Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Đức tin bằng hạt cải

  1. #1
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default Đức tin bằng hạt cải

    Lc 17, 5-6:

    Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em."

    Lúc trước nghe đoạn Phúc Âm này, tôi rất mơ hồ, không chú ý ... Thậm chí xem đây như một lời nói đùa, nói giỡn chơi ... Bây giờ tôi mới hiểu ... đó là chân lý ... 100% ... Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, thì không có chuyện nói giỡn chơi, nói hù dọa một cách vô mục đích ... Mỗi lời của Ngài đều là chân lý 100% ...

    Tôi đã có thể ý thức rõ ràng ... Chỉ cần tôi có đức tin bằng hạt cải ... Thì mọi khó khăn trắc trở trong cuộc đời sẽ còn có nghĩa lý gì nữa đâu ...

    Chỉ có điều ... Khi có thể hiểu được Lời của Ngài, cũng là lúc tôi nhận ra, tôi không có được niềm tin bằng hạt cải ... Ngay cả bằng hạt bụi, cũng chưa biết có đủ chưa ...

    Xin Chúa hay trợ giúp đức tin yếu kém của con ... Thật sự là con bất lực, không đủ sức thỏa mãn đòi hỏi căn bản nhất của Ngài ...




    .
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 12-08-2013 lúc 02:36 PM

  2. Có 6 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  3. #2
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Chúa thân yêu,

    Vậy là đã ba tháng rồi kể từ khi con nhận được giấy chuẩn đoán tự kỷ của bệnh viện Nhi Đồng Ottawa dành cho bé P.

    Tuy bản thân con đã có sự nghi ngờ, đã có sự chuẩn bị, con vẫn ngấm ngầm nuôi niềm hy vọng là cháu chỉ bị phát triển chậm thôi. Nhưng sau những phân tích của bác sĩ tâm lý, cộng với các quan sát của con, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bé bị tự kỷ dạng nhẹ, high-functionning autism. Gọi là "nhẹ", nhưng đã mang án của căn bệnh thế kỷ rồi, thì dù nặng hay nhẹ, về sau trẻ cũng vướng vào nhiều rắc rối trong cuộc đời. Nặng thì cha mẹ phải nuôi cả đời, thậm chí phải tống vào nhà thương điên khi trưởng thành vì cha mẹ không còn đủ sức quản chế các hành vi hung hăng của trẻ. Nhẹ thì không có việc làm, không có bạn, không lập được gia đình, cô đơn, lạc lõng, đi đến đâu cũng bị châm chọc, xa lánh. Trẻ sẽ bị tổn thương, rồi đến trầm cảm, và có thể hóa thành tâm thần phân liệt.

    Con đã tự hỏi, Chúa muốn gì khi an bài cho con lập gia đình, sinh hai cháu bé mà ai cũng khen là xinh xắn như hai thiên thần mà một cháu lại bị tự kỷ, còn cháu kia bị chậm nói khá nặng?

    Tự kỷ, đó là một hội chứng rối loạn tâm lý, có tính bẩm sinh. Cấu trúc não của trẻ tự kỷ hoàn toàn khác với trẻ bình thường. Vì thế mà theo y khoa hiện đại, tự kỷ là một hội chứng tồn tại suốt đời, không thể được chữa khỏi hoàn toàn mà bệnh nhân chỉ có thể học được các kỹ năng để vượt qua khuyết tật bẩm sinh của mình mà thôi ... Ví dụ một người bị cụt chân sẽ học cách dùng nạng để đi hay làm chân giả, vì y khoa hiện đại vẫn chưa có cách lăp ráp chân thật vào.

    Tuy thê, trong lòng tin vào Chúa, con biết, không có gì là không thể đối với Ngài và cuộc đời của bản thân con chính là một chứng tích hùng hồn cho quyền năng yêu thương của Ngài. Con biết, con chỉ còn có một chỗ dựa duy nhất chắc chắn là Chúa. Ngoài Ngài ra, không ai có thể giúp cho con và bé P thoát khỏi cái tai ách nặng nề của chứng bệnh tự kỷ cả ...

    Nhưng niềm tin, đó cũng lại một ơn huệ, chỉ cần có niềm tin bằng hạt cải, mà niềm tin của con thì chưa được bằng cả hạt bụi ...

    Chỉ xin Chúa trợ giúp lòng yếu tin của con ...

  4. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  5. #3
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Chúa thương yêu,

    Thế là từ tuần này, con bắt đầu chương trình huấn luyện phụ huynh của trẻ tự kỷ. Nhưng trước đó, con đã lên mạng tìm đọc các phương pháp giúp dạy trẻ tự kỷ, tự áp dụng và đã đạt được kết quả khả quan đáng kể. Từ bạn bè cho đến người thân trong gia đình, ai cũng gật gù khen thưởng bé có tiến bộ rõ rệt ... Đã biết nghe lời mẹ, bớt ăn vạ, chịu học cách chơi, chịu nghe đọc sách, chịu lập lại lời nói. Những điều mà một trẻ bình thường không cần dạy cũng có thể tự biết thì mẹ phải vất vả vừa dụ vừa dạy thì mới tạm xong.

