Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: St. Teresa of Jesus .Một Mẫu Gương về Tình yêu với Chúa hết Tâm hồn

  1. #1
    hoai niem's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Jean Baptiip
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 47 lần trong 34 bài viết

    Default St. Teresa of Jesus .Một Mẫu Gương về Tình yêu với Chúa hết Tâm hồn

    St .TÊRÊSA THÀNH AVILA, Một Mẫu Gương về Tình yêu với Chúa hết Tâm hồn :
    St. Teresa of Jesus Lễ Kính 15-10 :
    Nữ Tiến sĩ Hội Thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo.
    Blessed be the name of the Lord foirever. (Ps 113, 1-6)
    With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
    Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi” (Lc 11,41).
    St.Têrêsa thành Avila (hay còn gọi là St.Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada, sinh: (1515 - 4 /10 /1582)
    Năm 1970, đức thánh cha Phaolô VI (GH 1963-1978), đã tôn nhận Têrêsa Avila là nữ Tiến sĩ Hội Thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo.
    Thánh nữ Têrêsa sinh ngày 28 tháng Ba năm 1515 tại Avila, Têrêsa Avila là một trong 12 người con của ông Anphong Cpêda, lớn lên tại Avila, vương quốc Castille, nước Tây Ban Nha. trong một gia đình quý tộc đạo đức, Từ khi còn là cô gái nhỏ, Têrêsa và người anh trai là Rôđrigô đã ham thích đọc truyện các thánh và các đấng tử đạo. Chính thánh nữ Têrêsa Avila đã viết lại các mẩu chuyện vui này khi kể về cuộc đời thơ ấu của mình. Và sự việc là khi ở tuổi thanh niên, Têrêsa Avila đã thay đổi hoàn toàn! Chị thích đọc quá nhiều truyện tiểu thuyết lãng mạn đến nỗi đã giảm lòng mong muốn cầu nguyện. Têrêsa bắt đầu để ý nhiều về cách trang điểm. Nhưng sau khi trải qua một cơn bạo bệnh, Têrêsa Avila đọc truyện thánh Giêrônimô. Và lập tức, Chị quyết định sẽ trở nên hiền thê của Đức Chúa Giêsu. Têrêsa Avila gia nhập dòng Cát minh (Camêlô) năm 1536.
    Cả khi đã khấn dòng, St. Têrêsa Avila vẫn thường cảm thấy khó cầu nguyện. Thêm vào đó, sức khỏe của thánh nữ rất yếu kém. Thế rồi một ngày kia, khi đứng trước bức ảnh của Đức Chúa Giêsu, Têrêsa cảm thấy hết sức đau buồn vì đã chưa yêu mến Người cho đủ. Và thánh nữ bắt đầu tập sống cho riêng một mình cho Chúa Giêsu dù phải hy sinh khó nhọc đến mức độ nào. Đáp lại tình yêu của Têrêsa, Chúa Giêsu đã ban cho thánh nữ đặc ân được nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Têrêsa Avila cũng học biết cầu nguyện cách tuyệt diệu. Thánh nữ nổi danh vì đã thiết lập thêm mười sáu tu viện Cátminh mới. Các tu viện này có nhiều các nữ tu ham ước sống cuộc đời thánh thiện. Họ làm việc hy sinh vì lòng yêu mến Chúa Giêsu. Chính Têrêsa Avila đã nêu gương sáng cho các nữ tu này. Thánh nữ cầu nguyện với tình yêu và thi hành các nhiệm vụ hằng ngày cách chăm chỉ.
    St.Têrêsa Avila đã yêu mến, và sống thân mật với Chúa Giê-su như người bạn, nên đã được Người mạc khải cho biết nhiều điều bí nhiệm, nhất là đã chỉ bảo cho Thánh nữ chỉnh đốn lại Dòng Kín Ca-mê-lô theo đúng ý Người muốn, với luật dòng nghiêm nhặt hơn, tất cả các nữ tu sống cách biệt với trần thế, tận hiến cuộc đời cho kinh nguyện hầu cứu vớt các linh hồn.
    Tê-rê-sa còn có lòng kính mến Đức Mẹ. Mỗi ngày Chị đều lần chuỗi Môi Khôi. Khi lên 12 tuổi tức năm 1528, mẹ Têrêsa Avila mất, Chị đã đến quỳ trước ảnh Đức Mẹ, để xin Đức Mẹ nhận Chị làm con, và hứa suốt đời sống xứng đáng làm con của Mẹ St. Marie.
    St. Têrêsa Avila là một nữ tu Dòng Cát Minh (Camêlô), một nhà thần học nổi tiếng người Tây Ban Nha của Giáo hội Công giáo Rôma, Chị Thánh đã gắn cả đời mình với cuộc sống chiêm niệm (Comtemplation) và cầu nguyện (Supplication).
    Thánh nữ đã cải cách Dòng Cát Minh, sáng lập ra nhiều Tu viện Cát Minh cho các nữ tu. Têrêsa Avila đã viết những tác phẩm như: Con đường đi đến toàn thiện, Lâu đài nội tâm, Quyển sách của những nền tảng.
    Thánh nữ Têrêsa Avila là nhà lãnh đạo tài năng, và là người rất mực yêu mến Chúa Giêsu và Giáo hội.
    Nếu trước hết, sự sợ hãi các khổ cực đời đời đã dẫn Têrêsa Avila vào đường hẹp đưa tới sự cứu rỗi thì bây giờ tình yêu Chúa đã xâm chiếm Thánh nữ. Các cuộc xuất thần tăng thêm. Chúa Ba Ngôi, Đức Trinh nữ, các Thiên Thần và các Thánh hiện ra với Chị. Têrêsa Avila được nâng lên khỏi mặt đất và ở nguyên như vậy khi cầu nguyện. Vào tuổi 43, thánh nữ thường thấy Đấng cứu thế và nghe Người nói:
    - Cha không muốn con nói truyện với loài người, nhưng với các thiên thần.

