Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Hội chứng Tờ sờ phờ nờ (toisophunu)!

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Hội chứng Tờ sờ phờ nờ (toisophunu)!

    Hội chứng Tờ sờ phờ nờ! Toisophunu !

    Trong phim và truyện Số đỏ của Vũ trọng Phụng, có một nhà thiết kế thời trang y phục cho phụ nữ đã lấy một cái tên nghe như Âu Tây nhưng hoàn toàn nghĩa tiếng Việt, đó là ông Típ phờ nờ. Thật ra đó chỉ là tên viết tắt của các từ Tôi yêu phụ nữ tức TYPN!

    Cái lý do tôi nhắc đến ông TYPN, là vì ngay buổi sáng nay, khi đọc được một bài phản hồi trên diễn đàn, mặc dù đang trong giờ làm việc, nhưng bởi vì rất mẫn cảm, tôi e rằng mình sẽ bị ngất , bị stress, bị sốc nặng nếu không trả lời cấp kỳ.

    Và cũng rất may mắn là khi hoàn thành cái gọi là “reply”, thì một đồng nghiệp tới nhờ coi cho cái laptop của hắn bị sự cố. Lúc ấy tôi đã thoát nick khỏi diễn đàn TCVN, nhưng vì trang web vẫn còn mở nên nhân tiện hắn ta đọc luôn đề tài mà tôi vừa reply.

    Có thể vì luôn mang tâm trạng cô đơn lẻ loi , muốn tâm sự cùng một ai đó khi có những nỗi niềm mang nặng bên mình, mong muốn một tri kỷ để chia vui sẻ buồn, tôi đã tự giới thiệu cho hắn xem qua một số đề tài mà tôi đã và đang viết trong diễn đàn. Tất nhiên tôi không bao giờ nằm mơ để mơ tưởng một sự thông cảm lớn lao, bởi vì tôi luôn luôn hiểu rằng mọi người cũng như tôi theo lẽ thường chỉ thích chỉ mong mọi người chú ý, quan tâm đến bản thân cá nhân mình, chứ rất họ hiếm chú ý lắng nghe hay quan tâm đến những tâm tư người khác! Tuy thế ông bà mình bảo:”chết đuối vớ lấy bọt(nước)”! Biết rằng sự thông cảm quan tâm của vị đồng nghiệp ấy chỉ là một mong mỏi hão huyền, vô ích, nhưng cái tay đáng khinh của tôi không hiểu sao cứ click chuột hết trang này đến trang khác để mà giới thiệu với anh ta!

    Đến trưa, sau khi đãi tôi một chầu phở, kem để trả nghĩa việc cải tử hoàn sinh cho cái laptop, anh ta bỗng nhiên phát biểu cảm tưởng về những gì anh ta đã đọc hồi sáng:

    ___ Cậu mong muốn sự công bằng mà tớ thấy cậu lại không công bằng và thiên vị!

    Ngạc nhiên vì câu phán của anh ta, tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã tiếp tục:

    ___ Đối với phái nam, tớ thấy cậu sẵn sàng ăn miếng trả miếng, nhưng đối với phái nữ, cậu rất ư là kiêng nể…!

    Chừng như đoán rằng tôi đã hiểu hết câu nói ngắn gọn của anh ta, anh ta liền lắc đầu tỏ một dáng điệu không đồng tình:

    ___ Tớ biết cậu tiêm nhiễm thói Âu Mỹ thường rất tôn trọng,đề cao giá trị phụ nữ! Nhưng nếu tranh luận trong một diễn đàn mà cậu lộ cái kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh như thế, cậu và một số người sẽ nghĩ là đó là ga lăng, lịch sự với phái đẹp, nhưng sẽ không ít người cho rằng cậu nịnh đầm một cách không phải lối và chẳng mang lại ích lợi gì!

    Tất nhiên tôi không thể khuất phục ngay tức khắc với những phê bình trên, và lập tức bào chữa, tranh cãi nhưng anh ta khoa khoa tay và nói:

    ___ Cứ coi tớ như một người bạn của cậu chứ đừng coi tớ như một kẻ phỉ báng cậu, thì tớ mới dám nói rằng rõ ràng cậu hơn tớ rất nhiều mặt, nhưng về lãnh vực tâm lý phụ nữ thì tớ dám cam đoan rằng cậu rất là non nớt! Cậu phải biết rằng họ cũng là người ! Tức là cũng đầy xấu tốt chẳng khác gì giới đàn ông con trai! Giả sử cậu êm đềm, thì phải êm đềm cho đồng đều! Đằng này cậu cố gắng tỏ ra hiền hòa nhịn nhục khi phụ nữ thẳng tay công kích cậu, rồi tưởng rằng đó là hành động gây cảm tình, lấy nhu thắng cương? Tớ cam đoan đó chỉ là ảo tưởng mà thôi…!

