Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bốn bài suy tư của Sư huynh Roger

  1. #1
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default Bốn bài suy tư của Sư huynh Roger

    BỐN BÀI SUY TƯ CỦA SƯ HUYNH ROGER
    Trong Cuộc gặp mặt Châu Âu của Taize tại Paris- 2012



    Chiều thứ Ba ngày 31/12/2002


    Trong những ngày hợp mặt này, một vấn đề được đặt ra: làm sao lấy lại một nhiệt tình mới, để tiếp tục con đường, còn và mãi mãi? Thay vì để sự âu lo ở chúng ta, chúng ta muốn nghe tiếng gọi này mà Tin Mửng gởi đến tất cả chúng ta: "Hãy bỏ sự ngã lòng, phải, hãy bỏ sự tuyệt vọng, linh hồn bạn hãy sống!"

    Trong Tin Mừng có những lời này của Chúa Giêsu Kitô, những lời đó rõ ràng lắm: "Thầy để lại cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, lòng anh em đừng có xao xuyến và sợ sệt. "Sự bình an trong lòng chúng ta rất thiết yếu để đi tới trước tất cả cuộc đời chúng ta.

    Thay vì cuộn mình chúng ta lại, sự bình an trong lòng chúng ta làm chúng ta chăm chú hơn đến việc chia sẻ đau khổ của những kẻ khác. Trong một sự sống hiệp thông với Chúa có thể nẩy sinh những nghị lực vô tận của sự tốt làmh, sự thương cảm.

    Và chúng ta nhắt lại chiều hôm qua rằng, lần hồi, chúng ta đạt được sự khám phá này: có một hạnh phúc, còn hơn nữa có một niềm vui, trong sự hiến mình cho kẻ khác. Và kìa sự bình an trong lòng chúng ta cho phép chúng ta luôn luôn lấy lại con đường, mặc dầu những thất vọng đè nặng trên vai.

    Một kitô hữu sống tại Milan cách đây rất lâu, tên là Ambroise, một ngày kia đã viết những lời này: "Hãy khởi sự trong anh công trình hoà bình, để một khi anh được hòa bình , anh mang hoà bình tới cho những kẻ khác. "
    Một sự hòa bình trên mặt đất được chuẩn bị trong mức độ mà một số lớn nhất dám đặt cho mình câu hỏi: dầu mất hết, tôi có thể mang sự tín cẩn nơi tôi sống, và điều đó với một sự thông cảm đối với những kẻ khác, sự thông cảm mở rộng ngày qua ngày, không?

    Khi những người trẻ lấy, cho tới trong đời sống riêng của mình, một sự nhất quyết cho hòa bình, họ bảo vệ một niềm hy vọng được truyền thông tới xa, và có khi luôn luôn xa hơn nữa. Khi trở về nhà, mỗi người trong anh em có thể bắt đầu trở thành một trung tâm hòa bình.


    Chiều thứ hai 30/12/2002

    Ngày kia, với các anh em trong cộng đồng Taizé chúng tôi, chúng tôi tự hỏi: cái gì thu hút chúng ta như thế trong Chúa Kitô, để đã chọn đi theo Người mãi mãi, phải, đến suốt đời sống chúng ta?

    Điều thu hút chúng ta, chính là Chúa kitô không buộc phải nhận mình. Người không ép buộc ai. Trong khi cầu nguyện, chúng ta có thể nói với người cách hết sức đơn sơ, cách hết sức khiêm tốn. Với mỗi người chúng ta Người nói: "Ta đã thương con trước khi con thương Ta. " Và chúng ta trả lời Người: "Lạy Chúa Giêsu, Đấng Kitô, Chúa biết con yêu mến Chúa, có lẽ không như con muốn, nhưng con yêu mến Chúa. "
    Chúng ta có biết không, luôn luôn, có một số người tín hữu có dấu sợ Chúa cách kín đáo? Lúc đó họ nói với mình: Chúa sẽ xét xử tôi cách thẳng nhặt.

