|
Lửa dấn thân
Thiên Chúa và Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu nhiệt tâm sống dấn thân. Dấn thân vì người nghèo khổ. Dấn thân vì những người già neo đơn. Dấn thân phục vụ những người bệnh tật. Dấn thân với những hoạt động bác ái tông đồ nơi xứ đạo v.v… Càng dấn thân càng ra khỏi những ích kỷ bản thân, mở lòng ra với tha nhân. Càng dấn thân càng thấy cuộc đời này thêm tươi đẹp, nét đẹp của những con người biết nghĩ đến người khác. Vậy để dấn thân, bạn và tôi cần phải làm gì? Chúng ta dấn thân vì điều gì, để làm gì?
Khởi đi từ Tin mừng, Chúa Giêsu là mẫu mực tuyệt mỹ cho sự dấn thân. Ngài dấn thân cho những người nghèo. Ngài dấn thân phục vụ, chữa lành bệnh cho người khuyết tật và bị quỷ ám. Ngài dấn thân chữa lành những thương tích tâm linh cho những người tội lỗi. Vì động lực của tình yêu nên Chúa Giêsu dấn thân không biết mệt mỏi. Chúa ăn mặc giản dị, không có phương tiện vật chất. Năm xưa, Ngài rong ruổi rao giảng Tin mừng trên khắp mọi miền nước Do Thái.
Ngày nay, theo gương thầy Chúa Giêsu, các linh mục, tu sĩ, hay những người giáo dân sẵn sàng dấn thân phục vụ. Người linh mục hy sinh tình cảm riêng tư, chấp nhận sống đời độc thân, để phục vụ đoàn chiên mà Chúa giao phó. Người linh mục dấn thân cho những mảnh đời bất hạnh, túng thiếu và tội lỗi. Người linh mục dấn thân vì động lực được kín múc từ trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Nét đẹp của đời linh mục là nét đẹp của dấn thân. Người linh mục lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình. Từng ngày, có những nữ tu âm thầm dấn thân phục vụ những trẻ khuyết tật, mồ côi ở các cơ sở từ thiện. Và cũng có những nữ tu dấn thân ở các trại phong, hay những tổ chức từ thiện cho những người phong cùi, những người bị bệnh siđa. Tất cả đều toát lên nét đẹp của đời dấn thân phục vụ.
Giữa đời thường, mỗi người trẻ dấn thân cho nhiều hoạt động bác ái xã hội. Nhiều bạn trẻ tổ chức những chuyến từ thiện thăm người già neo đơn, phát quà cho người nghèo. Nhiều sinh viên thiện nguyện tự thân vận động, quyên góp và ủng hộ những chuyến đi từ thiện ở những vùng thôn quê nghèo nàn. Họ mang đến những phần học bổng, quần áo, sách vở cũ cho học sinh nghèo. Họ mang theo những phần quà nhỏ bé để tặng cho nhiều bà con nghèo vùng sâu vùng xa. Nhiều nhóm sinh viên tổ chức những chuyến lượm ve chai, đem đi bán, lấy tiền giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đó là những nghĩa cử hết sức cụ thể của sự dấn thân phục vụ mọi người, nhất là những mảnh đời kém may mắn giữa lòng xã hội hôm nay.
Vậy thì bạn và tôi dấn thân để làm gì? Phải chăng chúng ta tìm được nơi sự dấn thân một niềm vui và ý nghĩa cho cuộc đời? Phải chăng chúng ta dấn thân để sống như Chúa, mang Tin mừng yêu thương và chia sẻ đến với những hoàn cảnh túng thiếu hôm nay? Thật vậy, động lực cốt lõi của sự dấn thân là tình yêu và sự hy sinh. Hy sinh thời gian. Hy sinh sức khỏe. Hy sinh tiền bạc. Hy sinh những niềm vui cá nhân, để biết nghĩ và quan tâm đến tha nhân. Bạn và tôi dấn thân vì tìm được niềm vui cho bản thân, đồng thời mang niềm vui đến cho tha nhân.
Thật không dễ để có được động lực tình yêu cho sự dấn thân. Bởi lẽ, tâm lý tự nhiên bạn và tôi thường bao giờ cũng nghĩ đến bản thân, thỏa mãn những nhu cầu của cá nhân. Ai cũng thích được nổi bật giữa đám đông, được nhiều người chú ý và khen ngợi. Hơn nữa, nhiều trường hợp nhiệt tình dấn thân phục vụ đôi khi bị người khác hiểu lầm, lời ra tiếng vào, khiến chúng ta mất lửa và hoang mang. Đó là những thử thách trên bước đường dấn thân vì lý tưởng xây dựng cuộc đời. Những thách thức ấy đòi hỏi bạn và tôi phải đấu tranh với bản thân, phải cầu nguyện để vượt qua như lời Kinh Hòa Bình, mà thánh Phanxicô Assidi đã diễn tả năm xưa: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an; tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết; tìm yêu mến người hơn được người mến yêu…”
Raphael Trần Dương Tuyển
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|