenvnlabido mến,

Thật ra cái lý nào cũng có nguyên nhân, thật sai hư đúng đều do chính mỗi người chúng ta nhận định... Trong chúng ta, có ai dám nhận mình thua thiệt bao giờ, cứ quay đi quẩn lại chỉ biết tranh luận, để bảo vệ cái lý của mình thì đến bao giờ mới kết thúc... Thú thật, từ khi bạn Teenvnlabido xuất hiện cùng với các bài viết của bạn, mình thấy hầu như bạn luôn tỏ ra bạn là người tài giỏi và bảo vệ lập trường không hề biết đó là đúng hay sai, bỏ ngoài tai những góp ý, chia sẻ của người khác, như thế bạn nên cần xem lại... Nếu bạn giỏi, bạn hay, bạn có tài năng, bạn học cao hiểu rộng thì trong DĐ này tệ lắm hầu như ai cũng có một cái đầu để suy nghĩ những vần đề tế nhị bạn đề cập... bạn nên nhớ: bạn chỉ có một cái đầu dành cho bài viết của bạn, nhưng có rất nhiều cái đầu để nhận định bài viết của bạn, nên thiết nghĩ khi bạn viết một bài thì cũng nên cân nhắc một tí, núi cao ắt sẽ có núi cao hơn, nhưng họ không muốn lên tiếng chỉ muốn ngồi xem bạn "diễn" như thế nào thôi... DĐ tuy nhỏ nhưng không nhỏ, nên tốt nhất bạn nên thay đổi cách nghĩ của mình khi viết bài hoặc comment... Riêng bài viết này, P.N cũng đồng ý cách nghĩ với chú Sophanmocoi, vì DĐ.TCVN chủ yếu là các bài viết về công giáo nên những vấn đề như thế chúng ta có thể trao đổi riêng ngoài tin nhắn sẽ hay hơn... không nhất thiết đưa vào DĐ như thế, mong bạn hiểu. Nếu có gì quá lời mong bạn bỏ qua, chúc bạn vui và bình an trong Chúa, chào bạn!


P/s: Bạn không nhất thiết trả lời, nếu cần cứ gởi tin nhắn riêng cho mình... cảm ơn bạn.