    Đó là tôi đã sửa sang lại, và bớt đi những câu gay gắt của một đồng nghiệp khá thân, bởi vì để nguyên văn tôi có cảm tưởng rằng ông bạn đồng nghiệp ấy muốn ám chỉ tôi là chẳng khác gì một tên khờ khạo làm những hành động lố bịch!

    Suốt buổi chiều nay tôi đã phân tâm không tập trung vào công việc khi ngẫm lại những điều anh ta nói về mình!

    Có lẽ phải nhìn thẳng vào sự thật, để thấy rằng thằng bạn của tôi cũng chính xác khi cho rằng tôi nịnh đầm một cách không phải lối và chẳng mang lại ích lợi gì!

    Đọc lại không những đề tài sáng nay mà nhiều đề tài tôi đã từng tranh luận, và thấy rằng khi tranh luận với phái nữ, tôi đã dùng những cụm từ nhiều khi hết sức ướt át ….tình cảm! Những từ ngữ mà chúng chỉ dành cho những người rất thân thiết và rất yêu thương nhau chẳng khác gì tình yêu lứa đôi. Nhớ lúc khi hạ bút viết những từ này, tôi đã phải suy nghĩ những câu giải thích thật thuyết phục về tính chất dạt dào tình cảm nhưng đầy sự trong sáng để phòng chừng những bắt bẻ cho là không đúng với các đẳng cấp của các tình yêu thương! Và ngược lại với sự mong mỏi ông bạn quý hóa của tôi san vui sẻ buồn, anh ta lại chăm chăm vào các từ ngữ ướt át tình cảm mà tôi đã dùng để vừa có ý phê phán , vừa có vẻ thương hại tội nghiệp cho một thằng bạn khờ khạo làm những việc lố bịch!

    Tuy thế, đến bây giờ tôi mới suy gẫm kỹ hơn về câu:”Đừng phán xét để khỏi bị phán xét”, và nghiệm ra rằng khi Chúa Giê su nói:”
    Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán..Mattheu 7:1-2” Không phải là câu nói để hễ mỗi khi tranh luận một sự việc gì cho dù nó cần thiết về Đức Tin đi nữa, là chúng ta mang ra để có ý chẹn họng, dập tắt sự tranh luận, phê phán để tìm ra đúng sai! Nhưng một quan tòa phải thấu triệt từng lý lẽ nhỏ trong vụ án, thì mới có thể xét xử hợp với Công Lý và không gây những oan sai! Mà không một quan tòa nào xứng đáng hơn Thiên Chúa vì Người là đấng Thấu suốt mọi sự! Còn người thế gian cho dù rất công chính nhưng chỉ thấu suốt được những sự bên ngoài mắt thấy tai nghe, còn trong những góc khuất tâm hồn thì không thể nhìn ra, cho nên sự oan sai thường rất lớn.

    Nếu căn cứ như bên ngoài, rõ ràng việc ông bạn quý hóa của tôi có thể kết luận tôi đã làm những việc nịnh đầm đầy lố bịch! Nhưng chính vì không thể nhìn thấy những góc khuất, cho nên sự phê phán của anh ta đã không đúng hoàn toàn và có thể gây ra nỗi oan!

    Ông bạn của tôi đã cho rằng tôi nhất bên trọng nhất bên khinh, nhưng anh ta đâu để ý rằng dù sao thời buổi này phụ nữ vẫn được ưu tiên hơn nam giới nhất là trên lãnh vực giao tiếp tranh luận thảo luận.. Những lần tranh luận khá căng thẳng đã từng diễn ra mà nếu không giữ được bình tĩnh, sẽ đi đến chỗ tạo nên những xáo động ghê gớm trong diễn đàn. Thế nhưng với tâm lý phụ nữ là dạng ưu tiên trong thời đại a còng này, tôi chắc mẩm rằng công luận sẽ luôn có sự phân biệt chủ tớ! Nếu vô phúc mà dùng những từ ngữ nặng nề có tính xúc phạm dù là chỉ để trả đũa, thì cầm chắc cho dù mình có thắng lý nhưng luôn luôn là kẻ bại trận vì không chiếm được cảm tình của công luận thế giới!

    Trong tình huống nước sôi lửa bỏng đã từng diễn ra, tôi chợt nhớ đến thời chiến tranh Nguyên Mông lần thứ hai, giặc Thát Đát đang làm bá chủ Á Âu thế mạnh như sóng thần tấn công nhà Trần và suýt bắt được hai vua. Trong cơn quốc nạn ấy, vua Trần Thánh Tông phải đem em gái út là
    Công chúa An Tư mang cống nạp cho Thoát Hoan để làm kế hoãn binh. Và chính vì nhớ đến Công Chúa An Tư, tôi nhận thấy rằng để đối nghịch với những lời lẽ hiểm hóc, nặng nề và H2SO4, thì những lời lẽ hết sức dịu dàng và ướt át tình cảm sẽ giống y như một nàng công chúa An Tư mỹ miều đã làm cho Thoát Hoan quên đi cơn cuồng sát, và thực tế đã diễn ra, đó là đã phát huy một hiệu quả đáng mừng là một sự hòa bình êm đẹp.

