Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Chủ đề: Đố vui có thưởng: "Chữ nghĩa thật kỳ diệu 3"

  1. #1
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Thumbs up Đố vui có thưởng: "Chữ nghĩa thật kỳ diệu 3"

    CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 3

    Tôi có đứa cháu trai 10 tuổi tên Minh Đức. Vì cháu sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên cháu không thạo mấy tiếng Việt và được ba mẹ đặt cho cái tên khác là John. Chú bé khá thông minh, lém lĩnh.
    Giáng Sinh vừa qua, chú bé John được ba mẹ cho về Việt Nam thăm họ hàng, người thân... Chú bé John đã mang đến cho người thân biết bao điều thú vị. Trong đó có câu chuyện đố này... (Chi tiết hơn... Xin xem tại: http://www.ledinhduy67.com/2013/06/c...ky-dieu-3.html)

    - Chú này!... Nếu bây giờ cháu cho chú chọn trong "Bảng chữ cái" 4 chữ cái. Chú có thể ghép cho cháu 5 từ "tiếng Anh" có nghĩa được không? - Chú bé John đá lông nheo, cười cười nói tiếp - Nhưng đặc biệt là trong đó có 2 từ có thể có một nghĩa nào đó trong tiếng Việt...

    - Chú nghĩ... cháu đang "làm khó" chú rồi đó!... Nhưng chẳng lẽ cháu của chú đã ra câu đố mà lại không có giải đáp hay sao... Mà, đã có giải đáp thì chắc chắn chú sẽ giải được...

    - Cháu cho chú thêm một "quyền trợ giúp" là: Chú được quyền chọn 1 chữ cái nào đó 2 lần. Và, tất cả vẫn chỉ là 4 chữ cái chứ không thể chọn nhiều hơn 4.

    - Nếu chọn như vậy thì trên danh nghĩa chú chỉ được có 3 chữ cái đúng không? - Tôi hỏi để khẳng định lại ý của chú bé John.

    - Đúng vậy. - Chú bé John tủm tỉm cười - Chú giải được không?

    - OK! Cháu để yên chú thử xem sao!...

    - Được thôi!... - Chú bé John lém lĩnh đáp rồi chạy ngay ra sân chơi với con gái tôi.

    ††† Vậy, các bạn và các em có giải được câu đố này của chú bé John không?

    ĐẶC BIỆT LƯU Ý:
    - Chú bé John đang có 3 phần quà: 500.000 , 300.000200.000 VND dành cho 3 đáp án đúng và nhanh nhất (Quà thưởng có thể tăng gấp đôi vào tuần lễ trước Sinh nhật chú bé John).
    - Toàn bộ những đáp án đúng và gần đúng sẽ được đăng tải trên Diễn đàn này & http://www.ledinhduy67.com vào ngày Sinh nhật chú bé John: 16 / 8 /2013.

    @ Bài giải, xin các bạn và các em ghi đầy đủ Họ tên & Địa chỉ rồi gởi về: ledinhduy67@yahoo.com.vn để http://www.ledinhduy67.com tiện việc trao quà.
    Hy vọng các bạn và các em sẽ hưởng ứng nhiệt tình...

    Chúc các bạn và các em thành công!
    - Joseph Lê Đình Duy -

    ===============================
    Lưu ý: Các bạn & các em có thể trả lời ở đây theo mẫu: "Tôi ......... đã có đáp án." rồi gởi đáp án sau cũng được tính thời gian trước sau để trao quà. Nhưng, đáp án gửi qua Email của các bạn & các em không được trễ quá 24 tiếng đồng hồ... kể từ lúc trả lời trên Diễn đàn này.
    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 07-07-2013 lúc 11:14 PM Lý do: Cập nhật

  2. Có 2 người cám ơn ledinhduy67 vì bài này:


  3. #2
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Thumbs up Chữ nghĩa thật kỳ diệu 1

    CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 1
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Cha-con.jpg
Lần xem: 173
Kích thước:  14.1 KB Có một điểm trọng yếu nọ, người ta treo biển khắp nơi nhằm mục đích ngăn không cho ai vào khu vực này...

    Vậy mà, một buổi sáng đẹp trời: có hai cha con nhà kia đã vào trong khu vực trọng yếu đó chụp ảnh và vui đùa thoải mái.

