Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nữ tu 105 tuổi trải qua 86 năm trong tu viện kín vừa qua đời, đã tiết lộ: Chưa bao giờ biết buồn chán!

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,382
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Nữ tu 105 tuổi trải qua 86 năm trong tu viện kín vừa qua đời, đã tiết lộ: Chưa bao giờ biết buồn chán!

    Nữ tu 105 tuổi trải qua 86 năm trong tu viện kín vừa qua đời, đã tiết lộ: Chưa bao giờ biết buồn chán!

    Suốt hơn 8 thập niên sống ẩn dật, bà đã rời tu viện 2 lần. Một lần trong thời nội chiến khi bà phải đưa một người em gái đi bác sĩ và lần mới đây vào tháng 8 năm 2011 để đích thân đi nghinh đón Đức Giáo Hoàng Benedict XVI... Bà kể lại rằng trong suốt đoạn đường đi đến thủ đô Madrid, bà đã nhắm chặt mắt lại để không bị động tâm.

    Cali Today News -
    Đó là cuộc đời của nữ tu Teresita Barajuen, vừa tạ thế đêm hôm qua tại một dòng kín ở Tây Ban Nha. Bà Teresita thọ 105 tuổi và được xem là người tu lâu năm nhất trên thế giới từ trước đến nay.

    Trả lời phỏng vấn của báo địa phương Correo vào đầu năm nay, bà Teresita cho biết bà chưa bao giờ biết buồn chán trong suốt 86 năm qua kể từ khi bước chân vào tu viện. Bà nói “nếu tôi có lấy một hoàng tử thì cuộc đời chưa chắc được hạnh phúc như vậy”.



    Theo bà đi tu là một việc trọng đại và đòi hỏi sự bền bỉ nhưng nó cũng mang lại rất nhiều niềm vui. Vào năm 1927, lúc mới 19 tuổi trong dịp đi thăm tượng Đức Mẹ ở Avila bà đã cầu xin thánh nữ Teresa một hướng đi trong đời, và sau đó bà đã chọn lựa cuộc sống tu kín xa rời xã hội bận rộn, để lại đằng sau 3 người bạn trai. Bà nhớ lại thời kỳ khắc nghiệt của nội chiến tại đất nước này vào năm 1930, lúc đó chiếc bàn ủi là vật xa xỉ nhất mà họ có được tại tu viện.

    Suốt hơn 8 thập niên sống ẩn dật, bà đã rời tu viện 2 lần. Một lần trong thời nội chiến khi bà phải đưa một người em gái đi bác sĩ và lần mới đây vào tháng 8 năm 2011 để đích thân đi nghinh đón Đức Giáo Hoàng Benedict XVI khi ngài sang tham dự ngày tuổi trẻ thế giới tại Tây Ban Nha. Bà kể lại rằng trong suốt đoạn đường đi đến thủ đô Madrid, bà đã nhắm chặt mắt lại để không bị động tâm.

    Ở tuổi 105, trước khi qua đời, hằng ngày bà Teresita thức dậy vào 5 giờ sáng, đi ngủ lúc 10 giờ đêm và tuân thủ theo giới luật tu hành là làm việc và cầu nguyện. Theo dõi tin tức qua báo chí là một trong những sinh hoạt không thể thiếu trong ngày của bà. Bắt kịp thông tin là một điều cần thiết cho dù sống trong tu viện, hơn nữa đây là một điều tốt đối với bà vì càng biết nhiều tin tức ngoài đời bà lại càng có lý do để cầu nguyện nhiều hơn.
    Có nguồn tin khác thì cho rằng bà Teresita bị gia đình ép buộc đi tu nhưng cho dù lý do gì thì bà đã là một người may mắn vì vui vẻ hạnh phúc trong suốt cuộc đời này.

    Phước An
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Nun.jpg‎
Lần xem: 435
Kích thước:  33.3 KB  
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 12 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com