    Nhưng không phải giống như việc Công chúa An Tư chỉ là một kế mỹ nhân để cứu quốc nạn, chứ tình cảm thì không thật! Riêng tôi lại nhận thấy rằng cổ nhân nói không sai khi phán rằng:”Lấy oán báo oán, oán trùng trùng, lấy ân báo oán oán tiêu tan” , nó cũng tương tự như việc dùng những lời lẽ nặng nề báng bổ lẫn nhau thì không bao giờ dứt, nhưng cứ dùng lời lẽ yêu thương thì lời nặng nề đến đâu cũng sẽ tan. Chính vì thế nên tôi đã phát biểu rằng tôi sẽ không còn nặng lời, không còn xúc phạm đến những người mà tôi đã từng lấy oán báo oán như thuở ban đầu nữa! Và hiện nay tôi vẫn đang thực hiện…

    Nói như thế thì tạm đủ để giải thích một góc khuất tâm hồn mà thằng bạn của tôi chưa nhìn ra và xét xử oan ức! Tuy vậy, vẫn chưa thể giải thích tại sao cái tựa đề lại dám viết rằng Tờ Sờ Phờ Nờ, tức Tôi sợ phụ nữ?

    Y học, tâm lý học có nói rằng có những sự việc xảy ra mà đã lưu lại, hoặc tác động quá mạnh vào ký ức của một con người, thì có thể sẽ gây cho người đó một sự kích động, một hoảng loạn khi nhìn thấy một thứ gì làm khơi lại cái ký ức xa xưa đó!

    Tất nhiên ở đây không phải tôi sợ phụ nữ vì nhìn thấy họ mà tôi bị kích động hay hoảng loạn mà trái lại phụ nữ là những gì rất đáng yêu mà tôi cảm nhận được! Nhưng tôi sợ phụ nữ ở đây là vì nhớ đến hồi học cấp hai cấp ba, không ít lần tôi bị các anh hùng Lục Vân Tiên từ nhẹ nhất là cho ăn vài bạt tai, hoặc một hai lần bị ăn đấm chảy máu mũi và sung mày sưng mặt vì họ tưởng rằng tôi đã có lời xúc phạm đến Kiều nguyệt Nga của họ! Thậm chí lên tới đại học có lần tôi tưởng đã ra đi khi không phải một, mà cả đến mấy Lục Vân Tiên chặn đường với dao kiếm đằng đằng sát khí nhưng phúc bảy mươi đời khi bọn chúng chịu nghe tôi trần tình và một vài thằng bạn quen cả hai bên đứng ra thanh minh sự hiểu nhầm! Sự việc cũng liên quan đến chúng tưởng tôi dám tơ hào “tài sản “ của một trong bọn chúng!

    Chưa hết! Ngay chính phụ nữ cũng nện cho tôi không ít đòn! Rõ ràng làm ơn mà mắc oán khi một tay ca so lo trứ danh của ca đoàn thù ghét tôi khi chính tôi cứu nguy cho nàng! Một người yêu những năm đầu đại học tỏ ra khinh bỉ và từ bỏ, giống như mọi người khinh thị và tẩy chay Hàn tín, khi tôi muốn tránh một cuộc binh đao vì có kẻ dọa thanh toán nếu tôi còn léng phéng cản đường chúng! Và cho đến khi xảy ra nhiều cuộc tranh luận trong diễn đàn, tôi mới nhận ra rằng như Kim Khắc Mộc Thủy khắc Hỏa, Phụ nữ luôn là khắc tinh của tôi cho nên dù có tranh luận đúng lý tới đâu , cũng chỉ đem lại những kết quả tai hại! Trong khi chịu khó giả điếc đi một tí, hoặc dùng chiến thuật Công Chúa An Tư như vừa giải thích ở trên, thì cho dù có người cho rằng tôi có vẻ nịnh đầm một cách lố bịch, nhưng đa số sẽ không phản đối, và mầm mống, ngọn lửa chiến tranh sẽ chỉ như một chấm nhỏ tù mù và không thể trở thành một cơn hỏa hoạn!

    Không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được, chính vì thế nếu một ai có chung tư tưởng như ông bạn của tôi, xin hãy cố gắng bớt chút thời giờ đọc qua các trần tình, lý giải cái hội chứng Tờ Sờ Phờ Nờ, tức toisophunu mà tôi vẫn đang mắc phải, để có một sự thông cảm dù là nhỏ nhoi…








  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Úi ! Mình thấy bình thường mà ta ! Chắc bạn của bạn nhạy cảm á
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com