    Tưởng rằng Chúa có thể sử dụng sự nghiêm khắc đối với con người, tạo nên một trong ngăn trở lớn cho đức tin vào Chúa. Khi chúng ta đọc Tin Mừng, điều thu hút, đó là khám phá ở đó Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu không thôi.
    Thường xảy ra là chúng ta cầu xin Chúa: "Lạy Chúa giàu lòng thương xót, tiếng gọi nào Chúa gởi đến cho con vì sự sống của con?"
    Chúa chờ đợi mỗi người chúng ta ra sức, với một tấm lòng khiêm tốn, nên những kẻ mang niềm vui và hòa bình suốt đời, phải, suốt đời nên những kẻ mang một niềm thông cảm sâu xa đối với mọi người.

    Đứng trước một tiếng gọi thể ấy của Chúa, có thể trong chúng ta có những lúc do dự khi chúng ta nói với mình: "Trong tôi có những mỏng giòn, tôi sẽ đứng vững suốt một cuộc đời không? Lúc đó chúng đừng quên điều này: dầu trong những lúc tối tăm, Chúa nói với chúng ta luôn luôn: "Tim con đừng có sợ! Qua Chúa Thánh Thần, Cha ở với con. "
    Như vậy, lần hồi, chúng ta khám phá ra có một hạnh phúc, có một niềm vui cõi lòng trong sự hiến dâng mình cho Chúa và cho Tin Mừng. Phải, Chúa muốn chúng ta hạnh phúc qua sự hiến dâng sự sống chúng ta cho những kẻ khác.

    Với những anh em của tôi, từ những lúc đầu cộng đồng chúng tôi, chúng tôi nói với nhau: tất cả chúng ta là những kẻ nghèo của Tin Mừng. Nhưng, dầu chúng ta mỏng giòn và có ít phương tiện, Chúa đã giao cho chúng ta một mầu nhiệm hy vọng.
    Tất cả chúng ta có nhiệm vụ truyền thông niềm hy vọng này chung quanh chúng ta, trước hết bằng những sự sống riêng chúng ta. Phải, chúng ta phải yêu và nói điều đó bằng sự sống chúng ta.

    Chiều Chúa nhật 29/12/2002

    Chiều hôm qua, chúng ta nhớ lại rằng Thiên Chúa vô hình, nhưng Người hiện diện trong mỗi người chúng ta. Và chúng ta cảm thấy rằng, nhờ Chúa hiện diện cách mầu nhiệm trong chúng ta, lần hồi lòng chúng ta có thể thay đổi. Phải, Chúa đánh thức trong chúng ta sự tốt bụng.

    Một số người tự hỏi: "Làm sao có thể hiệp thông với Chúa? " Thỉnh thoảng chúng ta có cảm giác ít biết cầu nguyện. Nhưng điều đáng giá trong sự cầu nguyện, không phải là chất lượng của những lời. Điều quan trọng hơn hết đó là tính đơn sơ, và còn đơn sơ.

    Tiên bước từng giai đoạn, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu lời của một trong những môn đệ đầu tiên của Chúa Kitô, tên là Phero, và chúng ta coi lời nguyện này như của chúng ta: "Không thấy Chúa, lạy Chúa Kitô, chúng con yêu mến Chúa; dầu không thấy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lòng tin cậy của chúng con và bấy giờ lòng chúng con tràn đầy niềm vui. "

    Khi chúng ta hợp nhau để cầu nguyện, việc hát chung nâng đỡ chúng ta không gì bằng. Bài hát là một trong những diễn tả đẹp nhất của một đời sống hiệp thông với Chúa. Vẻ đẹp của một kinh hát có thể đưa chúng ta tới chỗ thay đổi con người chúng ta, và chúng ta sẽ được một niềm vui thanh thỏa.
    Khi chúng ta cầu nguyện một mình, thỉnh thoảng những lời của chúng ta nghèo nàn và vụng về. Chúng ta nói với Chúa điều chúng ta có trong lòng, những áy náy của chúng ta cũng như những niềm vui của chúng ta. Đôi khi chúng ta làm thinh và chúng ta làm thinh trước sự hiện diện của Chúa. Chúa không bao giờ bắt chúng ta rán nói. Dầu trong thinh lặng, con tim chúng ta nói với Chúa. Và Chúa hiểu ước vọng của con người, dâu nói ra bằng lời hay không.

