Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Không được thất vọng

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Không được thất vọng

    Không được thất vọng








    Cuộc sống vốn dĩ luôn tồn tại những nghịch cảnh éo le. Có những em bé mới sinh ra đã mang hình hài dị dạng, thậm chí chưa kịp cất khóc chào đời; Có những người vợ phải sống với chồng đang mang trong người chứng bệnh nan y; Có những bạn trẻ khủng hoảng tâm lý, không biết mình sống để làm gì, hay không tìm ra một giá trị cho lẽ sống bản thân… Những éo le nghiệt ngã và bi đát trong cuộc đời không khỏi khiến cõi lòng chúng ta chán chường, bi quan và tuyệt vọng.

    Thế nhưng, là những người theo đạo Thiên Chúa, bạn và tôi có một điểm tựa để cầu nguyện, chia sẻ trong mọi hoàn cảnh, đó chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, đôi khi Ngài trở nên im lặng và xa vắng, dường như không đoái hoài đến hoàn cảnh hiện tại của bạn và tôi. Dẫu biết Chúa luôn là niềm hy vọng, và Ngài luôn cấm bạn và tôi không được phép thất vọng, dù cho rơi vào tận cùng bi đát của cuộc sống thường ngày. Nhưng khi kêu lên với Chúa, bạn và tôi thường nhận được sự im lặng của Ngài. Vậy bạn và tôi phải làm sao?

    Một nhạc sĩ nào đó đã viết những lời ca sâu sắc và tâm tình:
    “Dù con tội lỗi, dù con hèn yếu, Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con xấu xa… Chúa vẫn cấm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông.” Có lẽ những lời ca này diễn tả một tâm hồn rất nhạy cảm, của một người đã dày dạn kinh nghiệm cuộc sống, và vững chắc trong niềm tin. Thật vậy, niềm tin vào Chúa đã làm biến đổi biết bao những người bệnh tật, đau khổ, phản bội và tội lỗi. Niềm tin vào Chúa mãi là động lực để bạn và tôi có thể đứng lên sau những lần vấp ngã, bắt đầu lại với Chúa từng ngày. Niềm tin vào Chúa, giúp chúng ta nhận ra cuộc sống này vẫn còn có ý nghĩa.

    Thật vậy, đôi khi bạn và tôi cảm thấy mặc cảm vì tội lỗi đời mình. Một bạn trẻ nọ có lần chia sẻ rằng:
    “Mình đã bỏ xưng tội, rước lễ bốn năm rồi. Nguyên nhân là do mình cảm thấy tội lỗi quá, không dám chạm đến Mình Thánh Chúa…” Vâng, tội lỗi thường khiến bạn và tôi cảm thấy mặc cảm, bi quan và thất vọng. Càng sống trong tội lỗi, chúng ta càng xa cách Chúa, không còn nhạy cảm đối với những cảm thức về Chúa như đọc kinh, lần chuỗi, tham dự Thánh lễ, suy niệm Lời Chúa, hay chầu Thánh Thể v.v… Có những người đang rơi vào hoàn cảnh thất vọng và bế tắc, cầu nguyện hoài mà sao không thấy Chúa nhậm lời. Họ mất hết niềm hy vọng và cảm thấy bất lực, rồi buông xuôi.

    Thực tế cho thấy, phần đông những người trẻ Việt Nam chúng ta đang sống không có niềm tin. Thất vọng về bản thân; mất niềm tin vào Thiên Chúa; và mất niềm tin vào tha nhân. Chúng ta sống nhưng không biết mình sống để làm gì. Chúng ta oán trách cuộc đời sao thật trớ trêu. Chúng ta thiếu nghị lực để vươn lên. Chúng ta thất vọng. Nhưng nếu quan sát anh Nick Vunijic, bạn và tôi cảm nghiệm được điều gì? Anh là người không tay, không chân, năm 10 tuổi đã tuyệt vọng, và không muốn sống. Dù vậy, nhờ niềm tin vào Chúa, sự nâng đỡ của người thân, và nhất là nghị lực bản thân của anh đã giúp anh lấy lại niềm tin ,và hy vọng để sống; và cống hiến cho mọi người, đặc biệt là những người trẻ chúng ta. Nếu không có niềm tin vào Chúa, thì có lẽ anh Nick đã không có được những gì như ngày hôm nay.

    Vậy thì, bạn và tôi đang thiếu điều gì? Phải chăng chúng ta đang thiếu niềm tin vào Chúa? Chúng ta tin Chúa, tin vào Giáo hội, nhưng chưa thật sự xác tín và chắc chắn. Chúng ta còn cậy dựa vào sức lực, tài năng của bản thân. Nhiều lần chúng ta hoài nghi. Để rồi sau đó, bạn và tôi cảm thấy tuyệt vọng và chới với. Vì thế, Chúa luôn mời gọi và cấm chúng ta không được thất vọng, nhưng hãy luôn cậy trông vào tình thương huyền diệu của Ngài, như lời một bài thánh ca nào đó đã diễn tả thế này:
    “Con trông cậy Chúa giữa bao thăng trầm cuộc đời. Con trông cậy Chúa giữa bao ngày tháng chơi vơi. Có khi lòng êm ái, có khi lòng u hoài. Con trông cậy Chúa vững đôi vai, vững đôi tay hát vui say suốt đời.”
    Ước mong sao trong những giây phút tĩnh lặng thiêng thánh nào đó, bạn và tôi thật sự gặp được Chúa đang ngỏ lời, và Ngài đang đồng cảm với những nghiệt ngã trong cuộc đời mỗi chúng ta. Ước mong sao trong những việc chúng ta làm đều in đậm dấu ấn Tin mừng hy vọng của Chúa; để bản thân chúng ta luôn lạc quan vui sống, đồng thời đem niềm tin yêu và hy vọng đến cho nhiều người. Nhất là những người đang đau khổ, khủng hoảng, đang cần sự an ủi và chia sẻ của bạn và tôi!

    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com