    Một thiên thần dùng giáo đâm thủng tim Chị và Chúa Giêsu gọi Chị là hiền thê. Cho tới cuối đời, Têrêsa Avila đã hiệp nhất với Đấng cứu chuộc bị đóng đinh và đã ước muốn được chịu khổ vì Người đến nỗi người ta thường nghe Ngài kêu lên:
    - Lạy Chúa, hoặc là chết, hoặc là đau khổ.

    Têrêsa Avila vẫn có chút hài hước trong sự thánh thiện, như lời hóm hỉnh được biết đến nhiều, khi Ngài bị thương ở chân:
    - Lạy Chúa, sau bao nhiêu phiền muộn lại đến chuyện đó nữa,và Chúa đã trả lời
    - “Cha đối xử với bạn hữu của cha như thế đó”, và Thánh nữ đã nói với Chúa:
    - “Vâng lạy Chúa của con, không lạ gì mà Chúa ít bạn”.

    Têrêsa Avila qua đời tại miền quê ở Albe de Tormès ngày 04 tháng 10 năm 1583. Chính tình yêu quá mức hơn là con bệnh đã đưa tới cái chết của Chị Thánh. Khi cho Chị rước Thánh Thể, Chị đã giữ mình để không bay ra khỏi giường. Têrêsa Avila đã la to: "Lạy Chúa, đến lúc chúng ta gặp nhau rồi". Và đời đời, Chị Thánh đã hiệp nhất với tình yêu, bốn mươi năm sau khi qua đời, Têrêsa Avila đã được Giáo Hoàng Grêgôriô XV ( GH 1621-1623) phong thánh năm 1622.
    Năm 1970, đức thánh cha Phaolô VI (GH 1963-1978), đã tôn nhận Têrêsa Avila là nữ Tiến sĩ Hội Thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo.
    CẦU NGUYỆN
    Bất cứ khi nào cần một chút sức mạnh nội tâm để cầu nguyện cách tập trung và yêu mến Chúa hơn, chúng ta hãy cầu xin với thánh Têrêsa Avila. xin thánh nữ giúp chúng ta luôn cảm nhận tình Chúa yêu thương để sẵn sàng trung thành với Chúa, hết lòng yêu mến Người, nhẫn nại hy sinh chịu khó và cầu nguyện mỗi ngày.
    Sau hết, Hoai Niem xin chúc mừng các chị em có mang Thánh hiệu (Title of a Saint) St.Thérèse of Jesus, xin Thánh bổn mạng cầu bầu cùng Thiên Chúa cho Các Chị em và gia đình, luôn được bình an, hạnh phúc. với các chị em đã về nhà Cha (God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22,), xin Chúa ban cho các Chị em sớm hưởng phước trường sinh (Heaven). Xin tạ ơn Chúa Ba Ngôi (St. Trinity), Thánh Phụ Joseph, Thánh Mẫu Marie đồng trinh (The Blessed Virgin Mary), St.Thérèse of Jesus và các Thánh (All Saints), cũng xin cám ơn Quí vị. Amen

    - Nữ Tu Têrêsa Avila ĐÀO THỊ PHÚC, (1903-16-10-1991) HT 88 tuổi
    (Set up MTG Bắc Hải Nunnery 1954- Hố Nai- BH-Đồng Nai) -(an táng Nghĩa Trang Tu Viện) . . .


    Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng Thánh nữ Tê-rê-sa A-vi-la, để Chị vạch ra cho Hội thánh một con đường dẫn đến sự hoàn thiện. Nữ Thánh là một mẫu gương về sự thinh lặng trong tình yêu với Chúa. Xin Chị Thánh giúp chúng con đạt tới đời sống cô tịch, để có thể cảm nhận một tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người. Xin cho chúng con biết tiếp thu giáo huấn của Người, và luôn khát khao sống cuộc đời với cố gắng hoàn thiện (Perfection) Amen. (LCTX 11-10-2013)

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com