    Nhân viên bảo vệ khu vực nọ chạy đến "đuổi" hai cha con nhà kia ra ngoài nhưng họ lại nhất quyết không chịu ra với lý do: Họ không hề làm trái với những gì mà người lãnh đạo khu vực này đã cho ghi trên những tấm biển treo ở phía bên ngoài...

    Cuối cùng, nhân viên bảo vệ đành chịu "bó tay" với lời giải thích của hai cha con nhà kia.

    Vậy, đố bạn: Trên những tấm biển ở khu vực nọ người ta đã ghi dòng chữ gì? Và, hai cha con nhà kia là người nước nào? Lý do chính đáng họ đã nêu ra là gì?

    Sáng tác năm 2008.
    - Joseph Lê Đình Duy -
    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 08-07-2013 lúc 11:39 AM

  4. #3
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Thumbs up Chữ nghĩa thật kỳ diệu 2

    CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 2
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Be-John-Minh-Duc.jpg
Lần xem: 169
Kích thước:  49.1 KB Chào các bạn!

    Tôi có một đứa cháu trai sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Chú bé rất dễ thương, tinh nghịch (Xem ảnh)...

    NOËL vừa rồi, chú bé được Ba Mẹ đưa về Việt Nam thăm họ hàng, người thân... Vừa gặp tôi, chú bé đã tíu tít kể chuyện ở Mỹ cho tôi nghe... Tiếc thay, tôi chỉ "bập bỏm" hiểu được một ít về những câu chuyện chú bé kể bởi vì chú bé nói khá nhanh mà toàn là tiếng Anh.

    Đã vậy, chú bé lại còn hỏi tôi và bắt tôi kể về những danh lam, thắng cảnh có tại Việt Nam. Đột nhiên, chú bé hỏi tôi về một vùng vịnh mà tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc đến.Tôi suy nghĩ một lúc rồi khẳng định:

    - "Chắc chắn cháu đã nhầm. Làm gì có... ở Việt Nam!".
    - "Có mà!" - Chú bé quả quyết - "Từ sân bay Tân Sơn Nhất về Vũng Tàu cháu thấy rất nhiều nơi người ta ghi tên của vịnh này. Nhưng họ ghi bằng tiếng Việt nên cháu không hiểu lắm. Với lại cháu cũng không kịp chỉ cho Ba Mẹ cháu thấy..."

    Sau một hồi nghe chú bé giải thích, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tôi "À..." lên rồi ôm lấy cháu trai cười ngặt nghẽo... Và, tôi bắt đầu kể cho cháu trai tôi nghe về cái vịnh Đặc biệt chỉ có tại Việt Nam này.

    Vậy đố bạn: Cái vịnh mà chú bé nhắc đến có thật hay không? Và tôi đã kể cho cháu trai tôi nghe về cái vịnh đó như thế nào?

    - Nào!... Mời các bạn trổ tài!... Tôi đang chờ câu chuyện kể của các bạn đây!

    Sáng tác 01 / 2013.
    - Joseph Lê Đình Duy -
    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 08-07-2013 lúc 11:40 AM

  5. #4
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default

    Đáp án: CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 1 tại đây:
    http://www.ledinhduy67.com/2010/12/b...t-ky-dieu.html

  6. #5
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default

    Đáp án: CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 2 tại đây:
    http://www.ledinhduy67.com/2013/06/g...ky-dieu-2.html

  7. #6
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    1.- Có hai người đàn ông đứng trước một tấm bảng "Cấm không được đái" tè nước trong người ra. Anh Cảnh Sát Việt Nam vui mừng có dịp làm tiền, thổi còi "phạt". Hai người đàn ông kia cải lẩy nhất định không chịu phạt, kéo nhau kiện ra Tòa án và thắng kiện.
    Xin hỏi hai người đàn ông kia "lập luận ra sao?"

    2.- Để mọi người nhiều quốc gia trên thế giới thấy Ba nô "Cấm đái" mà không cần biết ngoại văn. Vậy Ba nô ấy vẻ ra sao?

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #7
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    ủa, có gì mà phải vào đâu, cái “vịnh” này có xưa như trái đất ròi: “CAM DAI BAY”
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  10. #8
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dangngocan View Post
    1.- Có hai người đàn ông đứng trước một tấm bảng "Cấm không được đái" tè nước trong người ra. Anh Cảnh Sát Việt Nam vui mừng có dịp làm tiền, thổi còi "phạt". Hai người đàn ông kia cải lẩy nhất định không chịu phạt, kéo nhau kiện ra Tòa án và thắng kiện.
    Xin hỏi hai người đàn ông kia "lập luận ra sao?"