    Ngoài ra, con còn đưa cháu đi trị liệu với chuyên viên ngôn ngữ và chuyên viên vận động. Cháu nói rất ngọng, vốn từ vựng rất hạn chế và tay chân khá vụng về so với trẻ cùng lứa tuổi. Tuy nhiên, con luôn ý thức rằng, chính Chúa mới là chuyên viên trị liệu hữu hiệu nhất của bé. Con luôn cố gắng nhớ đến Ngài, phó thác trong tay Ngài mọi chương trình trị liệu mà con hoạch định cho bé.

    Quả thật, tuy cô đơn độc hành trên bước đường chữa trị cho cháu, con luôn cảm thấy sự hiện diện ấm áp của Ngài. Nếu không có ơn trợ giúp thần kỳ của Ngài, con đã không đủ khả năng giúp bé P tiến bộ nhiều như thế. Chỉ mới cách đây vài tháng, con hầu như hoàn toàn bỏ mặc cháu, vì con hoàn toàn không có khả năng dạy được cháu nên con nản lòng chỉ còn biết nuôi hy vọng rằng cháu sẽ tự khỏi khi lớn lên. Bây giờ, Chúa đã giúp con mau chóng học được cách dạy con và chơi với con.

    Chúa không làm phép lạ chữa cho bé P khỏi hội chứng tự kỷ tức thời, nhưng Chúa đã và đang cùng con kiên trì hành trình trên con đường trị liệu của cháu. Con xin chân thành tạ ơn Ngài.

  6. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  7. #4
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Mt 11, 28-30

    Vâng lạy Chúa, cho đến hôm nay, con phải thành thật công nhận, gánh của Chúa thật êm ái và nhẹ nhàng. Có Chúa đồng hành, có Chúa cùng chung vai gánh vác, thì mọi gian truân thử thách, mọi gánh nặng ghê gớm của kiếp người lữ khách đều hóa ra thật êm ái nhẹ nhàng ... Kể cả gánh nặng của người mẹ có con tự kỷ ...

    Thế là đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày bé trai của con được định bệnh tự kỷ. Ngỡ đâu là bốn tháng nặng nề trong đau khổ, vô vọng, nhưng có Chúa đi cùng, bốn tháng ấy đã trở thành thời gian hạnh phúc tuyệt vời con được sống bên Chúa. Ngài đã giúp con tìm các phương pháp chữa trị, gặp các chuyên viên có kinh nghiệm, và nhất là Ngài đã an bài cho bé có các cô Mẫu giáo thật tận tâm hiểu biết, từng bước hướng dẫn bé trên con đường hồi phục.

    Kết quả là chỉ trong vòng bốn tháng, bé đã có những bước tiến vượt bực không ngờ, mà theo lẽ thường tình, trẻ tự kỷ khó mà có được (vì trẻ tự kỷ rất khó dạy):

    Cách đây 4 tháng:
    Bé chỉ chơi một mình, hay chơi song song với bạn
    Không biết chơi luân phiên và giả bộ
    Hay xô đẩy, la hét, giật đồ của bạn, thậm chí đánh và cắn bạn
    Chỉ biết có mình, không biết đến ai hết, không chịu chia sẻ đồ chơi cho bạn
    Không chào hỏi ai hết
    Rất hay ăn vạ, và ăn vạ dai dẳng
    Đi ra ngoài thì chạy lung tung, suýt lạc mất mấy lần, làm mẹ sợ xanh mặt
    Ngôn ngữ rất hạn chế, chỉ hiểu những sách có vài từ một trang

    Bây giờ:
    Bắt đầu chơi với bạn, tìm bạn, đi theo bạn để chơi chung.
    Biết chơi luân phiên và giả bộ
    Không còn xô đẩy la hét, giật đồ của bạn.
    Tự giác đem đồ chơi chia sẻ với bạn
    Đã tự giác chào hỏi mọi người
    Rất hiếm họa ăn vạ, và không còn dai dẳng như trước
    Đi ra đường biết nắm tay mẹ và đi quanh quẩn bên mẹ, không chạy lung tung nữa
    Có thể hiểu sách có 3-4 câu một trang

    Cuối tuần rồi, con gặp một anh Giáo lý viên ở nhà thờ và nghe anh ấy khen ngợi bé tưng bừng. Lý do, là chỉ một năm trước đây thôi, bé quậy phá có tiếng trong nhà thờ, la hét, gào khóc, nằm lăn giữa đường đi, thậm chí chạy lên cung thánh. Mẹ phải vất vả vật lộn với bé cũng không ăn thua, nhiều lần đành phải lôi bé ra khỏi nhà thờ để tránh chia trí người khác. Bây giờ bé ngồi yên ngoan ngoãn, dù bé đang theo học giáo lý với các bé bình thường, và giờ giáo lý kéo dài cả tiếng đồng hồ. Vào nhà thờ đi Lễ, bé cũng ngồi rất yên, không cựa quậy, phá phách, la hét nữa.

