Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ

  1. #1
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Smile CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ

    Bài Tin Mừng theo Thánh Máccô hôm nay, khiến cho tôi với thật nhiều suy nghĩ, đó là cả một mạch văn dài, từ sự tiên báo của Đức Giêsu Kitô, đến những lời xin của hai người con Ông Dêbêđê, và lời dạy của Đức Giêsu rằng người làm đầu thì phải phục vụ người anh em, nhưng điểm làm tôi chú ý nhiều nhất là chính câu nói của Chúa: " ...ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người" (Mc 10,43). Vâng! đó là bài học thật quý báu.

    Tôi tự hỏi mình rằng, phục vụ là gì? tôi đã sống tinh thần phục vụ của Đức Kitô như thế nào? và tôi đã phục vụ những anh chị em chung quang tôi hết mình hay chưa? "Phục vụ" là một thái độ nghiêng mình, hạ thấp cái tôi cá nhân để sẵn sàng giúp đỡ người anh em đang sống với mình, nhưng khi được hiểu với cái nhìn của con người, việc "phục vụ" người khác là công việc của một người đầy tớ, một người ở, và con người cũng chỉ "phục vụ" khi nhận được sự "phục vụ" từ người khác, và sự "phục vụ" ấy giống như một hình thức trả ơn cho người khác, và đặc biệt là không bao giờ có việc một người có chức vị trong xã hội lại hạ mình phục vụ người khác, thay vào đó là sự ra lệnh, chỉ huy cho người khác thực hiện. Nhưng lời dạy của Đức Giêsu hôm nay khiến tôi có một cái nhìn mới hơn, đó là cái nhìn của Đức Kitô, khi muốn làm lớn trong anh em mình, cần phải biết hạ mình nhỏ bé, để phục vụ anh em. Dường như giá trị của việc phục vụ trong cái nhìn của Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của con người, đó là đời sống "cho đi". Đời sống ấy thật sự rất khó để thực hiện, nhưng đấy chính là con đường duy nhất, là lối đi đưa dẫn con người đến cùng Thiên Chúa. Và chắc chắn rằng khi sông một đời sống cho đi như Thầy Giêsu đã dạy chắc chắn tôi sẽ có một phần thưởng mà Chúa đã dành sẵn cho tôi trên thiên đàng. Khi nhìn từ bản thân tôi, thấy mình vẫn còn nhiều lắm cái tôi cá nhân, cái nhìn ghen ghét, và lúc nào cũng muốn sai bảo, sống cho hơn người khác mà hạ thấp đi chính người anh em đang sống xung quanh tôi. Nhưng đôi lúc khi sống cho chân lý của Chúa, tôi cần phải trả một giá rất lớn, đôi khi là những người mà tôi không yêu thích, những con người hoàn toán trái tính với tôi, thử hỏi làm sao tôi có thể hạ mình để phục vụ được. Ôi! sao bài học của Chúa khó quá Chúa ơi.

    Nhưng nhìn vào thế giới, nhìn vào lòng Giáo hội, có biết bao tấm gương để tôi họ hỏi về tinh thần phục vụ, Mẹ

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  me-teresa.jpg
Lần xem: 58
Kích thước:  22.5 KB

    Têrêsa Calcutta là gương mẫu sống động và gần gũi nhất
    mà tôi được biết, cả một đời Mẹ dành cho người nghèo, cả một đời mẹ Phụng Sự Thiên Chúa qua những con người là nạn nhân của chiến tranh và nghèo đói. Dù biết rằng khi làm như thế Mẹ chẳng được bất cứ lợi ích gì ngay khi ở trần gian này, mà còn chuốc thêm những lời đay nghiến, dị nghị, hay cả những khó khăn thử thách, nhưng với lòng yêu mến Chúa, Mẹ gạt đi tất cả, chỉ tươi cười, vui vẻ phục vụ và nói rằng: "mỗi người trong số họ, là chính Chúa Giêsu cải trang". và như thế đâu phải mẹ đang phục vụ những con người nghèo khó nữa, Mẹ đã nâng nhân phẩm của họ lên một bậc cao hơn, đó là một Đức Kitô giữa đời thường. Vâng! Mẹ đang phục vụ Chúa. Hay nhan nhãn trước mắt tôi, là những con người thật đáng ngưỡng mộ, có những Vị Linh Mục, những Tu sĩ nam nữ, những chàng trai, cô gái trẻ trung, yêu đời đã sẵn sàng bỏ ra công sức để đi phục vụ người nghèo, những bệnh nhân SIDA, những bệnh nhân phong cùi, tâm thần hay lao phổi... Tôi nhớ rất nhiều hình ảnh những con người mà tôi từng gặp gỡ, họ còn yêu đời lắm, nhưng họ lại sẵn sàng dấn thân phục vụ dù biết môi trường mà họ chọn không tốt chút nào, những căn bệnh có thể bị lây nhiễm, chọn phục vụ là chọn cho đi sự sống của mình, dù biết rằng những tai tiếng mà họ phải mang, những khó khăn về tinh thần mà họ phải vượt qua là không nhỏ chút nào! Có lẽ họ không cần những món quà lớn lao mà Thiên Chúa dành cho họ, nhưng họ chỉ cần thấy Chúa và phục vụ Chúa nơi những con người hoạn nạn, thế là hạnh phúc lắm rồi. Và còn nhiều, nhiều nữa những dấu chân con người đang bước theo Đức Giêsu, đang ngày đêm cho đi sức khỏe, cho đi tuổi xuân nhưng vẫn vui đời sống phục vụ.

    Lạy Thầy! Xin giúp con thêm sức mạnh, thêm niềm tin, thêm can đảm, để con dám bước theo dấu chân phục vụ của Thầy, vì Thầy đã nói rằng: "Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mc 10,45). Con cũng muốn giống Thầy, nhưng xin Thầy cùng đồng hành với con trên bước đường Phục vụ Thầy nhé!
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  2. Có 3 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com