    Qua sự trung thành của một kinh lập đi lập lại suốt cuộc đời chúng ta, Chúa Thánh Thần luôn luôn làm hồi sinh lại trong chúng ta sự sống hiệp thông với Chúa. Người làm bừng lên trong chúng ta sự tươi mát của Tin Mừng. Lần hồi, với sự kiên nhẫn của lòng chúng ta, Chúa Thánh Thần cho chúng ta đón nhận niềm vui của Chúa, niềm vui đó chạm tới đáy linh hồn.

    Chiều thứ Bảy 28/12/2002

    Chiều nay, tâm hồn chúng ta vui mừng. Chúng ta đây đến từ nhiều quốc gia và chúng ta được tiếp rước trong những căn phòng lớn nầy trang hoàng rất đẹp với những tượng thánh xinh. Từ nhiều năm, chúng ta theo đuổi một cuộc hành hương tin cẩn dưới đất, với những thanh niên đến không những từ châu Âu mà còn từ các lục địa khác. Cái phần nhất hảo của đời sống chúng ta không phải được xây dựng trong một sự tín cẩn đổi mới luôn hay sao?

    Nhưng kìa, giữa những thế hệ trẻ, nhiều người tự hỏi: có không một niềm hy vọng cho tương lai? Bằng cách nào đừng để chúng ta bị sự ngã lòng xâmchiếm? Thực tế các xã hội chúng ta bị lung lay, với nạn nghèo đói gia tăng, sự đau khổ của nhiều trẻ em, và bao nhiêu sự đỗ vỡ gây vết thương lòng.
    Nên điều cần thiết là đừng quên điều này: muốn khỏi bị áy náy, và muốn tiến bước, có một con đường mở ra do Tin Mừng. Phải, đó là một mầu nhiệm lớn, Tin Mừng mang trong mình một nguồn hy vọng rất đẹp đến nổi chúng ta có thể gặp được ở đo một sự vui tâm hồn.

    Trong những ngày này, chúng ta đi tìm những nguồn tin cậy, những nguồn hy vọng và những nguồn vui tươi. Và nhờ đó những ngày gặp mặt này của chúng ta sẽ chuẩn bị chúng ta xây dựng cuộc đời chúng ta, theo đuổi con đường tương lai của chúng ta.
    Trong sứ điệp gởi cho chúng ta nhân cuộc gặp mặt của chúng ta, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ông Kofi Annan, đã chủ trương viết cho chúng ta những lời này: " Trong thế giới có biết bao thanh niên thiếu những viễn tượng tương lai. Đối với họ, mỗi ngày là một trận chiến khắt nghiệt chống đói, bịnh, nghèo khổ. Nhiều bạn trẻ sống trong những vùng làm mồi cho các vụ xung đột võ trang. Chúng ta có nhiệm vụ làm tất cả để mang lại cho họ niềm hy vọng.

    Những nguồn hy vọng, chúng ta có thể khám phá ra trước hết trong một sự cầu nguyện khiêm tốn, một sự trao đổi rất khiêm tốn với Chúa. Và lần lần, từng giai đoạn, chúng ta hiểu rằng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở với tất cả chúng ta. Chúa Thánh Thần là vô hình nhưng Người ở trong mỗi người chúng ta. Nhận lấy trong Người những sự sợ của chúng ta, Người là một sự nâng đỡ và có khi là một sự an ủi

    Trong một kinh nguyện đơn sơ, dầu khi chúng ta cảm thấy có ít âm vang nhạy cảm, chúng ta hiểu rằng sự hiện diện này của Chúa Thánh Thần sẽ ở lại luôn luôn. Và luôn luôn Chúa Thánh Thần đạt được việc thức tỉnh trong chúng ta một niềm tin, một sự vui mừng nội tâm. Không có sự vui đó, đời sống chúng ta thành lạnh nhạt.

    Bây giờ tôi muốn nói lại điều này một lần nữa: đây là một mầu nhiệm lớn, Tin Mừng mang trong mình một niềm hy vọng rất đẹp đến nỗi chúng ta có thể gặp ở đó một niềm vui tâm hồn.

    vietcatholic.org
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  2. Có 3 người cám ơn chư dân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com