    2.- Để mọi người nhiều quốc gia trên thế giới thấy Ba nô "Cấm đái" mà không cần biết ngoại văn. Vậy Ba nô ấy vẻ ra sao?
    CAM DAI BAY.
    - Chúng tôi đái thật chứ không đái bậy.
    - Chúng tôi không hề để nước bay
    - Chúng tôi đái ở đây, chứ không phải đái xuống vịnh…
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  11. Được cám ơn bởi:


  12. #9
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    Tâm bảng ghi hàng chữ "CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐÁI"
    mà không phải "Cấm đái giã, hoặc đái đúng".
    Hai câu sau không liên quan với nội dung của tấm bảng là = <Cấm không được đái>

    Đề tài " CHỮ NGHĨA THẬT Kỳ DIỆU", xin trình làng câu chuyện góp vui dưới đây ;

    Nguồn gốc người Nhật là người Huế:

    Một nhà nhân chủng học Nhật Bản đi tìm nguồn gốc người Nhật. Ông đã chu du khắp thế giới mà không hề tìm ra dấu vết. Nơi cuối cùng ông đến là Việt Nam. Một bữa kia ông đi xe lửa từ Sàigòn ra Huế. Khi vừa ra khỏi nhà ga thì ông nghe thấy hai người địa phương đang nói chuyện với nhau:

    Mi đi ga ni?
    Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
    Ga tê. Tau đi ga tê.
    Ga tê ga chi?
    Ga Lăng Cô tề
    Rằng đông như ri?
    Ri mà đông chi!
    Mi ra ga mô?
    Ra ga Nam Ô
    Khi mô mi đi?
    Chừ chi khi mô
    Mi lo ra đi
    Ừ, tau đi nghe mi.



    Nghe xong, ông Nhật mừng quá, thốt lên: Tạ ơn Trời, tôi đã tìm ra nguồn gốc tổ tiên của tôi rồi. Người Huế chính là tổ tiên của người Nhật Bản.



    (Lượm lặt)

  13. Có 3 người cám ơn dangngocan vì bài này:


  14. #10
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default

    Cảm ơn dangngocan đã đóng góp một bài rất tuyệt... Vậy mới đúng... "CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU" chứ.

    Đề tài mang tên "CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU" thì cả người ra đề lẫn người trả lời cần phải vận dụng... "VĂN CHƯƠNG, CHỮ NGHĨA" mới đạt được ý nghĩa của nó...

    Có người bảo... chuyện đố... "xưa như trái đất" nhưng không đọc kỹ câu hỏi của người ra đề thì vẫn làm "SAI BÉT" như thường... Vậy, họ "làm sai" vì 02 lý do:

    1. Quá "kiêu ngạo"... Luôn xem mình là người biết hết mọi thứ trên đời...
    2. Quá "xem thường" anh em, đồng loại... Xem mọi người như cỏ rác không xứng là đối thủ của mình...

    Chúa JESUS nói: "HÃY TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ TRẺ NHỎ" để khuyên mỗi người chúng ta luôn xem mình "nhỏ bé" trong cái thế giới rộng lớn này...

    Tại sao Chúa JESUS lại nói: "HÃY TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ TRẺ NHỎ" mà không dùng một hình tượng khác?... Vì trẻ nhỏ rất hồn nhiên, vô tư,... Tuy vậy, trẻ nhỏ luôn biết học hỏi cái hay, cái đẹp của người khác... Hơn nữa, trẻ nhỏ luôn biết vận dụng những "cái cũ" (xưa như trái đất) để bổ sung, hoàn thiện "cái mới" mà chúng vừa học hỏi được để tạo ra "cái mới hơn" cho chính mình và giúp ích cho mọi người.

    "HÃY TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ TRẺ NHỎ"... Đó cũng như là một triết lý cho người lớn chúng ta có hướng đi đúng trong "đối nhân xử thế"; giúp người lớn luôn hòa đồng với những thế hệ "trước" và "sau" mình...

