Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Những ngày hè

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Những ngày hè

    Những ngày hè








    Sau mấy tháng học tập mệt mỏi thì tới những ngày hè thanh thản. Mùa hè được nghĩ ngơi để thư thái đầu óc. Đó là suy nghĩ ban đầu của mình. Mấy ngày đầu tiên trong những ngày hè toàn ăn với ngủ, không có gì làm cả,.. Thế rồi một ý tưởng nhỏ nảy ra trong đầu: Đi làm thêm! Đi làm thêm để kiếm tiền xài, để không xin tiền ba mẹ, để thời gian trôi qua không vô nghĩa,.. Nhưng phải làm gì,.. nghĩ hoài chẳng ra, cuối cùng quyết định: Đi làm hồ.

    Đi làm hồ, một công việc tương đối nặng với một người chưa từng biết: cái bay là gì, cái càng là gì, cái bàn chà là gì,.. như mình. Làm hồ mỗi ngày đc 100k. Làm từ sáng 7h tới 11h trưa, chiều từ 1h tới 5h,.. Đi làm về mình mẩy, áo quần dính toàn hồ với xi măng,.. tay chân cũng kèm theo thẹo vết nữa,... Cả làng thấy mình đi làm hồ ai cũng khen và kèm theo một câu hỏi quan tâm: Tướng ốm vậy đi làm nổi không con? Ai cũng hỏi, từ đầu hẻm tới cuối thôn,.. một câu hỏi đó duy nhất. Dĩ nhiên là con làm nổi rồi! mình cười nhẹ và trả lời với mọi người. Nói thì nói vậy thôi chứ mệt thấy mồ. Làm hồ mà không mệt thì ai cũng đi làm hồ hết rồi, vác xi măng, vác cát, đổ bê tông,.. tùm lum hết,.. Mệt thì có mệt thật nhưng cảm thấy vui vì mình không phải là người ăn bám gia đình, ít nhất là trong những ngày hè này và cũng học được nhiều điều sau 15 ngày đi làm đó.

    Đi làm như thế mình được sống chung và tiếp xúc với những người thờ chân lắm tay bùn.
    Những người làm ngày nào ăn ngày nấy. Nhưng trên môi vẫn rộn rã tiếng vui đùa.
    Những người làm cả ngày mệt mỏi. Nhưng số tiền chẳng được bao nhiêu,
    Những người chuyên xây những ngôi nhà cao và đẹp. Nhưng chẳng bao giờ được ở trong đó.
    Những người sống ngày nào lo ngày nấy. Nhưng tình thương của họ thật biết bao.

    Xin cảm ơn những người thợ đã dạy mình biết tình cảm giữ người với người.
    Xin cảm ơn công việc làm hồ nặng nhọc, nhờ mi mà ta biết làm ra đồng tiền đúng nghĩa khó biết bao.
    Xin cảm ơn Chúa đã cho con những ngày hè bổ ích.
    Louis!
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  3. #2
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Vậy là em được nhập đoàn với...các thánh lam lũ ( có cả nam, nữ)! ^^
    Anh cũng quý những kinh nghiệm mà em được trải qua. Có sống thật thì mới có hạnh phúc thật. Mà cuộc sống thì rất thật nên cũng không thiếu những...lam lũ thật!
    Hè năm sau mời em lên Sì Phố để...làm hồ với anh!
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  4. Có 2 người cám ơn chư dân vì bài này:


  5. #3
    Nguyễn Đức's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2013
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tphcm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    44
    Được cám ơn 28 lần trong 10 bài viết

    Default

    Nhớ lúc nhỏ nghỉ hè mình và đám bạn hàng xóm rủ nhau đi làm hồ giờ nhớ lại mắc cười qúa.
    sáng điểm danh có mặt đầy đủ, làm rất nhiệt tình khi có người cai đứng đó.cai không để ý là kiếm chỗ trốn canh tới giờ nghỉ trưa là có mặt,chiều cũng y kịch bản đó,kết qủa sau 5 ngày làm vịec vất vả ......bị đuổi không còn thằng nào


  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com