    Tóm lại, anh Giáo lý viên đó không hiểu là do phép mầu nào mà bé thay đổi 180 độ như thế ... Bố mẹ, anh chị em, bạn bè của con cũng đều kinh ngạc với sự tiến bộ nhanh chóng của bé sau một thời gian rất ngắn... Nhiều người lập luận, có lẽ bé không bị tự kỷ, hay chỉ bị tự kỷ rất nhẹ ... Riêng con, con biết chắc chắn bé bị tự kỷ (dựa trên các giải thích của bác sĩ, và sự quan sát của riêng con). Lúc ban đầu, bé không bị nặng, nhưng cũng không phải nhẹ. Nếu con buông xuôi cho bé phát triển tự nhiên, thì bé sẽ theo đà xuống dôc và tụt hậu so với bạn cùng lứa dài dài.

    Nói tóm lại, ai muốn nghĩ sao, mặc ai ... Phần con, con hiểu, chẳng có phép mầu nào ngoài bàn tay Thần kỳ của Ngài ... Con không thể chối từ điều hiển nhiên đó ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 01-11-2013 lúc 01:20 AM

  8. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  9. #5
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Chúa thương yêu,

    Tuy bé trai của con đã có nhiều tiến bộ vượt bực, nhưng bé vẫn còn bị chậm khá nhiều so với bạn cùng tuổi, và bé vẫn còn vướng nhiều khó khăn trong giao tiếp, nhất là bé bị hạn chế trong việc hiểu ngôn ngữ phi lời nói (cử chỉ, điệu bộ) và các ý tưởng trừu tượng.

    Khi nhận được bản án tự kỷ của bé, con rất lo lắng, vì con là người hiểu rõ đâu là hậu quả lâu dài và đau thương của căn bệnh thế kỷ này. Nhất là khi đọc sách báo và trò chuyện với các bậc cha mẹ có con tự kỷ, con được biết các trẻ này phần đông khi lớn lên không có bạn bè, sống cô độc, thậm chí không kiếm được việc làm, không sống độc lập được vì kỹ năng giao tiếp quá kém. Nhưng bây giờ, khi con đã cảm nghiệm được bước chân của Ngài luôn bên con, con không còn buồn phiền, lo lắng nữa. Con đã tự nhủ với mình, con sẽ làm hết sức mình, trong khả năng Chúa ban, để giúp cháu hồi phục được phần nào, hay phần nấy. Phần còn lại, con sẽ hướng dẫn cháu dùng đức tin đẻ vượt qua ...

    Vâng, Ngài là Đấng có thể làm cho kẻ chết sống lại, nếu như Ngài nhất định an bài cho cháu phải mang án tự kỷ suốt đời, thì con vững tin Ngài sẽ có cách an bài giúp cho cháu vượt qua các thách đố và sóng gió gây ra bởi căn bệnh ấy ...

    Hôm nay, con đã bắt đầu chập chững hiểu ra, vì sao Chúa, Đấng không gì là không thể làm được, lại ban cho con một đứa con tự kỷ ... Vì nhờ vậy, mà bản thân con và chị gái của cháu đã có dịp học hỏi một cách sâu xa về tình thương, sự cảm thông, hiểu biết ...

    Chỉ xin Chúa trợ giúp lòng tin của con và giúp cho chồng con và các con của con có được lòng tin vào Ngài ...

  10. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  11. #6
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Bé nhà con bây giờ đã tiến bộ nhiều lắm rồi, ký năng giao tiếp đã gần như một trẻ bình thường, chỉ có ngôn ngữ còn ngọng ngịu thôi ...

    Nhưng hai tháng nay, con không có tâm trí nào để dạy dố bé. Con đã mắc chứng bệnh nan y, không thể chữa được, có thể dấn đến tử vong rất nhanh ...


    Tuy nhiên, Ngài đã minh chứng cho con thấy, rằng Ngài sẽ có cách an bài cho các con của con ... Còn con chỉ là một công cụ vô dụng trong tay Ngài ... Ngài có dùng đến con, chỉ vì Ngài muốn và khi nào Ngài muốn, Ngài sẽ cất con đi theo ý của Ngài ...


    Cho dù lòng con hiện đang rất rối loạn, nhưng con cũng hiểu rằng, con không có chọn lựa nào khác hơn là vâng phục và phó thác trong tay Ngài ...

  12. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com