    Nhân đây, ledinhduy67 xin mạn phép... "COPY" bài viết "Nguồn gốc người Nhật là người Huế" của dangngocan về ledinhduy67 blog để bổ sung cho mục "ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG" của trang "www.ledinhduy67.com"...

    Một lần nữa, cảm ơn dangngocan rất nhiều!
    Chúc dangngocan cùng toàn thể gia đình luôn vui, khỏe, Bình an, Hạnh phúc và Thành công trong cuộc sống!

    Vũng Tàu, 29/7/2013.
    ledinhduy67

  15. #11
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dangngocan View Post
    1.- Có hai người đàn ông đứng trước một tấm bảng "Cấm không được đái" tè nước trong người ra. Anh Cảnh Sát Việt Nam vui mừng có dịp làm tiền, thổi còi "phạt". Hai người đàn ông kia cải lẩy nhất định không chịu phạt, kéo nhau kiện ra Tòa án và thắng kiện.
    Xin hỏi hai người đàn ông kia "lập luận ra sao?"

    2.- Để mọi người nhiều quốc gia trên thế giới thấy Ba nô "Cấm đái" mà không cần biết ngoại văn. Vậy Ba nô ấy vẻ ra sao?
    ☼ Đáp án:
    - Câu 1: Giống đáp án ở CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 1 trên trang: http://www.ledinhduy67.com/2010/12/b...t-ky-dieu.html.
    - Câu 2: Để không phải dùng đến "NGOẠI NGỮ" thì các biển cấm... "CẤM ĐÁI" phải được vẽ như các hình ảnh sau:


    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Do-not-pee-here-01.jpg
Lần xem: 992
Kích thước:  47.0 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Do-not-pee-here-02.jpg
Lần xem: 448
Kích thước:  79.4 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Do-not-pee-here-03.jpg
Lần xem: 175
Kích thước:  71.2 KB

  16. #12
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    Kính chào Ledinhduy67
    Xin tuyên dương Bạn sáng tạo được 3 Ba nô "Cấm Đái" không cần đến "chữ viết" nhưng con người mọi quốc gia khác tiếng nói và chữ viết điều hiểu. Hoan hô. Bạn có thể nghĩ ra hình vẽ nào "cấm đái "rùng rợn" hơn nữa chăng?

    Về cầu hỏi : Trước Tòa Án hai người đàn ông kia "lâp luận như thế nào được thắng kiện" xin mọi người tham gia giải đáp.
    Kính,

  17. #13
    dangngocan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria-Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 204
    Cám ơn
    53
    Được cám ơn 454 lần trong 146 bài viết

    Default

    Xin góp đố vui CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 3


    1.- Một người dẩy xe lòng đường giao thông bán tranh cảnh đẹp thiên nhiên bị tai nạn. Một khách người Mỷ đi cùng đường chạy lại hỏi han bằng tiếng nước của họ. Thì người bị tai nạn kia cười nói “No star where”. Nên biết câu nói này hoàn toàn sai từ ngữ và văn phạm.
    Câu hỏi :
    - Người Mỷ đã nói gì ?
    - Người Mỷ có hiểu câu nói “No star where” không?


    2.- Trong tình thân,người Mỷ họ gọi nhau bằng từ “You” bất kể là Cha, Mẹ, bạn bè.
    Câu hỏi :
    - Người Cha của Việt Nam có những đại danh từ : Ba, Bố, Tía, Cậu, Thầy, v.v...thì dịch ra tiềng Mỷ thế nào?


    3.- Người Mỷ họ dùng từ “Hair” hiểu cho tóc, lông, râu v.v…
    Câu hỏi :
    Ở Việt Nam có nhiều Nữ danh nhân như Bà Triêu, Bà Trưng, Bà Hạt, Bà Hom, Bà Đắt, Bà Rịa, v.v…
    Vậy Bà nào có “hair” nhiều nhất.


    4.- Câu hỏi :
    - Ở Việt Nam có cây gì mang nhiều tên,
    - Con vật nào mang nhiều tên

  18. #14
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default

    THÔNG BÁO VỀ PHẦN THƯỞNG
    "CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 3"



    Các bạn & các em thân mến!

    Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là đến Sinh nhật chú bé John Minh Đức 16/8/2013. Thể theo lời đề nghị của chú bé John, ledinhduy67 xin thông báo:

    - Kể từ hôm nay: 08 / 8 / 2013 phần thưởng dành cho 03 đáp án đúng cho chuyện đố "CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 3" sẽ được nhân đôi giá trị: 1.000.000, 600.000400.000 VND.

