“Tiếp sức mùa thi”, đồng hành cùng thí sinh từ các huyện xa, các tỉnh lân cận về dự thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng tại Đak Lak đã trở thành nhiệm vụ của Ban mục vụ giới trẻ Giáo phận Banmêthuột. Nhiệm vụ đó được Cha trưởng ban GB. Phạm Chính Trực (Thế Truyền) đề ra trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2013 là:
- Đón tiếp thí sinh và sắp xếp chỗ ở tại Nhà sinh hoạt Giáo xứ Thánh Tâm (Nhà thờ Chính tòa Banmêthuột).
- Hướng dẫn làm thủ tục dự thi.
- Điều động xe ôtô đưa thí sinh đến địa điểm thi và đón về an toàn, đúng giờ giấc.
- Phục vụ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và vệ sinh.
- Đưa thí sinh ra bến xe khi kỳ thi kết thúc.
Thời gian thực hiện:
- Đợt I: Từ ngày 01.07.2013 đến ngày 05.07.2013, dành cho khối A.
- Đợt II: Từ ngày 06.07.2013 đến ngày 10.07.2013, dành cho khối B,C,D.
Nhờ kinh nghiệm của những năm trước, cách làm việc của Ban Tiếp sức mùa thi (TSMT) và các tình nguyện viên năm nay thuần thục hơn, thủ tục tiếp nhận nhanh gọn, công việc tổ chức, điều hành cũng như phục vụ ăn uống rất nhịp nhàng, chu đáo.
Để được như thế một phần là nhờ Nhà sinh hoạt Giáo xứ Thánh Tâm mới được nâng cấp thoáng mát, sạch sẽ nhưng điều chính yếu là do Đức Giám mục quan tâm, khích lệ; Đức Ông Đa Minh và Hội đồng Giáo xứ hết lòng giúp đỡ, ủng hộ. Ngoài ra còn phải kể đến những tấm lòng quảng đại của giáo dân giáo xứ Thánh Tâm và các giáo xứ lân cận, kẻ giúp công người giúp của, nhất là những gia đình tình nguyện đưa ôtô đến phục vụ bất kể mưa nắng. Năm nay, Hội Gia trưởng, Hội Hướng đạo giáo xứ Thánh Tâm rất nhiệt thành, túc trực ngày đêm giữ trật tự trong khu vực.
Tính đến 6g30 sáng nay (02.7.2013), Ban TSMT đã tiếp nhận 107 người, gồm 88 thí sinh và 19 phụ huynh đến từ Gia Lai, Lâm Đồng, Kontum, Đồng Nai, Ninh Thuận, Đăk Nông và các huyện ở Đak Lak. Gặp gỡ các phụ huynh, tất cả đều tỏ ra thoải mái, vui vẻ, an tâm vì được hướng dẫn, phục vụ tận tình, tiện nghi. Các sĩ tử đa số là không quen biết nhau nhưng được sống trong không khí hòa đồng, chan hòa tình cảm, các em cũng rất phấn khởi, tự tin.
Cầu chúc các em luôn giữ vững niềm tin cuộc sống, đạt được kết quả thi suất sắc để khỏi phụ lòng mẹ cha và bao người đã yêu thương bảo bọc các em.
Nguyện vinh quang Chúa tồn tại muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của người, ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui, phần tôi tôi sẽ hân hoan trong Người.....( TV...)