    - Toàn bộ những đáp án đúng và gần đúng sẽ được đăng tải trên ledinhduy67.com & ThanhcaVietnam.net vào ngày Sinh nhật chú bé John 16 / 8 / 2013.

    Chúc các bạn & các em thành công!
    - ledinhduy67 -
    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 08-08-2013 lúc 06:39 PM

  19. #15
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default BÀI ĐOẠT GIẢI "CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 3

    ☼ BÀI ĐOẠT GIẢI "CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 3" ☼


    Các anh chị em & các cháu Thiếu nhi thân mến!

    Sau gần 2 tháng đăng tải chuyện đố "CHỮ NGHĨA THẬT KỲ DIỆU 3" trên ledinhduy67.com & thanhcavietnam.info (từ 23/6 đến 16/8/2013) ledinhduy67 đã nhận được khá nhiều bài tham dự Đố vui có thưởng của các anh chị em & các cháu...

    ledinhduy67 & chú bé John Minh Đức chân thành cảm ơn sự nhiệt tình tham dự góp vui của các anh chị em & các cháu nhằm "Chúc mừng Sinh nhật bé John"...

    Thể theo yêu cầu của các anh chị em & các cháu Thiếu nhi, ledinhduy67 quyết định: Chỉ đăng tải những đáp án đúng nhất chứ không đăng tải những đáp án gần đúng như đã thông báo trước đây. Mong các anh chị em & các cháu hiểu & thông cảm...

    Sau đây là bài tham dự "DUY NHẤT" (ở Đắk Lắk), "CHẬM NHẤT" nhưng lại có đáp án... "CHÍNH XÁC NHẤT" của cháu HOÀNG VĂN NGỌC - Học sinh Lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Du - Ea Tóh - Krông Năng - Đắk Lắk gởi về cho ledinhduy67 ngày 09/8/2013.


    Chúc mừng cháu!... Cháu là người "DUY NHẤT" giải được chuyện đố này...
    Theo đề nghị của bé John, chú Duy quyết định trao toàn bộ phần thưởng: 2.000.000 VND cho cháu. Cháu vui lòng gởi đầy đủ những thông tin cần thiết để chú Duy có thể gởi phần thưởng đến cháu trong thời gian sớm nhất.

    Chúc cháu luôn vui, khỏe, ngoan & đạt nhiều thành tích hơn trong học tập!

    Chúc các anh chị em & các cháu luôn vui, khỏe, Bình an, Hạnh phúc & thành công trong cuộc sống!

    Vũng Tàu, 16/8/2013.
    - ledinhduy67 -

    thay đổi nội dung bởi: ledinhduy67, 16-08-2013 lúc 11:06 AM Lý do: Cập nhật

  20. #16
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Sao không chọn A,B,C,T cho nó nhiều nhỉ?
    AT
    ACT
    BAT
    CAT
    TAB
    CAB
    TACT
    TAT
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  21. #17
    ledinhduy67's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Hải An - Tp. Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 60
    Cám ơn
    56
    Được cám ơn 67 lần trong 30 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ViviPaul View Post
    Sao không chọn A,B,C,T cho nó nhiều nhỉ?
    AT
    ACT
    BAT
    CAT
    TAB
    CAB
    TACT
    TAT
    Chào ViviPaul,

    Đúng như ViviPaul nói: Trong tiếng Anh có khá nhiều từ cho chúng ta ghép. Nhưng cái khó ở đây là 02 từ phải có nghĩa trong tiếng Việt (Dĩ nhiên là 02 từ đó phải để "nguyên trạng" không thêm dấu thì mới đúng luật chơi). Bởi vậy, biết bao nhiêu bài tham dự mà chỉ có "độc" một bài "đáp đúng 100%".

    Ý của chuyện đố là của bé John; tôi chỉ "biên tập" thành một câu chuyện thôi... Hì hì...

    Chúc ViviPaul luôn vui, khỏe, Bình an, Hạnh phúc & tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa!

  22. Được cám ơn bởi:


  23. #18
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Tặng bé John nhé:

    bay
    ray
    by
    bar
    ya


    bay
    nay
    by
    ban
    ya
    nab


    yam
    am
    may
    man
    many
    any
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com